Mình xin Mod cho topic mình sống vài ngày để mình tìm thông tin về cái laptop của mình. Mình xin cám ơn. Sự việc thế này, ngày 28/5 khoảng 7h sáng mình thức dậy và phát hiện cái Laptop của mình không cánh mà bay. Và mình khẳng định chỉ là người cùng phòng lấy. Phòng mình hiện 8 người trong đó có 3 người mới. Công an đã làm việc và mình cũng đã họp phòng, năn nỉ ai đó đã lấy thì sẵn sàng mình chuộc, hứa không truy cứu nữa. Tuy nhiên tới giờ phút này (30/5) mình vẫn không thấy có gì tiến triển. Thật sự mất cái này mình có thể kiếm tiền mua cái mới nhưng quan trọng là toàn bộ đồ án và cái luận văn tốt nghiệp của mình nằm trong đó. Nếu không sớm tìm lại được thì coi như mình bị đuổi cổ khỏi trường (học kì này là hạn cuối). Vì vậy mình cầu mong các bạn giúp đỡ dùm mình, thứ nhất nếu biết thông tin về máy mình thì báo cho mình biết, thứ hai có thể cho mình vài cách để tìm lại cái laptop ấy, thứ ba cho mình biết nếu cái laptop bị bán hay đem cầm thì khả năng là những chỗ nào. Laptop của mình là con HP DV 6700-6025, S/n CNF83905HF, có tem của Thành Nhân computer, máy 15inch, máy màu đen (viền trắng), được dán keo trong. Hiện tại pin của laptop vẫn còn (do mình tháo rời), và dây cắm, adapter (thằng trộm không lấy). Đây là hình dáng tham khảo của "vợ yêu". Địa chỉ mình đang ở là 677 Trần Hưng Đạo F1 Q5 ĐT: 0902465293 Mình tên Ngữ. Rất cám ơn các bạn đã đọc bài mình, và mình sẽ hậu tạ chân thành các bạn với những ý giúp mình mau tìm lại cái laptop ấy.
Mình không biết service tag là gì nữa?? Data thì mình chia thành 4 ổ, ổ D: study,ổ E: relax, ổ C, có ổ F: recycle. Trong đó ổ D (study) chủ yếu là giáo án điện tử (của mình và bạn gái mình), đồ án, luận văn. Ổ E (relax): chứa rất nhiều hình ảnh, một số phim, và một số truyện tranh. Hi vọng bạn giúp được mình. Chân thành cám ơn bạn. Ngoài destop có chứa một số icon các phần mềm chuyên ngành như Autocad 2004, autocad 2007, etabs 8.4, sap 2000...
Rồi,kiểu này còn khó hơn tìm xe bị mất nữa !! Laptop thì kiểu giống thiếu gì,huống chi còn không có hình nữa thì làm sao mà tìm !! Nếu là người trong phòng làm thì chỉ có nước về thương lượng lại với đại ca nào lầm lỡ đã "mượn" máy mà xin chuộc lại thôi
khả năng khả thi nhất chỉ có thể là thương lượng bằng mọi cách với các bạn cùng phòng của bạn thôi :smile: thật sự đáng buồn và đáng tiếc cho bạn