Tìm kiếm bài viết theo id

Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 26/5/10.

ID Topic : 1908660
Ngày đăng:
26/5/10 lúc 23:30
  1. bi0520 Thành Viên Bạch Kim

    Lâu lâu vào đọc cái này giải trí ghê Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ.
     
  2. lowiskoo Thành Viên Cấp 6

    Trích:
    Văn của bạn con tớ ( lớp 4): Cả lớp em đang đi chơi vườn hoa. Bỗng , chúng em nhìn tháy Bác Hồ. Chúng em ùa ra chào BÁc. Bác xoa đầu khen chúng em ngoan rồi dẫn chúng em ra Lăng Bác chơi
    ĐÚNG LÀ KO ĐỞ NỔI
     
  3. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Một học sinh 11 trường THPT NGuyễn Du TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng viết:

    Biết bao bướm lả ong lơi
    cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm

    Kiều thật khổ và đau đón làm sao khi nàng ở trong kĩ viện. Cuộc sống hằng ngày trôi qua, nàng phải "lả loi" cùng những gã đàn ông thô bạo. Xưa nay ta vẫn thấy bướm là biểu trưng cho người phụ nữ, vậy nên hình ảnh "Bướm lả ong lợi" gọi cho ta thấy tình cảnh đau khổ của Kiều khi phải tiếp những lão già hạng sang mà những người đó to gấp mấy lần kiều, họ đến và họ đi như những bóng ma vậy!
     
  4. Python Thành Viên Cấp 3

    - Nhà em ít thóc nên không có bồ. Thóc nhà em đựng ở thúng, cót. Tuy nhiên, em có nghe bác Thạch, bạn bố em nói, bố em có bồ, nhưng không mang về nhà. Em có gặng hỏi, bố em chỉ nói: Con còn bé quá, sau này sẽ biết. Em cứ nghĩ: Bồ đựng thóc thì sao lại để nơi khác. Bác Thạch có nói, bồ của bố em dễ thương lắm, đáng yêu lắm. Bác ý bảo bồ của bố em dài, chân cao, miệng nhỏ, trông cũng nhỏ nhắn. Và thế là em hiểu, bố em có thóc, và ông ta để riêng một chỗ. Tuy nhiên em mong bồ của bố em phải to cơ, mà bố phải mang bồ về nhà cơ. Nhưng tại sao khi nói ý muốn này cho mẹ em, thì mẹ em nói, nếu bố em mang bồ về nhà, mẹ em sẽ chọc tiết. Em chẳng hiểu gì cả. Chả nhẽ bồ thóc lại là một loại động vật à? Em rất muốn nhìn thấy bồ. Và khi đó em sẽ tả chiếc bồ thật hay, thật xúc tích. Được rồi, nếu không, em sẽ gom tiền, tự kiếm bồ cho mình. Và có lẽ phải thế cô ạ!!!
     
  5. Python Thành Viên Cấp 3

    Ngồi cười riết bị chửi khùng.
     
  6. chautinhtri1988 Thành Viên Kim Cương

    ^_^ 1 thời đã qua,tuổi thơ tui
     
  7. tri_number12209 Thành Viên Bạch Kim

    moá ơi đang bùn mà vào đọc là cười vơ bụng lun à , sau này lớp học sinh giỏi cấp 1 của chúng ta trình độ chắc cao thủ hơn mấy bác này nữa nè , giờ học sinh trường nào cũng hơn 90% là học sinh giỏi hết hà hà
     
  8. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    cười đau bụng nãy giờ Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ.
     
  9. Mi_No.1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    12h khuya, đọc xong tỉnh ngủ =))
     
  10. tun13121988 Thành Viên Kim Cương

    mấy em này có trí tưởng tượng hay nhỉ? nghe mà chết cười!
     
  11. Sim_Nhật Hà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trời ơi, cái gì mà lòi " Dái " rùi Bác Hồ uống canh rùi bố em như con chó, khổ thật..., đỡ ko nổi =]]
     
  12. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    khổ thiệt ngồi nhà nhỏ bạn vừa đọc cái này trong lúc cài win cho nó mà cười xì cả hơi trong bụng ra đường khác hic hic
     
  13. Alonewolf Thành Viên Bạch Kim

    Ôi tèo cái quai hàm em rùi, bắt đền bác chủ đấy hức hức....
     
  14. Matrix&Cherry Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Má ơi cười vãi cả ruột gan =))=))=))
     
  15. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    vào đến lăng Bác chỉ: Bác nằm ngủ ở đây nè các conCười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ.Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ. - 1Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ. - 2Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ. - 3
     
  16. sewalkman Thành Viên Kim Cương

    " Em tin là ở hiền gặp lành, hai vợ chòng A Phủ sau kháng chiến thành công sống rất hạnh phúc, dẫn chứng là họ có mở một tiệm bánh xèo A Phủ trên đường 3-2 bán rất đông khách .." Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ.)
    --------
    "Thúy Kiều là người con gái tài sách vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi dập vào chốn bùn nhơ. Đến nỗi nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn, may thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng”(!!!).

    pótay thật
     
  17. tuannghia42 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đỡ bằng gì đây trời =)) =))
     
  18. heongoc221 Thành Viên Cấp 4

    hay...hay...mấy bài này xứng đáng 11 đ
     
  19. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    thằng em của mình học ở dưới quê, có lần nó đi học ngồi bàn đầu, cô giáo đáng giảng bài nó giơ tay ngoắc cô lại nói "Cô ơi sao mặt cô mụn không vậy" thế là bà cô mời phụ huynh vô hỏi " Ở nhà anh chị có dạy như vậy không mà sao nó dám hỏi tôi như vậy" Cười thắt ruột với những bài văn miêu tả của trẻ nhỏ.

    Đề tài gây cười thắt ruột như nghĩa đen của nó.
     
  20. yeu_tinh Thành Viên Cấp 2

    tả con mèo: nhà em có nuôi 1 con mèo
    tả cô giáo: trường em có nuôi 1 cô giáo