để suy nghĩ xong đâu đấy em post tâm sự em lên cho mấy anh chém.tình hình là em rất chán con trai làm em ăn dưa bở quài lun
Nhận bán dao, hàng nóng, hàng lạnh...số lượng lớn. Có dịch vụ hậu mãi kèm theo: chạy chọt bệnh viện, giảm giá khi mua hòm + dịch vụ mai táng, bán đất nghĩa trang vị trí đẹp...Maịz zô mại zô.
Có Đồ Long Đao hay Ỷ Thiên kiếm ko bác . @ Bác I'm_in_Luv: sao em gọi cho số đt của bác ko ll đc (0932060837 phải ko???). Nếu bác chần chừ thì T7 này em qua thẳng nhà bác lúc buổi sáng nhé. Nếu bác ko đưa đ/c ma: 927/9 CMTT, P.7, Q.TB. Thân chào bác. Hẹn gặp bác vào thứ 7 tốt lành và chúc bác vui.
cạnh tranh ghê vậy huynh ship tận nơi,bao test tại chỗ T7 đem qua CMT8 cho bác test luôn nhé :41_002:
Ok bác , ship free lun nha, em mời bác cafe . Có gì 9, 10h đến ship tại đ/c đó lun nha, em thử dùng bộ công phu Sư tử hống của Tạ Tốn truyền thụ để thử đao lun
Bán bom khói , bom xăng , bom thúi , axit đậm đặc các loại đây , nhận cài đặt tại nhà cho những khách hàng mua sll :sweat::sweat:
thứ 7 lận à uh thì a xem nó ra thế nào thấy mấy chú chém gió làm a hơi choáng lâu lâu thấy mem mới cũng hot đó chứ giải tỏa strees nói cũng có nhìu cái đúng , nhưng trên diển đàn mà hơi thô tục 1 chút nhưng với ta thì chẵng sao a e ai thích chém gít gì thì đề ra 1 người solo thôi chơi theo luật đi còn bạn gì đó ơi, giảm lữa 1 chút xíu( có mấy em nhỏ tội nghiệp nó) quận 4 chổ nào bạn, cũng đang trú ỡ q4 đây
Dạ thứ 7 em qua tận nhà bác đó solo với bác ấy lun . Bác thích kỉu nào em chiều kỉu ấy . Thằng bạn em vào nó thấy bác ấy mạnh miệng quá nên kiu anh em TB qua chơi cùng cho vui
Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nhé. Nếu bạn thích vừa đầu tư hiệu quả và an toàn, lại được thêm bảo vệ mình trước những rủi ro không ai mong đợi.Hãy gọi cho Minh 09.06.09.2647 để được tư vấn rõ hơn. Cảm ơn MR Julie
:amazed:chú muốn chơi a ko cãn nhưng nói thật với thằng em như vầy em chơi với nó có ích lợi gì ko sao phãi chơi? spam topic hay chữi người trong box love? e bênh vực? ok thôi nếu thấy thích thì chiều, kều thì chích nhưng nếu giả sữ ku nằm viện rồi ai lo cho ku box love? hay dc vài lời hỏi thăm và an ũi cha mẹ thằng em lo cho thằng em hay đứa nào đứng ra nói thật chơi chưa ngán ai, sợ cái gì nhưng trải qua nhiều , vào tù ra khám rút đc vài kinh nghiệm xương máu :amazed:đụng đến mình thì mình xữ bây giờ thì em chưa thắm thía lời nói của anh đâu chơi đi, khi thằng em ngồi 1 mình 1 bóng sau cái sà lim thì thằng em hiểu nhìn quanh chẵng có thằng bạn nào đâu riêng a thì có vài chiến hữu sinh tữ có nhau nhưng còn bạn cafe cà pháo thì lại khác nói thì hay lắm, bo lo ba la, đụng chuyện thì ... đừng tưỡng ta cười ta là bạn của mày, ta cười là tai nạn đến với mày
Em biết điểm dừng mà a. E tuy tuổi nhỏ nhưng từng trải nhiều rồi, cám ơn a. E ko phải là thằng hơi 1 chút đụng chuyện là đòi đánh nhau, vì e sinh ra trong 1 gia đình nề nếp mà. E chả bên vực box love, dù a e box love nào chơi bậy e thì.... Vì bác kia nói bậy xúc phạm mẹ em?? (anh đọc qua chắc hiểu). Có 3 loại người trong cuộc sống mà e ko bao giờ đụng đến: 1/ Gia đình em 2/ Phụ nữ 3/ Những người bạn đúng nghĩa. Em sợ nhất mấy thằng tự nhận mình là anh em mà đâm chọt hay có việc gì là bắn mất, mấy thằng đó chơi 1 lần là biết. Câu này hay: Mã: [SIZE=4][COLOR=Red]đừng tưỡng ta cười ta là bạn của mày, ta cười là tai nạn đến với mày[/COLOR][/SIZE] Gặp a E/C ngoài đời thấy lãng tử phong trần lắm .
Cứ như truyện kiếm hiệp kì tình ấy các bác nhỉ . Dương huynh đang dạo chơi trên thảo nguyên bát ngát, bỗng gặp bọn bất lương dùng những lời lẽ hăm dọa. Bất bình chàng ra chiêu Mãnh long quần hổ vỗ liên tiếp vào 2 bên má của kẻ địch để trị tội. Xong chàng lộn 1 vòng tiếp tới chiêu Độc Xà hạ bàn đá vào bộ hạ của kẻ địch làm hắn tê tái và gục ngã.