Dạo gần đây bỗng cảm thấy có gì đó nằng nặng trên khuông mặt , chạm tay lên thì chẳng thấy gì , cho đến khi nhìn thằng khỉ mình wa gương.... trời , từ lúc nào mình treo những cảm xúc giả tạo trên đó !:sure: Những lúc nói chiện dzui đùa vs bạn bè , hay bất cứ một ai khác , những gương mặt biều lộ thái quá hoặc ko đúng với tâm trạng thật của mình cứ lần lượt hiện ra ... 1 cách thật "tự nhiên" . "Có phải khuông mặt của mình ko trời ? ! " - tự hỏi , nhưng thật sự dường như cũng ko muốn thể hiện gương mặt bình thường , hoặc đôi lúc là ko thể , cảm thấy điều đó thật khó ! Có lẽ sợ 1 điều rằng : khi mình thể hiện khuông mặt của chính mình , người khác sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu mình wa nó ! Cái cảm giác vs cái "mặt nạ" nì thấy nó cũng thú vị , giống như mình là 1 người đầy bí ẩn . hì . Đôi khi cũng nhắc nhở ta kiềm nén vài cảm xúc tiêu cực ! Có lẽ thế nên vẫn ko có ý định gỡ " mặt nạ" xuống cho dù điều đó sẽ làm ta thoải mái hơn ! hì . Có 1 câu thoại trong 1 bộ phim muh mình cảm thấy áp dụng được cho bây giờ :" 1 người diễn viên sẽ thể hiện cảm xúc thật của mình trên sân khấu & anh ta thể hiện khả năng diễn xuất của mình ở ngoài đời " ( nhớ mang máng ý thế . hì ) Tôi thix làm diễn viên ! Và tôi đang diễn vai diễn của tôi ngoài đời thường !
mình cũng đang sống với nhiều chiếc mặt nạ, và mình ko muốn gỡ bỏ, dù chỉ là 1 cái. Mình cảm thấy nếu gỡ bỏ mặt nạ ra, thì mình ko tồn tại.
ý chủ topic là mình mang quá nhiều khuôn mặt để làm người,như là gặp sếp thì phải đưa bộ mặt nịnh nọt,.....nhưng ko phải là mặt thật của mình.Trong cuộc sống này có rất nhiều người mang mặt nạ để làm người.
nhiều người kêu ta hãy sống thật với chính mình, vậy nếu mình sống thật, thì người ta có chấp nhận mình ko??? Em thích sống cười cười, nói nói ới mọi người, nhưng vẫn ko biểu hiện cảm xúc ghét cho ai thấy cả??? Vì nếu thể hiện ra, mọi người sẽ nhìn mình = con mắt khác.
Chủ topic nói đúng đó,sống thật được gì chứ,ngay cả trong tình yêu thì kẻ thật lòng thường thua thiệt,vậy tại sao không đeo mặt nạ để giành phần thắng
Tui thấy ai cũng là diễn viên và cũng luôn diễn cho tròn vai Nhưng thật kỳ cục,các dấu hiệu ẩn dụ thì chúng ta luôn ngầm hiểu nhau còn bọn Tây thì chẳng hiểu gì ráo )
Kiềm nén cảm xúc cũng là đeo mặt nạ đó ! Tây khác Ta ở chỗ nội tâm ! Thĩ dân Châu Á chỗ đó ! Thĩ câu trả lời nì ! Cũng có người rãnh vào đây xem ! Cũng ko hẳn đâu bạn ! Tình iu khó nói lắm ! chỗ nào thơm hả bạn
Nói chung trong cuộc sống này, khi đi làm, tiếp xúc với nhiều người, nhiều tầng lớp khác nhau, ta cư xử theo những cách khác nhau. Ko bít đó có fải là mặt nạ ko, nhưg đó cũng là điều nên làm. Show wá nhiều cảm xúc hoặc suy nghĩ của mình ra, chưa chắc đã tốt, mà đôi khi còn gây bất lợi cho mình. Với mấy bạn vào comment topic hoặc chủ top "nhảm", "rảnh": mình nghĩ box Chuyện trò là để chia sẻ, tâm sự. Bạn ko thích hoặc ko hứng thú với đề tài thì đi ra, ko cần fải buông ra những từ như thế. Ngta cần chia sẻ nên mới vào đây nói. Sẽ có những lúc các bạn rơi vào trường hợp này thôi. Cuộc sống ko nói trc đc điều gì đâu.