Nếu chỉ cho "cầm đồ lời cắt cổ" thì chẳng đáng giết , chứ đừng nói gì là "cứu dân độ thế",vì nếu ai cũng tự cho mình "thế thiên hành đạo" thì còn gì luật pháp ! Vì phải có cầu mới có cung , dân có mún cầm đồ ,bả mới cầm (việc nì do nghèo đói , là đụng đến cái lý do why dân nghèo ? ).Với lại kinh chúa có câu : không ai được quyền phán xét sinh mệnh người khác. Nếu có tình tiết gì đó trong truyện à cầm đồ ảh hưởng sâu sắc đến a sinh viên , thì việc giất người còn có động cơ hợp lý là "trả thù" , còn mà "cướp giàu giúp nghèo" đó đúng thật chỉ là mục đích, chứ mà giúp nghèo = cách giết người(như cái cách chúng giết những người nghèo khác), những đồng tiền đó chẳng thơm tho tí nào ! Về lý là ko nên giết , nhưng về tình thì cũng hiểu cho anh sinh viên ! Em là em đú theo , chứ chưa có đọc !
Chưa đọc nhưng xin nói 1 câu: giết người chỉ thỏa mãn bản năng khác máu trong lúc đó,tất cả mọi lý do đều là ngụy biện dù có nhân danh công lý đi nữa
cho mượn đọc đi rồi cho ý kiến nhưng anh ta dù sao cũng đã giết người, tới 2 người lận mà chỉ dằn vặt 1 chút? chứng tỏ anh ta ko vì công lý tẹo nào
Vì bà cầm đồ đặt lãi xuất cao nên ai cũng ghét,gặp bần cùng-->đạo tặc. Nói chung,tâm lý con người phức tạp,tình ngay lý gian,đáng thương,đáng giận.
Cuốn sách có hơn 30 chương à, mỗi chương đâu như 30 trang thôi, anh em rảnh đọc thử đi, lên Vn thư quán á! Đảm bảo đọc xong sẽ rất sợ con người, cùng là người với nhau tại sao đầu người ta lại nghĩ thế này, mà trong khi đó tay chân lại có thể hành động thế kia và miệng lại nói thế nọ
Giết người rồi biện hộ cho hành động của mình là cao thượng ? Anh sinh viên định thay trời hành đạo chắc ? Ai cũng có ý nghĩ này chắc thế giới loạn lên hết. Làm nhớ cái phim Cổng Địa Ngục của VN. Dương Hiếu Nghĩa đóng vai 1 thanh niên luôn bất bình với những xấu xa tội lỗi của con người, và khi thần kinh bị kích ứng cao độ, người nào anh "ngoé" là anh "kill" tại chỗ - Thằng mập ăn chơi bê tha trong quán bar - Cha nội đòi nợ dã man - Thằng mập mê gái, gạt ông đạo diễn - Con ghệ đồng loã gạt đạo diễn, cặp ku mập ở trên - Bà già chuyên quét rác qua nhà người khác và dắt chó qua nhà người ta ỉa mà không hốt. ===> Cuối cùng cũng chỉ là 1 mớ hỗn độn không lối thoát, không có 1 thế giới hoàn mỹ. Kết luận: giết người là phạm pháp. ^_^