Còn uống được cứ uống bạn hiền (đừng làm khổ vợ con là được rồi), nhiều người muốn uống mà chỉ được húppp....... thôi đó... đời có bao lâu mà hững hờ!
Đã hay uống mà làm 1 chai thì ngứa miệng lắm bác ơi. Chủ yếu là cái chai đầu đó. K uống là k thèm nữa. Chủ yếu do mình. Cách đây hơn tháng, ngày nào mình cũng uống, cả rượu cả bia. Cũng bị nói dữ quá, vậy là bớt từ từ. Giờ k còn cảm giác thèm nữa. Chắc mình chưa bị nghiện nặng.
Trời. Mí bác khuyên người ta thật lòng hay xúi bậy dzậy????? Nghi quá, chắc tính rủ rê chủ topic đi nhậu quá hả?????
uống rượu bia thì bổ gan nhưng mà coi chừng bị bệnh sơ gan nhé anh em . uống bia thì nhớ mỗi người uống riêng 1 ly nhé.....
Mỗi lần đi nhậu thủ sẵn chai dầu gió trong người, đặt ly beer trước mặt nhỏ vài giọt dầu gió vào uống, đảm bảo vài lần như vậy hết dám uống beer
hồi xưa ghiền nhậu nhẹt, ngày nào cũng làm 4 lít bia tươi ( nhưng ko chơi rượu, heheh), đánh bài suốt đêm, hút thuốc, gì cũng chơi bỏ được hết nè, giờ chỉ có thuốc là ko bỏ thôi, sợ lên máu mập lên rồi chết sớm nên ko bỏ thuốc nữa
đúng là mình cũng 1 thời lấy bia bọt để giải quyết cho những vui buồn nhân thế nhưng h bỏ được rồi...Phải có động lực và mục tiêu để bỏ nó..Tùy mỗi người thôi..H mình bỏ dc rồi.hihiihi