Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chuongnino, 28/5/10.

ID Topic : 1912253
Ngày đăng:
28/5/10 lúc 05:51
  1. chuongnino Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    19/4/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    266
    Nói ra thiệt ngại nhưng mà từ bé đã có máu mê đỏ đen. Cũng vì thế mà đã đánh mất nhiều tiền bạc của gia đình, cơ hội học hành, bạn bè, lòng tin của nhiều ngừời. Hiện giờ vẫn chưa tiến triển gì, đôi lúc muốn từ bỏ lắm nhưng đc dăm bữa nửa tháng lại lao đầu vào. Anh em diễn đàn đã có ai từng sa lầy vào trò đỏ đen và từ bỏ đc xin chia sẽ kinh nghiệm cho em cũng như mọi người với.
    ---------------------
    Đây là câu chuyện đời e
    Từ bé sinh ra đã được ba má nuông chiều ( con út ), tuy gia đình không có gì là khá giả lắm nhưng cũng không để cho thằng con út thiếu thốn thứ gì, cũng đc cái là từ bé không có ý thức đua đòi quà bánh hay đồ chơi gì cả. Từ mẫu giáo đc mấy anh chị trong nhà dạy chữ trước,4 tuổi đọc báo ro ro, trong gia đình em ai cũng lấy làm phấn khởi vì có thằng em út thông minh và nhanh lẹ, ai cũng hy vọng thằng em lớn lên sẽ có con đường học vấn sáng lạng. Suốt quãng đường học cấp I, tuy học không nổi bật nhưng luôn đc thầy cô khen là thông minh, và thường xuyên đc mời phụ huynh ( từ hồi cấp I cơ ) vì tội không làm bài tập về nhà, không tập viết Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? , hehe thực ra vì e thấy không có gì hay ho cả, ba cái bài toán thời cấp I quá đơn giản, viết chi cho nhiều cũng có nhiêu đó chữ, miễn sao không viết sai chính tả đc rồi. Mời phụ huynh thế mà e cũng đc học sinh giỏi đấy nhé các bácAnh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 1. Năm cuối cấp I trong khi các bạn dùi mài sách vở để thi tốt nghiệp cấp I, e và 3 thằng bạn thân ngồi đánh Domino ăn tiền 5 trăm đồng 1 ván, máu cờ bạc đã có từ dạo ấy hic Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 2ps:. Đầu năm học cấp II, do không đc ba má cho học trường yêu thích nên đâm ra chán nản, học sa sút lớp 6, lớp 7 sang học bán trú, cái công cuộc tìm hiểu cuộc đời của e nó bắt đầu từ đây, lần đầu cầm điếu thuốc rít thử, uống rượu với bạn trong lớp, cua gái tỏ tình, lấy dao lam rạch tay, đánh nhau với mấy anh lớn hơn trong trường, ôi thôi cái năm lớp 7 đó làm cho cuộc đời e nó đen đi 1 mảng :after_boom:, nhưng chơi gì thì chơi, phá thì phá, e cũng ko đánh rơi cái danh hiệu học sinh giỏi , nên ba má cũng không la nhiều vì hiểu thằng con mới lớn tò mò chuyện đời là bình thường. Lớp 8 lớp 9 cũng không có gì nổi bật, sống khép kín lại và không quậy phá gì như hồi lớp 7. Lên cấp III, chỉ vì thiếu 0.5đ mà e không vào đc ngôi trường cách nhà hơn 500m (trường này cũng có tiếng), mà phải học cái trường e ghét, lại thất vọng lần nữa, lần này thực sự đổ đốn, quãng thời gian cấp III của e không phải là quãng thời gian dùi mài kinh sử, mà là quãng thời gian của những ngày rong ruổi trên chiếc xe, đi chơi, cúp học, bida, nhậu nhẹt, cua gái, và 1 cái vấn nạn nữa đó là cờ bạc. Nói đến cờ bạc thì không thiếu món gì, từ cào, xì dách, tiến lên, binh xập xám, tài xỉu, cá độ đá banh, đánh đề, chưa món gì e chưa từng thử qua, nhưng nồng độ còn trong giới hạn vì chỉ chơi khi có tiền chứ không bao giờ biết chơi thiếu chơi mượn. Chính vì những cuộc chơi trác táng, e đã không đậu đc trường ĐH gia đình mong muốn, phải vào 1 trường khác mà ngay chính e cũng không biết e vào để làm cái gì, ngoài miệng thì nói vừa học vừa luyện thi lại năm sau, nhưng e chưa từng đến trường ĐH và cả trường luyện thi đc 1 tháng ( tất cả số ngày cộng lại ). Năm đó chính là cái năm mà cuộc đời e nó thay đổi hoàn toàn. E sa vào cái vòng xoáy cờ bạc đỏ đen 1 cách tệ hại, sáng mở mắt ra là xách xe ra quán cafe đánh tiến lên, trưa binh xập xám, tối cá độ đá banh, xóc tài xỉu, nói dối gia đình là đi ở trọ để đi học cho gần thực ra là để lao vào những cuộc chơi sáng đêm. Tiền cứ về nhà xin đều đều, 2 3 bữa lại về, mượn tiền tùm lum người, cavec xe, chứng minh, bằng lái không bao giờ có trong người mà toàn giữ tiệm cầm đồ giữ dùm. Vay tiền bọn XHĐ để chơi, sáng bãnh mắt là phải có 300 ngàn tiền lời cho tụi nó, hic cày đc 1 tuần là đuối, chôm luôn máy nghe nhạc, kim từ điển của bạn gái bán đóng lời, lừa ba má đóng tiền học để lấy tiền chơi. Chiếc xe mua 30tr mà đem cầm 15tr phải đến 3 4 lần, có 1 lần thắng bài lớn tự chuộc đc, còn lại toàn là gia đình è cổ ra chuộc, hehe tính ra chiếc nouvo của e mua cũng gần bằng giá chiếc Dylan chứ không ít :sure: haizz, kể đến đây thấy tội lỗi quá.
    Rồi bọn chủ nợ đến nhà đòi tiền, làm ba má e shock quá chừng, không ngờ thằng con lại còn chơi với XHĐ, đành làm ngọt trả nợ mong thằng con ra đường không bị chúng chém thành đùi giẻ. Quãng thời gian đó thực sự e như 1 thằng bỏ đi, bao nhiêu là hy vọng, sự tin tưởng của gia đình tan biến từ đó, không còn ai dám tin là e là 1 thằng đàng hoàng nữa, cho dù trước khi có vụ đánh bài, e hoàn toàn là 1 thằng con ngoan trong mắt gia đình. Buồn và chán nản, e bỏ nhà ra đi, dự định là tự kiếm việc gì đó làm, luyện thi ĐH năm sau, đậu thì mới vác mặt về nhà. Nhưng mà đi đc vài ngày thì đc bạn bè bắn tin là gia đình đi tìm khắp nơi, má e khóc hết nước mắt, cả đêm không ngủ ngồi chờ e về. Thế là e lại lủi thủi về nhàAnh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 3. Sau khi về nhà, ở nhà không đi đâu gần 1 tháng trời, suy nghĩ là phải làm lại từ đầu, e bạo gan xin gia đình đi Du học. Sau khi nghe e trình bày, cả gia đình đồng thanh 1 tiếng "Không", hic quả thực là ko ai dám tin mà cho em đi du học cả, sợ sang ko học mà lại đi đốt tiền. Sau mấy tháng trời ròng rã đấu tranh, gia đình em đã đồng ý. Em khăn gói đi du học. Sang đến bên đây, em hoàn toàn thay đổi, học hành chăm chỉ, tiếp thu rất nhanh cũng do từ nhỏ e đã có khiếu học anh văn. Không còn nghĩ đến bài bạc gì cả, ngày ngày đến trường, cuối tuần cùng mấy thằng bạn làm vài lon bia, khi thì chai rượu cho vui, hứng thì đi Club nghe nhạc nhảy nhót. Thấm thoát qua 1 năm, gia đình nhìn thấy kết quả học tập cũng mừng vì e đã thay đổi. Nhưng 1 lần nữa e lại dính vào con ma bài bạc. Số là e ở chung nhà với đám bạn thân hồi cấp III, tụi e thằng sang trước thằng sang sau. Tối tối học bài xong hay rủ nhau đánh tiến lên hay binh xập xám chơi, cũng chỉ đánh 50cents 1$ cho vui mà thôi. Nhưng từ khi có thằng bạn cũng quen từ ở VN, sang nhà ở chung, tụi e ghét nó nên thích đánh lớn với nó, mà tính thằng đó hay đánh ăn thua nhanh lẹ, cào và xí dách làm tới, thế là trong 1 đêm e đã thua gần 2K$ ( số tiền này không phải tiền riêng của 1 mình e, mà còn 1 số tiền của ng khác gửi e để đóng tiền nhà ). Sáng ra, thua xong Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 4 tâm trạng hoang mang, thế là phải đem laptop đi bán, xoay tiền đóng tiền nhà vì đã lỡ chơi hết. Vài hôm sau e lại thua 600 nữa, hic thế là 2 tháng sau đó e cứ sống trong nợ nần, nhưng do lo sợ gia đình nghi ngờ, e không bao giờ gọi điện về xin thêm dù chỉ 1$, vì dù gì cũng đã có vết nhơ trước đây. Cũng may thằng đó sau này bị trường đuổi học về VN luôn không ở đây nữa, chứ không chắc e cũng còn chiến dài dài với nó.
    Bẵng đi 1 time, e lại đc bạn bè giới thiệu chơi trò khác, Poker, lúc đầu chơi vì thích ăn thua, nhưng về sau, càng chơi càng đam mê, ai đã từng chơi trò này chắc cũng hiểu. Thế nhưng dường như số e chơi bài bạc là phải thua thì phải, e tự thấy lúc đầu thì mình gà thiệt, nhưng mà chơi 1 thời gian, skill của e cũng không phải tay thường ( thua nhiều quá nên phải lên tay ), mà mỗi lần e đi đánh, lúc đầu ăn như vũ bão, càng về sau thì thua chóng mặt, không phải vì chơi dở, cái này thực sự, các bác chơi Poker thì biết vụ bad beat, e bị như cơm bữa, nhiều lúc preflop all in cầm AA mà toàn bị crack bởi mấy cái pocket nhảm nhí Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 5 , đó cũng là vì sao e gét Aces , mỗi lần vô nó e thà ăn tiền blind or reraise ai đó để ăn nhanh, chứ sợ chơi nó lắm. Càng thua e càng tức, lại càng chơi máu, không quản lý đc cái bankroll của riêng mình, thua thì lại chơi tiền vay ng ta, bán đt, ipod chơi, riết hồi người không còn cái gì đáng giá, tháng nào cũng hết tiền ngay từ tuần đầu của tháng, ăn mì gói cứ gọi là trường kỳ, người lúc nào cũng thiểu não, ảnh hưởng việc học hành. Nhưng cũng may cho e, dù có bài bạc nhưng việc học trên trường e không bao giờ dám lơ là , luôn là good student trong mắt các giáo viên Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 6 ...nhưng cứ cái đà này, chắc em không tiếp tục học tốt đc....mong các bác cho lời khuyên
     
  2. black_underwear Thành Viên Cấp 1

    Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?cũng như bác.nhưng mình sa vào cái #Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 1
     
  3. caothang91 Thành Viên Cấp 4

    em chưa đánh bài ăn tiền bao giờ nên ko biết hehehe
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    em cảm thấy xấu hổ khi mình, người thân hoặc bạn bè ham mê cờ bạc ~.~

    thế nên xung wanh em ko ai cờ bạc Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  5. vodnguyen Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    May phước mình ghét cay ghét đắng những ai mê trò này ==> không ý kiến
     
  6. Pe Phuong 5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Làm trai cho đáng nên trai,
    Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng"
    Tứ đỗ tường là phải chơi, phải biết, nếu cờ bạc đã biết, nhận thức thấy chán rồi thì chuyển sang món khác, còn tới 3 món lận mùh Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 2
     
  7. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    mình toàn chơi đánh bài "ăn hun" nên chắc khó từ bỏ được Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đánh bài ăn tiền toàn thua Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  9. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Khi nào bạn làm việc có thu nhập cao hơn so với thu nhập từ cờ bạc. Lúc đó , tự nhiên bạn sẽ không chơi nữa ^-^ Vì mỏi lưng mà "ăn uống" chả bao nhiêu. Thua thì lại tiếc ^-^
     
  10. your_rules1708 Support box Mobile Thành viên BQT

    Hên là mình k có máu cờ bạc, cá độ, rượu bia chỉ uống cho vui chứ k có ghiền, chỉ có gái là bỏ k được, hehe, nói gì thì nói làm gì thì làm đừng có gầy nợ cho bản thân và gia đình, cảm thấy hài lòng vì cả đời chưa đi đâu rùi cầm giấy nợ về cho gia đình thanh toán
     
  11. saraheyo Thành Viên Cấp 5

    chứ chơi thoải mái.đợi hết tiền rồi là tự nhiên bỏ dc ah.
     
  12. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    em chơi toàn thua nên thành ra k hamAnh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  13. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    mấy món cờ bạc ai dính vào là dính vào luôn khó ra lắm.
     
  14. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Kiếm cái gì đàng hoàng mà làm, làm ngày làm đêm để không có thời gian nghĩ tới cờ bạc ...
    Cờ bạc thường là tui thắng vì một số lý do:
    - Không chơi mấy món mà xác suất mình thua nhiều hơn nhà cái.
    - Trước khi chơi để ý và lựa chơi với người chơi dở hơn mình.
     
  15. Săn Bắt Gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tui ghét cay ghét đắng những ai có máu me cờ bạc
    bạn bè tui cờ bạc mang nợ về,vay tiền tui đuổi thẳng rồi
     
  16. lukeme Thành Viên Kim Cương

    vì nó mà tết nào cũng ôm 1 cục nợ
     
  17. ukyo230384 Banned

    mình từ bỏ được nè, mình ko cờ bạc nữa mà chuyển sang chơi cổ phiếu, từ đó quên luôn cờ bạcAnh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  18. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    anh Thi chuyên gia oánh bài với mấy anh gay mà :beat_shot:
     
  19. pnt1925 Thành Viên Cấp 5

    đi thay máu đi, ko thì chặt 1 lóng tay như trong phim đó, còn chơi nữa thì chặt típ 1 lóng nữa, chặt chừng nào cụt nguyên cánh tay cũng bỏ đc ah
     
  20. alone_autism Thành Viên Cấp 2

    Từng bị rồi.. Cái này giống như nghiện vậy. Ai trong cuộc thì mới hỉểu. Điều cần nhất là quyết tâm chứ chặt tay cũng ko phải là cách. Lúc đó, vừa thua tiền,vừa không có tay nữa thì mệt lắm.

    Nói vậy thôi chứ mình cũng không có cách. Nhưng may là thoát được.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Hoàng Mạnh Hùng 1999
Tổng: 296 (Thành viên: 1, Khách: 271, Robots: 24)