không ngại chia sẻ. 1 triệu. tháng lương đầu đời cách nay 7 năm. (còn thằng bullshit nào nói 2 tỷ thì đất ở trên trời xuống cho chú mày bán à)
năm lớp 6(1999),thi thực hành thí nghiệm vật lí đạt hạng 2 tp(MĩTho)=>200k.mừng ko thể tưởng liên tục 3năm 6,7,8 đều dậm chân tại chỗ:hạng 2.thua đúng 1 con nhỏ xấu hoắc ốm nhách=>bực:ah: lớp 9:hạng nhất=>tuyệt,400k năm 2k7,trong lúc học xong chưa có việc làm,bùn quá đi làm call center,tháng lương đầu tiên:1,7t=>hạnh phúc vô cùng=>chạy jìa nhà ngoại(lúc đó ở nhà ngoại,nhà mình ở btre)mua 0,5kg thịt bò+10 chân gà tự tay làm bò lúc lắc,chân gà hầm măng,ăn jới ngoại mừng tháng lương đầu tiên.sau đó mua cho ba sợi dây nịt da bò,mua cho mẹ cái áo(tới giờ ba mang sợi dây nịt 3 lần,còn thì cất trong tủ,áo mẹ còn cất,chưa mặc,lâu lâu mở tủ thấy,rớt nước mắt).đó là những đồng tiền tự tay kím đc đầu tiên. bjờ ở btre quản lí xưởng làm hàng thủ công xuất khẩu của gia đình+đại lí thức ăn gia súc,nhưng vẫn rất quí trọng giá trị đồng tiền(mồ hôi mình ra mà),vẫn nhớ time làm call center,rất cực,mà rất vui,vì ở đó mình đã có mối tình đầu tiên(jờ ctay gòi,làm bạn gòi):sure: cuộc đời thăng trầm cuộc sống vô thường ước mơ vô hạn...
số tiền đầu tiên mình kiếm được thì là viết báo, cách đây 6 năm, lúc đó tiền nhuận bút được 100K - cũng khá lớn với một đứa học cấp 3. Còn số tiền sau khi vào đời là đi làm ở cty âm nhạc, được 1,3 triệu sau 1 tháng thử việc
lần đầu thằng bạn xúi chơi đề, nặn óc suy nghĩ 1 con 4 càng, bao đại 10k chiều về 2 nháy được 10k*5*2=100 chai cũng hao nơron chứ bộ
600k năm 2k5. Tháng đầu tiên năm nhất, chạy bàn cho quán ăn của dì. Còn trước đó thì không dám kể tới tiền trăm luôn, cao nhất là mấy chục ngàn thôi, tiền thu hoạch điều lộn hột trong 3 tháng hè nhiều nhiều cũng chỉ để dành được 3 -4 trăm ngàn mà không dám xài toàn để dành mua sách vở và đóng tiền trường. Ngay cả khi lớp 12 năm 2005 mà một tuần tiêu vặt đâu cỡ 10 -15k. Bây giờ thì xài như quỷ. Khoe thêm tí: năm lớp 8 có nhận học bổng 350k (bình thường có 250k thui, con nhà nghèo vượt khó nên xã boa thêm 100k nữa.keke), mua cho ba trái dừa 1-2k gì đó, hơn 1 tuần sau ba mất. Lần cuối cùng báo hiếu cho ba chỉ có vậy thôi.
800k ,đứng làm cảnh ở siêu thị cách đây 2 tháng ^>^! jo có 50tr nhưng chưa cầm dc,tại vì là cổ phần,chưa đổi ra tiền mặt dc ^>^!
khoảng 1tr7 sau 1 tháng lần đầu làm PG cho bột giặt Tide. Đứng mỏi cả chân, mời khách mỏi cả miệng nhưg nhận tiền thấy rất vui sướng.
200k làm freelancer cho công ty sự kiện,lãnh xong mua bánh kem tặng sn bạn gái hết,lúc đó mới vào đại học