thiệt tình mình đồng cảm với bạn. hồi đó quen con nhỏ ở trần đình xu,dc vài ngày nhà nó nói cho mượn tiền để mua tập sách cho em nó.Em nó đang học bổ túc (i see) nhưng thật ra thì chỉ để mẹ nó đánh đề.Nói tới giờ mình nghĩ lại cũng ngu hết 250k thời mà chưa có tiền po chỉ có tờ 100 cotton thôi. sợ thật.... sau này mình nghĩ sao mẹ nó ko bán nó vào động để đánh đề nhỉ ?
Bác này nói gì mình không hiểu. Số 27tr đó, hơn 2 năm mình chưa bao h hỏi hay đề cập với ON vì sơ mất lòng. Vi ON có nói là 1 năm sẽ trả nhưng sau đó không trả cũng không nghe nói tình hình gì. Vấn đề không phải là tiền lớn hay nhỏ. Vì mình bị thất hứa một lần nên lần này không có niền tin.
Nếu bro ko muốn cho mượn thì cứ nói ON làm thủ tục thế chấp căn nhà để lấy tiền làm ăn, cứ nói bro có khả năng chạy thủ tục cầm nhà hoặc vay ngân hàng nhanh chóng, và để Bro làm giúp cho! Sau khi ký giấy nhận nợ, hoặc cầm nhà thì bro xuất tiền cho ON mượn. Tốt nhất nên nói là cầm nhà cho ng quen, lãi xuất ON kô phải bận tâm vì bro sẽ thanh toán giúp phần này, bro cứ nói bro chỉ có thể giúp ON đc như vậy thôi! Bây giờ ON nợ như vậy thế nào cũng bị siết nhà, chi bằng bro giữ giấy tờ căn nhà + giấy nhận nợ đó để rủi phá sản thì bro còn cứu đc bà nhạc, bx bro cũng sẽ ko khó xử. BN cũng sẽ mang ơn bro.....
cách này cũng hay. Nhưng đến lúc nào đó ON biết dc người giữa giấy tờ là mình thì xử lý thế nào. ON có nói mình tính toán không. Hiện bây h giấy tờ cũng đang cầm ngân hang 30tr rôi. Nếu mình tính cách đó thì trả tiền NH + vay thêm 30tr nữa trả nợ thì total = 27+30+30 . Đất dưới quê hơn 5000m2 thì giá hơn 100tr nhiều. Mà tính cách này thỉ chĩ có cách đợi bán đất mới có tiền thôi. Bán không được chẵn lẻ mình siết đất ON thì không được. Mình ko ngại tiền lớn, mình đủ khả năng làm cách này nhưng chỉ sợ can thiệp vào nhiều quá thì dễ có khả năng bị mất lòng+mình không thích suy nghi bận tâm nhiều. Thà mình xem ko có số tiền 27tr đó. 5-10 năm sau lấy lại cũng được. thanks bác giúp cách giải quyết. Để mình suy nghĩ thêm
Cách của mình ko chỉ giải quyết chuyện hiện tại mà tính cả phần lâu dài về sau, nó tránh đc các lần n mượn tiền, tránh cho BN mất nhà, tránh cho bx khó xử. Với bro tiền ko là vấn đề vì vậy cũng ko quá khó xử, nhưng bro có khả năng đc bao nhiêu lần 27t đây? vậy thà giúp "cần câu" còn hơn "con cá" bro ah! Hơn nữa Bro chỉ tạm giữ tài sản, nếu cần bán thì bro đc ưu tiên mua thôi ko phải siết. Mà nếu thật sự tới mức đó bro ko siết thì ng ta cũng siết. Thà ng nhà còn nương tay chứ ng ngoài thì ON đi tù còn BN đi bụi luôn. Lúc đó bx bro là ng đau lòng nhất, bro là chồng thì bro im đc kô?
Gì chứ $ bạc sòng phẳng thôi bác. Tính em chơi thoải mái,mượn $ 1 lần có trả thì có lần 2-3-....n cho mượn Còn ko 1 lần chịu mất $ mất tình nghĩa lun.Mình ko thẹn là ko giúp....:haha: Lỳ mặt vào,đời này gì cũng phải cứng rắn để khỏi thiệt thân.Như đám bạn em canh trại giam kiu ku nào vào trại mà bị đập ko chống trả là cứ vậy làm trâu ngựa.Đằng nào cũng bị oánh rồi,chịu 1 trận duy nhất thôi
quan trọng là khả năng của bạn có cho phép hay ko, vì xác định luôn là cho mượn coi như ko có ngày trả, nếu dư dả , số tiền đó ko anh hưởng gì thì cứ coi như lì xì cho nhạc phụ đại nhân và cũng nhớ bóng gió xa gần là chi lần này nữa thôi, còn nếu tình hình ngược lại thì thôi.
Em thì ngược lại, mượn tiền ON làm ăn hứa là sau 1 năm rồi trả, nhưng giờ mới được có 6 tháng à. Ko biết là lúc trả ON có lấy ko nữa. Haizzzzzz......
Thanks các bác. Vợ mình đã tính cách là sẽ mua luôn 1 phần đất trị giá 100tr của ON . 1300m2 trong 6000m2 Vì như vậy trả nợ xong và còn dư một ít làm ăn