Tìm kiếm bài viết theo id

"Người Sài gòn tốt lắm..."

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruaden4, 13/6/10.

ID Topic : 1966656
Ngày đăng:
13/6/10 lúc 23:12
  1. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    8,623
    Bữa nay rảnh rỗi, đi chụp 1 tấm hình, kể 1 câu chuyện về lòng tốt của giới trẻ Sài thành. Nhìn thấy mà lòng cảm thấy vui vui.
    Bạn tui thường đi làm ngang qua đoạn Hồng Bàng - Châu Văn Liêm, có để ý thấy 1 bà lão khoảng 70 tuổi ngồi xin ăn ngay dưới chân cột đèn giao thông. Bữa đó bạn tui thấy bà lão run rẩy ngồi dựa vào 1 người đàn bà khác nên vội tấp xe lên lề hỏi thăm.
    Được biết bà quê ở Kiêng Giang (tui cũng không chắc - vì cũng có nghe bà nói nhưng nghe không rõ), bị bướu to. Bà nói là bác sĩ không dám mổ, sợ không qua khỏi. Bà nghe nói người thành phố tốt lắm nên lên thành phố xin ăn sống qua ngày, tối lại về bệnh viện Ung bứu xin ngủ nhờ. Nhìn bà già yếu lắm, ngồi run rẩy, tay xoa bụng liên tục (bà bị bướu ngay bụng).
    Lúc bạn tui dừng lại hỏi thăm và biếu bà ít tiền, có một anh đi xe máy cũng dừng lại biếu bà ít tiền, và đằng sau còn 1 bạn nhỏ đi xe đạp cũng "xếp hàng" chờ đến lượt hỏi thăm. Tui nghe bạn kể nên cũng vác máy ảnh đi chụp lại tấm hình đăng lên web cho mọi người thấy, có ai giúp được bà thì giúp.
    Người Sài gòn tốt lắm...
    Bà lão trùm khăn trắng, ngồi bên trái.
    Lúc tui ghé qua thăm bà, cũng có vài bạn trẻ ghé lại biếu bà ít tiền. Nhìn các bạn trẻ ăn mặc sành điệu mà có lòng tốt, thật sự tui cảm thấy vui lắm. Thành phố mình có nhiều người tốt ghê. Đâu phải cứ thanh niên, ăn mặc sành điệu là lêu lỏng, quậy phá như báo đài hay đưa tin. :41_002:Người Sài gòn tốt lắm... - 1
    Cuối cùng, anh, chị, em 5giay nào có lòng tốt hãy nhín chút thời gian ghé thăm bà ở chốt đèn giao thông trên đường Châu Văn Liêm - đoạn giao Châu Văn Liêm và Hồng Bàng Người Sài gòn tốt lắm... - 2
     
  2. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    Nhìn thấy tội quá.mình sẽ giúp cụ,nếu có dịp
     
  3. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Mình cũng trong danh sách người tốt nè, hic, nhưng thường là 2k thui
     
  4. jenny_thy Thành Viên Cấp 6

    dạo này ở nhà ko... đúng là fai ra đường mới thấy đc còn nhìu tình cảnh đáng thương... và còn nhìu tấm lòng cao đẹp...
     
  5. CrazyL Thành Viên Cấp 5

    Người SG mặc dù cũng thích xa hoa,thích ganh đua, nhưng lòng nhân hậu vẫn luôn "thường trực", có dịp là phát huy ngay..Tôi yêu dân mình là thế..
     
  6. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    chiều qua thăm hỏi biếu bà ít quà.nhưng mà chắc là đoạn đường đó hen vì mình đi qua hoài mà hok thấy...
     
  7. chich Thành Viên Cấp 5

    nhiều lần giúp người ta rồi lại có người đến lấy tiền của bà ngay trước mặt mình lun ý.
     
  8. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Của ít lòng nhiều bạn ơi Người Sài gòn tốt lắm...
    :beauty:
    Nếu để ý chút, bạn sẽ thấy cứ mỗi khi có thiên tai, người dân Sài gòn luôn đi đầu cứu trợ người bị nạn Người Sài gòn tốt lắm... - 1
    Bạn nhìn hình tui chụp đó, bà ngồi ngay chỗ cột đèn giao thông trên đường Châu Văn Liêm. Trước mặt bức hình là đường Hồng Bàng, nhưng theo bạn tui - hay đi làm ngang đoạn này thì có lúc thấy bà, có lúc không Người Sài gòn tốt lắm... - 2udency:
    Tui nghĩ, quan trọng ở tấm lòng hướng thiện của mình, ai làm sai, người ấy rồi sẽ gặp quả báo thôi. Luật Nhân Quả mà. Nếu cứ sợ giúp nhầm người thì biết đâu trong số người bạn sợ đó, có người thật sự cần sự giúp đỡ của bạn thì sao:angry: Cứ làm những gì bạn cảm thấy đúng là được Người Sài gòn tốt lắm... - 3
     
  9. bull1977 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tán dương tấm lòng của những bạn đã bost bài, đến thăm, đã up cầu chúc cho các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như bà cụ đã may mắn gặp đc các bạn vậy... Người Sài gòn tốt lắm...
     
  10. Kojiro Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Người Sài gòn tốt lắm... - 1cùng ý kiến với bạn
     
  11. luquyen Thành Viên Cấp 6

    hix nhìn bà tội wa' Người Sài gòn tốt lắm...
     
  12. Bellever Thành Viên Cấp 2

    trong trường hợp này thì cần giúp đỡ. Chứ nhiều chỗ nằm trong đường dây của tụi chăn dắt, ko mún giúp tí nào.
    Nếu có dịp đi ngang wa sẽ giúp đỡ.
    Nhưg mà bệnh viện Ung Bướu ở tuốt Bình Thạnh lận mà. Bà cụ đi = gì về đó?
     
  13. _HALEY_ Thành Viên Cấp 4

    Lên cho tất cả cùng thấy .Tiếc là mình không sang chổ đó đc chứ nếu có thể giúp đc thì mình cũng giúp .
     
  14. chipheocnc Thành Viên Cấp 5

    mình thấy thắc mắc vài chổ
    sáng thì ra châu văn liêm ngồi mà tối về bệnh viện ung bứu
    2 địa điểm này đâu có gần đâu
     
  15. baolongcaca0987 Thành Viên Cấp 1

    Mình thấy tối 2 bà hay ngồi ngay đèn xanh đèn đỏ châu văn liêm-nguyễn trãi.Thật đáng thương và tội nghiệp.
     
  16. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Thật tui cũng có thắc mắc như bạn. Hình như là bà về bệnh viện Ung bứu để ngủ nhờ - chỉ ngủ ngoài cổng :cold: Có vẻ như người phụ nữ đang ngồi kế bên trong hình là con gái của bà, còn bà năm nay đã 90 tuổi - bạn tui mới đi thăm bà về nói vậy Người Sài gòn tốt lắm...
     
  17. sabotager Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới đọc thì thấy tội thật. Nhưng suy nghĩ lại sao thấy có j đó ko ổn. Con cháu đâu? ng thân đâu? rồi lên đây, rồi ko chữa bệnh, xin ăn. Chỉ tội nghiệp cho những người thật sự khốn cùng. Nhưng phẫn nộ trước hành động chăn dắt ng già và trẻ em. Nếu khuyên được thì đưa cụ vào viện dưỡng lão đi. Sống dc ngày nào hay ngày đó. Nhìn thấy bà cụ làm mình nhớ đến một bà cụ thường hay ăn xin khu ngã 4 Hàng Xanh. Lần 1: mình đang ăn trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đối diện trường khuyết tật, ng già), bà cụ hỏi: có tiền ko, cho 3000d đi xe buýt đi cậu, có thì tốt, ko có cũng ko sao??? Mình hỏi: ng thân bà đâu??? Bà đó nói: thằng con nó có chuyện, nó về trước rồi. Mình nghĩ tah61y tội, nên cho tiền bà ta. Đúng rằng 2 hôm sau, trú mưa trên đường Điện Biên Phủ (ngay ngã tư Hàng Xanh), cũng giọng điệu đó, cũng cau nói đó và cũng 1 con ng đó. Lúc này, mình rất khó chịu. Động lòng, giúp đỡ những ng cơ nhỡ, nhưng rất bực mình trước những kẻ lợi dụng.
     
  18. Thanhtâm DOVES CLUB

    mình cũng nhiều lần đặt lòng tốt ko đúng nơi, biết ngta lừa mình thì cũng giận thiệt. đâm ra sau này cũng rất cảnh giác. mà bà lão này mình chưa gặp đc nên chưa biết sao. để hết bệnh ra đó gặp rồi mới hỏi rõ lại xem có logic ko.
     
  19. Hải sản cô Ba Thành Viên Mới

    con sâu làm rầu nồi canh nè bạn...đối với những loại mạt hạng này phải báo cáo chính quyền để xử lý ngay. Hôi của đến ngay cả người khốn cùng, quân vô liêm sỉ Người Sài gòn tốt lắm...
     
  20. revert Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tấm gương tốt
     

Tình hình diễn đàn

  1. Cơ khí Hà Thành,
  2. Game Console,
  3. Huyenbds132,
  4. Minh@An,
  5. Chinhchu12a,
  6. hoale
Tổng: 376 (Thành viên: 9, Khách: 351, Robots: 16)