Mình có một chuyện khó xử. Mong các bác góp ý quan điểm. Chuyện cách đây 2 năm là ông nhạc (ON) của mình làm ăn gặp khó khăn nên đã hỏi mượn tiền. Mình nghỉ cũng trong nhà nên cho mượn ngay số tiền 27 triệu. OM có hứa là sau 1 năm sẽ trả lại nhưng đến hiện tại vẫn chưa trả. Hôm nay ON lại định mượn thêm. Mình lấy lý do không có tiền để từ chối. ON lại có ý óan trách mình không giúp. Mình có lần thứ 2 sẽ có lần thứ n. Nếu mình giúp 9 lần mà lần thứ 10 mình từ chối thì cũng cùnh một kết quả. Mình nghỉ có khó khăn thì mình đã giúp 1 lần rồi. Vậy mà vẩn bị mất lòng. Các bác thử nghĩ mình nên giải quyết cách nào. thanks
Mượn lần 1 ko trả... Thì n lần sẽ ko trả. Chuyện tiền bạc thì nên rõ ràng, dính vào càng mất nghĩa tình.
Phải biết nói không, dĩ nhiên phải khéo léo, có thể nói chuyện với vợ để vợ nói lại với ông nhạc như ý kiến của dau_iu. Cái quan trọng là phải khéo léo và tế nhị.
vấn đè là mượn làm gì làm ăn khó khăn thế bây giờ đã hết khó chưa nếu hết rồi mà chưa có tiền trả thì đúng là ko nên cho mượn nữa
bạn hãy giúp bố vợ một lần nữa , người đàn ông lúc thất thế phải khó khăn lắm mới mượn tiền con rể , và lần này bạn hãy đưa cho vợ bạn , và nhờ vợ bạn đưa cho bố cô ấy , rồi sau này bố vợ của bạn sẽ trả cho vợ bạn hoặc nếu có chuyện gì thì vợ bạn và bố vợ sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn ^ ^
Đưa vậy ổng tưởng con gái ổng cho thì mất luôn là cái chắc. Thằng rể cho đưa mà ổng còn không trả nữa là con gái
Nhưng mà trong nhà. Mình không cho mượn cũng ko dc. Nhưng lúc đó mình đã xác định là giúp 1 lần thôi để họ không có lý do oán trách
ON làm vậy là ko ổn,tuy lần này ko giúp,nhưng lần trước đã giúp,xem như đã mang nợ,mà lần này ko giúp lại oán trách như vậy là ko ổn,cho dù lần này có cho,lần sau mượn tiếp ko cho,thì cũng sẽ bị oán trách thôi.Người như vậy là chỉ biết nghĩ ích lợi cho mình,và phũ bỏ ơn nghĩa của người khác,bạn nên nói chuyện này cho vợ bạn hiểu,nếu ko sẽ có hiểu lầm nghiêm trọng.
ON của bạn đúng thật là .... ON của tui good hơn nhìu, cho tui mượn 150 chai làm ăn gần 1 năm nay, giờ chưa trả mà ON tui vẫn bình thường.Tui nói t.8 này sẽ trả lại thỉ ON và BN nói cứ để đó làm típ đi chừng nào dư vốn nhìu rồi trả cũng đc. Mấy bro thấy Nhạc Phụ và Nhạc Mẫu tui thế nào?/ good ko?
Mình nghĩ chắc chắn là sẻ có lần thứ 3. Cũng có thể lần n. Bạn nghỉ sẻ giúp thêm lần thứ 2 thôi phải không.
tui có kinh nghiệm vụ này...hhhheee.hằng ngày tui và vợ wa bên nhà nhạc chơi kô bao giờ phô chấp nhận bị khi dể.nhưng khoẻ lắm ko6 ai mượn..........nói chứ cứ để thời gian là ko6 ai nói nửa đâu
tốt nhất là ko nên cho mượn nha bạn, nếu thật sự mượn tiền mà ko có kế hoạch làm ăn rõ ràng thì đừng cho mượn để trách mất lòng về sau, chuyện này tui gặp ròi nên góp chút ý kiến thoi