Tìm kiếm bài viết theo id

Đi du lịch nước ngoài tập thể nên hay không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi sá xị, 20/5/10.

ID Topic : 1887386
Ngày đăng:
20/5/10 lúc 13:40
  1. sá xị Thành Viên Cấp 4

    còn 1 vấn đề trong chuyến đi chơi này mà mình chưa nói,là nếu kô đủ người thì sẽ tìm trên mạng để bù vào chổ thiếu (khi mướn phòng bên đó ở tập thể để share tiền) bó tay,nó nói bây giờ phổ biến hình thức này! kiếm người ở ghép đi du lịch bây giờ phổ biến lắm hả bạn?
     
  2. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Nếu là mình, mình sẽ cho nó đi, đi thì mới học khôn đc nhiều thứ, chứ sợ hư rồi ngăn cản này nọ thì nó cũng sẽ lén lút làm.
     
  3. Luân Thiếu Gia Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình là con trai, >18t òi mà lo gì nữa bác >???
     
  4. sá xị Thành Viên Cấp 4

    nhưng em nó là con gái mà bác Đi du lịch nước ngoài tập thể nên hay không?

    đúng rồi,con nít giờ ghê lắm,lén làm có gì lén xử lý .phong tỏa tài chính nó di mượn nợ hay bán đồ thì cũng phải trả nợ,mua lại đồ cho nó hà.
     
  5. Shop12h_cskh Thành Viên Cấp 4

    Cái này có gì khó , đi chơi với nhau trước hợp thì du lich tập thể , không thì thôi
     
  6. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Xinh gái không Đi du lịch nước ngoài tập thể nên hay không? - 1? Nếu xinh thì giới thiệu cho mình Đi du lịch nước ngoài tập thể nên hay không? - 2, có gì mình uốn nắn em nó dùm cho Đi du lịch nước ngoài tập thể nên hay không? - 3. Đảm bảo em nó sẽ biết các bài sau: quất ngựa truy phong, ăn ốc đổ vỏ, cạn tàu ráo máng, biết xử lý các tình huống ngoài dự kiến Đi du lịch nước ngoài tập thể nên hay không? - 4, biết dùng hoặc gợi ý cho các đối tượng có liên quan xử dụng các biện pháp phòng tránh thai một cách chuyên nghiệp, ngoài ra còn rành rọt 36 món binh pháp kakamama gì đó (quên tên rồi :cry_002Đi du lịch nước ngoài tập thể nên hay không? - 5 ...
     
  7. llchan Thành Viên Cấp 3

    còn chơi tập thể nữa bác à :beat_shot:
     
  8. thangcb GẤU GIÀ GIAN ÁC

    Chứ ko phải rơi tiền trước cổng chợ hả :feel_good:
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    thật ra thích đi du lịch 2 người thôi. đi với mama chẳng thoải mái tí nào, đi du lịch mà như đi làm, mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy, đi nghỉ mà như đi ăn cướp, chán. đi tập thể cũng ko thích lắm, vì nhiều khi mình ko thích vô chỗ này chỗ kia, mà người khác thích, muốn ngồi nghỉ cũng sợ bị ảnh hưởng. có đi thì đi với người thân cận, hợp rơ, muốn gì cũng dễ nói, dễ xử, dễ chia sẻ.
     

Tình hình diễn đàn

  1. priest123,
  2. Neather,
  3. aokhoacnu,
  4. tranphu0938,
  5. hoale,
  6. chinhchu2258,
  7. sonblackberry
Tổng: 632 (Thành viên: 10, Khách: 609, Robots: 13)