Tìm kiếm bài viết theo id

Xe Buýt Ép Trái

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi immortel_la, 1/6/10.

ID Topic : 1927079
Ngày đăng:
1/6/10 lúc 20:10
  1. suadaunanh Thành Viên Cấp 3

    ghê thật
    gặp đại họa mà ko chết ắt có phúc về sau đó pạn
    chúc mừng chúc mừng keke
     
  2. phuloilaptop Thành Viên Kim Cương

    xe bự bự là phải né Xe Buýt Ép Trái
     
  3. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    xe bus chuyên gia xin đường một kiểu, chạy một kiểu, nói chung khi nào thấy an toàn hãy vuợt
     
  4. RongGia Thành Viên Cấp 4

    mấy thằng lớn thì nhịn nó cho lành Xe Buýt Ép Trái
     
  5. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    hên là không bị gì
     
  6. bluesky2428 Thành Viên Cấp 4

    có lần chay giua 2 chiec xe tải, cam giac cung lân lân khó tả
     
  7. hungngit Thành Viên Cấp 3

    còn đỡ, năm ngoái mình đi học, đoạn Phan Đăng Lưu, bị 2 chiếc số 8 ép chính giữa (vừa đủ cái tay lái lọt thôi), ná thở ráng giữ lái cho nó wa, thiệt là hú hồn!
     
  8. immortel_la Thành Viên Vàng

    Có lần chạy giữa 2... làn xe tải đi ngược chiều... cảm giác còn khó tả hơn Xe Buýt Ép Trái
     
  9. kanyembo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thằng bạn mình bị té vào bánh sau xe bus, kết quả nát bét...cái nón BH. Không hiểu sao nó chả bị gì mới ghê.
     
  10. nhansea Thành Viên Cấp 6

    Hôm đó mình đi học về tối, khoảng 8h30, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến CMT8, có một thằng xe bus chạy sau mình, nó dùng kèn hơi bấm inh ỏi, trong khi đường thì khá đông, né ***éo thế nào được mà né. rồi đến lúc dừng đèn đỏ, khi đèn xanh bật lên, nó cũng dùng kèn hơi mà thúc. *** mịe nó, lúc đó mình đi có 1 mình, chứ chở thằng bạn kia là xong fim lâu rồi.
    Thằng bạn mình hồi xưa chạy SH, bị thằng xe bus ép (hồi đó nó cũng đi 2 thằng), nó phóng theo, tặng nguyên cục đá vào kính xe rồi ung dung đi tiếp (bà con cũng biết SH một khi đã vít ga thì may ra Bồ câu nó theo kịp). Hôm mình kể cho nó nghe, nó chửi mình quá trời, kiu sao không lụm cục đá chọi nó một phát, bà con không bắt mình đâu mà sợ.. hehe, thôi, em xin, em chạy LEAD không bốc bằng SH, lại khó lạng lách.. tính em thì ai chưa đụng tới mình thì mình cũng không đụng đến người ta..
    Nói đi cũng phải nói lại, ngày xưa mình học tít ngoài Thủ Đức, đa số đi = xe bus, đi đường dài nên cũng thông cảm cho mấy anh tài xế lắm. Tài xế cũng có người này người nọ, soát vé cũng có người này người nọ. Có nhiều xe tài xế rất vui tính, còn soát vé thì hiền khô hà (nhỏ con quá, đâu dám bắt nạt ai).
    Mình đi dưới đường thì đâu biết bác tài nào đàng hoàng, bác tài nào cô hồn đâu; thôi cứ tránh nó ra cho yên tâm.
     
  11. nhansea Thành Viên Cấp 6

    Thấy chưa, một sự nhịn là chín chục sự lành đối với mấy thằng này.:beat_brick:
     
  12. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao bro ko chạy lên chửi vô mặt nó bro. Mấy cái thằng vô học chạy xe kiủ đó gây biết bao nhiêu tai nạn cho mọi người rồi
     
  13. bigthreea Thành Viên Cấp 3

    : | đã từng bị rất nhiều lần , và có 1 lần tức quá cúp đầu xe giơ ngón tay giữa lên chửi nó , thế là nó bóp còi dí cho tận biên hoà tới trảng bom thì cho nó mất dấu . nói chung cái loại xe buýt chạy vô cùng mất dạy và mất trật tự
     
  14. kizz2 Thành Viên Bạch Kim

    chiếc vàng này là trùm chạy ẩu nha bro,,do hồi đó xe là của chủ riêng,sao này chuẩn hoá nên mới chuyển qua xe xanh-
    tui đi chiếc vàng q8-thủ đức hoài,thằng tài đánh tay lái như xe máy vậy đó,.đi cái này nó bắt ngồi ngay cai thùng máy phí trước nóng chết,Xe Buýt Ép Trái
     
  15. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ai bỉu...dám ép xe lớn...
     
  16. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    biết lỗi là tốt :rap:
     
  17. kaka231990 Thành Viên Cấp 4

    mấy thằng xe buýt chạy mất dại lắm
     
  18. Rain&Tear Thành Viên Cấp 2

    Bác chạy xe gì sao nó dí ko kịp bác dzậy Xe Buýt Ép Trái
     
  19. thaison123 Thành Viên Cấp 3

    gặp xe bự thì né ko thiệt gì đâu
     
  20. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tranh với nó làm gì ta??? Chạy cẩn thận nha chủ TOpIC
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 452 (Thành viên: 0, Khách: 447, Robots: 5)