Tìm kiếm bài viết theo id

Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chuongnino, 28/5/10.

ID Topic : 1912253
Ngày đăng:
28/5/10 lúc 05:51
  1. wolfalone Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    do ý thức của mỗi ng thôi..
     
  2. liptonchanh Thành Viên Cấp 3

    mình vẫn chưa bỏ được Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?)
     
  3. ninoltm126 Thành Viên Cấp 4

    kiếm 1 công việc làm đi,tuần đầu tiên rất là khó chịu,giống như ghiền xi ke vậy đó,nhưng có kiên nhẫn sẽ vợt qua được
    Tui là người từng trãi nè,thua tới không còn gì lun : tiền bạc,danh dự,tương lai...Hên là còn kịp làm lại từ đầu,đã đi làm hơn 1 năm nay,giờ thấy người ta cờ bạc là tui bỏ đi chổ khác.Không phải sợ bị ghiền lại,mà sợ bị CA bắt oan uổng,hehehe
     
  4. kunbebu Thành Viên Cấp 4

    mình cũng từng giống bạn, nhưng bây h bỏ rồi, cờ bạc thường dùng để ăn tiền bạn nên suy nghĩ mình cần tiền để làm gì rồi xem có nên tiếp tục chơi ko
    còn mình khi đánh bạc thua 1 hay 2 triệu rồi về nhà thấy bố mẹ ăn mì gói để dành tiền cho mình ăn học thì cảm thấy áy náy lắm, sớm bỏ đi nha bro, nó chỉ làm hại mình thôi, thân Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  5. emlasieunhan Thành Viên Cấp 2

    tiền ăn còn k có,...Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 1
    đi ra .... Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 2 Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 3
     
  6. huanvd Thành Viên Cấp 4

    đang dính vào cái này
     
  7. Lúc trước cũng máu me lắm. Nhưng từ từ suy nghĩ lại: bài bạc thì lúc thắng lúc thua, thua thì muốn gỡ, càng gỡ càng thua. Thắng thì hí hững, tiền thắng được trước sau gì cũng thua lại cho tụi nó hết. Thắng hay thua gì cũng vậy

    Bạn nên nhớ "Nhà cái luôn luôn thắng"
     
  8. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    chỉ đánh chơi cho vui vào mấy ngày Tết,ko có ghiền.
     
  9. alex3x Thành Viên Mới

    hơ hơ, cái j cũng đã thử qua, 1 số cái ghiền không bỏ được
     
  10. laonongdan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xâm 3 chữ "không cớ bạc" lên trán
     
  11. muabanhaisan2511 Thành Viên Cấp 5

    cờ bạc thì hùi đó ghiền máy cái máy đua ngựa lắm ,mượn nợ tùm lum luôn nhưng sao này tự nhiên hok chơi nữa ,lâu lâu vô bỏ 50k chơi cho hết thì về thui còn bây h ghét nhất bài bạc biết chơi nhưng không chơi ăn tiền ,lâu lâu có chơi với mấy pé thui .
     
  12. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Hồi nhỏ mình đã mê cờ bạc rồi,nhất là bầu cua,tài xỉu. Năm lớp 8,ngày 30tết,được ông cậu cho 400k,đi đem ra đánh tài xỉu, ăn được 3triệu (quá lớn với 1 hs lớp 8). Sau đó,càng đánh càng ham,và rốt cuộc thua hết. Mùng 1 tết, lì xì được 1tr. Đem nướng vào sòng tài xỉu tiếp. Rốt cuộc là nằm chèo queo ở nhà, ông già mình biết được,cho mình lại tiền lì xì,và nói rằng "đừng làm ba mẹ buồn".

    Câu nói này thay đổi tư duy của mình,trên đời này,mấy ai lấy cờ bạc mà làm giàu chứI(trừ chủ sòng),vậy chơi để làm gì?Nếu là giải trí,còn nhiêu cách khác cơ mà

     
  13. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    bác dc cái giống em Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?. ji chứ "GG" mà bỏ đi thì chán lắm
     
  14. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Đã từng chung tình trạng này
    Ngày Tết mà thấy ai nằm chèo queo ở nhà thì khỏi nói cũng hiểu Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?

    Bị lần đó , tới giờ hết ham hố luôn
    2 năm rồi chả thèm đụng tới lá bài
    Có chơi thì đánh chầu cafe , chầu nhậu ... thôi
     
  15. zacker Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy xem tiền như giấy,và suy nghĩ số phận mình ra sao?Nên dừng hay đi tiếp vậy thôi
     
  16. __Sai__ Đơn Giản Là Khác Biệt

    Không có máu đỏ đen :d không ham món này ... dính vào cái này dễ ra đường lắm Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  17. phamtuan Thành Viên Cấp 2

    Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? đã từng 1 thời đánh bài uống nuớc, Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 1 tôt nghiệp xong cái bỏ luônAnh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ? - 2
     
  18. G.Shop Thành Viên Cấp 1

    khi xưa ngày nào đi học về cũng ngồi óanh tới chiều đi học tiếp luôn Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?)
     
  19. han tinh Thái Dương Store

    Hồi xưa lúc mình đi học cắt óc thì 11H đi học,đến ngồi tí là bùn call cho mấy đứa bạn tập chung quán cafe wen thuộc chiến tới 6h chiều..ngày nào cũng vậy,nhưng sau khi bắt tay vào làm việc kiếm tiền thì giờ năn nỉ mình chơi mình cũng ko thèm..Giờ mình nghĩ bạn nên kiếm cái gì mà bạn thích làm đi,khi bạn đam mê công việc mới thì bạn sẽ quên được thôi Anh em đã từ bỏ cờ bạc như thế nào ?
     
  20. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Ai biểu đánh máu quá làm chi, 10 - 20k là ok rồi.
     

Tình hình diễn đàn

  1. conhiuhong,
  2. Le Nhi Gia,
  3. xetaimoi
Tổng: 870 (Thành viên: 8, Khách: 845, Robots: 17)