em đọc từ trang 1 den trang 9 thấy có mõi comment của bác này là khủng nhất hahahha , con này mà anh em ko bít àh , con này là con ................................. xì na ke nè ( snake hehehehe )
rắn bông súng đó mấy cha nội ơi rắn này hiền nhất chuồng, ko biết cắn là gì, bẻ miệng nó ra đút ngón tay vô nó còn chưa cắn, nếu vô tình chạm răng của nó bị chảy máu cũng chẳng sao, nó ko có nanh cũng chẳng có nộc độc sở dĩ vậy nên chủ thớt thò tay bắt ngon lành mà vẫn an toàn miền tây cả đàn cả lũ
cũng ko sao, thèm thịt nó quá thì cứ nắm khúc đuôi chấm cái đầu vô chén muối ớt, xong bỏ vô miệng nút nút vài cái ngày làm mấy lần cũng lấy dc 1 ít vị
rắn này không phải là bông súng. vì bông súng không có sọ màu đỏ vơi lại bụng bông súng hơi ngã vàng . vì mình từng bắt mấy con rắn bông súng . Đây là rắn hổ lửa như mấy bác trên đã nói . nó rất độc
:ah: hồi trước cũng gặp 1 con rắn từ trên xuống dưới vàng khè, tui cũng sợ rắn nên ko dám bắt mà lấy cái cây phang nó 1 cái giữa mình, lúc đó ko biết sức đâu dữ quá mà thịt với xương con rắn dính xuống đường luôn, cái phần trên của nó ngoe nguẩy tính bò mà bị dính xuống đường mất rồi