Bữa cũng xù 1 lần hết khoản 600k, nó gởi giấy mời ra toà án phường, nhưng lúc đó mặt dày ko lên luôn thế là nó im luôn tới bây giờ )
Kiếm cớ tám cho vui í mà, sáng chạy qua giải quyết rồi, đôi co 1 hồi nóa đồng ý cho mình ngưng hợp đồng mà hok phải đóng phạt, chỉ thanh toán 2 trăm mí tiền cước tháng cuối thôi. :byebye:
bữa trc em cũng tính quỵt của nó 2 tháng, vì chuyển mạng khác nó gởi giấy suốt luôn, e cứ lì ko trả, rồi 1 ngày có giấy tòa kêu lên sợ quá lật đật chạy ra đóng
:d ban đầu cũng tính xù, nhưng mà bị quấy rối điện thoại hoài, vả lại cứ nơm nớp không yên, thôi ra thanh toán cho nó xong
Cái này khẳng định là nó có gửi đơn kiện ra tòa mời bác lên, tại tòa có ngay lù lù 1 cái bàn cho các bác bị gửi đơn đến đóng cước tại chỗ.hahaha cái này thấy báo mấy lần đăng rõ mà.
em định quịt thằng vịt teo nè, xài chưa hết tháng 3 chuyển nhà qua cuối tháng 4 nó điện đòi tiền 2 tháng 3 và 4. Nhưng em thấy hơi vô lý, nếu 25 tháng 3 em ko đóng là nó cắt rồi làm gì có tháng 4 trong này. Nên em xù luôn cho đỡ nhức đầu, hehe
dịch vụ còn bọn FPT như ke, chăm sóc khách hàng không tốt, thái độ của nhân viên lễ tân thì thờ ơ khi khách tới khiếu nại, mạng thì chập chờn, em bị rồi, hối hận khi lỡ đâm đầu vào thằng FPT.
Em có bức xúc với những ngày đầu đăng kí dịch vụ FPT, chờ gần 1 tuần mới ổn định, và hổ trợ khách hàng kém. Nhưng đó giờ xài ko bị rớt mạng.
Nói thế này cho nó nhanh nhé, FPT nó ko phải vì vài trăm bạc mà theo hầu kiện mấy bác. Bik tốn bao nhiu xiền cho 1 vụ kiện ko ? Nó gom 1 mớ khách hàng lại rồi làm 1 lần. Mời mấy bác lên toà, có 1 thằng cha ngồi đó dek bik phải quan toà ko và 1 cái bàn thu tiền. Thường thì các bác đến đấy đã teo trym roài, móc ví ra đóng ngay tai chỗ cho đỡ lằng nhằng. Còn ko đóng thì nó cũng dek làm gì cả. mấy bác nên đi vì có thể gặp nhìu cảnh vui lắm. Khách hàng chửi như điên, còn nói là mong dc hầu toà vì chất lượng dv nhu sh!t, có dịp lôi dc FPT ra toà là mừng bỏ mama. Mình nói ko phải khuyến khích các bác xù, vì vài trăm mà làm thế cũng áy náy. Nhưng đặc biệt hoan nghênh ai có bức xúc với nó xù để có dịp xả stress. Bản thân mình cách đây 2 năm cũng đã mong dc cái giấy triệu tập ra tòa của nó. Hồi đó chơi Silkroad, nuker EU, mà bác nào chơi chắc bik, chỉ cần lag tý là chèm bẹp, đằng này 1 ngày nó cho mình dis tầm trên chục lần thoai, goi dt hỗ trợ thì 100% là máy bận, lên tận nơi chửi rủa thì nó bảo ghi nhận rồi có xuống éo đâu. Đến lúc thằng thu tiền đến nhà thì minh tuyên bố ko đóng, thích thì cắt. Nó để cho 2 tháng là 600k+ rồi cắt. Sau đó là hàng loạt giấy doạ ra toà, nhưng lần nào nv nó đến cũng an chửi. Mấy lần cuối nó chuyển = bưu điện, rồi im. Nhưng mình vẫn còn may, có thằng bạn bị y chang như mình, có điều nó im , ko chửi, thế dc cái giấy ra toà, mà ác cái papa nó là thư ký toà án Tân Bình. Đc sự động viên của papa và sự cỗ vũ nhiết tình của mình, 2 thằng xách nhau đi hầu toà. Lên đến nơi hỏi ai xử đây thì còn bé ngồi thu tiền bảo anh đóng tiền đi rồi về. Ko chịu, mình bảo mời tui ra toà là để xử chứ ko phải để đóng tiền. Giờ tui mún dc xử, ai xử đâu gọi ra dùm (tay chỉ lên thằng cha ngồi ở trên). Sau đó có 1 thằng gì đó chạy ra giải thích là ko muốn bọn mình gặp rắc rối nên giải quyết linh động, đóng tiền là xong. Thế là bao nhiu bức xúc của mình về bọn này tuôn ra cho hết (bức xúc dùm cả thằng bạn luôn). Thêm 1 bác tầm u50, nhà báo cắt hơn 3 tháng (có cắt thật) mà vẫn ăn hoá đơn đều đều , ko đóng rồi bị gọi ra toà. bac í già rồi nên ko ngại gì cả, đem cả tổ tiên họ hàng phun ra hết. Tầm 10' sau thì 3 người bị bảo vệ mời ra, thằng bạn mình từ đó cũng ko nhận dc giấy báo gì cả. Điều làm mình bức xúc nhất ở đây là service của nó đối với kh nhỏ lẻ cực kỳ tệ, nhà người quen làm net thì service khá tốt. Nó coi kh nhỏ lẻ như con ghẻ, dek thèm quan tâm, lên tận nơi báo (hồi đó ở cv Hoàng Văn Thụ, đường vào sân bay) mà nó cũng dek xuống. Mình xin nói rõ mình phản đối chuyện vô cớ xù nợ , chả khác gì đi ăn cướp nhưng nếu bạn bị trường hợp như mình thì điều đó là chính đáng, bản thân nó vi phạm hợp đồng với mình, mình phải đòi quyền lợi. P/s : Bạn tự quyết định đánh hay ko đánh nhé
Mấy thằng FPT hay dụ khách hàng trả trước gói 12 tháng lắm nha. Mọi người cẩn thận kẻo hao tiền bồi thường hợp đồng cho tụi này.
nợ cước tháng 2 với tháng 3 của nó, rồi ko xài nữa, cắt dây fpt, kéo vnpt xài, nó call woai` ko lên đóng, nó nt kêu sau 28/5 ko đóng mời lên phường, sau đó ko lên thì lại nt nói sau 29/6 ko đóng thì ra tòa, 3/6 vừa có giấy gửi từ fpt nói ko đóng thì kiện lên tòa, nghe bro chắc mình cũng mún lên thử 1 phen xem thế nào, mà ko lên thì có sao ko ta :sexy_girl:
haha, vui nhỉ, mình cũng mới trúng tờ giấy mời cua nó đây, thiếu cước 3 tháng tổng cộng là 213k, nó nói ko thanh toán trước ngày ... nếu ko nó sẽ đưa ra tòa giải quyết, mắc cười ở chỗ có 2 xị mà cũng đòi kiện, đê coi coi sao, haha. 6 tháng nay ko đụng tới cái mạng cùi chuối của nó nữa rồi. Cho mình hỏi là nó cắt net của mình 3 tháng rồi, nhưng ko bik là trong 3 tháng đó với những tháng tiếp theo nó có tính tiền thuê bao để cộng dồn vô đòi 1 lần ko ta? chưa rãnh để lên cắt hợp đồng với nó nữa