Tìm kiếm bài viết theo id

Daily diary for everyone

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tommy Vercetti, 31/5/10.

ID Topic : 1924054
Ngày đăng:
31/5/10 lúc 21:38
  1. puppy08 Thành Viên Vàng

    Đàn bà Song Tử có thể để ý một người đàn ông khác thậm chí ngay cả khi đang yêu bạn chân thành. Dễ thay đổi là bản chất của nàng và nàng sẽ phải học cách để kiểm soát được chính mình. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn vẫn còn thu hút cô ấy và cô ấy sẽ hết mình vì bạn.

    ong Tử là một người mẹ tuyệt vời luôn tôn trọng cuộc sống riềng tư của những đứa trẻ. Người đàn bà Song Tử luôn là những người chủ nhà xuất sắc, nàng luôn tỏ ra quyến rũ với những người khách bằng sự yêu kiều, tiếp đón nhiệt tình của mình. Cô ấy có thể dễ dàng hòa hợp với mọi người, từ sếp cho tới từng đồng nghiệp trong công ty. Có một người vợ Song Tử, bạn sẽ có cảm giác được ở với một người khác mỗi ngày. Cũng có khi cô ấy thực tế, và cũng có khi mơ mộng. Hãy lắng nghe sự tưởng tưởng của cô ấy, bạn sẽ hiểu điều cô ấy mong muốn. Cô ấy là một người đầy hy vọng, ước mơ và khao khát, và luôn sẵn sàng chia sẻ chúng với bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn luôn bên cô ấy khi cô ấy cần.




    có những điều ko phải ai cũng hiểu và độ lượng, bao dung dc...

    cai xương gãy của tui ơi, mau lành đi..huhuhuhuhuhu
     
  2. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    sao thấy chênh vênh lạ...
     
  3. MIRROR ღ♥Ñ๑†hï∩G ï∩ £๑v€♥ღ

    ghét cái thèn điện lực quá đi, làm sáng sớm phải thức dậy đi cả ngày, chẳng ngủ đã giấc gì hết
     
  4. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    im lặng thì mệt mình
    nói ra thì mệt người!
    nhiều lúc thấy tội a quá, phải chịu đựng đủ điều từ e, chịu đựng cả sự bực bội của e với mọi thứ xung quanh!
     
  5. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    cảm thương chiếc áo màu lam. buồn buồn khi chỉ còn lại con số 16, mới đây mà đã đi được 1 nửa. lại sắp kết thúc những ngày vuvu, reo hò ăn ngủ đều bóng đá rồi!
     
  6. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Lasagna đóng hộp nó dở gì đâu.:baffle:
    Bất mãn ghê.:baffle:
    Đúng là instant food.Daily diary for everyone
     
  7. BE_HEO87 Thành Viên Bạch Kim

    Cuộc đời của một vị tổng thống không hạnh phúc hơn cuộc đời của một cậu bé đánh giầy. Cuộc đời của một tỷ phú không hạnh phúc hơn cuộc đời của một người ăn mày. Cậu bé đánh giầy hay người ăn mày có những niềm hạnh phúc mà vị tổng thống hay nhà tỷ phú không bao giờ có được. Và ngược lại, vị tổng thống hay nhà tỷ phú có những niềm hạnh phúc mà cậu bé đánh giầy hay người ăn mày không có được.
     
  8. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    thứ 6 cúp điện nguyên ngày,đi đâu tị nạn đây Daily diary for everyone
     
  9. [P]urjnxjnh Thành Viên Cấp 1

    nhắm mắt nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện về Daily diary for everyone sao lại có thể như thế nhỉ?
     
  10. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Why can't i fall asleep?
    Maybe im just thinking too much.
    Thinking of you, thinking about our relationship.
    I'm wondering how long it could last?
    That question still left unanswered...
    Let the time answer it.
     
  11. [P]urjnxjnh Thành Viên Cấp 1

    nên đi típ hay dừng lại đây...thấy nhói.sao lần này mình ko khóc? nước mắt cạn rồi hay vì đã đoán trc đc điều đó ???
     
  12. 25minutes Thành Viên Cấp 6

    Coi trận Pháp - Nam Phi xong, tắt đèn đi ngủ. Nằm trằn trọc một hồi, ko hiểu sao em lại muốn nói chuyện với chị. Daily diary for everyone
    Đầu tiên em muốn kể với chị về chuyến đi từ thiện đầu tiên trong đời của em: chuyếnđi đến Làng Tre hôm 20/6. Ờ, buổi đó, chị tin nổi hông, em - mười sáu tuổi 20 ngày - chưa bằng lái, chạy xe yếu, ko biết... qua đường (sự thật đó chị, mỗi lần cần qua đường là em run như cầy sấy, bị người đi đường chửi te tua luôn! T_T) lại dám xách xe chạy một mạch 80km đường xa lộ. Mà phải chạy tàn tàn không thôi đâu. Trong nhóm toàn mấy anh chị sinh viên hoặc đã đi làm, toàn xe tay ga ko hà. Họ cứ vô tư mà phóng, em cứ mướt mồ hôi vặn ga đuổi theo. Một thành tích ko biết đáng tự hào hay đáng sợ: Nhìn dzậy chứ cái xe max 50 của em đua ngang ngửa với chiếc @ Daily diary for everyone - 1 Chạy mà lo gần chết, cứ sợ kì này mình chấm dứt cuộc đời dưới gầm xe tải T_T Chạy được 2/3 đường, bọn em tấp vô quán cà phê ngồi nghỉ. Em tranh thủ đi làm quen, kết bạn được với một chị năm nay 21 tuổi. Chỉ có cái tên buồn lắm chị: Lệ Thu. Em với chỉ hơi bị hạp nhau, ngồi nói đủ chuyện hết. Chỉ cho em rất nhiều lời khuyên bổ ích về nghề nghiệp mơ ước sau này của em. Sau đó cả nhóm tiếp tục đi. Nói thiệt với chị, lúc này em "đuối" lắm luôn gòi. Em còn ráng bám theo được mấy "anh" tay ga là một kì tích đó. Rồi em thấy chỉ chạy xe lên, nói gì đó với anh trưởng đòan, thế là ảnh tấp vô lề. 2' sau, em chễm chệ ngồi sau lưng anh trưởng đoàn, xe em một anh khác chạy dùm. Lúc về cũng thế, đỡ ghê! Sau đó lúc mọi người hỏi tuổi em, em nói năm nay em học lớp 11, ai cũng trợn mắt ngạc nhiên hết. Có người nói mới 16 tuổi mà sao gan dữ dzậy. ^^! Tới Làng Tre, bọn em đi thăm mấy gian nhà nơi ở của trẻ mồ côi - tàn tật và những người già. Tội lắm chị à, có những bé nhìn rất bụ bẫm, kháu khỉnh, hỏi ra thì mới biết các bé bị cha mẹ bỏ trong ừng cao su ngay lúc còn chưa biết đến mùi sữa mẹ... Có nhiều bé mắc bệnh đao, cứ chăm chăm cái máy chụp hình của em mà giật... Qua đến gian nhà của các cụ già em còn xót xa hơn... Vì em thấy trong đó sao có những người giống ngọai, giống nội em quá...
    Sau đó bọn em dc chiêu đãi món bánh canh. bánh canh hơi mặn, những cũng ok ^^ Cái tô to tổ chảng luôn, ăn no gần chết. ^^ Rồi bận về còn ghé qua vườn chôm chôm nữa (em ko hảo món này lắm). Rồi đi ăn lẩu bò ở gần nhà em. Quậy tưng quán lẩu bò, dứt hết 3 cái lẩu, 2 dĩa đậu phộng, 1 chai rượu, vài chai bia rồi cả nhóm mới chịu ai về nhà nấy. Nhà em gần nhất vậy mà tới hơn 8h tối em mới đặt chân vào phòng. Chắc mấy anh chị đó gần 10h mới về tới nơi ^^!
    Chuyến đi thật là đáng nhớ. Lần sau nếu có cơ hội chắc chắn em sẽ tiếp tục tham gia. ^^
    Hôm nay em coi phim cả ngày: Tân Tam Quốc, Once upon a chinese classic, Hear me… Trong đó có một phim để cho em “ấn tượng khó phai” đến giờ là Hear me. Phim của Đài Loan, dạng tình cảm nhẹ nhàng ^^. Thường thì em ko thích xem mấy phim tình cảm đâu, em chỉ thích xem kiếm hiệp thôi. Nhưng vì cái phim này nó hơi bị “đặc biệt”. Phim chủ yếu xoay quanh hai nhân vật Thiên Khoát và Ương Ương. Ương Ương có một người chị gái tên là Tiểu Bằng bị khiếm thính. Trong một lần đến hồ bơi cổ vũ cho Tiểu Bằng, Ương Ương vô tình gặp Thiên Khoát. Thấy Ương Ương dùng ngôn ngữ cử chỉ với chị mình, Thiên Khoát tưởng nhầm cô cũng bị khiếm thính nên cũng dùng ngôn ngữ cử chỉ nói chuyện với cô. Từ đó xảy ra bao tình huống dở khóc dở cười và cũng không kém phần lãng mạn ngọt ngào. Nhưng điều em thích nhất, điều cuốn hút em nhất ko phải ở hai nhân vật chính mà là ở hai chị em Tiểu Bằng – Ương Ương. (Em vốn hơi bị nhạy cảm với những phim / truyện / tiểu thuyết/ về tình chị em ^^!) Em xúc động, và cả ghen tị nữa, trước tình cảm mà họ ành cho nhau. Ương Ương dành tất cả cho chị mình, chấp nhận hi sinh để chị mình có thể theo đuổi được ước mơ. “Ước mơ của chị cũng là ước mơ của em” Cô đã nói như thế. Còn người chị thì luôn cố gắng để không phụ lòng người em… Sau một trận hỏa họan cướp đi cơ hội thi đấu của người chị, họ có một cuộc cãi vã với nhau. Và em đã bật khóc khi người chị vừa khóc vừa làm dấu “ Em không hiểu sao? Tất cả những chuyện này không liên quan gì đến em cả! Chị không cảm thấy có lỗi vì chị không lấy được huy chương vàng. Đó là vì chị không thể lấy nó cho em!”
    Câu thoại trên cũng đâu có gì đặc biệt xúc động đến nỗi phải khóc, chị nhỉ. Thế mà em lại khóc đấy! Khóc to nữa là khác! Mít ướt hen! Mà nào có xong, lâu lâu em lại còn cười ngớ ngẩn nữa cơ. Đó là khi em thấy nụ cười của người chị. Một nụ cười rất tươi sáng, rất hiền lành, rất giống với một người em quen… Thế là bất giác em mỉm cười theo ^^! Thì em đã nói trước rồi, em vốn rất nhạy cảm với chủ đề này rồi còn gì ^^
    Chị biết tại sao không? Vì từ rất lâu rồi, điều em khao khát, đều em mong ước nhất là có được một người chị của riêng mình – một người có thể cho em những lời khuyên hữu ích, có thể cùng em thức đêm coi phim, cùng em tám, sẵn sàng nghe em kể lẻ đủ điều, dạy em học, ăn hiếp em, nhưng lại luôn sẵn sàng bảo vệ em… TÌm thấy thì tìm thấy rồi. Nhưng em không tìm thấy tất cả điều đó trong một người, mà là mỗi người một chút ^^Hình như em “tu chưa đủ” thì phải … Lâu lâu ngồi nghĩ lại thấy mình trẻ con kinh dị, nhưng mãi mà vẫn không từ bỏ giấc mơ đó… Hazz…
    Thôi, nên chấm dứt chủ đề ủy mị này tại đây thôi ^^ Em còn phải đi ngủ để lát coi trận Argrentina – Hi Lạp nữa ^^ Ngủ ngon nha chị!
     
  13. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đang lướt web bằng sóng wireless ma Daily diary for everyone
    Móa, lâu lâu lại éo hiểu nổi Daily diary for everyone - 1
     
  14. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Nhớ hồi nào thi xếp lớp năm lớp 6 vào đc a2, mừng hết lớn, về nhà đi khoe tùm lum vậy mà giờ đã 4 năm trôi qua.Daily diary for everyone
    Daily diary for everyone - 1 Những lúc cười nói hồn nhiên...
    Daily diary for everyone - 2
    Cùng sinh hoạt tập thể...
    Daily diary for everyone - 3
    Vậy mà giờ đã xa xa, xa lắm...
    Thôi tạm biệt nhé, Lê Văn Tám.Daily diary for everyone - 4
    Sẽ mãi nhớ...Daily diary for everyone - 5
    Daily diary for everyone - 6
     
  15. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sau cuộc chiến trời quan mây tạnh, ngồi xuống nghe nhạc cho nhẹ lòng Daily diary for everyone
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=_WEspt2OAx

    Bình Yên

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao

    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh

    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu.

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
     
  16. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    sáng sớm tui hái hoa hồng, bán cho bao người qua
     
  17. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tặng bà con và em tầm xuân thêm 1 bài nữa

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=pJEIjnIlsS

    Hạnh phúc lang thanh

    Ngày ấy em như hoa sen
    mang nhiều dáng hiền
    những khi chiều lên

    Ngày ấy em như sương trong
    nép trên bông hồng,
    mượt trên cánh nhung

    Ngày ấy em như cung tơ
    cho đời thẫn thờ,
    cho tôi dệt mơ

    Đường khuya tay đan ngón tay
    Ước cho đời ước mơ dài

    Những năm tháng vô tình
    Mà lòng người cũng vô tình
    Rồi màu úa thay màu xanh

    Người yêu xa bến mộng
    Đò xưa đã sang sông
    Dòng đời trôi mênh mông

    Dáng xưa nay xa rồi
    Đường khuya mưa rơi rơi

    Phố xưa quên một người
    Bàn chân gieo đơn côi

    Gió mang theo cơn lạnh
    Về rót lệ trên môi

    Ngày ấy yêu em say mê
    Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly
    Tình ái không xanh như thơ
    Đến chung hơi thở,
    Rồi trôi rất xa

    Hạnh phúc lang thang như mây
    Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây

    Từng đêm qua trong giấc mơ
    Vẫn mong chờ có em về.
     
  18. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    Daily diary for everyoneBác HB đang có tâm trạng?
    Hay lắm đó Bác!
     
  19. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Anh đang hạnh phúc đó em! Daily diary for everyone
     
  20. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    Ồ vậy hả? Chúc mừng Bác nhé!
    Lẽ ra tui tắt máy rùiDaily diary for everyone - 1
    Nghe nhạc hay quá lại ngồi lâu thêm
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 279 (Thành viên: 3, Khách: 271, Robots: 5)