Tìm kiếm bài viết theo id

Người thế này là người thế nào?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi toshio, 26/5/10.

ID Topic : 1907042
Ngày đăng:
26/5/10 lúc 14:13
  1. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    đọc là hiểu liền. cái này chắc cũng na ná vụ con ả gần nhà mình mỗi lần trai tới là đem xe vô sân nhà mình để, thấy mình không nói gì thì để luôn trước cửa nhà mình (có mành che cho khỏi nắng) không cần biết mình mở cửa đi ra hay đi vào được không. Mình lên tiếng thì ả và thằng trai của ả chửi bới um sùm rất mất dạy. Không hiểu sao mình toàn gặp lũ bất lịch sự ăn nói mất dạy đến thuê ở gần xung quanh nhà mình.
     
  2. kzam Thành Viên Cấp 6

    khoảnh đất trước nhà A ko phải của nhà B,đường hẻm cũng chẳng thuộc của nhà B,chảng có lý gì nhà B muốn làm gì thì làm.Trừ khi nhà bà này hẹp quá mới ko quay đầu vào nhà đc thôi.Tuy nhiên bả làm vậy là ko đúng.
     
  3. activeboy Thành Viên Mới

    loại qan chức ỷ quyền ỷ thế ấy mờ:-<
     
  4. sá xị Thành Viên Cấp 4

    Có người chỉ thấy được quyền lợi của mình mà quên đi quyền lợi của người khác,quá nguy hại khi để những người này làm viên chức cấp cao...nhưng đời là thế
     
  5. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    chuyện dài nhiều tâp..
     
  6. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    rải đinh đi bác ^^, gặp hạng nào chơi hạng đó, cứ âm thầm hãm híp hàng xóm đi, hi, cho nó bị xui mà ko biết ai làm, vậy vui hơn chửi nó ko ? ^^
     
  7. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    hẻm bạn còn đở . bên mình là đường nội bộ các lô c/cư . nhà mình ngay cái cua . đối diện mặt trước là nhà bác bán nước mía , bác bán mặt kia mặt này bác để cây cối um tùm lấn 1/2 con dường. ngày nào bác cũng ra xịt phân hữu cơ cho cây rất thơm .

    trên lầu 1 cũng trồng cây và ngày nào nhà mình cũng có mưa trước cửa . chịu không nổi dẹp luôn cái vụ ra vô bằng cửa chính thì tới cái cửa hông.

    Cái cửa hông thì trăm chuyện . buổi sáng thì nhà đối diện đem quần áo qua phơi trước cửa nhà ( bảo là phơi ở đây có nắng ). mở cửa ra chưa buôn bán gì là gặp .

    xế chút thì có quán ốc nó dọn ra sát bên hông nhà , tự nó dọn ra không xin phép 1 tiếng, nó còn tự khoá ngoài cái cửa sổ nhà mình lại vì bảo là ngay chổ đó nó rửa chén , đứng lên trứng cửa u đầu . rồi rác rến nó bỏ đó kiến đùn ụ vô nhà mình năm nào cũng tốn hơn chục triệu trám trét tổ kiến .
    chiều về thì khách ăn ốc đông nên được dịp xe thì đậu bít cửa nhà , chiên xào ốc bằng gia vị rẻ tiền hôi hám và dầu mỡ bay vào sàn nhà nhớt không chịu được ngày nào cũng lau xà phòng 5-6 lần muốn chết . trật tự thì lộn xộn . bán xong bỏ nguyên đống rác đó rồi đi , hôi thối cả ngày cả xóm hít .

    nhiêu đó mà còn không ai thèm giải quyết , chuyện cái bà cà chớn với cái xe dựng ở nhà bên cạnh thì bõ bèn gì .
     
  8. I_Van ...



    Câu này khác hoàn toàn với những gì bạn nói ở trên vì đây là nhà mình,nó mà dám kêu mình dời xe đi cho nó lấy xe ra mới sợ á,dộng cho nó phù mỏ luôn chứ tưởng làm trên quận là ngon à.....................

    Còn chuyện kia là sống tập thể trong hẻm nhỏ,tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau mà bả sống như vậy có nước chơi với dog.......

     
  9. lỗi tại mình Thành Viên Cấp 1

    công nhận nhà bác giỏi chịu đựng thiệt
    gặp em thì đừng than là
    <--
     
  10. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    nói chung là có tí chức vụ thì chảnh con chó, quan liêu ý mà,ko làm gì đc nó thì chửi vu vo cho nó tức thôi,nó cũng đâu làm gì đc ai hehhe
     
  11. mrBoDucOscar Thành Viên Cấp 6

    toàn là người trên núi xuống không ta? ở với đười ươi riết nên cư xử giống nó ghê hen
     
  12. bobinbobin Thành Viên Cấp 3

    Giống hẻm nhà mình trong khu PVH.Nhà mình có 2 cửa trc và sau,thường đi cửa sau vì dắt xe ra vô dễ.Nhưng ngặt nỗi dân chúng trong xóm toàn để xe ngay cửa nhà mình,lắm khi còn khóa cổ,mỗi khi dắt xe ra bực mình gì đâu.Chưa kể đến để đồ gỗ ì đùng trong hẻm,lấn hết cả đường ra vô.Mình cũng chẳng buồn nói gì,vì nói thì cũng rứa,xóm đã bựa thì nói chỉ thêm gây nhau,chẳng đc gì.Mỗi khi cần ra thì chịu khó dắt xe ng khác ra 1 góc trc,rồi dắt xe mình ra sau.Gặp khi điên or xe ai khóa cổ mà bỏ đi,mình đẩy ra giữa hẻm,rồi xong.Ai muốn chửi gì thì xuống mà chửi,lúc đó tính tiếp.Thường mà trong xóm lao động hay có mấy vụ đó lắm,nhà nào hiền or ít nói năng gì chút là bị lấn,mà nói thì nó la làng lên.Dân VN kể ra cũng quái chiêu,toàn làm mấy cái trò gì đâu
     
  13. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    Người thế này là người thế nào?