Đọc thấy nguyên 1 trang dài dằng dặc,dẹp qua.tay cũng như lưỡi khả năng làm việc của 2 bộ phận này cao quá đó,đa cấp pro thật. Chắc phải bỏ ít $ vô đa cấp coi như đào tạo khả năng phát biểu trc công chúng Làm giàu đi rồi dụ thằng ku nào nóng máu nó xả cho "tại sao mày dám lừa tao???:hell_boy: Nói cứ như 5giay ko ai biết làm giàu chính đáng
Mình cũng có lần lạc vào Lô Hội , cũng may hùi đó hông nghe theo lời đường mật của bọn quản lý trong đó
hahaha,đã từng vào thẳng Hưng thời đại này,bị 1 con bạn dụ vô,toàn 1 lũ khỉ làm tró lố lăng,coi mà cười chết được,dân nửa mùa mà cứ nói kinh doanh kinh tế lại còn Mả lung tung,em xổ cho vài câu im re đỏ mắt nóng máu đuổi về,cưỡi vỡ bụng,mỗi tội bị bọn nó nuốt 20k lệ phí,về hỏi ra 1 băng đám bạn cấp 3 dính quả lừa,po`1 tay,bữa nào kéo nguyên băng anh em 5s lên coi lũ khỉ đó diễn trò phá phách cho zui =))
Sáng cn này 6/6 mới đi Cty Hưng Thời Đại địa chỉ 101 Lý Chiêu Hoàng Q6.Em dc con nhỏ bạn rũ đi chơi mà ko bit lý do đi đâu,tưởng là đi mừng hí hở ai dè nó dẫn vô cty Hưng Thời đại ở .Giới thiệu cty tầm cỡ Quốc Tế mà mặt bằng như cái nhà kho,khán phòng họp thì ôi chao mạn nhện+âm ướt sup xệ ngửi thấy tởm lun .Bắt đầu buổi thuyết trình để dụ mấy bạn sv năm 1 or mấy bạn làm it mà mún tiền nhìu = việc gioi thiệu ~ thằng làm ở đây 1 tháng lãnh 10->140tr,có 1 thằng chạy lên nhận nó làm 1 tháng dc 140tr(5 năm trước làm cn cơ khí ,tay đeo vàng bạc giả,đi xe máy cùi,nói chiện trước đám đông mà xưng mình->xạo thấy mẹ).Sau khi thuyết giảng về việc làm it số tiền cao xog ra khỏi khán phòng thì típ tuc tra tấn nhồi nhét cviec đó tip=việc chia theo nhóm.Mình bit là thế nào cũng dụ dỗ đóng tiền mà xem thử nó dụ =cách nào,hehe,lúc đầu thì nói chien nhỏ nhẹ,đánh dòn tâm lý,ko dc bắt đầu SĨ vào lòng tự trọng của con người,ai mà íu thì chit ngay .Sau 1 hồi đôi co với con nhỏ 2sao thì nó cũng potay với em vì em cứ nhất quyết là để về suy ngi~.Nó kêu bạn em dẫn em đi chào mấy thằng cấp cao đi rồi về ~>nói chiện với 2 thằng quan chức cấp cao mà nhìn mặt non chẹt,1 thằng =tuổi và bị 2 thằng sĩ tip đợt 2 là em mặt mũi sáng sủa đầu óc thông minh mà não em có vấn đề hả,giữa cviec nhàn hạ kiem tiền nhìu và cviec cực nhọc kiếm chả dc bao nhiu thì em chon cái nào->em chọn cực nhoc mà luong thiện chứ ko làm viec ác đứt đi lừa đảo.Nếu mà cviec nhàm hả có nhìu tiền thì đừng đi học dh ,cd nữa đi làm này cho sướng ko hả.Tội là tội con nhỏ giới thiệu em vô mà e ko làm ->nó ko dc hưởng huê hồng gì cả.Nhân câu chien này mih mún nói là trên đời đồng tiền ko dễ kiếm đâu,nếu dễ kiếm như việc làm theo mạng ở cty Hừng Thời Đại thì tụi nó làm cho rồi,giới thiệu mấy bạn vô làm cùng đễ làm j nữa .....Mong sao AE bit cty nào lừa đảo thì uppp len 4rum để ae cùng cảnh giác đừng mất tiền vì cviec ngồi ko ăn bát vàng
Không biết chừng nào nó mới tổ chức nữa nhỉ, để mình lên xem một lần cho biết, coi tụi nó "diễn" nhố nhăng đến thế nào!
Nói thiệt, công ty đa cấp mà gặp anh em 5s tụi mình thì tụi nó chỉ có nước độn thổ. Mỗi đứa vẽ một đường cho nó tụi không biết đâu mà lần. Chỉ có thể dụ được người nội trợ, lao động phổ thông, chứ làm gì dụ đc 5s.
Từng bị tụi GSO dụ rồi ! Lên tham gia hội thảo mà nó cứ ép mình đóng tiền này nọ . Hên mà nhỏ bạn làm oriflame kiu lừa đảo thế là nghiên cứu kĩ lại, ko mất 100$ , vô oriflame bán hàng dc mấy tháng cũng nghỉ luôn. Tiền đâu phải dễ ăn của ng` khác mà tui tụi nó nói dễ như ăn cháo ý
mấy bạn tòan nói tụi hưng thời đại + lô hội nhưng herbalife mìh đang làm chưa thấy ae feedback lại đa cấp quả thật ko xấu khi bạn vào đúng chỗ
bro nào có đi dự thảo đa cấp nhớ hú 1 tiếng, mình ra bàn bạc phá tụi nó chơi,cứu được những người bị gạt nha. anh em 5s cùng nhau đi phá cho vui
mấy bác thôg cảm, bác này làm được ới giờ chắc cũng 4-5 tháng rồi, seach toàn thấy kiếm 1202 với bán 5800 fake, chắc chưa làm ăn được gì :too_sad:
thực ra lừa đc vẫn có nhiều tiền, nhiều đứa giàu sụ nhờ cái này, hiện giờ vẫn tồn tại 1 cty đó là lô hội, chắc "núp bóng ông lớn"
cái này nhiều ng bị vô kể, cũng chỉ vì lòng tham mà ra. Nếu tinh ý 1 chút sẽ biết ngay là bọn lừa đảo, thậm chí dân xe ôm đc thuê khoác áo comple để lừa gạt.
Nhắc tới Hưng Thời Đại = (HTD) mới nhớ kiểu làm ăm mập mờ mà nhìu người bị dụ "bạn tui cũng thế mặc dù tui khuyên nó hết lơi". Nghe nhỏ từ nha trang vao lat dat 2 dua tui chay xe tu hàng xanh xuống q10 (đi lạc nữa chứ) tôini tui mới biết nhỏ theo công ty HTD chi nhanh vao du dai hoi rủ rên đóng tiến lấy thẻ zô tham quan công ty nhưng tui không đồng ý nhưng chièu nó tui đi theo zo ngoài hai chiếc xe moto lớn ở cửa(quà trúng thuởng) còn mấy cái đồng hồ áo... lèo tèo vài món ngoài ra là người và những tiếng vỗ tay hô hào, ồn ào lãng nhách zô gặp hai (anh chị mặt non choẹt) mặc đồ vest trắng lịck sự bắt tay chúng tôi (không chuyên nghiệp bằng công ty alovera tôi ngồi nghe giảng thuyết (kêu tăt máy để để khỏi ảnh hường đến buổi nói chuyện) mà thấy nhàm hicc rroi moi toi tham gia tôi tất nhiên từ chổi và nói rằng chỉ đến thăm và coi việc làm của bạn tui 2 người này cứ nài nỉ kêu chỉ cần 1tr100 mua sản pham dùng thủ giá rẻ nhấ đó thì bạn là đã là thành viên của chúng tôi nào là mình sài mới biết tốt hay không mới giới thiệu choi ngưòi khác rồi giới thiệu ngưòi nước ngoài .... nói chung rất nhàm nghe cho đã tui không chịu nổi đứng dạy và nói " em xin phép em có việc phải đi gấp bọn họ cố nài để tránh mất mặt cho bạn tui, tui chủ động đứng dậy lịch sự chìa tay bắt tay nói cảm ơn và nhìn thẳng vào tên này (nam) nói nhỏ rằng xin lỗi anh không phải mất thời giờ vớit tôi đâu vì tôi rành về công việc này cũng có thể nói là hơn anh chút đỉnh đấy (nói sạo tí), chào anh có hiệu quả chứ bộ thế là tui lôi được 2 dứa bạn (1 đứa đi cùng tui ) một đứa từ nha trang vô ra ngoài quán tui hỏi cặn kẽ bạn tui nên tui chỉ khuyên rằng họic hỏi là điều tốt nhưng đừng để đi sâu quá rồi hối hận, quyết định ở bạn, 1 nam sau tui hỏi thì đã từ dã cái công ty đó và biết 1 điều nữa là đi vào sg cũng tự tiền mình bỏ ra chứ công ty không đại tho cho 1 cái gì nữa... mọi người hãy cảnh giác... tức 1 cái là vào tìm hiểu công ty HTD o tren mang lại có người lon tieng binh vuc nua chue (mac du phản doichiu rủa la da so ) hicc