Tìm kiếm bài viết theo id

Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhphong9911698, 20/4/09.

ID Topic : 868295 - Số lần up bằng SMS: 8
Ngày đăng:
20/4/09 lúc 10:48
  1. emMinh Thành Viên Cấp 2

    đang buồn mà nhìn cái hình ko nhịn cười nổi! y như con khỉ!
     
  2. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    xe lam bị cấm roài, đu dây điện cho lẹ Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    ko ý kiến :sweat:
     
  3. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    vậy có cho kèm trẻ em không anh Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  4. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    trẻ em trên 18t ok, dưới 12t ở nhà ih
    :snicker::snicker:
     
  5. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    ớ sinh năm 92 khai sinh năm 93 đủ tuổi rồi nhé anh Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  6. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    một đêm mất ngủ
    sau một đêm suy nghĩ rút ra 1 kết luận,tốt nhất em không nên quen nhỏ lúc này,cả 2 còn quá trẻ em cũng hơn nhỏ có 1 tuôi nếu yêu nhau rồi phải xa nhau như vậy chia tay là cái chắc,thà như em qua đó đi học đi làm rồi về việt nam tìm nhỏ,nếu có duyên nợ thì sẽ tìm thấy nhau...lúc đó cũng lớn rồi yêu nhau cũng chính chắn hơn bây giờ chững trạc hơn nữa,chứ giờ quen nhau sợ...chia tay rồi mất đi 1 ng bạn 1 ng mình yêu thương hết lòng như nhỏ...
    giờ em chỉ xin nhỏ cho em...thân hơn 1 tí xíu....tức là...cho em nắm tay lúc chỉ có 2 đứa ấy :"3
    anh thấy sao anh hoshimi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  7. Trúc lì Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hix e dang chang biet lam sao voi cai tinh ham choi day?von hoc trung cap du lich ra lam o ks dong khoi duoc 1 nam vi ham choi nen nghi.rui di lam o bv duoc 1 thoi gian cung vi mun di choi ma co quan k cho nghi phep buc wa viet don xin nghi lun.gio that nghiep o khong gio mun tim viec ma k biet phai lam gi?mun di hoc 1 nganh nao do ma cung k biet hoc gi.hixhix giup minh voi
     
  8. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    em lớn rồi, đã suy nghĩ chín chắn thì cứ làm theo những j em cho là đúng Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    18t đủ quyền công dân rồi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    vấn đề của bjan chỉ có bạn mới giúp được mình thôi
    ko dưng bạn biết đc tất cả mọi chuyện trên đời sao?
     
  9. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ khai sinh ghi 1993 heheheheh nên chưa đủ =))
    em suy nghĩ chưa chính chắn đâu anh à nhiều khi thấy mình còn ích kỷ và trẻ con lắm,như cái lúc mới nói yêu nhỏ đó trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn nhỏ quen mình thôi nên tìm mọi cách ...nhưng mà tự nhiên đêm hôm bữa chả biết sao ngồi suy nghĩ lại thấy quen rồi đi xa như vậy khổ nhỏ quá với lại chia tay là chắc chắn rồi để con ngta chờ đợi mình mỏi mòn vậy sao được đâu phải đi 2-3 năm là về đâu bèo nhèo cũng 6 năm mới về màTư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2,vì thế cứ tốt với nhỏ và tất nhiên là...thân hơn xíu thôi không quen đâu Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 3
     
  10. xi3chao86 Thành Viên Cấp 3

    Thử suy nghĩ tìm 1 ngành nào đó thích hợp với bạn rồi ráng học ra trường... thời buổi này ko có nghề ngỗng thì sống = niềm tin à Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn..... Chỉ cần bạn cố gắng kiên trì trong khoảng thời gian học thôi ( đừng ham chơi) ... Có nghề rồi đi làm kiếm tiền muốn chơi gì chơi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1....... Chúc bạn thành công Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
     
  11. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Cá tính ham chơi => làm việc gì cũng bỏ dở gian=> làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn => cứ đến nơi rồi làm nửa chừng rồi trốn => bỏ phí 1 thời gian dài => cuối cùng chẳng được gì=>do cá tính ham chơi quá cao => không có lập trường khi đã quyết định 1 điều gì

    Giúp em với?????
    bây giờ ăn thua tất cả là do em thôi - do gì ah ?- do sự quyết tâm của em thôi Quyết tâm của em quyết định tương lai của em sẽ về đâu thôi và quyết định em sẽ là ai

    Phải làm gì ???? Cần cho lời khuyên sao ?????
    anh hỏi em 3 câu hỏi - em suy nghĩ cho thật kỹ và trả lời cho anh nghe - Câu thứ 1 :
    " sau bao năm chơi đó .....cho đến bây giờ em đã chơi đã chưa - Nếu..... chưa đã thì ..... em cứ chơi tiếp cho đã đi ..... và rồi ..... nếu em cảm thấy chơi quá đủ và em muốn thay đổi thì ....."

    và câu hỏi thứ 2 là
    " em nghĩ là em có đủ sức mạnh và nghị lực cái mà người ta gọi là Quyết Tâm để ..... có thể không bị sa vào đường cũ - không bị cám dỗ bởi bạn bè cũ hay môi trường cũ - thêm 1 điều nữa cái mà người ta gọi là Niêm Tin đó là ..... em tin là em có thể làm được không - tin là em có thể đi hết con đường - con đường mà em đã chọn vd: em học 1 môn gì đó hay em đi làm 1 nơi nào đó - nếu bản thân em còn không tin em thì xin lỗi anh cũng bó tay thôi cho nên anh đòi hỏi ở em đó là Niềm tin

    Câu hỏi cuối cùng của em là:
    " em có năng khiếu gì để anh có thể tư vấn cho em ngành em nên học:

    1. em nói chuyện thì em có tự tin về kỹ năng giao tiếp mình không?
    2. em có
    tự tin về các khỏan như Vẽ - May - Thiết kế v.v...
    3. em có
    tự tin về khỏan nấu ăn hay pha chế nước không
    4. em có
    tự tin về ngọai hình của mình không
    5. em có
    tự tin về kỹ năng xử lý tình huống không.

    Đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời - đồng thời phải giải thích cho câu trả lời đó tại sao mình chọn như vậy- không chấp nhận những câu trả lời thiếu sự tự tin và lập trường ( quyết đóan)
     
  12. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    khi con người ko còn tin gì cả thì đã mất tất cả
    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  13. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    Sao nghĩ vậy nè Vũ - Copy ở đâu ra hay có chuyện gì nè :smile:
     
  14. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
    rút kinh nghiệm từ những j xung quanh thôi P ơi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    mình còn ko tin mình thì còn biết tin vào ai?rồi thế nào mọi chuyện cũng đi xuống thôi Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 2
    cũng như đội Pháp, tuy giỏi nhưng bây giờ xách vali về nước rồi
     
  15. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    khi tất cả niềm tin đã vụt tắt...hi vọng se là thứ cuối cùng níu kéo bạn với cuộc sống Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  16. xi3chao86 Thành Viên Cấp 3

    Chưa mất tất cả đâu a Vũ à ......Vẫn còn hàm răng ...... Để làm gì à >>>>>>>Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
     
  17. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn - 1
    @sofarsogood: ko có tin cái gì thì làm gì có hy vọng hả em?
     
  18. lontontran Thành Viên Cấp 4

    để tiếp cận 1 người bạn gái ko quen biết,từ từ đến cuộc hẹn đầu tiên,phải làm như thế nào có cuộc hẹn thứ 2....thứ n vậy.xin chỉ dùm mình
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    xin vô box spam bài bí kíp cua gái xem giùm Tư Vấn giải tỏa Stress - Lắng nghe cùng trò chuyện - Hãy nói lên tâm sự của bạn
     
  20. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    dạ hi vọng mờ hồ hão huyền đó anh :too_sad:
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 499 (Thành viên: 0, Khách: 469, Robots: 30)