Hà Nội cuộc sống đắt đỏ lắm.......tự lập có kế hoạch vẫn dc...nhưng để nó suôn sẻ thì khó lắm đó.... Với mức lương vài triệu,...có thể đủ cho một ng vừa học vừa làm vừa tự nuôi thân dc....nhưng nện suy nghĩ trước rằng bạn có hợp ở Hà Nội ko đã....nó chậm hơn Sài Gòn...nhưng khắc nghiệt hơn...và nếu bạn nghĩ Hà Nội lãng mạn hơn thì ra ngoải có thể hơi hụt hẫng đấy... Nếu muốn đi xa thì sao ko thử đà nẵng bạn?
Thích tự lập thì xách túi ra khỏi nhà, thế là xong. Lăn tăn chi cho mệt đầu Ra HN có khi có anh láng giềng xa xôi nào đang đợi quá
tình yêu chỉ toàn mang đến sự tổn thương thôi HN nó khắc nghiệt hay SG khắc nghiệt cũng wa cách cảm nhận và suy nghĩ của mỗi người thôi . Vì bố mình là ng miền Bắc cho nên người Bắc gần gũi với mình hơn là Đà Nẵng
ra ngoài sẽ biết vị mặn ngọt đắng cay của xã hội.......như tôi giờ không có tương lai rồi,sẽ bị người đời xem thường.
xa gia đình mới biết cảnh, nhớ nhà, thiếu thốn đủ thứ tất cả đều do mình quyết định ko có chỗ dựa tinh thần luôn muốn về nhà quá:sure:
Có hoài bão cũng tốt. Chị giống anh họ em lúc chưa ra trường,cũng dọn ra khỏi nha cô chú để sống tự lập.Thấy ổng làm việc quần quật ở kfc rồi tối đi học,bữa thì đi dạy thêm,chật vật lắm.:baffle: Dù sao cũng chúc chị thành công.:byebye:
tự lập còn chán hơn,nhưng cảm giác rất tuyệt,LOL. Bạn sống 1 mình thì lại muốn về với gia đình,riêng mình muốn sống tự lập suốt đời
Muốn tự lập đâu cần phải đi xa, ngay bây giờ cũng tự lập được nè. Ví dụ: Mỗi tháng góp tiền nhà, tiền ăn cho cha mẹ ... , dọn dẹp nhà cửa, tập tành nấu ăn thay mẹ (mai mốt hữu dụng lắm đó :snicker. Cuộc sống vô vị là do bạn (cái này tui cũng bị nè ), đi làm xong có thể kiếm cái gì để học, ví dụ ra nhà văn hóa thanh niên đăng ký một lớp khiêu vũ :snicker: vừa được dê vừa biết thêm một món, vừa quen thêm nhiều bạn mới (vui vãi chưởng, giờ bận quá nên nghỉ chứ hông là học tiếp tiếp rồi) ... Còn không đăng ký học thể dục (Ví dụ Aikido nè, vô được nắm tay con trai :41_002: ... còn không thì yoga hoặc thiền (phoọc đẹp, tâm hồn tươi trẻ, cảm thấy yêu đời ---> cái này tui kêu nhỏ em đăng ký cho tui học chung lớp nhất dáng nhì da mà nhỏ em không chịu ---> nghe nói trong đó toàn mấy em xinh tươi mơn mởn cỏ non ), ngoài ra còn trường múa thành phố cũng đang mở khóa mới kìa :snicker: , tham gia đi, quen nhiều em xinh thì giới thiệu lại cho tui ... Tại bạn thụ động quá, không chịu tự mình thay đổi mà cứ trông chờ phải có điều kiện này điều kiện kia :dribble:. Rồi mới có 22 tuổi mà , trong khi tui 28 tuổi bị bồ bỏ một cách dã man mà vẫn tí tởn yêu đời nè ; phải hỉ xả cho bản thân, các nào qua rồi thì để nó nhẹ nhàng qua luôn ---> đời còn dài, gái còn nhiều (trường hợp của bạn thì trai còn nhiều :beat_brick. Nếu muốn là làm được, không cần phải đi đâu xa hết ; đi xa mà lại là con gái ---> cha mẹ lo lắng, ăn ngủ không yên, suốt ngày thấp thỏm ---> tội nghiệp cha mẹ lắm :cry_002:. Cũng gần nhà tui . :sexy_girl: Em ở dưới sig nhìn xinh quá , giới thiệu cho tui được không ?
bạn ra HN học liên thông làm gì? ở ngoài ấy khó đậu hơn trong này, giá cả cũgn đắt đỏ ko kém SG đâu. việc làm thêm cũng ko dễ mà kiếm đâu. ít đấy! ngoài ấy cũng ko thích người trong này làm đâu, ko phải như trong đây ai làm cũng được. tiền ngoài ấy khó kiếm hơn trong đây vì nói chung là ở ngoài ấy tiêu hơi bị chặt, trả giá hơi bị siết đấy. muốn tự lập ko nhất thiết phải đi quá xa như HN, muốn thử thách hay là thử đi học hẳn ở SIng hay Malay, hoặc là thuê nhà riêng để ở xem, chứ ra HN ko thú vị lắm đâu.
Là con gái thì k thể tự lập đc chăng ? Có ngày đi làm về khuya vì do đi ăn khuya về là 12h mà vẫn thấy bố mẹ ngồi đợi , rồi mẹ lại bảo làm ca sáng về cho đỡ nguy hiểm mà bình thường là 23h kém 15 là đã có mặt ở nhà ròi trễ nhất là 23h . Mà đường Nguyễn Văn Trỗi nó sáng rực rỡ thế kia cứ k đi ngủ mà fải đợi . Trong khi sáng bố fải đi làm sớm . Xót xa chứ . Rồi cứ vậy h mình cảm thấy k dứt khỏi bố mẹ thì k thể trưởng thành đc . bác này nói đc 1 vế là ý kiến thôi còn lại toàn trai với gái , mơn mởn cỏ non . chả biết fải nói j` nhưng dù sao cũng cám ơn bác đã chịu bỏ time ra cm cho em . p/s : mỗi tháng đi làm về em đều góp tiền cho mẹ em , nấu ăn thì trc chưa đi làm em đã nấu ngon lành ròi , dọn dẹp nhà cửa cũng hơi bị ok . cho nên mới tự tin có suy nghĩ là ra ở tự lập .
đi du học xa thì gia đình k đủ điều kiện HN thì có j` mà wá xa . Theo mình nghĩ thì ở đâu cũng có người tốt người xấu cả . Có ng k thích người trong này nhưng cũng có người thích mà . Nếu thuê nhà ở SG để ở thì có khi bố mẹ lại nghĩ là thừa tiền k có việc j` để làm . Ra HN học thì chính đáng vừa có thể học liên thông ( phụ thôi ) cái chính là để mình đc trưởng thành hơn . 1 người đi xa gia đình tự lập luôn có cách cư xử hay hơn là 1 người ru rú ở nhà mãi với bố mẹ . ở nhà với bố mẹ thì bao h thì mới khôn đc .