Tình hình là chiều nay em với thằng em đang trên đường tập tạ về nhà, đi đường Bạch Đằng. Đường chật, xe đông, em chạy cũng chậm chậm, phía trước em có chiếc xe buýt lớn lớn màu xanh. Bỗng dưng nó xi nhan quẹo phải làm em mừng rỡ, ráng lê con Ex qua bên trái xe buýt để vượt trái nó. Em tập trung toàn bộ tinh thần và trí lực, rồ ga định 1 phát vượt qua ẻm luôn. Vừa vượt được cái đuôi nó thì tự nhiên xe buýt đảo đảo, em thấy nghi nghi mà thôi cũng định rồ 1 cái qua luôn cho rồi (khoảng cách giữa xe buýt và dải phân cách cố định lúc này ~ 1m) may sao thằng em ngồi sau la lên "nó ép trái đó anh", làm em thắng gấp, kết quả là nó xi nhan quẹo phải mà chắc vướng gì bên phải đường nên ép hẳn sang trái, ép em tông vô vạch phân cách cố định giữa đường, thành xe buýt cạ vô tay phải em rồi húc vô tay lái (làm em tưởng kì này té xe chui vô gầm xe nó rồi:burn_joss_stick và cuối cùng phăng mất cái kính chiếu hậu xe em luôn :-ss. Cũng may thằng em ngồi sau ko bị gì. Cảm giác lúc xe buýt cạ vào người rất là đặc biệt các bác ạh, cứ tưởng tượng đang đứng sát tường mà 1 chiếc xe buýt cao trên 3m ép sát vào người -> lâng lâng khó tả... người cứng đơ ko biết làm gì luôn (mà thật ra cũng ko làm gì được >.<) chờ chết. Sau sự việc 2 anh em hú vía, nghĩ lại nãy chạy lên thêm 0.5m chắc giờ nằm trong bệnh viện hay dưới bánh xe nó rồi >.< Về nhà xem lại thì thấy đuôi xe có nguyên 1 lằn màu xanh từ sơn của xe buýt truyền sang Bài học kinh nghiệm: Không nên đùa với xe bự
Mấy thằng xe buýt chạy đúng ko hiểu nổi. Em bị hoài khúc vòng xoay An Sương. Xe bus nó để xi nhan phải mà nó quẹo trái :sexy_girl:, làm nhém húc đít nó mấy lần =.=
nhiều khi mấy thằng xe lớn hay lấy khoảng cách rộng để quẹo như trường hợp mà chủ topic gặp,tốt hơn hết là nhường cho nó qua trước.
Gặp xe lớn mình ko bao giờ dám chạy sát bên nó hay gần nó, toàn né ra ko, nhiều thằng chay xi nhan bên này mà quẹo bên kia làm người ta xui đụng trúng hoài
Có lần mình còn bị cố tình ép bên phải nữa đó. Lần đó là lỗi của mình, khi mình chạy ngoài làn xe lớn, nhưng đường lúc đó cực kì vắng. Tự nhiên có 1 chiếc xe buýt chạy lên rồi ép mình vô con lươn luôn. Mình thằng gấp lại. Làm 1 phen hú hồn, thằng lơ xe còn chui đầu ra cười nữa Đúng là ko nên đụng đến mấy ông lớn.
Mình thì thấy dẹp xe buýt đi cho rồi, Vận tải công cộng chỉ đáp ứng 5% số lượng người tham gia giao thông mà năm nào Ngân sách cũng phải bù lỗ hàng trăm tỷ đồng, Xe thì to lớn, kềng càng, tài xế, lơ xe toàn du côn, hở chút là đánh người, chạy thì ẩu bà cố, ra đường thấy 2 chiếc xe buýt dàn hàng ngang choán hết lòng đường, xả khói mù mịt là muốn chạy lên chửi vào mặt tụi tài xế, tai nạn chết người do xe buýt thì ai cũng biết thảm khốc thế nào. Vậy nên dẹp mẹ cái đám này đi cho thoáng đường...
Xe em tay lái bị cạ phạt mất 1 góc, cái kính chiếu hậu văng xuống đường nhưng chưa bể nên gắn lại được, nói chung xe còn nguyên vẹn 8-> trong khoảnh khắc cận kề sống-chết này thì em lo cho tính mạng em hơn là cái xe :-ss
í tui cũng thường đi lại bằng xe bus nè. Nhiều khi đi xe máy thấy nó thấy ghét, chứ ngồi xe bus cũng sướng lắm chứ bộ. Với lại đi nhiều mới thấy có xe này xe kia ah, nhiều xe bác tài chạy đàng hoàng mà lơ cũng dễ thương nữa.