Tìm kiếm bài viết theo id

Hồi ức về trái cây xưa :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi savatage, 17/12/09.

ID Topic : 1454420
Ngày đăng:
17/12/09 lúc 14:11
  1. vu_152 Thành Viên Cấp 5


    Hồi ức về trái cây xưa :D
    Cây này chắc ai cũng biết: Trứng cá, mấy cây ở TP trái nhỏ nhớ hồi về Vĩnh Long có thấy trái to lắm gần gấp đôi trái thường ăn đã, nhưng ăn nhìu nặng bụng khó tiu.hê hê

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
    trái xanh đem chấm muối trắng ăn ngon à nghe :still_dreaming:
    ===> Sai rồi bạn ơi! Hình như đây không lầm là trái sung của cây sung mà, sao lại là trứng cá được nhỉ!
     
  2. ViremY Thành Viên Bạch Kim

    thanks chủ topic ngen ........ Đọc bài này nhớ thiệt.....tự nhiên mới giật mình nhớ lại nhiều trái mà mình gần như quên lãng.....nhớ trái trâm hòi đi học lớp 1 trong căn tin bán,cho vào mấy cái bịch nhỏ,ăn 1 hồi tím miệng luôn...........nhớ ơi là nhớ >_<
     
  3. GaGa1902 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bài hay, nhưng cách viết đọc ko trôi chảy gì hết, dù mình là người miền Nam, nhưng sao bạn này viết bài đọc ko thấy hay gì hết. Dù sao cũng cảm ơn.
     
  4. black cat Thành Viên Cấp 3

    toàn hàng độc,lam tui nhớ lại hồi xưa wá, sợ nhất là mắt mèo, dính vào là gãi điên cuồng luôn
     
  5. sxnx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trái mắt mèo em biết ở Tao Đàn có . em đi hái quài Hồi ức về trái cây xưa :D) . lần nào chọi mắt mèo cũng bị bảo vệ thổi Hồi ức về trái cây xưa :D - 1)
    Còn lại có một số trái e chưa được ăn và nhìn thấy ngoài đời
     
  6. nguyensi Thành Viên Cấp 6

    Thiếu trái nhãn lồng!
     
  7. savatage Thành Viên Cấp 3

    Bổ xung Hồng Quân
    Hồi ức về trái cây xưa :D
    cây này thì trên rừng rồi, cũng mới đc ăn hồi năm ngoái khi đi đi lên Tây Ninh, ăn cũng ngon mà hột nhìu, ăn hơi mệt vì phải bóp bóp cho nó mềm ra.
    Cà Na
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1

    Trái này thì em chưa thấy cây nhưng ăn thì ăn rồi, hồi nhỏ ng ta bán cà na ngâm muối rồi xỏ lên que tre, ăn thì chấm muối ớt ăn. nhắc tới là thèm.
     
  8. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    Trái mà bro gọi là trái sim trong hình ko phải là trái sim bro ơi Hồi ức về trái cây xưa :D,
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1

    đây mới là sim nè, 2k/1lon ăn ngọt ngọt thơm thơm
     
  9. nhìn cái topic này thèm quớ đi ah Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  10. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    trái kia là trái sung chứ trái trứng cá gì hả bác?
     
  11. BoyRhino Thành Viên Cấp 4

    đa số hiện giờ vẫn còn mà????
     
  12. finalshift Thành Viên Mới

    Trái đào tiên..Hồi ức về trái cây xưa :D
     
  13. SpiderTM Thành Viên Bạch Kim

    toàn các trái cây dân dã Hồi ức về trái cây xưa :D
    trái này hùi đó hay ra biền bẻ ăn.... ngon bà cố =))
    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1

    trái này là trái sung không phải trứng cá nhá bác TOPIC Hồi ức về trái cây xưa :D - 2
     
  14. moonle86 Thành Viên Cấp 1

    hoi lop 1 cung thay ban trai tram trong truong hoai, dot truoc SG lau lau co may ong dap xe dap ban ngoai duong, jo thi mat tich lun rui hix Hồi ức về trái cây xưa :D con trung ca thi jo xung wanh nha nhiu lam nen an hang ngay hahaha Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
     
  15. mastuura Thành Viên Cấp 5

    ai biết trái gùi ko ta
     
  16. điếu cày Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhìn mà nhớ tuổi thơ quá, hồi nhỏ leo rào hái chùm ruột bị té, sướt 1 đường bị mẹ đánh đòn khóc huhu, giờ trên đùi vẫn còn vết sẹo đó.

    Sao ko thấy trái Cò Ke nhỉ, trái này chín màu vàng vàng ăn chua chua ngọt ngọt, sống thì làm đạn bắn súng ống thụt rất vui.

    Nghĩ lại thấy tụi nhỏ bây giờ sướng thật, quà bánh cây trái toàn đồ xịn, còn mình hồi đó ăn mấy trái gì đâu ko, nhưng mà vui và đầy kỷ niệm.
     
  17. Zennick Thành Viên Mới

    Trái thù lù thì phải. Nhớ lúc nhỏ ra đồng hái không có túi đựng. Để đầy cả nón. Ăn thì ngon ơi là ngon luôn. Bình bác dầm đá - thù lù - cơm nguội - bứa - ô môi. Hồng quân - Trứng cá v.v Tội nghiệp trẻ con bây giờ. Dù ở quê cũng chưa chắc gì có mà ăn duới cái thời qui hoạch đất như bây giờ
     
  18. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    Hồi ức về trái cây xưa :D
    Trái này thì đặc biệt lắm, chính vì vậy mà kiếm hình nó không ra, xem đỡ hình nhỏ vậy hen. Đây chính là trái "thù đù", trái chín màu vàng, được bọc bằng cái vỏ mỏng te ở ngoài. Trái chín ăn mùi rất ngon, ngọt lắm, ghiền như chơi à




    Hồi ức về trái cây xưa :D - 1
    À, thù đù chín nó như vầy nà. Dòm ghiền bà thím <- Bổ sung là trái này bên châu Mỹ dùng chữa ung thư rất hiệu quả!

    Hồi ức về trái cây xưa :D - 2 nay còn đâu, nhớ hùi nhỏ ngày nào cũng đi zo am61y bụi cây kím ăn, jo` toan` nhà là nhà còn đâu bụi cây
     
  19. SANYING Tận Tình Chất Lượng

    vô cùng cảm ơn bạn đã đưa mình trở lại 1 thời tuổi thơ
     
  20. buonban4u Thành Viên Bạch Kim

    hồi xưa cũng có vào trong này, lúc đó khu cư xá sĩ quan(nay là Bắc Hải vắng lắm, hầu như có ít ng lắm)