Tìm kiếm bài viết theo id

I. Nguyên nhân dẫn đến sai lầm khi chọn nghề(Phần 1)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bachkhoa.aptech, 25/5/10.

ID Topic : 1904204
Ngày đăng:
25/5/10 lúc 16:46
  1. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    mình cũng bị cái thứ 3,tưởng học cntt ngon lành lắm.zo mới bít
     
  2. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    CNTT là ngành chó chết nhất. Tui rơi vào đúng thời chuyển giao công nghệ. Thầy giáo bảo rằng, thi cho đậu đừng rớt, vì môn này chỉ học lần này nữa, khóa tới vứt rồi.

    Đường đường chính chính thi đậu 3 trường, xây dựng bách khoa, CNTT ĐHKHTN, Dầu khí Vũng Tàu, thế mà bây giờ đi làm "ăn mày".

    Huhuhuhuhu.

    Chắc phải làm gì đó để trở thành... anh hùng thôi, cho phù hợp với dân tộc anh hùng của chúng ta. (anh hùng là mấy thằng éo sợ gì hết.)
     
  3. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    theo mình thì còn có:
    1. Vô trách nhiệm với bản thân mình, ko suy nghĩ chọn lựa đàng hoàng - trong khi lựa chọn nghề ko chỉ ở lớp 12 mà phải từ khi vào lớp 10 để chọn khối thi cho phù hợp.
    2. dựa dẫm vào gia đình, bố mẹ, người thân - cho rằng làm gì cũng được, miễn là có học rồi sẽ được gia đình giúp đỡ sau này.
    đó là kinh nghiệm bản thân và giờ mình đang phải trả giá,
     
  4. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    dầu khí cực nhưng mà giàu. nói chung là do mình ko có định hướng trước, rồi lại ko hiểu đúng về 1 ngành nào đó. cái mảng hướng nghiệp ở nước mình kém quá, thành ra "thừa thầy thiếu thợ" 1 phần cũng vì thế. chia bùn với bạn, lúc trước theo dầu khí có khi giờ mua nhà roài.
     
  5. hoanguyen416 Thành Viên Cấp 3

    Trích:
    Nguyên văn bởi hoanguyen416 I. Nguyên nhân dẫn đến sai lầm khi chọn nghề(Phần 1)
    CNTT là ngành chó chết nhất. Tui rơi vào đúng thời chuyển giao công nghệ. Thầy giáo bảo rằng, thi cho đậu đừng rớt, vì môn này chỉ học lần này nữa, khóa tới vứt rồi.

    Đường đường chính chính thi đậu 3 trường, xây dựng bách khoa, CNTT ĐHKHTN, Dầu khí Vũng Tàu, thế mà bây giờ đi làm "ăn mày".

    Huhuhuhuhu.

    Chắc phải làm gì đó để trở thành... anh hùng thôi, cho phù hợp với dân tộc anh hùng của chúng ta. (anh hùng là mấy thằng éo sợ gì hết.)



    Bác ơi, đâu phải em không biết. Em đã nghiên cứu rồi. HỌc dầu khí xong phải tìm đủ 5000USD để xin việc,ông chú em đang làm cho dầu khí vungtau nè. Khi đó nếu học dầu khí thì không học thêm cái gì khác được, vì ngoài đó ít trung tâm giáo dục lắm (bây giờ khác rồi). Làm dầu khí rất độc hại nữa.

    Lúc đó thì CNTT là nổi tiếng ai cũng mơ ước nữa.

    Huhuhuhuhu
     
  6. manhtung_soccer Thành Viên Cấp 4

    ăn nguyên cái nguyên nhân thứ 3 lun,chán
     
  7. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    bị cái 4 là nhiều
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 459 (Thành viên: 1, Khách: 454, Robots: 4)