phận là rể giúp được ít vài trăm hay vài triệu thì giúp chứ kêu mỗi lần giúp vài chục chai thì ông nhạc có buồn mình cũng chịu.giúp mà có hồi âm thì sẵn sàng chứ kêu giúp mà không thấy hồi âm thì thua,một lần thất tín vạn lần bất tin mà bro.
chuyện này tốt nhất là bro fải đưa vợ bro giải quyết nhé, để con gái nói chuyện lại với ba ( mà thường con gái thấy vậy fải tự khắc về nói lại với ba má mình chứ )... bạn ko nên nói gì với ba vợ để tránh mít lòng, mà hãy giải bày với vợ để vợ ( dù gì cũng là con gái ruột ) khéo léo nói với ba mình... vợ chồng một nhà, thiết nghĩ vợ bạn phải nắm đc kinh tế gia đình để liệu vun vén... và quan trọng nữa là ON nhà bạn đã mượn số tiền đó để làm gì? và sắp tới mượn để làm gì nữa?
nói vậy chắc bro cũng chẳng dư gì đúng ko??? Đúng khó thật. Em chưa có vợ nên hok có ý kiến nghe các bác bàn lấy kinh nghiệm
nên tìm hỉu xem ON làm ăn cái gì, làm như thế nào, có khả năng hồi vốn ko ? liệu cho mượn tiền nữa ổng có đi theo vết đường mòn cũ đó nữa ko ? rồi tính típ
Chuyện này quá đơn giản mà: 1. ON có thật sự khó khăn và chính đáng không? 2. Bạn có khả năng cho mượn tiếp không? 3. Liệu với số tiền cho mượn tiếp thì ON có thoát được khó khăn không? Nếu một câu trả lời là KHÔNG thì khỏi lăn tăn suy nghĩ tiếp. Ít ra cũng để dành một ít lỡ may ON đi tù còn có tiền mà thăm nuôi....
khó sữ quá hic hic , thui bấm bụng đưa ổng thêm đi Vợ về có hỏi tháng này sao ko đưa tiền chợ,nói anh đưa cho ba hết rồi. Em qua ba mà lấy tiền chợ
1 lần bất tín là ngàn lần bất tin.Tui nói thật,ai mà mượn tiền tui(ko phân biệt ai là ai cả),tui đều sẵn lòng hết,nhưng phải trả đúng hẹn và đầy đủ.Nếu thất hứa 1 lần thôi tui cũng sẽ chẳng bao giờ cho thêm 1 lần nữa,cho dù người đó là ai.Đó là bản tính ko thể thay đổi của tui.Theo ý kiến tui,2 vợ chồng bác nên bàn bạc kỹ lưỡng xem cách giải quyết sao cho vừa lòng Ông Nhạc,và vừa lòng vợ luôn.Chúc bác vui
ko có gì để chê về cái comment này nếu ko quá kẹt về tài chính thì giúp bộ vợ cũng chẳng sao, ko khốn khó chẳng ai muối mặt đi mượn tiền con rể, vả lại giúp bố vợ thì cũng như giúp vợ vậy mà
không biết chiện nhà em giốn chiện bác hem hồi đó lâu rùi , bà ngoại em bán ở ngoài chợ dưới quê á , không biết mua vé số hay đánh đề rùi mượn tiền quá trời cứ vài tuần lên đây mượn tiền tía má em trả lãi , 1 thời gian gia đình chịu hết nỗi , tía má em cùng các cậu về nhà , gom tất cả chủ nợ lại kiểm tra tài chánh , vay bao nhiêu , mua những gì , bán ra sao , lời bao nhiêu mà nợ hoài , rùi trả hết nợ sau đó kèm theo 1 câu với bà ngoại em , còn nợ nữa sang sạp ngoài chợ cho nghĩ bán luôn . bà ngoại em giận ba em 1 thời gian nhưng sau này hết vay mượn bán buôn có lời , rùi nhà ngoại sữa ba em xuống phụ nên giờ thương con rễ lém . nếu được bác làm thử như ba em , hỏi trực tiếp ba vợ làm ăn những gì , kê khai ra đàng hoàn , bác coi kỹ nhắm được thì cho mượn ko thì thui lỡ ổng lấy tiền đi đánh bài hay bao vợ bé , mình lo cày kiếm tiền nuôi vợ con tích lũy về già mà lấy hoài ko trả ko được
27triệu 2nam truoc không phải là nhỏ...nếu mình cho mượn nữa thì thật sự là mình sẽ bị dựa dẫm mãi....nhưng nếu ON bít điều thì sẽ tự nhắc đến khoản nợ cũ như : "lần này con cho ba mượn làm ăn thành công ba trả luôn số tiền đợt truoc" như vậy mình cũng mát lòng yên tâm và nghi là ON vẫn ghi nhớ ơn mình,,,vậy thui..đằng này ko bít sự tình sao...cũng khó thiệt
ON làm như vậy cũng khó cho bạn. THeo mình, bro nên tự tay cho ON mượn, và xác định thời gian trả lại. Như vậy, nếu ON không trả nổi, thì xem như không cần phải cho mượn nữa.
Như mình đã nói phía trên. Do làm ăn thất bại nên chủ nợ đòi. Làm lại để kiếm tiền trả nợ thì chắc chắn ko dc. Nếu mình cho mượn thì chỉ hy vọng khả năng bán đất thì mới trả đủ thôi.
Lấy vợ là lấy cả nhà vợ cụ ạh...Vả lại người đàn ông, cũng lại là con rể, đôi khi họ ko muốn nhưng vì kẹt quá nên chẳng biết phải làm cách nào. Đành phải mở miệng ra mượn chứ thực lòng có muốn đâu. Đã không cho mượn thì thôi, đừng vác vợ vào phân bua bố mẹ nàng này kia, vì nàng chỉ đứng ở giữa, bên tình bên hiếu, làm vậy day dứt người vợ, đã ko giúp gì dc giờ lại phải năn nỉ mượn tiền cho nhà mình . Cực chẳng đã mới phải làm vậy, đơn giản họ cũng là chủ gia đình và mình cũng vậy...Đời còn dài lắm, chẳng phải lần thứ n là hết đâu (còn đời con mình nữa cụ ạh). Nếu họ mượn mà có ko trả thì trách dc, đây cũng chỉ là 27tr thôi. Chưa phải là số tiền quá lớn để cụ giãy nảy đâu ợh (nếu cụ khó khăn thật, và 27tr là cả gia tài với cụ thì em xin rút lời này lại)...
Tôi thấy nhạc phụ nhạc mẫu ông thương con gái lắm đấy, phận đàn ông đi vay tiền bố mẹ vợ mà khoác lác chẳng hay tí nào. Cũng may có vẻ gia đình vợ khá giả, bỏ 150 triệu ra cho con rể vay mà cũng chẳng cần thời điểm lấy lại thì xem như bố thí cho ông để nuôi con gái họ cho tốt rồi!. Việc thủ thớt nên cho vay lần 2 đi.
Bác nên nói chuyện với bà xã bác trước, đương nhiên là bà xã bác còn khó xử gấp trăm lần bác lận (nhưng cũng nên nói, tâm lý thôi), sau đó bác cứ nc rõ ràng với ON của bác rồi tùy tình hình mà tính tiếp. Nếu ON của bác chỉ có 1 mình bà xã của bác là con thì bác nên chung vai giúp ON rồi, còn nhiều con hơn thì có lẽ bác cũng gợi ý khéo với ON là nên san sẻ với các người con khác nữa. Èo, nhưng còn tùy cái tâm của bác nữa. Thực tế thật xa rời lý thuyết.