Tìm kiếm bài viết theo id

Thảo luận : Box Đấu Giá hay Chợ linh tinh !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vy Nhã, 11/6/10.

ID Topic : 1961411
Ngày đăng:
11/6/10 lúc 22:34
  1. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    box đấu giá lúc mới khai trương toàn giá hời cho người bid,còn chủ thớt thì lỗ sặc máu.giờ tay nghề đã cao nên các chủ thớt luôn luôn có trong tay trên dưới 5-7 chân gỗ nên luôn có : winner không lấy nên đấu lại,qua box khác bán lại........... =))
     
  2. Vy Nhã Phi Thương Bất Phú

    Đa số tâm lí bây giờ muốn bán nhanh thì cứ vào đấu giá, chịu khó lăn tăn clone nick hay nhờ người bid phụ là ra đi nhanh cũng như từ huề đều lời...
    Vui nhất là bây giờ đủ chủng loại hàng mình đi ngang thấy gồm : con chó, hộp quẹt gaz bình thường, hồ cá, áo thu secondhand loại bèo, đồ xạc đt, bóng đèn, tủ quần áo cũ,...nói chung mắt kiếng, nước hoa, giày, dây nịt, bóp, quần áo fake là nhiều nhất...có đoạn đấu giá 1 em sim mà mình đọc 3 lượt cũng k nhớ nổi con số, k thấy ý nghĩa ji nữa...
    haizz bữa nào đem con chuột hamster lên đấu giá thôi, chôm của vợ...
    ...mới thấy Học bổng tiếng Anh cũng lên sàn kìa!!!
     
  3. Enjoy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đã gần mấy năm ko đấu giá trong đó nữa,hồi đó thì lúc nào cũng có mặt.Đấu thắng rất nhiều món và đều cảm thấy thích vì có món mình mua đúng giá hoặc giá hời.Nhưng giờ thì ôi thôi,nói ko phải chứ riêng em vào đoán 10 topic thì 8 topic có chân gỗ rồi =))!
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 420 (Thành viên: 1, Khách: 415, Robots: 4)