Tìm kiếm bài viết theo id

Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi muathuvang, 16/5/08.

ID Topic : 234678
Ngày đăng:
16/5/08 lúc 23:39
  1. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Hồi âm bài “Ước mơ được cắt lìa nửa dưới cơ thể”:

    Với sự bảo lãnh của bác sĩ Lê Bá Thanh về mặt chuyên môn, Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đắk Lắk đã đặc cách cấp giấy chứng nhận thương tật cho Phạm Danh Bách - người gần 9 năm qua nằm liệt giường vì từ thắt lưng trở xuống hoàn hoàn tê liệt.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    Ảnh:Chủ cửa hàng bếp ga Huy Hoàng tặng quà cho Bách
    Gia cảnh nghèo khó, hồ sơ bệnh án thất lạc nên Bách chưa từng được nhận trợ cấp vì không biết cách nào làm được giấy chứng nhận thương tật.
    Sau khi bài Ước mơ được cắt lìa nửa dưới cơ thể đăng, bác sĩ- thạc sĩ chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình Lê Bá Thanh, phó khoa Y trường Đại học Tây Nguyên đã cùng tác giả bài viết đến tận căn nhà nhỏ trong hẻm của tổ dân phố 4 phường Ea Tam thăm khám cho Bách.
    Theo bác sĩ Thanh, Bách bị gãy cột sống thắt lưng, liệt tủy, mất vĩnh viễn trên 80% sức khỏe, hai chân teo đét không có khả năng phục hồi.
    Những trường hợp thương tật tương tự như Bách thường không có chỉ định tháo khớp. Cắt thì dễ, nhưng khó khăn về vấn đề dinh dưỡng nên vết thương rất khó lành, sẽ hoại tử nguy hiểm đến tính mạng.
    Do không được luyện tập thường xuyên từ khi mới xuất viện, đến nay đôi chân của Bách đã teo cứng như hai khúc cây khô dù trước kia các chuyên gia BV Chợ Rẫy đã cẩn thận đóng đinh, nẹp vít nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Bách co duỗi khớp.
    Việc có thể làm bây giờ là Bách cần được bổ sung dinh dưỡng, cố gắng luyện tập thể lực dù chỉ với nửa thân trên để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, tích cực xoay trở vận động để cải thiện tình trạng viêm nhiễm, suy giảm chức năng của thận và các cơ quan nội tạng.
    Với sự bảo lãnh của bác sĩ Lê Bá Thanh về mặt chuyên môn, Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đắk Lắk đã đặc cách cấp giấy chứng nhận thương tật cho Phạm Danh Bách. Hiện các cơ quan chức năng đang tích cực lập hồ sơ nhận trợ cấp thương tật hàng tháng cho anh.
    Một nhóm độc giả thiện nguyện nhận thiết kế tặng Bách giàn thiết bị tập thể lực. Nếu tình trạng sức khỏe khả quan hơn, Bách có thể ngồi được, nhóm sẽ mua tặng Bách một xe lăn. Chủ cửa hàng bếp ga Huy Hoàng ở số 61-63 Y Jút TP Buôn Ma Thuột đến động viên, tặng Bách 1.500.000đ.
    Bà Nguyễn Hoàng Dung, Giám đốc DNTN Huy Hoàng Dung ở 135 Nguyễn Huệ quận I, TP Hồ Chí Minh, đại diện tổ chức Operation Walk (một tổ chức thiện nguyện trụ sở ở California-Mỹ, chuyên giúp ngành y học của các nước đang phát triển các kỹ thuật tiên tiến về xương khớp, chỉnh hình ) tại Việt Nam cho biết tháng 2/2009 đoàn chuyên gia OW sẽ quay lại Việt Nam để tiếp tục chuyển giao công nghệ, điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo mắc các chứng bệnh xương khớp. Nếu có cơ hội phù hợp, đoàn sẽ xem xét khả năng điều trị, giúp đỡ Phạm Danh Bách
     
  2. thongpc Thành Viên Cấp 3

    ơi, có mặt nè, mới về quê làm lại cái nhà trọ, bận không mở mắt nổi. Thấy bro víêt thêm thông tin mới về anh Bách mà mừng cho anh, hôm nay phải tranh thủ cài lại cái pIII rồi rao bán gởi anh Bách, các bro 5giay ủng hộ nha
     
  3. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Có bao nhiêu ng, bao nhiêu gia đình đang gặp cảnh khốn cùng bạn biết không? góp ý nho nhỏ nhé, bạn chọn lọc rồi tổ chức làm 1 điều gì đó, dẫu nhỏ thôi với tất cả lòng thành mà bạn và các bạn khác cùng có, hơn cái việc ngồi đọc những thông tin như thế này, nó trôi đi trong sự nhạt nhẽo bạn biết chăng? để lại gì trong chính tâm hồn bạn, chỉ là đồng cảm, 1 cái tặc lưỡi thế thôi sao....
     
  4. thongpc Thành Viên Cấp 3

    cũng nên viết nhiều như thế để mọi người "chọn lọc" bạn ạ, tại mỗi người cảm nhận sự đau khổ khác nhau. Cá nhân tôi trong những bài của "muathuvang"(MTV) thì cảm thấy anh Bách "tận cùng" nhất cho nên muốn góp chút gì cho anh. Và trường hợp thứ 2 tôi muốn giúp thì nó lại phù hợp với tôi hơn, bởi tôi làm nghề sửa máy tính cho nên có dễ dàng gíup sửa chữa máy, nhưng ngặt nỗi xa quá nên đành chịu. Với lại MTV công tác trong lĩnh vực đó cho nên đưa những hoàn cảnh đáng thương đi khắp nơi để mong giúp đỡ phần nào cho họ, mặc dù chẳng được 1 chút lợi lộc gì cho bản thân, đôi khi lại bị mang tiếng, vạ lây như sis Sun là 1 trường hợp điển hình. Nhưng may thay cuộc sống vẫn còn những tấm lòng, bởi những người ghé ngang box Từ Thiện này không phải là những người vô cảm. Riêng những suy nghĩ của bạn HoaThienTam1803 mình cũng có 1 chút suy nghĩ như thế, mình phải làm thế nào cho sự giúp đỡ của chúng ta (nếu có) phải được thực sự có hiệu quả cho người cần giúp đỡ, vấn đề này bữa nào mình nêu lên và nhờ mọi người cùng vào đóng góp ý kiến nhé. Và bây giờ mình đăng tin rao bán máy tính còm lấy tiền giúp anh Bách, các bạn ủng hộ nha
    đây là link, nhờ các bạn giúp đỡ:
    http://5giay.com/showthread.php?t=252928
    hôm qua đăng rao bán mà topic không biết sao biến mất, nay tạo lại anh em ủng hộ nha
    http://5giay.com/showthread.php?t=254130
     
  5. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Ý Hoa Thiên Tâm là hãy nên chọn lọc và có kế hoạch cụ thể chi tiết, tổ chức làm 1 cái gì đó cho trường hợp đó, chứ hok phải chỉ đơn thuần post thật nhiều thông tin về những hoàn cảnh khó khăn và rồi để nó trôi đi trong vô thức, ai cảm đc thì tự thân liên hệ và gửi cho hoàn cảnh đó. Nó hok có hiệu quả ấy mà. Còn về sis Sun thì Hoa Thiên Tâm cũng có nghe nói, chẳng sao cả, ai hiểu đc thì đã hiểu, ai không hiểu thì đành vậy, lòng người mà. Tâm Như Thủy...
     
  6. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chào bạn HoaThienTam1803!
    Bạn nghĩ là mình ngồi một chỗ đọc những thông tin này ư?
    Sao mà đơn giản thế. Mình và những người bạn của mình đã đi miệt mài, về nhà viết bài đăng báo, đi quyên góp ... Dù cố gắng hết sức nhưng cảm thấy sức của mình quá nhỏ bé, lực cuả mình quá hèn mọn so với hoàn cảnh khốn cùng trong xã hội và đôi khi những gì mình làm được giống như muối bỏ bể nên muốn post lên đây để tìm 1 tiếng nói đồng cảm, 1 sự chia sẻ cuả các bạn.
    Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều.
    Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng
    Để ... cho gió cuốn đi
    Thế thôi!
     
  7. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chào BRO THONGPC!
    Cám ơn bạn rất nhiều !
    Mình cảm thấy bạn rất hiểu mình. Đúng như bạn nói "may thay cuộc sống vẫn còn những tấm lòng, bởi những người ghé ngang box Từ Thiện này không phải là những người vô cảm" Mình cảm thấy hạnh phúc và cảm động khi đọc những lời xẻ chia của bạn. Rất vui được làm quen với bạn.
     
  8. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng, để xẻ chia, để yêu thương và mang niềm vui đến cho mọi ng cũng như cho chính bản thân mình chứ hok phải chỉ để cho gió cuốn đi bạn ạ.
     
  9. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Gởi đến bạn 1 trong những hoạt động của chúng tôi, mong rằng bạn hiểu chúng tôi rất vất vả và đôi khi rất cô độc trong các chuyến lữ hành cuả mình.
    báo Tiền phong cứu trợ đồng bào vùng lũ
    Từ ngày 15/8 đến ngày 17/8 Ban Đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên đã tổ chức đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?

    Trận lũ kinh hoàng vừa tràn qua Đăk Lăk đã gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng, hàng chục người chết, hàng trăm căn nhà bị nước cuốn trôi, hơn 2 vạn hécta hoa màu ngập úng.
    Từ ngày 15/8 đến ngày17/8 , các anh em trong Ban Đại diện báo Tiền phong khu vực Tây Nguyên đã tổ chức đi cứu trợ đồng bào bị thiên tai tại các huyện Cư M’gar, Krông Păk, Ea Sup, Làng Mù và trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Vi Nhân - TP Buôn Ma Thuột với tổng trị giá quà và tiền mặt 100 triệu đồng.
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1

    Ảnh:Nông dân đến nơi nhận cứu trợ bằng xe công nông trong cơn mưa.

    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 2

    Ảnh:Món quà phần nào làm vơi nỗi đau mất chồng trong cơn lũ của góa phụ

    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 3

    ẢnhBạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 4hụ nữ dân tộc Tày- Nùng ở xã Ia Lốp, huyện Ea Súp vui mừng nhận gạo và tiền cứu trợ.


    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 5
    Ảnh:Ông Nguyễn Nghề ở Làng Mù TP Buôn Ma Thuột xúc động: “Phần quà thật kịp thời và quý giá đối với gia đình tôi”.

    Chùm ảnh Hùng Lân
     
  10. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Gửi tới bạn 1 trong những hoạt động cuả chúng tôi, mong rằng qua đó bạn hiểu chúng tôi rất cố gắng và vất vả; và đôi khi cũng rất cô độc trong các chuyến lữ hành của mình.

    Mang Tết đến với người nghèo

    Nhân dịp Tết Mậu Tý, bạn đọc Tiền phong ở Đăk Lăk đã ủng hộ cho người nghèo 183 chăn bông, 675 áo ấm, hơn 2.000 bộ áo quần và nhiều khăn mặt tất chân, 2,5 tấn gạo tám thơm, 1 tạ bánh kẹo, 72 thùng mì gói, và 8 đồng hồ loại chuyên dụng cho người khiếm thị.

    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?

    Ảnh:Một hộ nghèo ở phường Tân Tiến TP Buôn Ma Thuột nhận quà Tết

    Tinh mơ ngày 30 Tết, tiết trời lạnh buốt, khoa Tâm thần Bệnh viện Đa khoa Đăk Lăk vắng hơn ngày thường, những bệnh nhân có gia đình đã được người thân đưa về đón Tết, chỉ còn lại những bệnh nhân vô gia cư hoặc gia cảnh quá nghèo khó.
    Nhiều bệnh nhân thấy chúng tôi mang quà đến đã cùng nhau chạy đến bám trên hàng rào sắt hò hét đón chào trong sự vui mừng tột đỉnh, nhưng đông hơn vẫn là những người lặng lẽ với đôi mắt vô hồn và nụ cười ngây ngô lang thang hoặc ngồi co ro ở góc khuất nào đó, cũng có bệnh nhân chỉ nằm một chỗ không nói không cười.
    Nhưng khi chúng tôi cùng những y bác sĩ soạn kẹo bánh ra, các bệnh nhân tâm thần đều đã tập trung lại trật tự nhận quà xuân, và ai cũng vui vì có lẽ sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn ý thức được đó là món quà của ngày Tết .
    Chung hoàn cảnh bệnh tật, những người bị bệnh phong ở buôn Cùi xã Ea Trang huyện M’Đ’răk (Đăk Lăk) cũng rất cần được chia sẻ hương vị của ngày Xuân. Chính vì thế, chúng tôi ưu tiên chia nhiều hơn bánh kẹo, mì gói và gạo mà bạn đọc Tiền phong đã ủng hộ để mang đến nơi này.
    Chiếc xe con chúng tôi thuê được với giá hữu nghị 600.000 đồng/ngày dù còn mới nhưng cũng phải gần trưa mới đưa chúng tôi đến được buôn Cùi nằm chênh vênh ven dốc đèo Phượng Hoàng cách TP. Buôn Ma Thuột 112 km.
    Những con người không may mắn bị mất một phần cơ thể do nhiễm vi trùng Hansen ở những buôn làng nằm ven quốc lộ 14 phía Tây tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đăk Lăk đã tụ tập về đây. Trong những căn lều lá lụp xụp, họ cũng cưới vợ cưới chồng sinh con đẻ cái.
    Giúp họ giảm bớt sự cơ cực, chính quyền địa phương đã xây dựng cho mỗi hộ một căn nhà tươm tất. Nhưng chủ nhân của những căn nhà ấy không thể sắm được vật dụng gì nên nhà cứ trống thông thốc từ trước ra sau.
    Những người ở buôn Cùi chủ yếu sống bằng nghề lấy đót trên các sườn đồi dọc đèo Phượng Hoàng. Mùa nắng, cây cỏ trên các ngọn đồi cháy khô. Không còn đót, cư dân buôn Cùi chỉ còn biết trông chờ vào những đoàn cứu trợ.
    Khi chúng tôi chở quà Tết đến nơi, hầu hết người lớn trong buôn đã tranh thủ lên đồi để mót máy những cọng đót còn sót lại cuối mùa mưa. Sau khi nhận quà, mấy đứa trẻ bắc ba hòn đá làm bếp nấu nồi cơm chung ngay giữa buôn. Lần đầu tiên được nghe mùi của gạo tám thơm, mấy đứa trẻ cứ xuýt xoa, chạy quanh cái nồi chờ cơm chín rồi bốc vội chia nhau trông thật thương.
    .
    Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1

    Ảnh:Những đứa trẻ ở buôn Cùi quây quần bên nồi cơm gạo Tám thơm

    Rất nhiều bà con tiểu thương chợ Buôn Ma Thuột khi biết chúng tôi mua hàng làm quà tết cho người nghèo đều ủng hộ chúng tôi hết mình bằng cách bán hàng cho chúng tôi với giá vốn hoặc vừa bán vừa cho.
    Nhờ vậy, tuy số tiền chúng tôi quyên góp được không nhiều nhưng mua được đến 72 thùng mì gói, 1 tạ bánh kẹo, 2,5 tấn gạo, 183 chăn bông và 675 áo ấm. Ngoài ra, những tiểu thương này cũng đóng góp nhiệt tình khiến “kho” quần áo cho người lớn và trẻ em của chúng tôi nhanh chóng đạt số lượng hơn 2.000 bộ cùng rất nhiều khăn lau mặt, tất chân.
    Sở dĩ chúng tôi mua nhiều áo lạnh và chăn bông là bởi vì một bạn đọc Tiền phong ở thôn Ea Chai xã Bình Hòa huyện Krông Ana (Đăk Lăk) cho chúng tôi biết ở thôn của anh do thường xuyên bị lũ lụt nên có nhiều người già tối ngủ không chăn đắp.
    Ea Chai là ốc đảo nằm cô lập bên kia sông Krông Ana. Trước đây có một chiếc cầu phao dẫn đến Ea Chai nhưng sau nhiều trận lũ hung dữ chiếc cầu phao đã bị cuốn trôi. Để đến được nơi này chúng tôi phải qua một chiếc phà gỗ ọp ẹp và những khúc đường vừa bụi mù vừa sình lầy trơn trượt.
    Những người già ở Ea Chai khi nhận những chiếc chăn ấm, áo lạnh và tất chân, đã rưng rưng nước mắt nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến những độc giả Tiền phong đã mang đến cho họ một mùa Xuân ấm áp.
    Tuy ít bị lũ lụt hơn nhưng những người dân ở xã Băng A đ’rênh (huyện Krông Ana - Đăk Lăk ) cũng nghèo không kém người dân ở ốc đảo Ea Chai. Khi chúng tôi đến Băng A đ’rênh, ngôi trường mầm non Hoa Hồng trị giá 1,2 tỷ đồng mà nhà từ thiện Mỹ Đức đã thông qua báo Tiền phong để xây dựng cho nơi này đang gấp rút hoàn thiện để kịp khánh thành vào cuối tháng 2.
    Cách trường Hoa Hồng không xa, chúng tôi phát hiện có một gia đình 5 người sống trong một căn lều bé tí. Họ đã đục lỗ trên bức tường rào của chợ Băng Ađ’rênh để gác 3 cây sào vào rồi phủ một tấm bạt lên làm nơi trú ngụ.
    Chủ nhà là anh Phạm Ngọc Thái cho biết vốn gia đình anh cũng có một ngôi nhà đàng hoàng ở cạnh dòng sông Krông Ana, nhưng một trận lũ kinh hoàng cuối năm 2007 đã cướp của anh tất cả, khiến cả nhà anh phải dắt díu nhau đến đây làm thuê kiếm sống qua ngày. Ba đứa con của anh Thái cũng chỉ mới có 12 tuổi, 7 tuổi và 3 tuổi. Vì phải sống trong cảnh lang bạt nên nguy cơ thất học của chúng là rất lớn.
    Cạnh nơi ở của anh Thái, là gia đình của cựu thanh niên xung phong Hồ Bá Mại. Anh Mại có 2 con trai tên Hồ Bá Dũng (SN 1991) và Hồ Bá Sỹ (SN 1994) đều bị bệnh loạn dưỡng cơ, tay chân đều bị teo không thể vận động được. Gia đình anh đã chạy chữa cho con nhiều nơi nhưng 2 con của anh cũng không qua khỏi.
    Rời Băng A đ’rênh, chúng tôi tiếp tục phát quà ở xã Ea Na (huyện Krông Ana rồi quay về một số địa chỉ cần sẻ chia ở TP Buôn Ma Thuột…
    Dù mệt và đói sau chuyến đi dài, nhưng chúng tôi ai cũng rất vui vì đã làm cầu nối để chia sẻ một cái Tết vui tươi ấm cúng của độc giả Tiền phong đến với bao cảnh đời bất hạnh.
     
  11. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Chào bạn!
    Chia xẻ, yêu thương và mang niềm vui đến cho mọi người để làm gì hả bạn? để cho mình vui ư?
    Bạn hãy đi làm 1 chuyến từ thiện đi, bạn sẽ cảm thấy lòng mình nặng trĩu vì sức mình quá nhỏ bé trước sự nghèo khó và nỗi đau của họ.
    bạn sẽ ao ước mình làm nhiều hơn, nhiều hơn nưã..
    Cho nên mình rất thích lời bài hát cuả Trịnh Công Sơn
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng
    Để cho gió cuốn đi.
    Có 1 tấm lòng không vụ lợi, không mục đích. Cứ thanh thản, nhẹ nhàng " gió để cuốn đi"
     
  12. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Không hiểu ý nhau rồi.....
    Sao bạn biết mình chưa đi từ thiện?

    Khi mình làm từ thiện, mình không nghĩ mình đang làm cho họ, đang giúp đỡ họ, không cần họ phải cảm ơn mình. Mình cảm thấy vui khi mang lại niềm tin, đọc đc trong ánh mắt họ niềm vui đang dâng trào đó. Mình cảm ơn họ, vì họ đã nhận giúp mình, đã tạo điều kiện để mình cảm nhận và thực hiện đc hành động đó. Mình và bạn ai cũng có lòng thành nhưng dường như chúng mình chưa tìm thấy điều đó, chưa thấy sự đồng cảm ở nhau. Vẫn còn xa quá....
     
  13. HoaThienTam1803 Thành Viên Cấp 2

    Bạn làm cho báo tiền phong à. Hy vọng sẽ có 1 c trình từ thiện tại Tây Nguyên để mình đc gặp bạn ^^!
     
  14. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    cám ơn bạn đã động viên
     
  15. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Vâng! Mình làm cho báo Tiền Phong.
    Cám ơn bạn nhiều
    Mong rằng chúng mình có nhiều cơ hội hợp tác để công việc hiệu quả và... hiểu nhau hơn.
    Hân hạnh làm quen với bạn.
     
  16. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    Thanks nhiều nha. Nhờ bạn động viên mà mình mới dũng cảm...
     
  17. thongpc Thành Viên Cấp 3

    hôm qua đăng rao bán mà topic không biết sao biến mất, nay tạo lại anh em ủng hộ nha
    http://5giay.com/showthread.php?t=254130

    lần thứ 3 post bài, không biết lần này có mất nữa không
    http://5giay.com/showthread.php?p=4487336#post4487336
     
  18. thongpc Thành Viên Cấp 3

    hôm qua thức tới 12giờ cũng chỉ để xem kết cục có hậu này, mong rằng 2 tâm hồn chưa đồng cảm này sau này sẽ đồng cảm và nhiều ngừơi sẽ nhờ họ mà được giúp đỡ Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    nhìn tấm hình các em nhỏ quây quần bên nồi cơm trắng sao mà thảm quá, chỉ sau những tấm hình chụp bên XomaliBạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1
     
  19. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    "hôm qua thức tới 12giờ cũng chỉ để xem kết cục có hậu này, mong rằng 2 tâm hồn chưa đồng cảm này sau này sẽ đồng cảm và nhiều ngừơi sẽ nhờ họ mà được giúp đỡ Bạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko?
    nhìn tấm hình các em nhỏ quây quần bên nồi cơm trắng sao mà thảm quá, chỉ sau những tấm hình chụp bên XomaliBạn có thích đọc bài về công tác từ thiện ko? - 1"

    Nếu mình ở SG mình sẽ đến thăm bạn ngay
    Mình cảm nhận bạn có 1 trái tim nhân hậu thật sự
    NHỮNG TRÁI TIM NHÂN HẬU trong cuộc sống này thật đáng trân qúy xiết bao.


    Đời ta làm được những gì
    Khi về mộ chí nhẹ nhàng thảnh thơi
    Góp nhặt đời những buồn vui
    Khi về cát bụi trắng tay hững hờ
     
  20. muathuvang Thành Viên Cấp 2

    TRONG NGÔI NHÀ DỘT NÁT ÂÝ CÓ TRÁI TIM THẬT SỰ BIẾT YÊU THƯƠNG


    Tại Phường Ea Tam, gần thành phố Buôn Ma Thuột, tôi thỉnh thoảng gặp bà già dắt một cụ ông mù loà ra chợ ngồi đút cho ông từng muỗng bún hoặc từng thià cháo. Ăn xong , bà lọng cọng rút trong túi ra một mớ tiền lẻ nhàu nát trả cho chủ quán rồi dắt cụ ông từng bước run rẩy ra về. Do hiếu kỳ, tôi đi theo hai người và đã sững sờ khi thấy 2 người về 1 căn nhà cách đó không xa lắm. Nói là căn nhà nhưng đó là 1 cái ổ chuột không hơn không kém. Đứng đằng trước thì thấy rõ đằng sau, đứng trong nhà thì thấy rõ trên trời ngoài sân. Quá xót xa, tôi hỏi chuyện thì được biết ông Thạch Mai hồi đó quá nghèo, 42 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, lang thang đây đó làm thuê cuốc mướn. Một lần gặp cô gái ngồi khóc bên đường , hỏi ra mới biết cô gái đi ở mướn bị ông chủ hãm hiếp chịu không nỗi trốn ra đây ngồi khóc." Nỗi máu hiệp sỹ" ông đứng ra che chở cô gái. "Ân đền oán trả" cô Nguyễn thị Hà lấy ông Thạch Mai làm chồng. 2 người có với nhau 1 cô con gái. Xót thay cô con cái càng lớn tính tình càng dở dở ương ương, nói trước quên sau, đôi khi bận được cái áo lại quên bận quần, bận được cái quần thì quên không mặc áo... Cách đây 8 năm, mắt ông Mai mờ dần rồi mù hẳn. 4 giờ sáng bà Hà dậy nâú cơm , cất vào tủ để chó mèo khỏi ăn vụng rồi đi bán vé số, ông Mai thức dậy mở tủ ăn cơm nhưng đôi khi phải nhịn đói vì cô con gái đôi khi ăn rồi quên đóng cửa tủ mèo chó vào dọn sạch.
    Te te đi bán, 3 giờ chiều bà về lo bữa ăn chiều cho ông và cô con gái khùng rôì tất tả đi trả tiền và vé số thưà cho đại lý. Khi kể về vợ của mình, tôi nghe giọng ông già 84 tuổi này đầy trìu mến và biết ơn, còn bà già 63 tuổi nhìn ông chồng mù của mình đầy vẻ quan tâm lo lắng, tôi cảm thấy trong ngôi nhà rách nát này tràn ngập tình yêu thương.
    Tôi ra về lòng đầy quyết tâm rằng ít nhất cũng giúp ông bà thay mái tôn mới trước khi mùa mưa giông bão tới. Các bạn trong 5giay.com có ai sẵn sàng chung một tay với tôi không?
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss
Tổng: 505 (Thành viên: 2, Khách: 480, Robots: 23)