Tìm kiếm bài viết theo id

[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

Discussion in 'Chuyện trò' started by Snoopy Ken, Jun 16, 2010.

ID Topic : 1976039
Ngày đăng:
Jun 16, 2010 at 6:42 PM
  1. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Joined:
    Feb 29, 2008
    Tuổi tham gia:
    18
    Messages:
    2,365
    Tây Ban Nha - Tân vương của World Cup

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010


    Pha làm bàn duy nhất của Andres Iniesta ở cuối hiệp phụ thứ hai giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 lịch sử trong trận chung kết nghẹt thở và kỳ lạ tối chủ nhật.

    Phút 116, khi tỷ số vẫn là 0-0 và hiệp phụ thứ hai chỉ còn chừng bốn phút, lưới của Hà Lan tung lên. Sau đường chuyền của Cesc Fabregas, trong tư thế trống trải ngay trước khu 5m50, Iniesta bắt vôlê quyết đoán đưa bóng qua tay thủ thành Maarten Stekelenburg. Trong sự nghiệp cầu thủ, Iniesta đã nhiều lần lập công nhưng đây có lẽ là bàn thắng đẹp nhất, quan trọng nhất đối với không chỉ cá nhân anh. Bởi đó là khoảnh khắc làm nên chiến thắng lịch sử cho Tây Ban Nha - đưa đội tuyển nước này lên ngôi vô địch trong lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1

    Thủ thành Iker Casillas đã bật khóc trong niềm vui sướng ngay trên sân, sau pha làm bàn của Iniesta. Còn dưới chân Arjen Robben và đồng đội bên phía đội tuyển Hà Lan, trời đất như sụp đổ. Họ cũng đã có một giấc mơ, và đã có nhiều cơ hội để tô hồng giấc mơ ấy. Nhưng họ không thành công. Dường như đang có một lời nguyền nào đó đối với Hà Lan. Đây đã là lần thứ ba đội tuyển áo cam lọt vào chung kết một kỳ World Cup, và cũng là lần thứ ba họ thất bại.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 2

    Trước trận quyết đấu tối qua Robben khẳng định đội bóng của anh không hề run sợ Đương kim vô địch châu Âu, và nếu cần sẽ đá xấu để có chiến thắng. Và điều đó được chứng thực bằng những gì diễn ra trên sân. Vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng trong cách đá của Hà Lan tối qua tính thực dụng được đưa lên đỉnh điểm. Họ ngay từ đầu đã chơi quyết liệt, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi thô bạo để làm run chân những "nghệ sĩ" Tây Ban Nha. Ngoại trừ thủ thành Stekelenburg, Wesley Sneijder và Dirk Kuyt, tất cả những cầu thủ còn lại trong đội hình chính của Hà Lan đều nhận thẻ. Trung vệ John Heitinga thậm chí bị truất quyền thi đấu không lâu trước thời điểm Iniesta ghi bàn.

    Sự chặt chẽ và khắc nghiệt mà Hà Lan tạo ra về cơ bản khiến Tây Ban Nha gặp không ít khó khăn trong khâu triển khai. Nhưng họ vẫn có những giải pháp hợp lý trong từng phân đoạn trận đấu để không đánh mất bản sắc, không sa vào bẫy của đối phương và tạo nên một chiến thắng được thừa nhận xứng đáng.

    Ngay phút thứ 4 Tây Ban Nha đã có cơ hội tốt để mở tỷ số nhưng cú đánh đầu của Sergio Ramos trong cấm địa đã không thể hạ thủ thành Stekelenburg. Phút 11 lại là Ramos đi bóng mạnh dạn rồi tung chân dứt điểm ở cự ly gần, tuy Heitinga kịp có mặt kịp thời để phá được ra nhưng tình huống đó vẫn đủ khiến nhiều cầu thủ Hà Lan thót tim. Chỉ sai lệch một chút thôi đó có thể thành một bàn đá phản. Gần như ngay sau đó cơ hội lại đến với Tây Ban Nha, nhưng thành công thì không sau khi David Villa tung chân dứt điểm ở cự ly rất gần đưa bóng ăn vào mặt bên của lưới.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 3

    Pha hỏng ăn của Villa không phải là cá biệt trận này. Một số ngôi sao rất được kỳ vọng của cả hai đội đều thi đấu dưới sức. Pedro không bùng nổ như cái cách anh thể hiện trong trận gặp Đức. Bên phía Hà Lan chân sút số một Sneijder chỉ để lại vài cú dứt điểm thiếu chính xác và yếu lực từ xa, trong khi Robin Van Persie hay Dirk Kuyt hoàn toàn mất dạng ở phía trên. Sự chặt chẽ trong thế trận cũng như áp lực của kỳ vọng trong một trận đấu sống còn có vẻ như đã ảnh hưởng đến khả năng thể hiện của họ.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 4
    Từ khoảng giữa hiệp trở đi Tây Ban Nha buộc phải chia sẻ thế trận cho Hà Lan. Một phần nguyên nhân đến từ lối chơi rắn của các tiền vệ áo cam. Không ít cầu thủ Tây Ban Nha đã phải nằm sân trong đau đớn. Nếu không vì tính quan trọng của trận chung kết, cú đạp như một miếng võ karate của Nigel De Jong vào ngực Xabi Alonso có thể đã phải nhận thẻ đỏ chứ không chỉ là phạt cảnh cáo.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 5

    Trên mặt trận tấn công của Hà Lan, Robben là người để lại ấn tượng lớn nhất. Anh thường xuyên có những pha dốc biên phải rồi kéo vào trung lộ. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, nếu thủ thành Casillas không kịp đổ người, mành lưới của Tây Ban Nha có thể đã phải tung lên sau cú dứt điểm sệt sở trường của Robben.

    Trái với hiệp một, cuộc chiến sau giờ nghỉ ít bị nát vụn và có nhiều tình huống hấp dẫn. Không ít trong số đó có thể tạo bước ngoặt trận đấu. Phút 48 trong tình huống lên tham gia đá phạt góc, Puyol gợi lại hình ảnh ghi bàn bằng đầu mạnh mẽ trong trận gặp Đức ở bán kết. Lần này bóng đi chệch mục tiêu nhưng vô tình tạo ra cơ hội cho Capdevila ở phía sau. Tuy nhiên, hậu vệ cánh trái của Tây Ban Nha cũng chẳng thể làm tốt hơn. Không lâu sau, từ đường chuyền của Robben bóng tìm đến đầu Heitinga nhưng bàn thắng vẫn không đến với Hà Lan.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 6

    Để tạo đột biến trong thế trận có chiều giằng co, phút 60 HLV Vicente Del Bosque quyết định tung Jesus Navas có khả năng bám biên vào thay thế Pedro. Tuy nhiên chính Hà Lan sau đó mới là đội có cơ hội rõ rệt để vươn lên. Đường chuyền thông minh của Sneijder đưa Robben vào tư thế thuận lợi đối mặt với thủ thành Casillas. Thủ thành đội trưởng của Tây Ban Nha đã đổ người sai hướng nhưng vẫn kịp dùng chân từ chối cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận của Hà Lan.

    Sự xuất hiện của Navas sau đó mới dần phát huy hiệu quả, giúp Tây Ban Nha mở rộng thêm hướng tấn công bên phía phải, đánh mạnh vào vị trí của Van Bronckhorst đã có dấu hiệu xuống sức. Phút 69 từ quả lật bóng của cầu thủ đang chơi cho Sevilla, bóng tìm đến với Villa nhưng cú sút của anh bị Heitinga chặn phá văng ra biên. Càng xuôi về cuối hiệp hai Tây Ban Nha càng tổ chức tấn công dồn dập, buộc Hà Lan phải lui về trong thế phòng ngự phản công. Phút 77 Ramos bỏ lỡ một cơ hội như mơ khi bật cao đánh đầu uy lực trong thế không ai kèm, đưa bóng ra ngoài.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 7

    Mải mê tấn công thiếu chút nữa Tây Ban Nha hứng chịu đòn phản công sắc như dao cạo của Hà Lan, phút 83. Từ cú đánh đầu chuyền chuyền bóng của Sneijder, Robben dùng tốc độ vượt mặt Puyol trước khi vào cấm địa đối mặt với thủ thành Casillas. Nhưng pha băng ra và can thiệp hợp lý của Casillas một lần nữa khiến Robben lỡ cơ hội. Anh sau đó phản ứng quyết liệt với trọng tài Howard Webb cho rằng mình bị Puyol phạm lỗi, nhưng vô hiệu. Phản ứng thái quá thậm chí còn khiến Robben bị phạt thẻ.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 8

    Hòa không bàn thắng sau hai hiệp chính, hai đội buộc phải bước sang thời gian đá hiệp phụ. Trong 15 phút đầu tiên rất nhiều cơ hội đã được tạo ra, và đội chơi tấn công quyết liệt hơn, hợp lý hơn là Tây Ban Nha chiếm phần lớn số lần bắn phá. Phút 95, cầu thủ vào thay người Cesc Fabregas có cơ hội đối mặt nhưng vẫn không đánh bại được thủ thành Stekelenburg. Chừng một phút sau Hà Lan đáp trả bằng cú đánh đầu của Mathijsen, nhưng bóng vẫn không chịu tìm vào lưới. Khung thành đôi bên như bị yểm bùa. Ngay cả Iniesta khi được trao cơ hội thuận lợi phút 98 cũng chưa thành công dù ở vào thế đối diện với thủ thành Stekelenburg.

    Chưa tìm được điểm nhấn cụ thể nhưng sức ép tấn công càng lúc càng tăng của Tây Ban Nha dần khiến hàng thủ vốn khá vững chắc của Hà Lan từ đầu trận bắt đầu bộc lộ sai lầm. Hệ quả là sau một pha ngăn cản trái phép Iniesta thoát xuống phút 109, Heitinga đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. "Cơn lốc màu cam" từ đây trở nên bối rối, trong khi Tây Ban Nha tận dụng thế hơn người liên tục tấn công. Họ hiển nhiên không muốn để trận đấu kéo sang thời gian đá penalty may rủi. Và cái điều họ mong chờ cũng đã đến ở phút 116, khi Iniesta ghi bàn mở tỷ số.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 9


    Quãng thời gian còn lại quá ít khiến Hà Lan không cách nào tìm được bàn gỡ. Một khi Tây Ban Nha chủ định cầm bóng để đá chậm, ít ai có thể tranh cướp với họ. Và khi tiếng còi dứt trận vang lên, nhiều cầu thủ Tây Ban Nha gào lên trong sung sướng. Ở không xa họ, những đồng nghiệp bên phía Hà Lan lặng người tê tái. Thêm một lần nữa họ phải uống chén đắng trong một trận chung kết World Cup như các bậc tiền bối.



    Đội hình thi đấu

    Hà Lan: Stekelenburg, Van Der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst (Braafheid, 105), Van Bommel, De Jong (Van der Vaart, 99), Sneijder, Kuyt (Elia, 70), Van Persie, Robben.

    Tây Ban Nha : Casillas, Pique, Puyol, Capdevila, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi, Alonso (Fabregas, 87), Busquets, Villa (Torres, 105), Pedrito (G Jesus Navas, 60).

    Bàn thắng: Iniesta 116 (hiệp phụ)
    (Hà Uyên)

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 10

    Nhận định chi tiết Vòng Chung Kết
    World Cup 2010 - South Africa


    + Vòng bảng Lượt trận thứ nhất
    (11/6 - 16/6/2010)
    + Bảng A (Nam Phi, Mexico, Pháp & Uruquay)

    Nam Phi - Mexico 1.1

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 11

    - Trận mở màn VCK World Cup 2010 giữa Nam Phi và Mexico đã chứng kiến một tính huống việt vị được coi là hi hữu kể từ khi FIFA thông qua bộ luật mới của mình vào năm 2005 (và dĩ nhiên là nó đã được áp dụng từ World Cup 2006, nhưng rất tiếc là ở kì World Cup ấy không có pha bóng nào như thế). Theo đó, một cầu thủ không được coi là việt vị khi cầu thủ đó đứng trên 2 cầu thủ đối phương (kể cả thủ môn). Theo luật cũ thì bàn thắng của Vela là hợp lệ. Nhưng với luật việt vị mới này, thủ môn của Nam Phi đã lao lên bắt bóng và lúc này, Vela đã nhn bóng từ pha đá pht góc của đồng đi ở tư thế vit v vì anh này chỉ đứng trên một hậu vệ của Nam Phi.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 12

    - Ở trận đấu này, các cầu thủ Nam Phi chỉ được điểm trung bình. Hiệp 1, họ liên tục phải chống đỡ với những đường lên bóng các cầu thủ bên phía Mexico, đáng tiếc là các tiền đạo bên phía đội bạn đã dứt điểm quá "vô duyên". Đầu hiệp 2, Nam Phi bất ngờ có được bàn thắng dẫn trước từ pha chọt khe thông minh loại bỏ hết hàng hậu vệ Mexico của Dikgacoi cho Tshabalala, và anh này đã không từ bỏ cơ hội mở tỉ số bằng một bàn thắng tuyệt đẹp vào góc chết của khung thành. Sau bàn thua, Mexico vùng lên tấn công và họ cũng đã tìm được bàn gỡ hòa do công của Marquez

    Pháp - Uruquay 0.0

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 13

    - Với đội tuyển Pháp, họ đã thể hiện một bộ mặt rệu rạc từ vòng bảng cho đến bây giờ.
    Chơi hơn người, cầm bóng cũng nhiều hơn Uruquay, dứt điểm thì hơn hẳn đối thủ nhưng Pháp vẫn không thể cụ thể hóa được tất cả những điều đó thành bàn thắng và còn chơi bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Pháp thiếu một người cầm trịch khu trung tuyến và có khả năng triển khai tấn công. Với sơ đồ 4-3-3 với chỉ 3 tiền vệ, họ không phát huy được hết tác dụng của mình và thiếu người chạy cánh (tại sao không để cho Malouda đá cánh trái và Ribery đá cánh phải để hỗ trợ cho Anelka và Govou hoặc Henry phía trên). Chưa hết, họ lại còn vấp phải một hàng tiền vệ 5 người của Uruquay. Henry vào sân thay cho Anelka ở 15 phút cuối trận, nhưng chừng ấy là không đủ để với kinh nghiệm của mình, anh ta có thể ghi bàn giúp cho đội nhà có được một chiến thắng. Có lẽ HLV R.Domenech cần phải điều chỉnh lại đội hình cho phù hợp nhằm cải thiện lối chơi của đội tuyển Pháp nếu không muốn lập lại "thành tích" bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2002. Không biết giờ này ông Domenech có nhớ đến Nasri hay không ?

    Nhn đnh : Cục diện của bảng đấu này chắc chắn phải chờ đến lượt trận cuối cùng mới biết rõ 2 đội nào bước tiếp vào vòng 1/16

    + Bảng B (Hàn Quốc, Argentina, Hy Lạp, Nigeria)

    Hàn Quốc - Hy Lạp 2.0
    - Tham dự World Cup với vị thế là nhà cựu vô địch Châu Âu 2004, không ai ngờ Hy Lạp giờ đây đã đánh mất hình bóng của mình một cách tệ hại đến như vậy. Vẫn lối chơi bóng bổng với những đường chuyền dài vượt tuyến vào trung lộ đã từng loại Pháp, Cộng Hòa Séc năm nào, vẫn HLV tài năng Otto Rehhagel ấy nhưng trước một Hàn Quốc với những cá nhân quá xuất sắc mà điển hình là Park Ji Sung, họ đã đầu hàng không điều kiện. 2-0 là tỉ số chưa phản ánh đúng cục diện trên sân, nếu Park Chu Young và Kim Jung Woo bình tĩnh hơn trong những pha đối mặt với thủ môn thì đáng lẽ ra, tỉ số phải là 5-0. Hàng tiền vệ và cả hậu vệ đá như mơ ngủ của Hy Lạp cũng là điều phải nói đến, khi họ đã để lộ khoảng trống quá nhiều mặc cho các tiền vệ của Hàn Quốc thoải mái băng lên, lối đá thực dụng của họ giờ chỉ còn là hư danh.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 14

    Argentina - Nigeria 1.0

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 15

    - Nhìn chung, ít nhiều Argentina cũng đã cho thấy họ xứng đáng có một chiếc vé ít nhất là vào đến tứ kết. Họ cũng đã cải thiện được nhiều vị trí, đặc biệt là Veron (dù năm nay anh đã 35 tuổi) và Gabriel Heinze. Tấn công nhiều nhưng dứt điểm quá vô duyên là 2 cụm từ để diễn tả Argentina trong trận đấu này. Trước một Nigeria kém hơn mình về mọi mặt, Messi có thừa đất để phô diễn kỹ thuật cá nhân của mình nhưng đáng tiếc là thủ môn Enyeama của Nigeria ngày hôm đó đã quá xuất sắc khi một mình anh đã cản phá đến 3 cú sút vào góc hiểm của Messi. Tevez có một pha bóng đáng lẽ ra có thể tự mình dứt điểm nhưng lại chuyền cho Messi và Messi ngay lập tức đã bị 2 hậu vệ bên phía Nigeria kịp chạy về chặn bóng.Higuain đá nhợt nhạt và cũng không ít lần phung phí cơ hội. Chắc chắn ở trận đấu sau, HLV Maradona sẽ cho Milito vào sân ngay từ đầu.

    Nhn đnh : Vé cho Hàn Quốc và Argentina là điều không phải bàn cãi.

    + Bảng C (Anh, Mỹ, Slovenia & Algeria)

    Anh - Mỹ 1.1

    - Với chuỗi trận vòng loại khá ấn tượng, Anh bước vào VCK World Cup 2010 với tư cách đội được đánh giá khá cao về khả năng vô địch chỉ sau Brazil và Tây Ban Nha. Thật vậy, đội tuyển Anh dưới thời HLV Capello đã hoàn toàn lột xác và trình diễn thứ bóng đá tấn công tổng lực nhưng phòng thủ cũng hiệu quả cũng không kém. Trở lại với trận đấu, Ạnh có được bàn thắng dẫn trước từ khá sớm của Steven Gerrard sau pha chuyền bóng thông minh của Heskey. Tưởng chừng như họ sẽ làm nên một cơn mưa vào bàn thắng vào lưới đội tuyển Mỹ nhưng thực tế không như vậy. Sau khi dẫn trước, Anh vẫn chơi chậm rãi, không dồn ép và vẫn chắc chắn, nhưng từng pha lên bóng của họ mà cụ thể là
    Aaron Lennon bên phía hàng lang cánh phải đều nhanh như tên bắn, tiếc là những đường tạt bóng vào trong của anh đều không chuẩn xác.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 16

    - Nhìn chung chỉ có James Milner bên phía cánh trái của đội tuyển Anh là chơi dưới sức mình khi anh này thường xuyên để mất bóng. Cuối hiệp 1, thủ môn Robert Green của Anh đã để bóng trượt khỏi tay sau một cú sút khá đơn giản của
    Clint Dempsey và bóng đã đi gọn vào trong lưới. Chẳng biết đây là phải là do quỹ đạo bay khó chịu của quả bóng Jabulani hay không nhưng chắc chắn Green sẽ không còn được trọng dụng ở những trận đấu sắp tới. Ở lượt trận tới, Anh sẽ có sự trở lại của Gareth Barry nhưng theo mình, nên để Joe Cole đá sẽ có khả năng tạo đột biến cao hơn.

    Algeria - Slovenia 0.1

    - Trận này chỉ có thể gói gọn trong 4 từ "nhạt như nước ốc" , bóng chỉ lởn quởn ở khu vực giữa sân và hầu như không có một pha bóng nào đáng xem . Đã thế còn thêm pha chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa khá lộ liễu của Ghezzal. Miễn bình loạn ...
    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 17[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 18[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 19


    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 20

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 21


    Nhn đnh : Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân của cả bốn đội, dù rất muốn Slovenia - đất nước chỉ với vỏn vẹn 2 triệu dân được lọt vào vòng 2 để tạo nên một kỳ tích ở World Cup lần này (vì dù gì họ cũng đã có được 3 điểm quý giá) nhưng dường như là không thể. Cả 2 đội Algeria & Slovenia có lẽ sẽ "hứng" một cơn mưa bàn thắng từ Anh và Mỹ ? Chờ xem dự đoán của mình có đúng không !


    + Bảng D (Đức, Serbia, Ghana & Úc)

    Đức - Úc 4.0

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 22

    - Đức vẫn luôn là thế. Mạnh mẽ, đẳng cấp, bản lĩnh & quyết đoán. Nên nhớ trong 6 kỳ World Cup gần đây nhất (1986 - 2006), Đức đã 3 lần vào đến chung kết. Một lần vô địch là vào năm 1990 tại Italia, 2 lần thất bại là trước các đối thủ Brazil (2002) và Argentina (1986) và hơn hết là chuỗi trận vòng bảng của họ ở các kì World Cup gần đây đều rất ấn tượng. Những tỉ số cách biệt và những cú sút như sấm sét của Schweinsteiger, Podolski, Ballack v.v đã góp phần không nhỏ tạo nên hình ảnh một cỗ xe tăng Đức hủy diệt. Mình thì chẳng thể nào quên được pha dàn xếp đá phạt đẹp mắt vừa chạy đà vừa sút từ đường chuyền của đồng đội của Torsten Frings ở trận khai mạc WC 2006 giữa Đức với Costa Rica cũng như cú sút phạt như một trái rocket của Ballack tại Euro 2008.
    http://www.youtube.com/watch?v=GBS03mch6rk&NR=1

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 23

    - Trở lại với trận đấu, dường như sự vắng mặt của tiền vệ đội trưởng Michael Ballack không là vấn đề gì đối với đội tuyển Đức. Với một đội hình trẻ (độ tuổi trung bình chỉ khoảng 24), Đức đã cống hiến một lối chơi tấn công toàn diện, từng đường lên bóng của họ đều rất sắc sảo. Cánh cũng như trung lộ đều quá hoàn hảo. Chưa kể những đường chuyền dài bất ngờ cũng như chọt khe được diễn ra với tốc độ chóng mặt khiến các hậu vệ của đội tuyển Úc dường như là bó tay. Đa dạng trong lối chơi khiến cho đội tuyển Đức ở thời điểm này thật khó bị bắt bài. Chúng ta hãy cùng dõi theo bước chân của đội tuyển Đức ở những vòng đấu tiếp theo. Biết đâu họ sẽ đi đến trận cuối cùng như 8 năm trước ?

    Serbia - Ghana 0.1

    - Hàng thủ Serbia đã có một ngày làm việc vất vả trước đại diện đến từ Châu Phi - Ghana, mặc dù trước trận đấu họ được đánh giá là nhỉnh hơn. Với đội hình toàn những hảo thủ đang thi đấu cho các CLB lớn của Châu Âu như Stankovic, Vidic & Ivanonic v..v đặc biệt những cầu thủ này đều chơi tấn công rất tốt nhưng HLV Antic đã quá thận trọng khi cho Serbia chơi phòng ngự. Điều này dẫn đến việc Ghana có cơ hội ào lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên nhưng trước một hàng hậu vệ Serbia bọc lót cho nhau khá tốt nên Ghana đã không tìm được đường vào khung thành của thủ môn
    Stojkovic. Thế trận cứ giằng co qua lại cho đến hết hiệp 1. Mãi đến cuối hiệp 2, khi trung vệ Lukovic của Serbia nhận thẻ vàng thứ hai sau phạm lỗi thô bạo với Asamoah Gyan thì thế trận mới được cởi mở hơn. Và cũng chính Gyan đã lập công từ chấm phạt đền 11m đưa Ghana vượt qua Serbia một cách thuyết phục.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 24

    Nhn đnh : Ở trận đấu tiếp theo, dự đoán trước một đội tuyển Úc vừa gánh chịu thất bại cũng như tổn thất nặng nề (mất Tim Cahill do anh này đã bị thẻ đỏ trong trận gặp Đức), có lẽ Ghana sẽ vượt qua Úc để vào vòng 2 để cùng với Đức đi tiếp vào vòng 1/16.

    + Bảng E (Hà Lan, Nhật Bản, Cameroon & Đan Mạch)

    Hà Lan - Đan Mạch 2.0

    - Với những cầu thủ có khả năng tấn công và gây đột biến cao như Sneijder, Robben, Van Bommel, Van Persie v.v, Hà Lan cũng được dự đoán là sẽ mang đến World Cup lần này một "cơn lốc màu da cam" thật sự.
    Với bộ đôi De Jong và Van Bommel đánh chặn ở giữa sân, dễ dàng nhận ra HLV Bert van Marwijk đề cao tính an toàn, chứ không còn tôn vinh sự bay bổng như thời Marco Van Basten ở Euro 2 năm trước. Đó cũng chính là lý do giải thích tại sao Hà Lan không thể áp đặt một thế trận tấn công như họ mong muốn và nhiều lần họ để Đan Mạch vùng lên tấn công đáp trẻ. Tuy vậy, họ cũng không quá khó khăn để có được chiến thắng cách biệt trước một Đan Mạch chơi phòng ngự co cụm nhằm tìm một trận hòa ngay trận ra quân. Trước World Cup, nhiều người đã nói đến việc các đội bóng sẽ đề cao lối chơi thực dụng của Mourinho, Hà Lan hôm nay cũng đề cao tính kỉ luật như thế, nhưng biết đâu họ đang giấu bài ?

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 25

    Nhật Bản - Cameroon 1.0

    - Một trấn đấu quá tẻ nhạt và không có nhiều điều để nói. Một Nhật Bản chơi phòng ngự thận trọng với đội hình 4-5-1 và một Camerooon không còn hính bóng của "Những chú sư tử bất khuất". Cả 2 đội đều trình diễn một lối đá thiếu sức sống. Eto'o phải thường xuyên lui về để lấy bóng và cũng chính anh phải tự tạo cơ hội cho riêng mình. Một mình anh không thể tạo nên đột biến. Trở lại với đội Nhật Bản, những đường phối hợp nhỏ ... như cho có của họ đã góp phần làm cho trận đấu này trở thành "thảm họa" của VCK World Cup lần này. Pha bóng đáng chú ý duy nhất và cũng là bàn thắng đó của đội Nhật Bản được ghi do công của Honda khi anh chạy chạy chỗ thông minh thoát xuống sau pha kiến tạo của Matsui.


    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 26

    Nhn đnh : Lượt trận tới, Hà Lan chắc chắn sẽ thắng Nhật Bản để giành chiếc vé đầu tiên vào vòng 1/16. Còn trận Đan Mạch và Cameroon, trường hợp nếu Đan Mạch thắng, họ sẽ quyết chiến với Nhật Bản ở lượt trận cuối để tìm ra đội lọt tiếp vào vòng knock-out . Giả sử nếu Đan Mạch thua, họ sẽ bị loại và Cameroon sẽ có nhiều cơ hội vì họ sẽ chỉ gặp Hà Lan đã chắc suất đi tiếp. Nhật Bản nếu muốn vào vòng knock-out thì chắc chắn họ phải có được một chiến thắng trước Đan Mạch và ngóng chờ kết quả bên trận Cameroon - Hà Lan. Nhưng theo mình, Nhật Bản sẽ đi tiếp.

    + Bảng F (Ý, Paraguay, New Zealand & Slovekia)

    Ý - Paraguay 1.1
    - Với trận hòa ngay ngày đầu ra quân, các nhà ĐKVĐ Italia hẳn khiến không ít các tifosi thất vọng. Ý chủ động tấn công dồn dập nhưng hoàn toàn bó tay trước các hậu vệ cao to của Paraguay. Cũng phải nói thêm rằng, họ đá thiếu sáng tạo và không tạo được sức ép lên phía khung thành của thủ môn Villar. Phút 39', trong một pha lên tham gia tấn công từ một tình huống cố định, trung vệ Antolin Alcaraz đã bật cao đánh đầu hiểm hóc mang về bàn thắng mở tỉ số cho Paraguay. Rất may De Rossi đã cứu Italia một bàn thua trông thấy khi anh có một pha đệm bóng cận thành từ pha đá phạt góc của Pepe vào giữa hiệp 2.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 27

    New Zealand - Slovekia 1.1
    - Bàn thắng quý như vàng của Winston Reid ở những phút bù giờ cuối cùng đã cướp đi chiến thắng của Slovekia. Nhưng đâu cũng là cái phận, có bàn thắng dẫn trước, họ lại không gia tăng sức ép mà lại đá cầm chừng, và lại có phần chủ quan và họ đã phải trả giá. Không có nhiều điều để nói về trận đấu này. Kết quả hòa 1-1 đẩy hai đội vào tính thế khó khăn vì họ sẽ phải gặp hai đối thủ già dơ Paraguay và Italia ở 2 lượt trận cuối.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 28


    + Bảng G (Brazil , Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha & CHDCND Triều Tiên)


    Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha 0.0

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 29

    - Một trận đấu rất được chờ đợi ở bảng đấu tử thần và quyết định rất lớn đến chiếc vé vào vòng knock-out của cả hai đội nhưng lại kết thúc với kết quả không bàn thắng nào được ghi dù cả hai đội đã rất cố gắng. Dù gì đây cũng là trận đấu có tính chuyên môn nhất từ đầu giải tới giờ. Bồ Đào Nha của HLV Queiroz đã hoàn toàn bế tắc trước lối chơi áp sát và đầy kỹ thuật của các cầu thủ Bờ Biển Ngà. Hầu hết các đợt tấn công của Bồ Đào Nha đầu nhanh chóng bị cắt đứt một cách khá dễ dàng. Ronaldo sau pha sút bóng đầy ngẫu hứng trúng cột dọc thì anh đã hoàn toàn bị "tắt điện" trước sự đeo bám rất quyết liệt của các hậu vệ đối phương. Sự bế tắc của các cầu thủ Bồ Đào Nha phần nào có thể hiểu được khi đội bóng này đã quá phụ thuộc vào C.Ronaldo mà không có cá nhân nào có khả năng gây đột biến. 3 cầu thủ lão tướng ở Chelsea là Deco, Ferraira & Carvalho thường xuyên để các tiền đạo Bờ Biển Ngà qua mặt, còn các tiền vệ của Bồ Đào Nha phải nói là quá "yếu đuối" trước những chú voi rừng của Châu Phi. Hẳn nếu có Nani bên hành lang cánh phải, anh sẽ "tả xung hữu đột" thu hút hậu vệ của Bờ Biển Nga cũng như hỗ trợ và tạo khoảng trống cho Ronaldo bên cánh trái, đồng thời Meireles & Mendes phía dưới cũng giảm bớt sức ép và có điều kiện để băng lên tạo cơ hội cho Liedson.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 30

    - Với Ronaldo , FIFA vẫn bầu chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (có lẽ là do tinh thần lăng xả và chạy không biết mệt mỏi của anh trong trận đấu này) . Nhưng theo mình, cầu thủ xuất sắc nhất phải là tiền đạo Dindane bên phía Bờ Biển Ngà. Anh này có rất nhiều pha bóng khuấy động hàng hậu vệ của Bồ Đào Nha, chỉ tiếc là anh không tận dụng được cơ hội. Drogba vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Kalou ở giữa hiệp 2, nhưng đây là khoảng thời gian Bồ Đào Nha có sự thay đổi nhân sự (Tigao & Simao thay cho Deco và Danny chơi khá mờ nhạt), họ vùng lên đáp trả nhằm mục tiêu tìm một chiến thắng nên Drogba không cho có nhiều đất diễn.


    Brazil - CHDCND Triều Tiên 2.1
    trận này không coi !

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 31

    +++ Nhn đnh :
    Lượt trận sau, Bờ Biển Ngà sẽ gặp Brazil và rất có thể điều này sẽ gây bất lợi cho Bờ Biển Ngà khi Brazil sẽ tung hết sức để có được một chiến thắng nhằm bảo đảm sức lực cho vòng knock-out 1/16. Và lượt trận cuối, rất có thể họ sẽ thả cho Bồ Đào Nha để có được một kết quả hòa và nghiễm nhiên cả 2 đội bóng này sẽ dắt tay nhau vào vòng 2 như cách mà Đan Mạch và Thụy Điển đã loại Ý tại Euro 2004. Trường hợp Bờ Biển Ngà có được một kết quả thuận lợi với Brazil thì chiếc vé đi tiếp chắc chắn sẽ thuộc về Bờ Biển Ngà vì lượt trận cuối họ chỉ phải gặp một đội bóng đến từ Bắc Hàn - CHDCND Triều Tiên, chiếc vé còn lại sẽ được xác định ở cặp đấu sống còn giữa Brazil và Bồ Đào Nha. Còn trường hợp cả Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà đều cùng thua trước Brazil, 2 đội sẽ phải xét đến hiệu số bàn thằng bại mà cụ thể là đội nào ghi được nhiều bàn vào lưới CHDCND Triều Tiên hơn, đội đó sẽ đi tiếp. Ở phương diện của mình thì mình mong Bờ Biển Ngà sẽ đi tiếp vì như những gì mà Bồ Đào Nha đã thể hiện từ vòng bảng cho đến hiện tại, họ không xứng đáng có mặt ở vòng 2. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng như những gì mình phân tích ở trên, bảng G xứng đáng là bảng tử thần

    + Bảng H (Tây Ban Nha, Honduras, Thụy Sỹ & Chile)

    Honduras - Chile 0.1
    - Honduras hoàn toàn lép vế trước đại diện đến từ Nam Mỹ - Chile. Bằng khả năng di chuyển nhanh, lối chơi kỹ thuật với các pha bóng ngắn, Chile đã áp đảo toàn diện Honduras. Bàn thắng đến với Chile từ pha đệm bóng của Beausejour sau đường căng ngang của Isla ở phút thứ 34'. Qua hiệp hai, Chile vẫn đẩy cao đội hình nhưng tiền đạo của họ lại dứt điểm quá hiền. Tỉ số 1.0 nghiêng về Chile được giữ nguyên cho đến hết trận. Với kết quả này cục diện bảng đấu sẽ trở nên rất hấp dẫn khi Tây Ban Nha đã bất ngờ để thua Thụy Sỹ.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 32

    Tây Ban Nha - Thụy Sĩ 0.1

    Ra quân với đội hình 4-3-3 thiên về tấn công với Xavi và Alonso đá hộ công hỗ trợ cho Iniesta bên cánh trái và David Villa cắm ở phía trên, HLV Del Bosque không giấu nhẹm ý định tấn công phủ đầu nhằm kết thúc nhanh gọn một Thụy Sỹ được đánh giá là thấp hơn mình về mọi mặt. Tưởng chừng như đội hình mang biệt danh Barcelona 2.0 ấy sẽ mang đến một trận cầu hấp dẫn và có nhiều bàn thắng cũng như đáp ứng được sự kì vọng của người hâm mộ cho ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2010 lần này. Thế nhưng mọi chuyện ở trên sân thì lại không diễn ra như thế.

    - Vẫn những pha phối hợp bật tường nhỏ đặc trưng của Barcelona, Tây Ban Nha không khó để tìm đường vào vòng cấm địa của Thụy Sỹ. Nhưng đất nước Tây Âu này đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng : đội mạnh chưa chắc đã chiến thắng. Không cần phải dùng đến lối chơi áp sát và không ngại va chạm như Bờ Biển Ngà hôm qua đã "đánh chặn" Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ ngày hôm nay thoải mái cho các cầu thủ Tây Ban Nha cầm bóng ở khu vực giữa sân, nhưng hễ khi họ rê dắt bóng vào khu vực 16m50 là lập tức "bức tường người" dày đặc bủa vây khiến cho Villa cũng như Iniesta hoàn toàn không có khoảng trống để dứt điểm. Hiệp một thể hiện sự bế tắc của Tây Ban Nha vì các hậu vệ của Thụy Sỹ chơi quá kỷ luật và chặt chẽ. Điểm nhấn duy nhất là pha sút bóng đẳng cấp từ khoảng cách gần 40m của Xabi Alonso ở cuối hiệp 1, tiếc là bóng lại đập trúng xà ngang.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 33

    - Sang hiệp 2, Tây Ban Nha vẫn ào ạt tấn công, chính xác là mười một cầu thủ của Tây Ban Nha đều tràn qua phần sân của Thụy Sỹ. Thế nhưng, vẫn là "bức tường người" ấy đã làm nản lòng các chân sút xứ bò tót. Rồi cơn địa chấn đã xảy ra, tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng thì sẽ bị thủng lưới, câu nói khuyết danh này đến ngày hôm nay vẫn rất chính xác và Tây Ban Nha đã phải trả giá bằng một pha tấn công nhanh từ quả phát bóng lên của thủ môn Benaglio cho tiền đạo Derdiyok, anh này đánh đầu nhả bóng cho một cầu thủ Thụy Sỹ và cầu thủ ấy nhanh chóng bật tường lại cho Derdiyok băng lên. Điểm nhấn chính là đây mà ít ai nhận thấy đó là thủ môn Casillas dường như đã có chủ định phạm lỗi khi bay cả hai chân vào Derdiyok (đúng lý hơn trong tình huống này Casillas phải cản, chụp hay phá bóng bằng hai tay) khiến anh này "lộn" hai vòng tuyệt đẹp và ôm chân ngay sau đó. Bóng nẩy trúng chân tiền vệ năm nay 24 tuổi - Fernanadez và anh đã không quá khó khăn để đưa bóng vào lưới trống. Ở pha bóng này, lỗi lớn nhất thuộc về Sergio Ramos khi anh đã không theo sát Fernandez, để cho anh này tự do "bay nhảy tung tăng" (funny) - để cho anh này có khoảng trống để thoát xuống và ghi bàn.

    * Xem lại bàn thắng
    http://www.youtube.com/watch?v=wP_a09u735o

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 34

    - Sau bàn thua, HLV tăng cường sức tấn công khi rút Silva và Busquets ra sân, thay vào đó là Navas và Torres. Vào sân nhưng Torres cũng không tạo được cơ hội cho mình, bóng lại được dạt ra 2 biên rồi lại tạt vào rồi lại bị phá ra. Một kịch bản mà chắc chẳng có cổ động viên nào của Tây Ban Nha lại nghĩ đến. Dâng cao tấn công, Tây Ban Nha bị "hở sườn" và mém chút họ đã tự đặt dấu chấm hết cho mình. Phút 75', Derdiyok thoát khỏi vòng vây ba hậu vệ của Tây Ban Nha sau pha bật tường với Fernandez, sau hai lần ngoặt bóng loại bỏ Piqué, Puyol và đánh lừa cả thủ môn Casillas, Derdiyok hất bóng bằng má ngoài chân phải vào góc phải khung thành nhưng bóng lại tìm đến vị trí của ... cột dọc. Tây Ban Nha lại tràn lên tấn công nhưng hết Villa đối mặt thủ môn rồi Iniesta dứt điểm kỹ thuật nhưng không trúng đích. Phút 80', Navas sút xa từ ngoài vòng cầm địa chéo góc "cầu may" nhưng bóng đã đi thiếu chính xác và đó cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng tạo ra được từ các cầu thủ Tây Ban Nha.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 35

    Những phút cuối trận và cả năm phút bù giờ, Tây Ban Nha tấn công trong vô vọng khi tất cả các cầu thủ Thụy Sỹ đã lui về án ngữ trước khung thành nhằm bảo vệ thảnh quả cũng như thành tích 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới của họ từ vòng bảng cho đến bây giờ. Xavi , Torres, Casillas v..v thất vọng rời sân trong sự reo hò vui sướng từ băng ghế huấn luyện của đội tuyển Thụy Sỹ. Một ngày làm việc vất vả của các hậu vệ Thụy Sỹ , đặc biệt là trung vệ Grichting , anh được Goal.com chấm với số điểm cao nhất 8.5 nhưng "Man of the match" chỉ có thể là Gelson Fernandes.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 36

    Nhn đnh :

    - Thụy Sỹ đã chơi hay hơn và xứng đáng đi tiếp với những gì đã thể hiện. Còn Tây Ban Nha, họ phải toàn thắng ở 2 trận còn lại gặp Chile và Honduras nếu muốn đi tiếp. Nhưng Chile cũng đã có được một chiến thắng trước Honduras và họ cũng không dễ dàng buông xuôi trước Tây Ban Nha. Trường hợp Thụy Sỹ thua Chile ở lượt đấu tiếp theo, Chile sẽ có hơn 80% cơ hội lọt vào vòng 1/16 vì họ chỉ cần câm hòa với Tây Ban Nha ở trận đấu cuối và khi này cơ hội đi tiếp của Tây Ban Nha là rất mỏng manh vì trước một Honduras quá yếu, Thụy Sỹ sẽ không khó để giành lấy 3 điểm để cùng với Chile đi tiếp

    - Với Tây Ban Nha, họ phải "vừa đá với Chile vừa ngóng" tin tức từ trận Thụy Sỹ và Honduras. Khi này cả Tây Ban Nha và Thụy Sỹ đều có cùng 3 điểm (dĩ nhiên với điều kiện Tây Ban Nha phải thắng Honduras ở lượt trận thứ hai). Nhưng điều thú vị là nếu cả Tây Ban Nha và Thụy Sỹ cùng thắng Chile và Honduras ở lượt trận cuối, khi này có đến 3 đội bằng điểm nhau - 6 điểm. Và 2 đội đi tiếp là đội có hiệu số bàn thắng - bại cao nhất.

    [doиe]
    ---------------------
    + Nguồn ảnh : FIFA & Getty Images
    Copyright© 2010 by Snoopy Ken

     
  2. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg


    + Vòng bảng Lượt trận thứ hai (17/6 - 22/6/2010)

    + Bảng A (Nam Phi, Mexico, Pháp & Uruquay)

    Nam Phi - Uruquay 0.3
    Pháp - Mexico 0.2
    - Pháp vào trận chỉ có một sự thay đổi nhỏ so với trận đầu là Florent Malouda thay cho Yoann Gourcuff, còn hai cầu thủ gây thất vọng ở trận đầu là Nicolas Anelka và Sidney Govou vẫn được ông Raymond Domenech tin dùng.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

    - Vẫn như trận đầu gặp Uruguay, trận gặp Mexico này, Pháp vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tổ chức tấn công, hầu như chỉ dựa vào những nỗ lực cá nhân từ Ribery và Malouda. Còn bên Mexico với sự xông xáo của hậu vệ trái Salcido thì ngay từ hiệp 1 đã tạo ra những tình huống nguy hiểm đáng kể. Anh chàng Salcido này quả thật rất ấn tượng, lên công về thủ cực kì hiệu quả, kĩ thuật cá nhân lại tốt, anh xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    - Hiệp 2, Pháp đá cũng chẳng khá hơn gì. Mexico thì càng đá càng hay. Rồi từ một đường chuyền bổng xuống của Marquez, Javier Hernandez lao xuống phá bẫy việt vị, vượt qua luôn thủ môn đội tuyển Pháp và ghi bàn mở tỉ số. Trong khoảng 15' cuối trận, Barrera của Mexico lao xuống, Abidal xoạc bóng, nhưng chậm một nhịp và phải phạm lỗi. Blanco ghi bàn ấn định 2-0 cho Mexico từ chấm phạt đền.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 2

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 3

    Nhn đnh :
    - Một chiến thắng xứng đáng cho Mexico, và một trận thua đích đáng cho Pháp về mọi mặt, nhất là vì họ đã cướp của người Ireland chiếc vé đến Nam Phi.

    - Lượt cuối, có vẻ như Uruguay và Mexico chỉ cần hòa là dắt tay nhau vào vòng 2. Nhưng cá nhân mình nghĩ là không. Vì Mexico không đời nào chịu hòa, đứng nhì bảng để rồi gặp Argentina. Nên có lẽ sẽ là một trận quyết chiến tranh ngôi đầu giữa Uruguay và Mexico. Tuy nhiên, cho dù một trong hai đội đó có thua đi chăng nữa, thì Pháp cũng phải thắng Nam Phi với ít nhất 3-4 bàn cách biệt thì mới có hy vọng lọt vào vòng sau. Với tình hình bế tắc ở hàng công như hiện nay, việc thắng 3-4 bàn cách biệt có lẽ là không khả thi. Chẳng những thế, Pháp còn có thể lập lại thành tích tại World Cup 2002 khi bị loại mà không ghi được một bàn thắng nào. Tình hình bảng A coi như đã xong, chỉ còn chờ xem đối thủ của Argentina ở vòng 1/16 sẽ là ai.
    (viết bởi bác sunlight_211 - edit bởi tui)

    + Bảng B (Hàn Quốc, Argentina, Hy Lạp, Nigeria)

    Hy Lạp - Nigeria 2.1
    Argentina - Hàn Quốc 4.1
    - Với chiến thắng hủy diệt 4-1 trước đội bóng đến từ xứ sở kim chi, Argentina của HLV Diego Maradona đã đặt cả hai chân vào vòng 1/16 (trên lý thuyết họ vẫn có thể bị loại nếu Hy Lạp thắng họ với cách biệt ba bàn trở lên cùng khi đó Hàn Quốc cũng phải thắng Nigeria với cùng cách biệt như thế ở lượt trận cuối và điều này là quá... hoang đường). Nhưng với diễn biến trên sân thì họ còn nhiều việc phải làm nếu muốn đi sâu vào giải vì dù hàng công của họ khá mạnh nhưng hàng thủ thì lại tỏ ra quá hớ hênh nhất là nơi vị trí cánh trái.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 4

    - Áp dụng sơ đồ 4-3-3 như Tây Ban Nha hôm qua đã chơi với Thụy Sỹ với mũi nhọn nơi hàng tấn công là Higuain cùng với Tevez và Messi đá ở hai cánh, HLV Maradona có một sự thay đổi nhỏ nơi hàng tiền vệ đó là Maxi Rodriguez thay cho lão tướng Veron vừa bị chấn thương. Và sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả hơn cả sự mong đợi khi anh cùng với Mascherano và Di Maria là chốt chặn thu hồi bóng cũng như triển khai các đợt tấn công, tạo đà cho Tevez và Messi có thể quấy rồi hàng phòng ngự của đội tuyển Hàn Quốc. Tevez và Messi cũng thường xuyên hoán đổi vị trí ở hai cánh cho nhau, và điều này thật sự mang lại hiểu quả rất tích cực.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 5

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 6

    - Những phút đầu tiên, không quá khó để Argentina áp đặt lối chơi lên Hàn Quốc. Nhưng họ vẫn chưa có được pha bóng nào thật sự đáng kể do sự thi đấu quyết tâm của các cầu thủ Hàn Quốc. Khi các cầu thủ Argentina có bóng, cụ thể là Di Maria và Tevez, là lập tức các hậu vệ của Hàn Quốc đã lao vào phá bóng và không ngại phạm lỗi. Nhưng cũng chính vì điều này đã mang lại cho Argentina các quả đá phạt cố định, họ tận dụng rất triệt để và tỏ ra khá nguy hiểm trong các tình huống này. Phút 15', từ pha đá phạt bên phía cánh trái, Messi đã có vút bóng xoáy vào khu vực cấm địa, Park Ji Sung nhảy lên đánh đầu cản phá nhưng bóng đi sượt qua đầu anh và tìm đến ngay chân của tiền đạo Park Chu Young đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Jung Sung Ryong.

    - Đúng 15' phút sau, lưới của Hàn Quốc lại rung lên sau pha dứt điểm ở cự ly gần của Higuain. Sau bàn thua, Hàn Quốc vẫn chơi rất tự tin và đẩy cao đội hình, dường như họ rất quyết tâm kiếm được một điểm trong trận đấu này. Và điều gì đến cũng đã đến, phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, sau pha chuyền về phần sân nhà của một cầu thủ Argentina cho Demichelis nhưng trung vệ của CLB Bayern Munich lại chủ quan trong pha xử lý và để cho Lee Chu Young có cơ hội đoạt được bóng, anh băng xuống và không quá khó để hạ gục thủ môn Romero trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Argentina.

    - Sang hiệp 2, Argentina vẫn tấn công dồn dập và tạo sức ép liên tục về phía cầu môn của đội tuyển Hàn Quốc và chỉ năm phút sau tiếng còi của trọng tài, Higuain mém chút đã có bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 3-1 sau pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền bên cánh trái của Di Maria. Hai phút sau, đến lượt Tevez uy hiếp thủ môn Sung Ryong Jung bằng cú sút xa từ ngoài vòng 16m50, nhưng bóng lại đi ngay vào tay thủ môn này. Lúc này, các cầu thủ Hàn Quốc có lẽ đã biết rõ sức ép đang đè nặng lên mình. Nhưng lại một lần nữa, Hàn Quốc lại khiến cho tất cả những ai đang xem họ thi đấu phải thán phục. Họ phản công rất nhanh với những pha đua tốc độ và chủ yếu xoáy vào cánh trái của đội tuyển Argentina, nơi mà các lão tướng Walter Samuel và Gabriel Heinze trấn giữ (Di Maria thường xuyên lên tham gia tấn công cũng là lỗ hổng mà anh để lại cho các hậu vệ của mình). Và nếu bình tĩnh hơn thì Ki Hun Yeom đã có thể san bằng tỉ số khi anh có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Romero từ đường chuyền của Lee Chung Young.

    - Nhận thấy Argentina không còn gây sức ép lên phía các cầu thủ Hàn Quốc như họ đã làm được ở hiệp 1, HLV Maradona đã quyết định rút Tevez ra sân nghỉ và thay vào đó là Aguero. Và đây là quyết định rất sáng suốt khi ngay sau khi được tung vào sân, Aguero đã thổi một làn gió tươi mát vào hàng công Argentina với những pha đi bóng táo bạo của mình. Phút thứ 75', Messi đi bóng tốc độ bên cánh trái vượt qua được một hậu vệ của Hàn Quốc và tung cú sút rất mạnh, nhưng thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc đã xuất sắc cản phá. Bóng bật ngay vị trí của Messi và Messi đã tung ngay cú sút bồi nhưng lại trúng cột dọc, bóng bật ra và tạo điều kiện cho Higuain nâng tỉ số lên 3-1.

    - Sau bàn thua thứ ba, Hàn Quốc chùn xuống và bàn thua thứ tư đã đến rất nhanh chóng. Higuan lập hat-trick đầu tiên tại World Cup lần này từ đường chuyền như gọn cỗ của Sergio Aguero. Trước đó, Aguero đã nhận được đường chuyền Messi. Như vậy, cả ba trên bốn thằng của Argentina đều ghi được từ những pha phối hợp của bộ ba Lionel Messi - Sergio Aguero - Gonzalo Higuain. Argentina thật sự là một đối thủ đáng gồm cho đội bóng nào phải chạm trán họ ở vòng 2, nhất là họ vẫn còn đó một Diego Milito - người góp công không nhỏ trong chiến thắng lịch sử của Inter Milan tại Champions League mùa bóng vừa qua.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 7

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 8

    Nhn đnh :
    - Chiếc vé thứ 2 của bảng B sẽ là cuộc tranh giành giữa Hàn Quốc và Hy Lạp. Cả hai đội bóng này đếu có cùng 3 điểm sau 2 lượt trận và lần lượt gặp Nigeria và Argentina. Nhưng Hàn Quốc đang có quyền tự quyết trong tay khi họ đang có lợi về hiệu số phụ cũng như sẽ chỉ phải gặp một Nigeria quá yếu. Và như mình nói ở lượt trận đầu tiên, không khó để Hàn Quốc đi tiếp.

    + Bảng C (Anh, Mỹ, Slovenia & Algeria)

    Anh - Algeria 0.0
    đá dở quá - không biết nói gì luôn [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 9
    Mỹ - Slovenia 2.2
    trận này bán độ [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 10

    Nhn đnh :

    - Không ai ngờ, đội bóng được đánh giá kém nhất bảng là Slovenia lại đang dẫn đầu bảng với bốn điểm có được sau hai lượt đấu. Tuy vậy, số phận của họ vẫn đang rất bấp bênh với việc họ phải gặp đội tuyển Anh ở lượt đấu cuối. Cùng khi đó, Mỹ (đang kém họ 2 điểm) sẽ tiếp Algeria. Nếu Slovenia cầm hòa được tuyển Anh thì họ sẽ đi tiếp. Còn nếu thua, rất có thể họ sẽ bị loại.

    - Cục diện của bảng C chưa biết sẽ ra sao vì World Cup lần này có quá nhiều bất ngờ ngưng kịch bản thì rất giống với bảng D và trong những ngày tới sẽ là bảng F - nơi mà cả 4 đội Ý, Paraguay, New Zealand & Slovakia đều đang có cùng một điểm.

    + Bảng D (Đức, Serbia, Ghana & Úc)
    [Đức - Serbia 0.1 | Ghana - Úc 1.1]

    Nhn đnh :
    - Với việc để cho Úc cầm hòa trong một thế trận mà Úc đã mất người từ ngay giữa hiệp 1, Ghana đã đánh mất lợi thế lớn để lọt vào vòng 2. Cục diện bảng đấu trở nên rất phức tạp khi ngay cả đội cuối bảng là Úc vẫn có cơ hội để đi tiếp, nếu trường hợp Đức bại trận trước Ghana cùng khi đó nếu Úc có chiến thắng trước Serbia. Kịch bản của lượt trận cuối sẽ rất hấp dẫn, nhưng không khó để nhiều người dự đoán rằng Đức và Serbia sẽ đi tiếp. Nhưng, bóng đá mà, lỡ khi, mình nhắc lại - lỡ như mà Đức thua Ghana thì theo mình, bảng đấu này sẽ có một cuộc lật kèo rất ngoạn mục. Cứ chờ xem đã nào !

    + Bảng E (Hà Lan, Nhật Bản, Cameroon & Đan Mạch)

    Hà Lan - Nhật Bản 1.0
    Cameroon - Đan Mạch 1.2
    - Trận đấu hôm qua giữa Đan Mạch và Cameroon chắc là không được nhiều người theo dõi vì cả về tính chuyên môn lẫn giờ giấc của nó. Nhưng đối với mình thì không thể bỏ qua trận đấu này. Ờ thì ta nói gần một năm rưỡi trời ăn lương của chính phủ ĐM thì đối với mình, sự hiện diện của Đan Mạch luôn mang 1 ý nghĩa đặc biệt. Và thực tế đây là 1 trận rất đáng xem, mang đầy tính giải trí, kikiki.

    - Ở những trận trước người ta chỉ thấy đa phần cục diện trận đấu là 1 đội đc xem là mạnh hơn tấn công khó nhọc để tìm đường vào lưới đội còn lại, yếu hơn, bu đen bu đỏ trước khung thành gây cảm giác khó chịu cho người xem, ít nhất là đối với mình. Nhưng ở trận này cả ĐM lẫn Cameroon đều chủ động tấn công ngay từ đầu tại ra 1 thế trận mở đầy hấp dẫn. Và Cameroon đã biết chớp cơ hội tốt hơn khi mới ở phút thứ 10 đã có 1 bàn thắng. Ko biết mọi người thì sao chớ mình thấy lý do dẫn đến bàn thắng này mắc cười gì đâu, lol. Tự dưng Eto'o ở đâu chạy lên nẫng tay trên bóng từ đường chuyền của thủ môn Sorensen cho Kjaer rồi sút luôn vào lưới, quá trớt quớt cho ĐM, lol. Nhưng ko vì thế mà ĐM mất tinh thần, họ vẫn tiếp tục dồn sức tấn công phần sân của Cameroon mỗi khi có cơ hội và Bendtner đã ko phụ lòng khán giả bằng bàn thắng gỡ hòa từ cú té trượt đít rất có duyên của mình, hô hô.

    - Thừa thắng xông lên, các chú lính chì ĐM đã tiếp tục chiến đấu và giành thêm 2 điểm nhờ vào bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của bác Rommedahl. Trong suốt trận đấu 2 bên thay nhau phản công, chạy từ sân này qua sân kia nom rất thích mắt. Các màn chuyền bóng thiếu chính xác cũng như để mất bóng liên tục của cả 2 bên khiến trận đấu thâm phần hài hước. Các anh Cameroon chơi có phần qíu nên khi cứ có cơ hội là như muốn nhảy xổ vào giựt bóng. Có ai để ý thấy khoảng phút 83 lúc Sorensen đang tâng bóng trong tay thì 1 anh Cameroon từ đâu phía sau đi lại kiểu "mày hớ ra 1 cái tao giành bóng ngay" làm anh thú môn có tí giật mình khiến lâu lâu bạn Na lại cười rúc rích 1 mình, kikiki. Thiệt tình ngồi 1 mình lúc 2, 3h khuya để xem đá banh âu cũng là 1 niềm cô đơn thầm kín có ai thấu chăng. Cũng may trước trận có mềnh già ngồi cùng bàn luận tính toán chi ly để tham gia game dự đoán rồi cùng chia sẻ những giây phút thăng trầm của trận đấu cũng khiến em có thêm động lực thức khuya, hí hí.

    - Thành phần cầu thủ của trận này cũng có vài anh buồn cười. Cái anh Ekotto hậu vệ cánh của Cameroon có mái tóc đuôi gà, hay lăng xăng kiểu gì, khúc gần cuối trận có 1 màn độc diễn dẫn bóng 1 mình mà hong thèm chuyền cho ai khiến các anh BLV HTV2 cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra. Bên đội lính chì cũng có 2 anh có quả đầu giống nhau, đeo 2 cái băng đô giống nhau <chắc mua theo lô ở chợ Tân Bình quá!> là C. Poulsen và Simon Kjaer làm dòm xa tưởng 2 anh em. Mà sao ở Đan có mấy cái tên mấy cái họ cứ hay lôi ra xài qua lại nhỉ. Ở trận này vui nhất là khi thấy anh Simon Poulsen vẫn có mặt trong đội hình chiến đấu. Cứ tưởng bác Olsen ko tin cậy anh ý nữa thì buồn chết ngất. Vẫn còn nhớ nụ cười hiền lành của anh ấy sau khi đá phản lưới nhà trong trận gặp Hà Lan, hic hic... Sau trận đấu thấy mấy anh Cameroon buồn bã thất vọng quá mình cũng có tí buồn lây mà thôi kệ mẹ chớ biết sao giờ, hic.
    (đổi gió - bình luận của một bạn nữ bạn của tui)

    Nhn đnh : Cục diện bảng đấu này giống với bảng B, Hà Lan đã chính thức giành vé, Cameroon đã bị loại. Chiếc vé còn lại là cuộc quyết đấu giữa Nhật và Đan Mạch để tìm ra chiếc vé thứ 2. Tuy nhiên, Nhật đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại (1/1 so với 2/3), và điều này giúp họ tự tin hơn khi chỉ cần cầm hòa là họ có thể đi tiếp, còn Đan Mạch buộc phải thắng. Chưa hết, nếu Nhật cứ chơi với đội hình 4-5-1 "siêu xe buýt" như vậy thì Đan Mạch "đi đứt" là điều có nhiều khả năng xảy ra.

    + Bảng F (Ý, Paraguay, New Zealand & Slovekia)
    [Ý - New Zealand 1.1 | Paraguay - Slovekia 1.0]

    Nhn đnh : Có lẽ Paraguay và Italia sẽ đi tiếp. Đơn giản là thế!

    + Bảng G (Brazil , Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha & CHDCND Triều Tiên)
    [ Brazil - Bờ Biển Ngà 3.1 | Bồ Đào Nha - CHDCND Triều Tiên 7.0)

    [Bình loạn] Có một vũ điệu samba như thế

    Với việc giành chiến thắng thuyết phục trước Bờ Biển Ngà, Brazil đã chính thức ghi tên mình vào vòng 1/16. Nhưng cách chơi mà Brazil đã thể hiện trong trận đấu này đã khiến nhiều người phải ngả mũ kính phục, nhất là với những ai đã từng lên án lối chơi thực dụng mà Dunga đã đề ra cho đội tuyển Brazil trước vòng chung kết World Cup.

    - Ở lượt đấu trước, không ai nghĩ đội tuyển CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên tham dự World Cup sau 44 năm lại có thể làm cho Brazil chật vật đến như vậy. Cách biệt một bàn khiến nhiều người đã nghi ngờ sức mạnh của đội bóng áo vàng-xanh này. Và ngày hôm nay cũng thế, tưởng chừng như Brazil sẽ có một trận đấu khó khăn trước Bờ Biển Ngà với lối chơi áp sát đầy kỹ thuật và mạnh mẽ đã làm cho Bồ Đào Nha phải "chết lên chết xuống". Thế nhưng, pha dứt điểm đẳng cấp chéo góc của Luis Fabiano, và cũng chính anh với một pha xử lý bóng đầy kỹ thuật qua ba hậu vệ Bờ Biển Ngà trước khi hạ gục thủ thành Barry, cũng như pha băng xuống đệm lòng của Elano từ đường chuyền bên cánh trái của Kaka đã nói lên tất cả. Có lẽ dường như Dunga đã rất khôn ngoan khi đã giấu bài và chỉ “tung” nó ra ở những trận đấu quyết định. Quả thật là cao tay!

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 11

    - Không quá ào ạt và dồn ép như những gì mà các vũ điệu samba đã làm trước đây, và thậm chí họ có phần lép vế hơn so với Bờ Biển Ngà ở những phút đầu tiên của trận đấu. Thế nhưng Bờ Biển Ngà lại không tạo được cơ hội nguy hiểm nào trước khung thành của thủ môn Julio Cesar, bởi lẽ bộ đôi trung vệ Lucio và Juan đã làm việc rất hiệu quả. Và họ đã phải trả giá trước mỗi đợt tấn công của Brazil, đặc biệt là những pha dốc bóng của Maicon bên hàng lang cánh phải cũng như Bastos bên cánh trái tỏ ra rất nguy hiểm. Sức mạnh của Brazil còn phải kể đến bộ ba Kaka, Fabiano và Robinho. Nếu như Kaka với những đường chuyền sắc sảo và thông minh trong vai trò tiền vệ kiến thiết lối chơi và hộ công thì Fabiano và Robinho cũng tỏ ra không kém cạnh với những đường đi bóng táo bạo đột nhập vào thẳng vòng cấm địa của Bờ Biển Ngà. Thay vào đó, hai tiền vệ trung tâm Gilberto Silva và Felipe Melo cũng rất thành công trong vai trò đánh chặn. Cả hai đã phối hợp với nhau rất ăn ý và chia cắt hoàn toàn các tuyến của Bờ Biển Ngà, dẫn đến việc Drogba thường xuyên không có bóng và phải lui sâu về phần sân nhà.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 12

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 13

    - Chiếc thẻ đỏ của Kaka ở cuối trận đấu không làm giảm đi chiến thắng vẻ vang của Brazil. Bởi lẽ đó là một quyết định sai lầm của trọng tài. Khi mà người ta đang ca ngợi công tác trọng tài ở kì World Cup này rất tốt thì Lannoy - vị trọng tài người Pháp này lại tỏ ra yếu kém, nhất là ông đã không mạnh tay trước những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

    - Trở lại với đội tuyển Brazil, hiện tại họ đang sở hữu những nhân tốt xuất sắc ở cả ba tuyến. Và quả thật, nếu Brazil có lên ngôi ở World Cup lần này thì với mình cũng không có gì quá bất ngờ. Trước một tam sư vật vờ thiếu sức sống, một Tây Ban Nha được đánh giá khá cao nhưng lại quá chủ quan để rồi thất bại, một đội tuyển Pháp bạc nhược thì Brazil lại đang tỏ ra thi đấu khá hiệu quả và họ cũng không để lại nhiều lỗ hổng cũng như yếu kém như Argentina và Hà Lan đã mắc phải. Mình tin, Brazil sẽ lên ngôi ở World Cup lần này. Chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Nhn đnh :
    - Nhấn chìm CHDCND Triều Tiên 7 bàn không gỡ, Bồ Đào Nha gần như chắc chắn giành vé vào vòng 2 cùng với Brazil vì ở lượt trận cuối, họ chỉ cần cầm hòa với Brazil là đủ. Trong trường hợp họ thua thì cơ hội đi tiếp của Bồ Đào Nha vẫn là rất lớn do hiệu số bàn thắng - bại của họ quá chênh lêch so với Bờ Biển Ngà (+7 so với -2). Bờ Biển Ngà sẽ chỉ đi tiếp nếu họ thắng CHDCND Triều Tiên với cách biệt từ 5 bàn trở lên cùng khi đó Brazil cũng phải thắng Bồ Đào Nha với cách biệt 4 bàn. Nhưng một khi Brazil đã "có vé" thì họ cũng không dại gì mà mạo hiểm tấn công để rồi gặp chấn thương.

    + Bảng H (Tây Ban Nha, Honduras, Thụy Sỹ & Chile) [Tây Ban Nha - Honduras 2.0 | Chile - Thụy Sỹ 1.0]

    Nhn đnh :
    - Hiện tại Chile đang đứng đầu bảng với 6 điểm có được sau 2 lượt đấu. Hiệu số của họ hiện là +2. Trận đấu sắp tới nếu muốn đi tiếp ít nhất họ phải cầm hòa được Tây Ban Nha (hiệu số +1) vì Thụy Sỹ (hiệu số 0) và Tây Ban Nha hiện đang có cùng 3 điểm và ở trận đấu cuối Thụy Sỹ sẽ chỉ phải gặp Honduras và không khó để Thụy Sỹ giành chiến thắng.

    - Trường hợp cả Tây Ban Nha và Thụy Sỹ đều giành chiến thắng trước Chile và Hondruas thì khi này cả 3 đội sẽ có cùng 6 điểm, và 2 đội đi tiếp sẽ là đội có hiệu số bàn thằng bại cao hơn. Chỉ cần Thụy Sỹ thắng được Honduras với cách biệt 2 bàn là Chile sẽ bị loại một cách ... đáng tiếc

    [doиe]
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    + Vòng bảng Lượt trận thứ ba (22/6 - 26/6/2010)

    • Những đi đi tiếp : Uruguay, Mexico, Argentina, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Ghana, Hà Lan, Nhật Bản, Paraguay, Slovekia
    • Những đi b loi : Pháp, Nam Phi, Nigeria, Hy Lạp, Slovenia, Algeria, Úc, Serbia, Đan Mạch, Cameroon, New Zealand, Italia
    + Vòng knock-out 1/16
    Uruguay - Hàn Quốc 2.1
    (Uruguay : Luis Suarez 7';79' - Hàn Quốc : Lee Chung-Yong 67')
    Mexico - Argentina 1.3
    (Argentina : Carlos Tévez 25';51', Gonzalo Higuaín 32' - Mexico : Javier Hernández 70')
    Anh - Đức 1.4
    (Anh : Matthew Upson 36' - Đức : Miroslav Klose (9', Lukas Podolski 31', Thomas Müller 66';69')
    Mỹ - Ghana 1.2
    (Mỹ : Landon Donovan 61' - Ghana : Kevin-Prince Boateng 4' , Asamoah Gyan 92')
    Hà Lan - Slovakia 2.1
    (Hà Lan : Arjen Robben 17', Wesley Sneijder 83' - Slovakia : Róbert Vittek 90'+3)
    Brazil - Chile 3.0
    (Juan 33', Luis Fabiano 37', Robinho 58')
    Paraguay - Nhật Bản 0.0 (5.3 PEN)
    Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0.1
    (David Villa 62')

    + Vòng Tứ Kết
    Uruguay vs Ghana 1.1 (4.2 pen)
    (Diego Forlán 54' - Sulley Muntari 45'+1)
    Hà Lan vs Brazil 2.1
    (Brazil : Robinho 9' - Hà Lan : Felipe Melo 52' (phản lưới), Wesley Sneijder 67')
    Argentina vs Đức 0.4
    (Thomas Müller 2', Miroslav Klose 67'; 88', Arne Friedrich 73')
    Paraguay vs Tây Ban Nha 0.1
    (David Villa 82')

    + Vòng Bán kết
    URUGUAY vs HÀ LAN 2.3
    (Uruguay : Diego Forlán 40', Maximiliano Pereira 90'+1 - Hà Lan : Giovanni van Bronckhorst 17', Wesley Sneijder 69', Arjen Robben 72')
    ĐỨC vs TÂY BAN NHA 0.1
    (Carles Puyol 72')

    + Tranh Huy Chương Đồng (3-4)
    URUGUAY - ĐỨC 2.3
    (Uruguay : Edinson Cavani 27', Diego Forlán 50' -Đức : Thomas Müller 18', Marcell Jansen 55', Sami Khedira 81')

    + FINAL
    HÀ LAN - TÂY BAN NHA 0.1
    (Andres Iniesta 116')

    +++ TỈ SỐ CHI TIẾT
    http://5giay.vn/showthread.php?t=1214849
    [Summer 06/2010]
     
  3. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    [Hà Lan - Tây Ban Nha] Lịch sử gọi tên

    Hà Lan và Tây Ban Nha, hai đội bóng đều chưa một lần được chạm tay đến chức vô địch World Cup. Đêm mai 11/7 (1h30 rạng sáng thứ hai – giờ Việt Nam), họ sẽ chạm trán nhau để điền tên mình vào hàng ngũ những đội bóng đã từng vô địch thế giới. Dù ai thắng, kẻ bại, lịch sử cũng sẽ gọi tên hai đội bóng này. Chúng ta hãy cùng chờ xem diễn biến trên Soccer City - nơi diễn ra trận chung kết World Cup lần thứ 19 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha.


    Tây Ban Nha đang được đánh giá nhỉnh hơn khi họ đang sở hữu bộ khung cầu thủ đã từng chơi với nhau nhiều năm tại Barcelona. Và lẽ đơn giản, họ hiểu nhau trong từng đợt lên bóng và phối hợp ăn ý đến nhuần nhuyễn cũng như chạy chỗ thông minh khiến đối phương không thể nào ngờ được. Đỉnh cao của họ là cú ăn sáu tại Barcelona ở mùa bóng năm ngoái. Tuy nhiên, để bắt bài đội bóng đến từ xứ bò tót này không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Cái quan trọng là Hà Lan có làm tốt được như Inter Milan đã từng làm ở bán kết Champions League mùa giải vừa qua với Barca hay không? Ở trận đấu đó, Inter Milan chỉ còn thi đấu với mười người trên sân nhưng vẫn đủ khả năng khóa chặt các ngòi nổ của Barcelona hiện đang thi đấu cho Tây Ban Nha. Nhưng đó là chiến tích của bộ ba: Maicon, Lucio và Samuel cùng một cái đầu lạnh của Jose Mourinho. Còn Hà Lan, tuy chọn lối chơi phòng ngự phản công nhưng họ vẫn khiến người hâm mộ chưa an tâm ở hàng hậu vệ, nơi mà một bộ đôi Van de Wiel và Heitinga còn khá trẻ phải kết hợp cùng đàn anh của mình là Ooijer và Van Bronckhorst. Liệu trước sự tinh quái của Pedro và David Villa, khung thành của thủ môn Stekelenburg có đứng vững? Và biết đâu, Del Busque lại mạo hiểm khi sử dụng tiền đạo đang có phong độ không cao Fernando Torres để hoàn thiện cho miếng ghép trong sơ đồ 4-3-3 của mình?

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1

    Nhưng đánh giá kém Hà Lan trước nhà đương kim vô địch Châu Âu là một suy nghĩ khá thiển cận và chủ quan khi họ đang sở hữu những cầu thủ có khả năng tấn công tốt và gây đột biến cao như Wesley Sneijder, Arjen Robben, Mark Van Bommel và Robin Van Persie v..v. Với những nhân tố trên, Hà Lan trước World Cup đã được dự đoán là sẽ mang đến một cơn lốc màu da cam thật sự. Nhưng HLV Bert Van Marwijk đã đề cao tính an toàn, chứ không còn tôn vinh sự bay bổng như thời Marco Van Basten ở Euro hai năm trước – khi đó Hà Lan đã có những chiến thắng như chẻ tre trước Pháp và Ý. Người Hà Lan cũng từng được biết như những kẻ thất bại vĩ đại nhất trong lịch sử World Cup khi hai lần lọt vào chung kết họ đều thất bại. Đó là vào các năm 1974 và 1978 khi họ lần lượt thúc thủ trước người Đức và Argentina. Giờ đây, sau 32 năm, họ lại có cơ hội thay đổi lịch sử và dĩ nhiên họ không muốn một lần nữa phải hứng chịu thất bại. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Mark Van Bommel đã nói: “Đây là World Cup cuối cùng của tôi, một cơ hội cuối cùng và tôi không muốn đánh mất nó”. Rất có thể, Hà Lan sẽ nhường quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban nha và chờ cơ hội để phản công nhanh hoặc nếu có được bàn thắng dẫn trước, họ sẽ lui về sân nhà để bảo vệ tỉ số.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 2

    Top 10 cho danh hiệu “Quả bóng vàng thế giới” hiện tại đã được FIFA công bố với những cái tên như Xavi, Diego Forlan, Mesut Ozil, Bastian Sweinsteiger, Lionel Messi v..v nhưng không khó để người hâm mộ có thể đoán được chủ nhân của nó : Hoặc Wesley Sneijder hoặc David Villa. Hiện Sneijder đang là ứng vử viên số một, bởi đơn giản trong mùa giải vừa qua, anh đã góp công rất lớn vào chức vô địch Champions League cũng như cú ăn ba vĩ đại của Inter Milan (dù anh mới chỉ là một tân binh còn "chân ướt chân ráo" vừa chuyển từ Real Madrid đến sân Giuseppe Meazza) và đưa Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010. Lối chơi của anh có tầm ảnh hưởng lên toàn đội bóng. Nói đúng hơn, anh chính là linh hồn, là thủ lĩnh – một thủ lĩnh đích thực. Nếu Sneijder ghi bàn trong trận chung kết và giúp Hà Lan vô địch thì đêm 11/7 sẽ là một đêm mà có lẽ suốt cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 3

    Đối thủ cạnh tranh với anh là David Villa cũng có khả năng đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, nhưng nếu Villa có nhận được danh hiệu này thì cũng không quá bất ngờ bởi anh là một tiền đạo, trong khi Sneijder đơn giản chỉ là một tiền vệ. Tuy nhiên, có thể sau World Cup, cả thế giới sẽ kháo với nhau rằng: “Sneijder - anh không cao, nhưng người khác phải ngước nhìn”

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 4

    Liệu Tây Ban Nha có lập lại cú đúp thành tích như đội tuyển Pháp tại World Cup 1998 và Euro 2000 để trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử bóng đá vô địch Euro và World Cup liền nhau hay không? Hay sẽ là một màu cam sáng chói trong đêm phủ kín khắp các nẻo đường tại Johannesburg sau đêm chung kết? . Trái bóng tròn trên Soccer City sẽ mang đến chiến thắng cho ai? Thôi thì hãy để cho những đôi chân của những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trả lời. Nhưng như J.K Jerom đã từng nói: "Nước mắt và nụ cười, nụ hôn và những cuộc chia ly – tất cả những điều đó làm nên cuộc sống của chúng ta". Vỏn vẹn một ngày nữa thôi, World Cup lần thứ 19 sẽ khép lại, cuộc chia ly nào mà không có nước mắt? . Nhưng dù nước mắt và nụ cười có trao cho ai thì với một tháng vừa qua, chúng ta cũng đã được sống hết mình trong không khí của bóng đá. Cuộc sống chúng ta lại thêm vui nhờ World Cup dù đâu đó vẫn bộn bề những lo toan. Cảm ơn cuộc sống đã mang môn thể thao vua lại gần chúng ta, nơi mà chỉ có tình yêu bóng đá mới giúp ta quên hết những khó khăn hay giận hờn trong cuộc sống.

    -----------------------
    Mình là fan Anh nên sẽ để đây một bài viết giàu cảm xúc để khép lại một phần topic. Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm.


    [Dư âm Anh - Đức] Buồn cho một thế hệ vàng lại qua đi.
    Trận đại chiến giữa Anh và Đức đã diễn ra đúng như mong đợi của hàng triệu người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới với đầy đủ phẩm chất của một trận đấu đỉnh cao: kịch tính, hồi hộp, hấp dẫn và cũng không thiếu những điểm nhấn. Nhưng rồi người Anh lại một lần nữa lỡ hẹn với World Cup. Người Đức đã chơi hay hơn hay người Anh đã quá yếu kém? xin để lại câu trả lời cho những cuộc tranh luận không hồi kết.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 5

    Với tôi, hâm mộ đội tuyển Anh cũng đã ngót nghét gần mười năm rồi. Ngày đó tôi mê mẩn với những pha đi bóng lắc léo, thông minh và luôn biết tận dụng sơ hở của đối phương để chớp thời cơ ghi bàn của "thần đồng bóng đá" Michael Owen. Tôi yêu những pha sút phạt thuộc hàng kinh điển của David Beckham và tôi lại ngưỡng mộ hết mình người có biệt danh "không phổi" Frank Lampard. Tôi đã hy vọng, đã chờ đợi để rồi lại thất vọng, nhưng so với các anh thì đã là gì đâu? Và tôi lại tự nhủ trong bi quan rằng có lẽ đội bóng mà tôi hâm mộ sẽ chẳng bao giờ đi đến được cái đích cuối cùng.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 6



    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 7

    Lại nói một chút về FA. Thất bại của tuyển Anh ngày hôm nay chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Họ chẳng phải đã vì lợi ích của mình mà "bào mòn" sức lực của các cầu thủ hay sao? Nguyên nhân đầu tiên và dễ thấy cũng như dễ trả lời nhất là:
    "Tại sao Anh lại thi đấu rệu rạc, mệt mỏi và chậm chạp đến như vậy? English Premier League - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, cái danh tiếng "to đùng" như vậy để rồi sao?". Để rồi họ bắt các cầu thủ của mình phải căng sức ra thi đấu với mật độ ba trận một ngày vào mùa Giáng Sinh - khi mà tất cả các giải bóng đá vô địch Châu Âu vào thời gian này đều đã nghỉ đông. Rồi đến khi bước vào World Cup, đội tuyển nước nhà của họ đá không có bản sắc, thì những cầu thủ lại chính là chủ đề để báo chí, dư luận công kích. Bao nhiêu câu hỏi họ đặt ra thì cũng chính họ cũng có thể tự mình trả lời được. Chỉ bởi, họ vẫn giữ cái nhìn phiến diện bao nhiêu năm qua. Trách FA làm gì khi mọi chuyện đã an bài, thay đổi, rút tỉa có còn kịp không?

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 8


    Đế chế Fabio Capello thất bại sau hai năm sáu tháng mở ra cho đội tuyển Anh một kỷ nguyên mới. Mười tám trên tổng số hai mươi ba cầu thủ tham dự kì World Cup lần này chắc chắn sẽ không còn có cơ hội khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia nữa. Tất cả họ đều đã xấp xỉ tuổi ba mươi và chưa chắc ở Euro 2012 sắp tới, họ có còn khát khao và động lực để thi đấu tiếp hay không? Buồn cho đội tuyến Anh nhưng đây cũng là bài học để Tam Sư nhìn nhận lại chính mình và tìm ra một chiến thuật hợp lý nhất cho chặn đường tiếp theo.

    Nỗi buồn rồi thời gian sẽ làm phôi phai. Thôi thì hẹn gặp lại Anh tại Brazil 2014 với một bộ mặt sáng sủa và những cá nhân tươi mới hơn, nhưng nếu có thất bại thêm một lần nữa thì cũng hãy cho thế giới thấy minh xứng danh với cái tên Tam Sư nhé. Và dù kỷ nguyên mới này sẽ chấm dứt như thế nào đi chăng nữa thì Anh vẫn mãi nằm trong trái tim tôi.


    28.06.2010
    Nguồn ảnh : FIFA/ Getty Images/ Reuters

     
  4. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    cảm ơn bro quan tâm [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  5. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    hay, topic này rất là hay
     
  6. Seneken Thành Viên Cấp 4

    Nhận định của mình là kèo trên thua lặt lìa =))
     
  7. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    bất ngờ lớn !
     
  8. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Không thể tin nổi là Tây Ban Nha lại thua. Phải chăng bóng đá đẹp mắt ngẫu hứng đã hết thời?!
     
  9. duykhang26 Thành Viên Cấp 5

    tiếc cho TBN quá mặc dù em nằm dưới
     
  10. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    bác "nước rửa chén" nên hỏi Jose Mourinho, bác sẽ nhận được câu trả lời chính xác và thỏa đáng nhất [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

    chúc mừng bác đã thắng khi mạo hiểm nằm dưới !
     
  11. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    Mùa WC này đi đâu cũng thấy Inter và Mourinho
    Lối đá đổ bê tông này vốn đc đội Ý sử dung nay đã và đang đc các đội trong WC2010 này áp dụng triệt để =.=
     
  12. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    ko khéo trận CK mà New Zealand-Thụy Sỹ thì bỏ mie

    Lúc đó khán giả sẽ ngạc nhiên mà thốt lên rằng : ô kìa, ai để 2 chiếc xe buýt vào sân bóng thế lày =)) =)) =))
     
  13. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Viết hay quá , vừa xong loạt đấu đầu tiên là bác tổng hợp liền
    Thank
     
  14. ThuongNhan2009 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác Ken viết bóng đá thì vô đối rồi, thích đọc những bài bình luận cũng như phân tích của bác"
     
  15. haibt Thành Viên Cấp 5

    Worldcup này là của Mourinho :x
     
  16. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    chờ xem giai đoạn 2 còn .. Mourinho không [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

    cảm ơn 2 bác
     
  17. deka Thành Viên Kim Cương

    _nhờ viết hay cho nên mới lên kim cương lẹ vậy đấy chứ [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  18. kbpingu Thành Viên Kim Cương

    vòng 2 kèo trên sẽ hốt tiền lại [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  19. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Dự đoán Argentina sẽ thắng 4-1.
    Loi choi như mấy chú Nam Triều Tiên thì cửa nào chặn được Messi [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  20. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    mình dự đoán 3-2 hoặc 3.1. 4-1 là không thể xảy ra vì sẽ có những điều chỉnh nơi hàng phòng ngự Hàn Quốc.
     

Tình hình diễn đàn

Total: 580 (members: 0, guests: 569, robots: 11)