Tìm kiếm bài viết theo id

ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trumkl, 13/10/08.

ID Topic : 501416
Ngày đăng:
13/10/08 lúc 11:21
  1. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    Thanks bạn nha,đang buồn tình,1 người mình đặt rất nhìu tình cảm và niềm tin vào lại thà làm tổn thương mình chứ vẫn bảo vệ người con gái khác,dù họ chẳng cần bik bản thân có được iu thương thật sự hok.Tình cảm sao muh ngu ngốc quá,mình đã cố gắng tìm mọi cách bên cạnh,cố nắm bắt những phút giây hạnh phúc,nhưng có người vẫn hok hiểu.Thì thôi,họ tự đánh mất cái đã có,họ cũng hok có cái tình cảm thật sự muh mình mún,và cái hạnh phúc hiện tại,tình iu hiện tại cũng bay theo ngày hum nay rồi.Buồn hết hum nay thôi,rồi ngày mai mình phải tự đứng lên,con người đó hok đáng để minh đau khổ,bik được sự thật,chia tay sớm cũng là 1 cái hay,chia tay sớm bớt đau khổ!!!
     
  2. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Ủa,tưởng em đang hạnh phúc chứ?Em giống bạn gái anh quá,lúc trước anh cũng vì công việc mà ko để ý đến chuyện tình cảm của mình sắp tan vỡ,đến lúc mất đi rồi cảm thấy đau đớn vô cùng,như người vô hồn.Đến tận bây giờ vẫn chưa lấy lại cân bằng,giống như mất đi 1 bộ phận gì đó trên cơ thể mình vậy.Nhưng càng nghĩ càng buồn,mình chẵng lừa dối,mình chỉ lo cho tương lai thôi,tại sao người ta lại ko thể hiểu,thông cảm và tha thứ được,tình yêu ko lẽ chỉ có thế thôi sao?
     
  3. trumkl Thành Viên Cấp 4

    hix, đọc tâm sự mấy bạn mà mình buồn theo đây, sao không ai báo tin vui hết vậy...
    giờ mình đã lấy lại được cận bằng cuộc sống rồi, hãy nhớ mình là ai, sống nên là chính mình: sống đơn giản cho đời thanh thản, hãy hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...
     
  4. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn bạn. Rất thích câu chuyện đầu tiên
     
  5. Yami89 Thành Viên Cấp 3

    Câu chuyện chàng trai thất tình,hay và thực sự có ích cho ai trong hoàn cảnh ấy.Thanks ban đã chia sẻ.ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  6. trumkl Thành Viên Cấp 4

    mong giúp chút gì đó cho những người cùng cảnh ngộ đó mà...
     
  7. beti783 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đối lập của tình yêu không phải là hận thù, mà là sự dửng dưng.
     
  8. tiger_vn862000 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix mới chia tay bạn gái,cũng vì ở xa nên 2 đứa ko vượt qua dc đang bùn mún chết lên đây đọc 2 câu chuyện này cũng nguôi ngoai.
     
  9. langtukhung5565 Em bị điên, đừng chọc em

    Thất tình tự tử đu dây điện.
    Điện giật tê tê chết từ từ...
     
  10. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sao chuyện của anh giống em vậy , em mới 20t thôi , wen với nàng đc gần 2 năm , nhưng vì hoàn cảnh ko khá giả bắt buộc em phải phấn đấu cho tương lai em sau này !

    em làm ngày , học đêm , fulltime 24/24 , cứ ngỡ bạn gái sẽ hiểu và thông cảm vì em biết lo cho tương lai sau này , càng ngày nàng càng nhạt và trách móc em hoài , chẳng dám gọi điện tới 1,2g sáng như lúc đầu mới wen vì chương trình học của nàng ngày càng nhiều ... thế mà nàng vẫn cứ trách móc ( do fulltime nên em thực sự rãnh vào nữa đêm thôi ) hix ..... nhưg dù sao tuần nào cũng dành riêng một tối CN để đi chơi cùng nàng , bù đắp cho nàng !

    cuối cùng nàng chia tay để đi theo 1 ng` con trai khác , rãnh rang hơn em , có thời gian nt , gọi điện cho nàng , wan tâm nàng .... và quan trọng là ng` con trai đó xuất hiện đúng lúc nàng cần một cái gì đó ! Lúc nói lời chia tay , nàng còn so sánh giữa em và ng` con trai mới , nàng chà đạp em xuống vực sâu , và nâng người con trai ấy lên tận đỉnh cao .... đau lắm mọi người àh ... ko lẽ 2 năm trời chỉ nhận đc sự chà đạp ấy từ nàng !!!! đôi khi em tự hỏi , em đã sai hay nàng đã thay đổi .......

    chúc những 7lover 1 ngày an lành !
     
  11. mcsa1989 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mới chia tay người yêu cách đây 1 ngày!đọc những dòng này mình thấy nhẹ nhõm 1 phần trong người,phần còn lại sẽ cố gắng sống tôt hơn!ko ai có thể giúp mình vượt qua bằng chính nỗ lực của bản thân mình mà,đúng ko các bạn!chúc các bạn lấy lại tinh thần nhanh chóng để hòa nhập vào 5s với tinh thần phấn chấn hơn.
     
  12. risa0610 Thành Viên Cấp 6

    thank chủ top nhiều lắm.........nhưng có ai chia tay hay mất đi người mình yêu mà kg đau...?
     
  13. chitam87 Thành Viên Cấp 3

    To Cubizme : Tâm trạng này thì mình hỉu được ít nhiều .. con gái luôn thix sự quan tâm lo lắng của người mình yêu . thời gian đầu bạn quá quan tâm đến cô ấy , khiến cô ấy lâng lâng hạnh phúc . Bỗng thời gian biều thay đổi , bạn lo kiếm tiền , lo tương lai , bạn hững hờ bỏ rơi cô ấy ,,, Có lẽ cô ấy hiểu điều bạn làm là lo cho tương lai , nhưng .... tương lai thế nào ai biết dk , có chắc 100% cô ấy sẽ là vợ bạn , có chắc 100% bạn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc mãi mãi ..

    Mình nghĩ cô ấy là người rất thix sự ngọt ngào và lãng mạng , nên khi bạn gần gũi chia sẽ những cảm xúc với cô ấy , cô ấy càng ngày càng yêu bạn , càng ngày càng tin tưởng ...vào người yêu , chắc sau này sẽ là người chồng biết lo lắng quan tâm đến cô ấy và gia đình .

    Con gái ko muốn nhìn người mình yêu cực khỗ như thế , con gái muốn chia sẻ gánh nặng ấy với bạn ...Nhưng muốn chia sẽ thì cần phải nói chuyện với nhau nhiều .

    Có lẽ bạn mãi mê ....với việc làm mà quên mất tất cả những gì bạn làm là muốn cô ấy hạnh phúc .. sao phải chờ đến ngày mai , bạn có thể làm cô ấy hạnh phúc từ bây h ...

    Cô ấy chì chiết bạn , có lẽ cô ấy sai ..... nhưng nhìn chung lỗi của cả 2 chứ ko phải chỉ vì cô ấy là người muốn chia tay trước.

    Hy vọng bạn sẽ rút kinh nghiệm . nếu còn yêu cô ấy , hãy nói với cô ấy nguyên nhân .. Và thử dành dựt điều mà bạn tin đáng ra là của bạn .

    Chúc bạn vui !!! Vài lời thôi .. đừng giận !
     
  14. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ko biết chitam87 là con trai hay con gái nhỉ ? dù sao thì bạn cũng thật là tâm lý , có lẽ bạn hiễu vấn đề của mình đó ! nhưng bạn ơi , có lúc mình cũng đã nhận ra mình lơ là cô ấy quá , bỏ bê cô ấy quá ... nhưng lúc mình nhận ra thì đã quá muộn rồi , ko thể cứu vãn nữa ... và nhất là cô ấy đã iu người con trai khác !

    mình đã 5 lần , 7 lượt níu kéo , chỉ mong cô ấy cho mình cơ hội để sữa chữa ! mình cũng đã giải thix hết lời vì sao mình lại bận rộn đến như vậy , và vì sao mình ko thường gọi điện để nói chuyện với cô ấy đến 2 , 3g sáng ... nhưg tất cả mình nói ra , cô ấy đều cho là ngụy biện ... đều cho là cái cớ để mình níu kéo .... càng nói ra thì mình càng bị cô ấy hạ thấp ... mình đã làm những gì mình cần làm để giữ t/y , nhưng cô ấy thì lại ko cần điều đó nữa ! lúc đó mình biết là mình phải buông thôi !!!

    cô ấy thay đổi thật sự rồi bạn àh , ko còn là một người con gái ngoan hiền như trước nữa ...... bạn thân của cô ấy cũng thừa nhận và khuyên mình nên quên cô ấy ....

    Mình tự coi đây là một bài học rất lớn cho mình , sau này mình sẽ rút kinh nghiệm ! Một lần nữa cám ơn chitam87 đã có vài dòng chia sẽ cùng mình !
     
  15. risa0610 Thành Viên Cấp 6

    hay lắm.........nhưng sao mình kg thấy nỗi buồn vơi đi tí nào, mà càng buồn hơn. Mình kg muốn chia tay, kg muốn đau nhưng giờ chỉ có thể im lặng...
     
  16. trumkl Thành Viên Cấp 4

    mới bị ban nick 2 tháng luôn, chẳng hiểu lý do,bận quá nên không vào comment được, mấy nay sài gòn mưa hoài, lãng mạn nhỉ, có ai muốn làm người mẫu chụp hình trong mưa không? ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
     
  17. conang4mat0205 DOVES CLUB

    dẫu biết rằng là thế và cũng cố hiểu là zậy đi , nhưng nói thiệt chu choa dám chắc hem buồn hem ?
    Lòng đã dặn lòng hãy cố wên , đừng nhớ nhưng sao khó quá chời , zậy hãy cố nhớ để rồi wên , miệng ta cười mà lòng ta buồn rười rượi , làm zậy chi cho lòng thêm khổ , hãy buồn đi , để rồi bước tiếp tới ngày mai
     
  18. open_tiktak Thành Viên Cấp 4

    thanks bạn nhiều lắm !!!
     
  19. puppy08 Thành Viên Vàng


    bài post của mình từ ngày 13/10/2008.

    bây h lại quay gót vào đây để lại tks 1 lần nữa.
     
  20. cubizme Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy là cách đây puppy08 đã từng phải ghé thăm topic này , giờ ghé lại liệu có gì tốt đẹp hơn chưa ai thất tình vào xem nhé... biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn...