Ðang đọc: 5 (5 thành viên và 0 khách) tytyshop, bebosua_112, bri_hero, lỗi_tại_em Đông zui quá ta!!! Muh sao hok bao giờ em thấy ss hết đó,để 5 người,hok thấy nick ss
em và cô ấy bắt đầu nói chuyện lúc đang thi hk, từ ngày đó đến h cũng gần 1 tháng rưỡi, đêm nào e và ấy cũng nc nhưng do ko có khiếu ăn nói nên chỉ hỏi ba cái gì đâu ko à, sau 1 lần đi xem phim và đi ăn kem và nhiều lần nc, hôm bữa em có hỏi "nếu tui để ý bà bà có để ý tui ko", ấy kêu "ông hay giỡn với xạo nên tui ko nói chuyện này với ông dc", em cũng có nt nói thương vài lần nhưng mà ấy ko có tin, con gái đẹp nhất khi cười, em nói thích nụ cười của ấy thì ấy lại nói thằng bồ cũ chia tay vì nụ cười nên bảo em xạo , ấy nói thích ngọt, em nt ngọt ấy lại bảo kiểu đó ngọt quá hoá xạo, các bạn có cao kiến gì giúp em với vì em thương ấy lắm, mình phải nói thế nào mới gọi là ngọt
èo ss mê ngọt nè mà gặp phải 1 người chẳng ngọt ngào mấy èo theo ss em cứ có sao nói vậy con gái thik ngọt nhưng ghét giả tạo và ngụy biện con trai càng chân thật vụng về thì khi bày tỏ càng đáng iu có nhìu lúc chẳng cần phải nói ra thành lời nhưng cũng cảm nhận được em hỉu ko? nhìn cách xưng hô của em nghe dễ thương ghê tui với bà
thu gì em ??? thu tình phí ah ^^ có lẽ ấy của bạn thích ng` con trai thể hiện = hành động hơn lời nói thì sao nè ?? chính bạn cũng thừa nhận mình ko có khiếu ăn nói nên cố gắng nói ngọt thì càng giả tạo , tốt nhất là nên nt bày tỏ sự quan tâm , đừng lê thê dài dòng hay sến chảy nước là được ah mà ấy của bạn nói thích ngọt là " E thích nghe nói ngọt " hay " E thích ăn ngọt " vậy ?? có khi nào bạn nhầm cái thứ 2 ko đó hihi
cách xưng hô "tui,bà,ông" làm nhớ lắm hồi học quân sự năm nhất cái thuở mới bik DH là j vô tư lự,k suy nghĩ,k nhìu giả dối đi học,rùi đi chơi,....