Tìm kiếm bài viết theo id

gặp rắc rối với người thuê nhà!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi truongloi911, 18/6/10.

ID Topic : 1981964
Ngày đăng:
18/6/10 lúc 14:59
  1. phungchithanh Thành Viên Cấp 3

    trời, kêu bà cô đừn cho thuê nữa, không thì lấy gì ngăn tạm sân lại đi, mà bao dọn rác, là ai dọn vậy bạn??????????
     
  2. hayashikendo Bất Khả Xâm Phạm

    cho cái địa chỉ nhà tui qua xem mặt 2 thằng sửa xe đó rồi tính tiếp
     
  3. jackpurcell1 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho bà cô 500k mẹ có 500k mà mất tình anh em
     
  4. LANGTHANG03 Thành Viên Cấp 3

    Bác đang là sinh viên tức là trẻ con trong nhà rồi,bác có thẩm quyền ra mặt hay không ?Bác không có quyền làm bất cứ điều gì hết.Bất mãn thì bác có thể thưa lại với gia đình để ba má ra mặt giải quyết,với bà cô hay với bà nội cũng được.Ngăn sân hay không,cho thuê nữa hay không thì chỉ có người lớn làm việc được với nhau thôi.Bác gây sự quýnh lộn với người thuê,chẳng hoá ra bác vỗ mặt bà cô và bà nội,vì rõ ràng là bà nội hoàn toàn đồng ý nên việc đó là hoàn toàn chính danh.Nếu mình đoán không lầm thì nhà của bác là của ông bà cho,vậy ông bà chưa khuất núi mà con cháu anh em đã gây chuyện với nhau thiệt không phải lẽ.
    Đầu tiên,mấy người sửa xe cũng toàn dân lao đông ,bác góp ý đường nhoàng mình không tin họ lại đi khiêu khích bác làm gì,vì họ tất nhiên cũng muốn dĩ hoà vi quí để giữ chỗ làm ăn.
    Thứ hai,bác nên quên vụ xây hàng rào đi vì ba bác còn không dám làm nữa là.
    Thứ ba,bác cố gắng ra trường có cộng ăn việc làm ổn định.Thỉnh thoảng có món quà biếu cho bà hoặc cô,dù chỉ là ký trái cây hay hộp sữa.Mình tin là người nhà thì sợi dây tình cảm không thể nói cắt là cắt được.
    Bác quá nóng này,nên cố gắng mềm mỏng hơn khi tiếp xúc với bên ngoài.100 người thì hết 100 khoái nghe lời ngọt ngào.Bác thử thay đổi cách hành xử xem,không chừng bất chiến tự nhiên thành.
     
  5. mohametsari Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Công An Phường ghét nhà bạn không có nghĩa là ghét cả tiền của bạn!gặp rắc rối với người thuê nhà!
     
  6. lx135 Thành Viên Cấp 2


    Lời khuyên Bác này rất 9 xác, bạn nên nghe theo.
    Lời Phật dạy : Từ Bi Hỷ Xả, tận diệt Tham Sân Si
     
  7. hihomy Thành Viên Cấp 3

    cái này phải củng cố nội bộ rùi đuổi tụi nó ko cho thuê nữa
     
  8. thinhai Thành Viên Cấp 5

    mặt tiền gì mà cho thuê có 500k /tháng (chắc là Cô và Bà Nội của bạn có ý gì đây nè......)
     
  9. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    vụ này mình cũng từng gặp rồi, thằng chủ mướn nhà để sửa xe, lúc mướn thì chỉ có 2 vợ chồng, kí hợp đồng xong rồi kéo 1 đám lâu la xuống còn không biết điều. Mẹ mình ra nói nó, nó chửi lại luôn... rồi mẹ mình nói 1 câu "Chút tao ra còn thấy mày ở đây là không xong với tao" thằng chủ can ra. Một hồi ra thì nó đi đâu mất tiêu rồi, tối đến nhà đang ngủ thì bị 1 đám choi choi đi xe nẹt pô tới ném cục đá vô cửa cái ầm. Cả nhà chạy ra thì tụi nó chạy lên cầu hết rồi. Từ đó không thấy đám đó xuống khu nhà mình nữa.

    Làm sao đấu đá lại bọn tiểu nhân khi bọn nó toàn chơi sau lưng như vậy?
     
  10. bexinh_bekieu Thành Viên Cấp 3

    có 500k mà khổ thế nhỉ, hỏi bà cô xem mỗi tháng ko có 500k có chết ko ? ai đời cho tụi sửa xe nó dắt mũi ... bo tay nhà bác ... vấn đề ở chỗ nhà bác nhúng nhường quá ... tụi này là phải nhỏ nhẹ đuổi nó đi thôi, chén kiểu ko chơi chén sành ... Bác nên có buổi họp mặt gia đình ...
     
  11. good looking Thành Viên Cấp 3

    Bác quá nóng này,nên cố gắng mềm mỏng hơn khi tiếp xúc với bên ngoài.100 người thì hết 100 khoái nghe lời ngọt ngào.Bác thử thay đổi cách hành xử xem,không chừng bất chiến tự nhiên thành.[/quote]
    bác này nói đúng nàgặp rắc rối với người thuê nhà!
    ps :lời nói hok mất tiền mua gặp rắc rối với người thuê nhà! - 1 lựa lời mà nói cho lòi tiền ra gặp rắc rối với người thuê nhà! - 2
     
  12. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Mỗi tháng đưa cho bà nội 500k, nói cho bạn/ba bạn/nhà bạn mướn cái sân thay vì chúng nó. Đưa cho bọn XHĐ chi bị tù tội cũng nhiêu đó. gặp rắc rối với người thuê nhà!
     
  13. kenny_law Thành Viên Cấp 4

    rắc rối wá nhỉ, nhưng mình ko ủng hộ chuyện phải nhịn mấy thằng du côn đó đâu, càng nhịn tụi nó càng lấn tới thôi. Nhưng fải giải quyết theo cách nào đó có văn hóa thì mọi người xung quanh mới ủng hộ mình được. Mà bà nội bạn ở ngay trong nhà đó ko than thở j hết hả? Vậy nội bạn cũng còn khỏe lắm đó, ko chết sớm được đâu gặp rắc rối với người thuê nhà! rào lại 2-3 năm sau gỡ ra cũng được mà
     
  14. __thằng_hai_lúa__ Thành Viên Bạch Kim

    rất hiểu sự việc ngửi xăng của bạn. tôi từng ở trọ nhà sửa xe nên hiểu. kinh tởm đến ói và nhức đầu kinh khủng. tui ở trọ nên có thể đi còn bạn thì vẫn chịu
    cách hay nhất là thuuyết phục bà đuổi tụi nó đi hoặc lên án pà cô.họ ko nể mình thì minh việc gì nể họ
    còn chuyên ân oán giang hồ theo mình không nên xích mích tụi nó bạn ah. mình ở đó, tụi nó thất học nữa, dân sửa xe cũng ko vừa đâu.chơi chắc không lại đâu khi bạn là sinh viên.
    chúc bạn tìm được lối thoáT
     
  15. b4by_l0ve Thành Viên Cấp 6

    ở chung chạ rất là mệt.gia đình bro cũng phức tạp quá ko biết khuyên sao luôn
     

Tình hình diễn đàn

  1. thanhhai181222,
  2. thanhhai1812,
  3. phuonghoa97gn,
  4. vanquyensg2022
Tổng: 1,088 (Thành viên: 8, Khách: 1,067, Robots: 13)