Tìm kiếm bài viết theo id

có chuyện bị ma đè ko các pác?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi BE BABY HEO, 26/2/08.

ID Topic : 117154
Ngày đăng:
26/2/08 lúc 11:41
  1. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    cái này lúc nhỏ hay bị nè mà hok biết là bogn1 đè, vài năm trước hể thức khuya học bài thi là bị như cơm bữa, nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, ăn nhiều ngủ nhiều hok thèm nghĩ tới nó nữa tự nhiên nó biến mất à, bi giờ thèm cảm giác bị đè lắm mà hẻm có được nà...(vì nó theo mình suốt thời niên thiếu nên cũng có thể xem là 1 kỷ niệm mà,) phải ko các bác?
     
  2. hand_in_hand Thành Viên Cấp 2

    Tui khoái ông này nè có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  3. bon0bon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng có lúc như vậy, có cảm giác nhưng không thể nào dậy được.
     
  4. khilocchoc Thành Viên Vàng

    dzì nói ghê dzạ,có khi bạn bị stress mới suy nghĩ lung tung ấy chứ hem lẽ hum nèo cuc4ng gặp hít á.Tui nghe ói bị stress or là ngủ hem đúng tư thế máy hem chạy thông nên dzị đó,mờ cũng hem biết chắc coan ma đó để í bạn oaì hix....
     
  5. jerrypham Thành Viên Vàng

    Ma này nhí nhảnh dễ sợ hehe
     
  6. c0c00n Thành Viên Cấp 2

    thủ con dao cùn dể đầu giường là hết bi đè
     
  7. khoa471989 Thành Viên Vàng

    uoc ji co tre tre dep de` em nhi :haha:có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  8. P@ssw0rd Thành Viên Cấp 1

    Bạn có nghe chuyện 1 ông bị ma đè.Kiếm con dao để đầu giường.Tối bị ma dắt cầm dao giết hết cả nhà.Sáng dậy hok biết gì hết.Ghê chưa:surrender:
     
  9. pet24h Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tin nổi mới sợ
     
  10. luuphongvan Thành Viên Cấp 5

    bạn đừng che dấu nỗi sợ với thứ đó"tui sợ lắm,dừng doạ tui nữa...tui nhịn có giới hạn thôi đó nghen,doạ nữa tui uýnh bi giờ,lúc đó lại bảo tui ác...."
     
  11. Red Apple Up thuê , Bid mướn

    nghe nói cái này còn gọi là mộc đè nữa,ghê lắm
     
  12. tracytran1914 Thành Viên Cấp 4

    haha, 9 xác, 9 xác....Nói chứ chuyện ma đè cũng có đó chứ, ngay nhà em luôn nè. Nhà em cho thuê làm nơi vận chuyển hành lý từ Tp-ĐN, hay từ ĐN-TP, thướng có các bác tài hay nhân viên vô nhà em ngủ. Không hiểu sao có 1 số người bị đè, cứ í ới í ơi. Khi tỉnh dậy thì kể bị đè và thấy được 1 cái ông nào đó bự lắm, ngối giữa nhà. Mà đựơc cái ai thấy được ông đó đi đánh đề thì trúng đấy nhá.(Có bác nào muốn trúng đề hok)có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1
     
  13. back6677 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có a nha/bạn tui bị nè.nguyên đám sv mướn nhà trọ ở.ở nhàm nhà con ông chủ chết.sau này mới biết.bị đè hoài luôn.kinh lắm.khủng khiếp lắm.nhà bên hẻm tô hiến thành quận á.khu hòa hưng khám chí hòa á.kinh lém.giờ dán bùa ùi.nen ko còn ai thấy nừa.mà lá bùa sắp bay chữ ùi.hichixxx
     
  14. mr_lonely0607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ôi trời, ma đè, ngủ sẽ ngon hơn có chuyện bị ma đè ko các pác?
     
  15. nhatha311 Thành Viên Cấp 2

    ừh.. ai chưa từng bị đè thì thử 1 lần rồi biết ..
    Cảm giác cực kì hãi.. Mình là dạng vô thần mà cũng hãi hùng khi nhớ lại cảm giác đó. Lúc nào cũng nghe tiếng xèo xèo , bùm chéo ở trong đầu .. Muốn la lên mà ko la đựoc . Lại còn có cảm giác mình đi xuống nhà , thấy mọi người trong gia đình đang ngồi, gọi hết người này đến người kia mà ko ai nghe hết . À , mình còn thấy rõ ai đè mình nữa , là 1 đứa bé ...hix , kể tới đây mà vẫn còn hãi hùng cái cảm giác đó, cho dù nó đã trải qua cách đây vài tháng .. Lúc đó mình chỉ biết tự giải thik là do mìnhlàm việc nhiều wá nên mệt, đầu óc căng thẳng . Còn chuyện đứa bé thì ko thể lý giải nổi...
    Ai đã từng bị đè thì chia sẻ với .Có đúng cảm giác của mình ko ?
     
  16. Mai Thao Thành Viên Cấp 3

    mjnh nghe noj ma sợ tỏi đó
     
  17. powerkid Tự hào là chính TÔI !

    lúc ngủ chịu khó nằm ngửa, đừng để cái j đè lên người là hok bị bóng đè đâu, ngộp thở nên sinh ra hiện tượng đó đó...
     
  18. taon Thành Viên Cấp 4

    nói thật hay nói giỡn vậy bạn?
     
  19. taon Thành Viên Cấp 4

    Cái này mình cũng đã nghe bạn mình kể và cô ấy đã hướng dẫn người bị ma đè lấy cây thánh giá nhỏ(đã được làm phép) đặt dưới gối khi ngủ, kết quả là sau đó hiện tượng này chấm dứt
     
  20. xxrapgirlxx Thành Viên Cấp 4

    Cùng 1 câu chuyện "cảm giác bị đè,ko cử động đc và thấy bóng ma" vậy mà có nhìu người bị thì chắc cũng nên xem lại...50% có thể giải thích theo khoa học,50% kia chắc mấy pác cũng hĩu ^_^
    Mình cũng bị rồi,lúc đó còn nhỏ nên không biết như vậy gọi là bóng đè,sau này mới bít á.Có lần mình ngủ,nửa đêm tự nhiên cảm giác thấy tay chân không nhấc lên nổi,chỉ có con mắt là còn đảo qua đảo lại mà nhìn đc.Sau đó mình bỗng thấy bóng người đi vòng vòng quanh cái nệm mình ngủ.Lúc đó mình cứ tưởng mình đang pị đánh thuốc tê,sắp pị híp tới nơi có chuyện bị ma đè ko các pác?( (vì cái bóng mình nhìn thấy là bóng của con trai) tình trạng đó xảy ra trong khoảng 10',sau đó mình lại chìm vào giấc ngủ...Sáng dậy cứ suy nghĩ mãi ko biết đó là mơ hay thật,nếu là mơ ko lẽ mình đang ngủ mà lại mơ thấy mình đang ngủ,cũng chính trên cái nệm đó,trong căn nhà đó...lại còn thấy mọi việc như thật,ko fải là mơ.Nếu là thật thì cái bóng đó là cái gì có chuyện bị ma đè ko các pác? - 1 ....chẳng giải thích đc.Dù sao lúc đó cũng sợ tê cả lưỡi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 412 (Thành viên: 0, Khách: 405, Robots: 7)