Bác ơi, cái đ/c nhà bác đúng là 927/9 CMTT, P7,Q.TB ko bác. Bác đưa đ/c điên em gặp nhầm người thì vãi bác à :sexy_girl:. Mà bác đừng chơi cái trò kiu Hugo núp lùm nhé, em chị sợ mấy bác gáy cho đã rùi kiu Hugo thì em bó tay ạ :sexy_girl: (bác chơi vậy e kiếm đc nhà thật của bác e đảm bảo mỗi cuối tuần nhà bác ăn bom phê lắm). Mai gặp nha bác, mong tin bác. ^^. Em kiếm đc cái này nè bác (may nhờ đứa bạn tốt nó giúp): Tên đăng kí : Nguyễn THị Lộc: 169/9 CMT8 phường 7 quận tân bình. Bác nào kiếm ra cái sđt dđ hay vãi: 1 cái gọi ko ll đc, 1 cái nghe nhự giọng anh pede nói nhầm số. Mai em ghé thử 2 đ/c trên mà chắc cái Nguyễn Thị Lộc đúng, tại nãy em và tụi bạn gọi cho bác thì Dì hồng nói bác đi chơi rồi, em ghé với tinh thần hòa bình nói chuyện thử xem sao bác lại nói thối đến thế ạ, còn bác muốn Hoa Sơn luận kiếm thi em chiều bác ^^. Em xem mai bác còn thối miệng nữa ko nhé. Thân chào bác và chúc ngày cuối tuần vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc
coi mấy ngày nay, hôm nay ngứa miệng hỏi xí ghé với tinh thần hòa bình mà sao cứ nói là " em và tụi bạn". Nếu muốn hòa bình thì đi 1 mình, hẹn nhau ra 1 quán cafe nào đó ngồi nói chuyện cho vui. Chứ đi đông quá, thấy giống hăm dọa nhau thôi, hỉ?
Em lạy chị chị làm ơn đọc kĩ hãy phán, chị ko nghe bác ấy chất là mời cả em và bạn em đến à, bác ấy ở nhà đợi lun đấy cơ (cho cái đ/c ma cũng gáy cho to vào). Còn chuyện hòa bình hay ko là do bác ấy thôi, cafe vui vẻ ok, solo 1-1 ok, 10 -10 ok, 100 -100 ok. Chị biết sao e đưa đ/c nhà thật của em ko, vì chỉ có những bác nào chất nó wa nó cafe với e liền chứ ko lên đây mồm thối thế đâu ạ. Đi 1 mình thì hẹn ra KCN TB ko dám ra, chị đủ chất vào nhà bác ấy 1 mình à . E chơi xưa nay rất vui vẻ, a e đùa giỡn bậy tí ko sao, chém gió vui mà. Như cái kiểu của Im in luv nó mất dạy quá, nó lại còn tưởng nó là minh chủ võ lâm chứ :bafflenó nói em bắn tinh vào mẹ mày đi??) Chị chấp nhận đc??? Đây là cách xử sự của 1 thằng nhỏ tuổi như em. Mấy bác trưởng lão thấm thía sự đời rồi mong các trưởng lão quy ẩn thôi.