Tìm kiếm bài viết theo id

Người thế này là người thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi toshio, 26/5/10.

ID Topic : 1907042
Ngày đăng:
26/5/10 lúc 14:13
  1. toshio Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    7/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    137
    Khu vực hẻm xóm nhà mình rộng khoảng 3m, chạy lọt 3 xe Honda song song nhau.Mỗi nhà có bề ngang 3m, Để lọt 1 Xe Honda trước cửa nhà khi khách đến chơi.
    Vấn đề là, gần nhà mình có 2 nhà đối diện nhau ( Nhà A đối diện Nhà B)

    Nhà A luôn luôn đi làm rất sớm và hầu như không có ai ở nhà từ sáng đến chiều.
    Mỗi lần ai đó để xe cặp sác vách tường nhà A thì người trong nhà B không thích và bảo dẫn xe chỗ khác để họ lấy xe trong nhà ra cho dễ, Vì nhà họ xây cao, lấy xe ra cần có khoảng không rộng!!!!?

    Mình không hiểu người trong nhà B là hạng gì mà có quyền như thế? Đâu phải nhà đối diện không có người thì họ toàn quyền hiểu đó là sân nhà họ?

    Nếu là bạn, mỗi lần bạn để xe trước cửa nhà bạn, ông hàng xóm đối diện lấy xe ra, yêu cầu bạn để xe chỗ khác., Thì bạn nghĩ thế nào?

    Sáng nay chứng kiến bà nội ấy lấy xe ra, xe người ta không đậu trước cửa nhà bả, mà chỉ đậu trước cửa nhà đối diện bả, bả chưởi người ta là đậu xe vô duyên và kéo xe để giữa đường. Bà này làm trên Quận, mà sao cách cư xử ngu và ngang như cua quá.

    Chứng kiến mà ghét cay ghét đắng!
     
  2. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Họ nói gì kệ họ, họ k có quyền kêu bạn làm gì hết
     
  3. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Bạn ơi công chức làm hành chính bấy giờ tính tình như vậy thôi màNgười thế này là người thế nào?
     
  4. hanhphucao Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    wan trong la phía nha B thôi. cái gì cũng làm theo luật mà bạn
     
  5. projector001 Thành Viên Cấp 4

    nhà B có đồng tình cho nhà A sử dụng tường phía trc ko? đậu xe ngoài đường coi như phạm luật rồi bạn à..chủ íu xử theo mức độ tình cảm thôi....nếu ghét thì chọi cho bịch...mắm tôm Người thế này là người thế nào?
     
  6. Tien Design Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cái này phụ thuộc phía bên b thôi, nếu bên B không nói gì thì bo tay chứ biết sao
     
  7. zerolz Thành Viên Bạch Kim

    Bên B người ta ko ý kiến thì mình cũng đâu có quyền ý kiến đâu bạn ?
    Chịu thôi.
     
  8. toshio Thành Viên Cấp 1

    Đây là khu sớm lao động, vấn đề đậu xe trước cửa nhà mình là một điều hết sức bình thường. Không vi phạm gì cả. Cũng như các bác để xe trước cửa nhà các bác trong hẻm thôi. Không phải ngoài mặt tiền đâu. Nhà chị A đi làm suốt ngày và chị ấy không quan tâm đến vấn đề này! Ai muốn đậu xe cũng được.

    Vấn đề bà B láo quá, xe người ta đậu trước nhà chị A, không phải trước nhà bả mà bả hành động như vậy trong một khu phố lao động thì thật Chướng mắt!
     
  9. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Trong mấy hẻm nhỏ nhỏ , mấy vụ dựng xe kiểu này xảy ra như cơm bữa
    Nhiều người khó tính quá nên dễ mích lòng
    Mà hàng xóm với nhau mà mích lòng thì mệt mỏi dài dài
     
  10. Yankee_1979 Thành Viên Kim Cương

    hehe, gặp em là em canh lúc bả đẩy xe ra em để vô cho hết đẩy luôn, bả chửi thì bắt chước Chí Phèo: CHẮC NÓ TRỪ MÌNH RA!!!
     
  11. chimcanhcut85 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    y chang hẻm nhà mình, thậm chí tệ hơn, chỉ 2m5, mấy chuyện để xe gây nhau hoài
    trước mặt nhà mình là 1 nhà cho thuê, người ở lộn xộn, có bữa mở cửa ra, sôi cả máu, thằng khùng nào dựng nguyên chiếc xe ngang cửa, quê quá, đạp 1 phát, xe ngã ra, bà nhà đối diện chửi mình, bắt đền vì xe bị bể cái bẩn, mình nói có ngon kêu công an đi, nói nhiều, thế là tắt bếp
     
  12. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Cho dù bà này có làm ở bộ thì bả cũng chẳng có quyền. Nguyên tắc là bạn có quyền đỗ xe sát lề đường (đúng luật giao thông, không có biển cấm đổ, đúng chiều), ngay cả trước cửa nhà bả , bả cũng éo có quyền la hay dẹp xe của bạn.
     
  13. toshio Thành Viên Cấp 1

    Chúa ghét để xe chắn cả cửa ra vào!, Có lần, thằng bảo trì cũng của nhà đó đến sửa đồ, trước cửa nhà đó họ kg kêu người ta để, mà kg biết sao thằng bảo trì để xe trước cửa nhà mình, bị bà già hét một tiếng. thằng bảo trì nó xin lỗi quá trời, không hiểu sao họ sống ích kỹ quá kg biết, chỉ muốn trước cửa nhà mình thoáng, sạch sẽ,. còn có gì thì để nhà người khác!,
     
  14. Voica Thành Viên Cấp 2

    Chơi như xóm bạn mình, trong hẽm 2 bên đều có lằn sơn cách nhà 25cm dùng để xe đậu hay để vật dụng. Ai để lọt ra vạch dân phòng xuống phạt. Dĩ nhiên có sự thống nhất trong tổ dân phố từ trc nên bị phạt ko ai khiếu nại (vì đã kí vào biên bản họp thống nhất rồi). Khách vô thì xin để nhờ các nàh bên cạch, nếu có đám thì thuê dân phòng giữa họ giữ giùm. Vì vậy tuy hẽm nhưng rộng và thóang.

    Cái này cũng do ý thức cá nhân thôi!
     
  15. GaGa1902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    để ae 5s ra đâu chật cứng cái hẻm đó lun
     
  16. DY_chuu Banned

    nhà a với nhà b chắc họ hàng Người thế này là người thế nào?
     
  17. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Miệng tươi cười, nói chuyện tình cảm để sau này dễ xử hơn. Ông bà có nói : "Bán họ hàng xa, mua láng giềng gần". Gây cấn với nhau sau này dễ nảy sinh nhiều chuyện phức tạp lắm, nhất là láng giềng chung nhau cái vách, chung nhau con đường. Tui khuyên vậy thôi ...
     
  18. laonongdan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gửi thư lên "Chuyện k của riêng ai" coi xử sao Người thế này là người thế nào?
     
  19. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vô duyên, đã từng gặp loại này
     
  20. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Quăng shit vào nhà nó,mà nhà A hok ý kiến,mình người ngoài nói vô,có vẻ hok hay
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. Thu mua rượu ngoại cũ mới,
  3. Datyendana613,
  4. compositekkp
Tổng: 666 (Thành viên: 6, Khách: 634, Robots: 26)