Tìm kiếm bài viết theo id

Ra đi hơn 2 tháng nhưng vẫn còn ấm ức

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhatlonglng, 15/6/10.

ID Topic : 1972366
Ngày đăng:
15/6/10 lúc 16:08
  1. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    loại công ty vắt chanh bỏ vỏ như vậy thì tốt nhất im lặng, lãnh lương vừa xong là nộp đơn thôi việc, kèm theo 2 tiếng dạy đời thằng "sếp" hoặc gửi mail chửi những bất công mà anh em phải chịu, Cc lại cho toàn mail công ty, rồi ra đi ... vậy mới đáng mặt anh hùng ... ^^
     
  2. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Sắp vứt áo ra đi bỏ lại cái Cty + ông sếp cùi bắp.mới vô làm ổng nhìn mình chắc mặt còn non nên tha hồ mà bày vẽ nào "anh sẽ thưởng thêm cho em nếu e làm tốt ,chế độ BHXH đầy đủ,kí kết hợp đồng chính thức...."!Vẽ cho cố vào giờ làm dc 7 tháng rùi kết quả,lương vẫn như cũ,chế độ BHXH vẫn "anh dạo này bận quá nên chưa làm kịp cho em",Bệnh nằm 1 tuần mấy chả thèm trợ cấp gì vậy còn trừ lương,máy xài bị hư thì lúc nào cũng gọi cái thằng IT cùi bắp vô sửa,sếp thì ngu ngơ đek bít gì để nó vẽ là máy mạnh bây giờ phải xài card 512mb cấu hình core 2....để rùi bỏ ra có 500k mua cái card có 256mb,làm thiết kế mà máy như shit thì ức chế ko chịu thấu,nhìu lần gặp ổng kiến nghị nâng cấp hoặc đổi máy,kết quả vẫn"ờ ờ để anh làm",tưởng ổng mua thật ai dè cứ gọi thằng chó IT đó lên kiểm tra,nó lên cài win lại và phán mình xài máy nhìu quá nóng máy nó hư.Nhảm shit hết sức.Lại kiến nghị rùi lại chờ đợi.Rốt cuộc tới tận bây giờ vẫn xài cái máy đó.Ờ! xài thì xài,1 ngày vô cty làm 30% còn lại lướt wed,down phim,nghe nhạc.Cty gì đâu mà làm hoài vẫn ko lên nổi,tất cả do sếp ko quan tâm nhân viên,mất uy tín và keo kiệt.Nhìu lần mún nghĩ làm nhưng nghĩ tới vì mới ra trường nên ráng nhịn nhục mà học hỏi kinh nghiệm.Mới có 1 tháng đã có 3 người vứt áo ra đi,và tháng này là mình.Ko bít còn bao nhiu bạn sinh viên mới ra trường vô cty này làm nữa.Thui vì cơm áo gạo tiền nên vô làm ráng nhịn nhục và học hỏi mới mau tiến bộ,dù sao vẫn "cảm ơn anh Tùng(sếp) đã cho em biết thế nào là BHXH,lương thưởng thêm và cơ hội đc cty cho đi học thêm để nâng cao trình độ thiết kế...."Và em cũng chả phải là con lừa để anh lừa mãi như thế dc!
    Giờ có cty khác tuyển dụng với mức lương cao hơn và chế độ đầy đủ,ko bít thế nào nhưng vẫn hi vọng 1 tương lai tốt hơn!

    Định up thêm tên cty nhưng có lẽ ko nên,bạn nào học designer tốt nghiệp tìm việc mà lỡ bước vô cty này ko bít thế nào thì có thể liên lạc qua yahoo cho mình ,rất mong dc làm quen các bạn nguyenluan8805@gmail.com
    Đồng cảm chủ topic
     
  3. thanhvinhcao Thành Viên Cấp 3

    Em còn sinh viên nên chưa rành mấy vụ này. Nhưng mà dạo này đi làm partime cũng bị bóc lột dữ lắm.
    Lúc trước làm công ty kia lúc tuyển nó kiu làm ngày 4 tiếng lương 1 chai. Nhưng lúc làm thì vào ca lúc 5h và không bao giờ về trước 9h30. Chưa kể hôm nào có tiệc sinh nhật của khách(công ty dịch vụ giải trí) là làm tới 10h30. thế mà lương tháng không có thêm 1 xu tăng ca nào hết.
    Chưa kể mấy mụ giám sát thì khỏi nói. Luôn tìm mọi cách để bắt lỗi nhân viên. Có 1 lần hết giờ tan ca thì em thay đồ đi về thì bị con mụ giám sát nó bảo "chị chưa cho phép sao em lại về". Hãi, không lẽ hết giờ rùi ở chờ mụ thông qua mới về ah.

    Còn vụ cuối cùng là Giám đốc. Chỉ thích vẽ vời, nhưng nhắc tới lương là ôi thôi, mặt nhăn nhó thấy mà ớn. tới tháng trễ lương mấy ngày mà ko thấy đá động gì em mới hỏi thì nó bảo là:" lương đối với em quan trọng thế ah". Ô hay, đi làm là để có lương chứ đi làm cho vui ah.

    Vừa lãnh xong lương là em biến, dzây dưa với nó chỉ thêm khổ mà thôi.
     
  4. nhatlonglng Thành Viên Cấp 1

    thời buổi giờ tụi nó vắt sức người lao động như vắt sữa bò í.hix.
     

Tình hình diễn đàn

  1. aokhoacnu,
  2. nhadathcm1,
  3. Gomsuphuongdong,
  4. chinhchu2258,
  5. Le Nhi Gia
Tổng: 310 (Thành viên: 8, Khách: 284, Robots: 18)