Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi law89, 14/5/08.

ID Topic : 231844
Ngày đăng:
14/5/08 lúc 23:38
  1. tocxoan Thành Viên Cấp 2

    Hìhì...tui cũng cựu học sinh VTS đây, chuyện xảy ra rất nhanh mà chủ topic kể nghe hấp dẫn ghê. Còn về cái vụ ma trong nhà vệ sinh thì nghe đồn từ trước đó nữa cơ. Đúng ra là ma trong nhà vệ sinh nữ. Cách đây chừng 14, 15 năm lận. Số là mấy ông học sinh nam nghịch ngợm, lúc trước khúc sân sau chỗ nhà vệ sinh nữ có hàng tường bao quanh tương đối thấp, phía sau là 1 đường hẻm của nhà dân, mấy ông hay phi thân qua đó cúp tiết, sau này trường mới bọc kẽm gai bao quanh nhưng vẫn có người trèo qua được. Trong 1 lần cúp tiết, hổng hiểu hứng chí sau, thấy leo lên được nóc nhà vệ sinh nữ. thế là có 2 anh chàng học sinh nam trèo lên mái tôn ngó xuống, chả biết cố ý nhìn cái gì bên dưới hay chỉ đơn giản là muốn chọc ghẹo mấy bạn nữ. Xui làm sao, tôn lâu ngày mục nát không chịu được sức nặng 2 người học sinh nam đó nên sập xuống, 1 trong hai người va đập mạnh đầu xuống đất nên bị hôn mê và được chính mấy bạn nữ đang trong nhà vệ sinh nam đó báo nhà trường và đưa đến bệnh viện. chừng 2,3 ngày sau đó thì 1 bạn nam qua đời. Sau này, nghe đồn (lại nghe đồn) là , dù nhà trường có lợp lại mái tôn và rào hàng tường kiên cố lại nhưng một số bạn gái đi vệ sinh vẫn khẳng định là thấy thấp thoáng bóng 1 nam sinh cứ lảng vảng quanh khu vực đó và lâu lâu lại cảm giác như là có người nhìn mình từ trên cao. Mấy năm trời học trong trường, chưa bao chưa bao giờ tui bén mảng vô đó trừ khi đi chung 1 đám. Còn không là chỉ có nhịn đến lúc về nhà luôn. hìhì....
    Nếu ai học bên trường khoá 95-96 sẽ biết thầy Hiệu phó tên Lợi, hiện là hiệu trưởng Thủ Khoa Huân dưới Thủ Đức thì phải, thầy là người khẳng định trong trường này thực sự có....
     
  2. hidronak Thành Viên Vàng

    hix, ghê wá, đi tè mà bị ... rình sao tè ra hả chời
     
  3. kirad Thành Viên Cấp 2


    còn mình học 12a1 năm đó, tên chữ K nên khi thi chung toàn khối thường thi chung với các bạn tên chữ H, Hào thì tớ có wen, anh bạn này cao 1m8 có đai đen mấy đẳng, nên rất xông xáo trông các hoạt động, tiếc là số phận wa' ngắn...
    cô dạy Hóa a13 mình cũng nhớ là cô Thu, còn thầy giáo phụ Hào bế bạn Hằng cũng bị máu loang đầy áo là Thầy Đạt dạy Lý lớp mình, hình như bây giờ đã nghỉ hưu, lâu rồi ko đến thăm thầy
     
  4. abcnhaok Thành Viên Vàng

    thầy hem sao hả bạn hix hix :matrix:
     
  5. ponta0506 Thành Viên Cấp 4

    mình có nghe 1 người bạn học trong VTS kể trong nhà vệ sinh có tấm kiếng bị vỡ là do 1 học sinh ở lại học thêm, tầm khoảng 6h hay 7h jì đó vào đó đi vệ sinh, khi rửa tay nhìn vào kiếng thì thấy có bóng người hình như 1 cô gái thì phải, cô bạn đó hét lên cô giám thị nghe nên chạy vào dùng gạch ném vỡ tấm kiếng đó. Hok bik có thật ko nữa, chỉ nghe bạn ý kể lại thui
     
  6. law89 Thành Viên Cấp 6

    Hỳ đây đúng là sự thật
    Tôi định viết típ đoạn này nhưng chỗ sữa viết phần 2 nhỏ quá rồi nên để bữa nào rảnh post ở trang sau vậy
     
  7. phanlehaingan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Phần II chắc nhiều thú vị và hấp dẩn nhất 5s... Có nhanh lên cho anh em theo dỏi nhé bạn...
     
  8. law89 Thành Viên Cấp 6

    [FONT=&quot]Vòng xe tuổi mộng mơ ngày áo trắng vẫn lăn đều đặn trên con đường thân quen.Vẫn bản hợp ca du dương của lũ ve giấu mình trong chòm lá xanh mơn mởn .Vẫn tiếng gió nhẹ thoáng khẽ làn tóc mây phút vô tư.Tự khúc thời gian vẫn vang mãi chuyện học trò ngày xa…….lắc………………… Một mùa phượng rực đỏ góc chiều vàng lại rơi! Thời gian có lẽ đã xóa nhạt dần cảnh tượng kinh hoàng ngày đẫm máu.Nhạt và lãng quên cả trong tâm trí cả những người chứng kiến phút bàng hoàng.Đã qua phút đau đớn, cay nghiến để về với cõi vĩnh hằng.Thể xác nay đã về với cát bụi,với hư vô trong vòng quay bất tận của cuộc sống .Nhưng cõi âm vẫn lãng đãng, vẫn vọng mãi cái chết oan khuất của người thiếu nữ tuổi xuân xanh-mười tám.“Oan”…….-tiếng ai oán vẫn tỉ tê,vẫn miêng mang trong gió kẻ “tâm linh”....Trong phút thoáng lạnh của trời Sài thành đầu mùa mưa như hàng năm.Vắng vẻ một khoảng sân trường giờ tan học. “Ớn lạnh” cảm giác chạy dọc theo sóng lưng trong khoản hành lang hun hút,vắng tênh tầng 1 .Bàn ghế, bản xanh ,không khí lạnh lẽo,hăng hăng một mùi ẩm mốc của gỗ sờn.Âm khí dường như đang lãng đãng một khúc hành lang nhỏ,nơi những sợi nắng chiều đang nhạt dần qua cánh cửa sắt hoen….Lộp……Cộp…..Lộp….Cộp…. một chút nhỏ nhẹ -tiếng guốc của một nữ sinh đang bước dần vào căn phòng vệ sinh cuối hành lang vắng .Mệt mỏi sau tiết học quá giờ căng thẳng,cô bé mở vòi nước-tiếng nước rí…..rách…….rí……rách…….trong bồn.“Nhắm mắt” để tận hưởng cảm giác mát trong thấm dần………. thấm dần…..có làn nước lạnh……Lạ thay nước hôm nay sao..âm……ấm….đến khác thường.Vung tay nhẹ vỗ làn nước ấm gột rửa đi nỗi mệt nhọc….Đôi mắt tròn xoe trong chút ngây thơ mở dần…mở dần…….Làn gió nhẹ quyện lấy hơi lạnh của không khí tĩnh lặng lùa vào làm rợn cả tóc gáy…….Không phải khuôn mặt thanh tú của cô bé……Á….á…á……...“tiếng thét” vang lên trong nỗi khiếp sợ!Máu…….máu…máu đỏ đang chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch xa lạ,đôi mắt trừng to đang nhìn thẳng như tỏ vẻ oan khiên tức giận-Máu…..máu…máu trên cả đôi tay nhỏ của cô bé……..Mùi tanh…của máu tươi hăng lên trong căn phòng nhỏ….đầy âm khí-máu….máu…tràn trên cả bồn rửa mặt….
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
    [/FONT]
    Trong phút bần thần ,hốt hoảng cô bé chạy vọt nhanh ra khỏi căn phòng mà vẫn không ngơi tiếng……………Máu….Máu……….Máu….máu………….Chạy nhanh ra khỏi hành lang gặp 1 người bạn chặn lại……..Khuôn mặt vô hồn………trắng bệch…….nghẹn ngào không thốt ra lời…..đôi tay nắm chặt lấy vạt áo dài….của người bạn!...



    P/S:Tôi post ở trang 6 lại vậy trang 1 nhỏ quá có dịp tôi sẽ viết tiếp những giai thoại ở trên,đây là 1 trong những giai thoại

    [FONT=&quot]
    [/FONT]
     
  9. abcnhaok Thành Viên Vàng



    bác kể hay wá chp tràng pháo tay hehe mà sao dừng gưĩa chừng hem àh bác
     
  10. miami Thành Viên Cấp 3

    trường võ thị sáu đi ngang wa hòai hihxhix
     
  11. anhdao Thành Viên Cấp 3

    công nhận law89 này viết truyện đọc nghe hấp dẫn, mà sao ko viết tiếp đi bro.
     
  12. huongdao Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    truyện này cũng được ^^ up ủng hộ phần 2 nè ^^
     
  13. huongdao Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý ẹ ghê ghê cái hình ghê ghê ^^
     
  14. CANDY0125 Thành Viên Cấp 4

    Hay wa !
    Wá xá hay ^^
    Hên muh hum nay ưự nhiên rảnh , On 5s giữa trưa ! Chứ bình thường , On nửa đêm , chắc mình RANG' thức lun tới sáng !
     
  15. anhkhoa Thành Viên Cấp 2

    hen qua hoi do dinh thi vo Vo Thi Sau .sau do thi rot moi vo phu nhuan
     
  16. NTD Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác là con trai mừh, lo j
    trừ khi bác mò vào phòng vs nữ Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 1 mần j thì tui hẻm pít Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 2
     
  17. boom_online Thành Viên Cấp 4

    đọc phần 1 tưởng chuyện người thật việc thật, qua phần 2 mới biết là law89 có trí tưởng tượng phong phú Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm)
     
  18. law89 Thành Viên Cấp 6

    Chuyện ma thật thì tất cả mem ở trên đã đăng (có thật đó bro).Nên mình tưởng tượng phong phú chút(lớp mình ngày đó kế bên cái WC>>và có bạn nữ chạy ra gặp mình sợ run người ko nói gì chỉ sau này khi gần ra trường hỏi thì nói đơn giản:có ma thật đó>>vậy thôi Chuyện một người con gái 18 tuổi bị đâm chết(cách đây 6 năm) - 1
     
  19. daculi Uy Tín Là Số 1

    xác nhận là mình biết vụ này..
    lâu rùi mà bạn vẫn còn nhớ...
    hay thiệt đó...
    đợt đó có theng bạn kiu mình đi xem luon...
    mình học ở gần đó..
     
  20. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng là cựu học sinh VTS, 95-98, trong thời gian mình học cũng có 1 người bảo vệ treo cổ tự vẫn vào buổi tối, mọi việc được phát hiện vào lúc gần sáng. Mình không nhớ rõ chính xác là năm nào, chỉ nhớ buổi sáng khi mình đi học thì mọi việc đã được dọn dẹp sạch rồi. Mình học 12A5 - cô Phước dạy môn Địa Lý chủ nhiệm, cũng bị thầy Lợi hỏi thăm vài lần (cuối năm học 12).
    Nhưng các bạn cũng không nên comment hoặc tưởng tượng vụ án này một cách đùa cợt và rùng rợn như vậy. Nếu bạn hiểu 1 chút về vấn đề tâm linh, tôi nghỉ các bạn sẽ biết tôn trọng những người đã khuất hơn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. 01256100000,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. hoa168,
  4. 0968796366
Tổng: 687 (Thành viên: 10, Khách: 660, Robots: 17)