Tìm kiếm bài viết theo id

Ra đi hơn 2 tháng nhưng vẫn còn ấm ức

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhatlonglng, 15/6/10.

ID Topic : 1972366
Ngày đăng:
15/6/10 lúc 16:08
  1. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    Chỉ có nơi đây mới có thể giải bày tâm sự cùng mọi người, mong được chia sẻ và đồng cảm thôi. Công đồng 5giây chúng ta lớn mạnh mà.
     
  2. llchan Thành Viên Cấp 3

    thôi quên đi cho khỏe bro ơi
     
  3. xibum Thành Viên Cấp 4

    Mình thấy bạn cũng kiên trì thật. Neeus là mình thì chắc 3tháng là bye. Ghét nhất là chuyện lương bổng không rõ ràng. Overtime mà không tính thì biết bộ mặt thật của công ty rồi, nếu đàng hoàng thì không côg ty nào như vậy đâu.
     
  4. projector001 Thành Viên Cấp 4

    chia bùn....xui cho người nào vào công ty đó :-s
     
  5. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    Tình hình là người cũ và đã có kinh nghiệm làm việc rồi thì vào cty đó chừng vài ngày là bay hết. Chỉ tội nghiệp những em Sinh viên mới ra truờng chẳng biết gì bay vào đó thôi. Hy vọng các em ngày nào đó cũng sẽ "giác ngộ" giống mình và nhanh chóng tìm cho mình 1 con đường khác.
     
  6. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    Mình là chuyện nhỏ bạn ơi, các anh chị trước làm cho họ 4-5 năm mà ra đi cũng trắng tay, tức ói máu mà ko làm được gì kìa. Ra đi hơn 2 tháng nhưng vẫn còn ấm ức
     
  7. hoangan Thành Viên Cấp 4

    Cty của bạn như vậy chẳng ăn nhằm gì với cty cũ của mình cả !
    Cty cũ của mình là 1 cty có thể nói lớn và có tiếng tại TPHCM
    Tgian làm việc : 7h30- ????? ( tuỳ yêu cầu , nhưng ko có ngày nào về trước 7h tối cả , ko có tăng ca lun nhen )
    1 tuần làm việc 7/7 ngày , 1 tháng dc lựa 2 ngày nghỉ phép .
    Ko ko phép năm , ko có tgian nghỉ trưa . làm như trâu mà lương năm 2007 lúc mới vô thì dc 2tr , đến đầu năm 2009 thì dc 2tr9 , nghỉ làm ko dc hưởng 1 đông trợ cấp !
     
  8. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    đọc xong thấy chán cuộc đời thêm Ra đi hơn 2 tháng nhưng vẫn còn ấm ức
     
  9. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    Kinh thiệt, cũng ráng mà chấp nhận thôi, cày vài tháng có kinh nghiệm rồi bay, chứ ở lại chắc chết mất.
     
  10. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    vô lý!
     
  11. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    mình chưa đi làm nhưng cũng nghe nhiều về những loại công ty này.
    nhiều người vì chén cơm nên phải cố nhẫn nhịn. chứ thực ra thì theo hợp đồng làm đến mấy giờ, tăng ca thì tiền làm thêm thế nào điều có quy định rõ.thời buổi khó khăn ai cũng cần việc làm nên những nhà tuyển dụng cứ tha hồ mà bốc lột.
     
  12. boy_langtu86 Thành Viên Cấp 4

    bro này hiền wa , làm vịệc hết h có quyền ko nghe DT đó bro Ra đi hơn 2 tháng nhưng vẫn còn ấm ức ra di du` muon^. vẫn hơn
     
  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    viết y vậy phản ảnh lên vnexpress,có kiện thì đi tư vấn cho nhanh coi chừng hết thời hiệu khởi kiện không được xử lý là thua luôn.
     
  14. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    Mình đã liên hệ với phóng viên bên Báo Dân Trí rồi, họ nói cần mình làm 1 tờ đơn hoàn chỉnh, ký tên xác nhận (1 mình hoặc tất cả nhân viên cũ có bức xúc) rồi đưa cho họ tìm hiểu và đăng bài. Nhưng mình chưa có thời gian thu xếp để làm việc này đó chứ.
     
  15. hoangan Thành Viên Cấp 4

    Vô Lý chỗ nào vậy bạn ?
    Công ty mình làm là công ty tư nhân , Những người lãnh đạo không phải là những người có học qua trường lớp ! Họ đi lên từ chợ búa nên dù lên thành công ty nhưng phong cách làm việc vẫn chợ búa ! Về pháp luật thì đừng nói đến , vì là dân chợ búa nên rất chịu chi cho những khoản tiền ngoài luồng này !
    Kinh khủng nhất là Tết năm 2008 , có thể nói mình làm việc 3 ngày 2 đêm ko ngủ ! Buổi đầu sáng 5h sáng vào làm việc làm tới tối , xong làm đến 3h sáng mới nghỉ , đặt lưng ngủ thì cũng 4h rùi , ở lại cty ngủ lun , sáng mới chừng 6h nghe tiếng la hét của bà chủ kêu mấy đứa công nhân dậy làm , thế là mình cũng phải dậy lun ! hết 2 ngày như vậy đó ! vậy mà ko có đồng bạc nào tăng ca hết !
    Mà biết lúc đó làm gì ko ? làm Nhân viên hành chánh nhân sự thôi đó !
    Tụi công nhân còn khiếp hơn nhiều !
    sau mùa Tết đó mình xin nghỉ làm ! Khi nghỉ làm mình cũng ko thèm hỏi 1 đồng trợ cấp nào vì mình là người chuyên giải quyết chế độ cho nvien khi nghỉ việc nên mình nắm rõ lắm , ko đòi dc thì đòi làm gì !
    Nhưng mình chơi chiêu khác độc hơn ! vì mình có thể nói là tay sai đắc lực ở cty nên mình nghỉ thì cty sẽ hụt liền . Mình canh trước khi lãnh lương 2 ngày , mình báo nghỉ , 2 ngày sau lãnh lương xong biến ! và khi biến mình có lôi kéo theo dc 2/3 em kế toán nghỉ việc chung với mình ---> cty lộn tùng phèo nợ nần với khách hàng ko ai giải quyết , ko ra đơn bán hàng dc ! hee , và mình nắm nhiều phần quan trọng trong cty , khi nghỉ mình cố tình ko bàn giao nên ko ai nắm dc mấu chốt giải quyết dc --> bà chủ bị phạt hết 100 chai ! ( nghe nói bả phải chạy hết 30 chai )
    Giờ thì sướng rùi !
    Làm chuyên viên hành chánh cho 1 mạng di động !
    Làm việc 1 ngày 7h , thứ 7 Cn dc nghỉ !
    Lương thưởng chế độ đầy đủ hết !
     
  16. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Đây chắc là xí nghiệp rồi!, Mà có trình độ kế toán đồng nghĩa với có ăn học, sao lại để họ bốc lột nghe thảm thế, 2007 chứ đâu phải 1987 đâu mà không dám ngóc đầu. Dù sinh viên mới ra trường cũng không ai chịu làm như vậy, theo lịch làm này, chỉ có một nghề mới cúi đầu cho họ bắt nạt! Khiêng Vát!. Đọc thấy mà tức cho dân có trình độ nhưng hiền quá!
     
  17. hoangan Thành Viên Cấp 4

    hehee , làm ở trụ sở cty chính đàng hoàng đó bạn , lúc đó quyền lực đầy mình đó , tuyển ai thì tuyển , đuổi ai thì đuổi đó ! Hix , lúc đó do làm apphe dc , tham tiền quá nên ko chịu nghỉ , lương thì ko đù hút thuốc nữa nhưng dc cái bổng nó gấp chục lần lương !Ra đi hơn 2 tháng nhưng vẫn còn ấm ức
     
  18. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    nghe mà phát kinh, gặp tui nghỉ 80 kiếp rồi. Đừng nói là cầm cự được 2 năm như cty kia
     
  19. ngodanthanh Thành Viên Cấp 6

    khổ nhỉ, mình may mắn dc làm trong 1 cty open time, đi làm h nào cũng dc, về lúc nào cũng dc, thứ 7, cn nghỉ miễn sao làm xong việc. Nhiều hôm tự nguyện làm thêm thứ 7 và cày đêm cho cty. Sếp thật biết cách quản lý^^
     
  20. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    cũng may là wa công ty mới mình cũng giống như bạn, được tự do về mọi mặt.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 776 (Thành viên: 4, Khách: 764, Robots: 8)