Tìm kiếm bài viết theo id

Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi immortel_la, 23/6/10.

ID Topic : 1998693
Ngày đăng:
23/6/10 lúc 20:17
  1. kjmhien Thành Viên Cấp 2

    y như hum bữa mình nè !!! 22h ở nhà chạy xe đi làm ,Vũng Tàu thì các bạn biết rồi đó , 22h là đường vắng tanh , chả còn mấy ai ngoài đường !!!

    Đang đi với 40km/h , tự nhiên có mama kia đi ngược chiều ( ko nhìn đường, ko xin nhan ,ko giơ tay ) lao qua đường để vào tiệm tạp hóa bên đường !!! Mình thắng chả kip, tông đổ xe nhưng cả 2 ko sao !!!!! Hjx, lúc đó bực kinh khủng

    Hjx, ra đường các má mà chạy là e sợ lắm !!!!

    Chạy xa 80km ^^
     
  2. Silent Joker Why So Serious?

    Cái nón
    giống của em
    Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm
     
  3. TKH_2010 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uh, mấy cô mấy mợ chạy xe superman lắm, em cũng dính vài lần rồi Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm
     
  4. hyn Thành Viên Bạch Kim

    là em như bác, em bấm kèn inh ỏi ,nhưng như vậy bác cũg có lỗi, thấy người ta như vậy thỳ bác phải chạy chậm lại, đồng ý là bác đã giảm tốc độ, nhưng một người đứng lớ ngớ giữa đường thì bác nên thận trọng hơn, khi nào chạy qua hay người đó đã đi thẳng mới tăng tốc, cái này bác mới suy đoán thui, chưa gì đã tăng lên 45km/h, vãi luôn!!!!

    Hên cho bác là có cái mubahi che chắn, nói chung trg trường hợp này bà kia sai 75%, bác 25% =))

    Màh mấy người đó cũg kì cục thiệt, tìm địa chỉ hay sao thì tấp vô lềmàh tìm, đứng giữa đường, bộ đường là dành cho riêng mình người đó àh, khùng thấy ớn, nếu là em em chửi cho một phát lun =))
     
  5. badb0y Thành Viên Cấp 6

    hên cho bác thiệt! 1triệu tổn là do bác hay mụ kia bỏ ra vậy?
     
  6. enterus01 Thành Viên Vàng

    uh , nhất là mấy bà xồm xồm hay mặc đồ bộ chạy ra đường , hem biết có phải mua hết con đường hay ko , mà thấy bả thích chạy sau là chạy , nhìu lần xém đo đường zới mấy bả , mà mấy bả nhìu lúc quay lại chửi mình nữa chứ , bực bội lém :cold: . Hùi bữa mình chạy vào khúc đường đang sửa , do chạy hơi nhanh nên trược bánh té đập cái đầu xuống cái bốp trong tình trạng nằm ngữa . Hên là tay trầy 1 tý , cái đó ko có cái nón bảo hiểm iu dấu , chắc giờ mình cũng hem nhớ nổi mặt người iu quá Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm
     
  7. zoo_shop1990 Thành Viên Vàng

    e bị rầu,đèn xanh e với mẹ đang chạy xe băng wa ngã 4,có thèng điên vuợt đèn đỏ mà e đã jảm tốc với bóp kèn mà nó vẫn fóng như điên,kết cục e với mẹ e bị té văng xuống đất.CŨng may e có đội nồi cơm với lúc đó ko có xe tải lớn ko thì e với mẹ đã về 9 suối rầuChia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm.H nó còn để mí vết sẹo trên chân e,hận thèng đóChia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm - 1
     
  8. RongGia Thành Viên Cấp 4

    sợ mấy cô mấy thím lắm rồi. Mà gặp mấy ng này ko thể đối xử thô lỗ như đàn ông được, ức chế lắm Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm Đi xe chả bik luật gì hết. Chạy xe thì hok bik giữ xe, ai nói xe phụ nữ chạy kĩ còn tốt chứ e thì thấy ngược lại á
     
  9. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    Phụ nữ nói chung phản xạ kém hơn đàn ông lắm. Hồi trước đi học lái toàn thấy mấy bà mấy cô gây tai nạn đâm cột điện, húc đổ tường ko à, tất cả là do quýnh quáng quá họ mất khả năng kiểm soát.Do đó ra đường mà bấm kèn inh lên đôi khi lại còn gây phản tác dụng nữa ấy chứ
     
  10. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    mình đi xe từ trước đến giờ khá ẩu nhưng ko bao giờ bị tai nạn. chắc do cái số quá
     
  11. vinhmobile Mobile Service Center

    Bạn này hên thiệt,có ông bà đỡ nè Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm - 3
     
  12. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Vậy mà lúc mới ra nghị quyết,bà con cũng than quá trời. Đúng là dân Vn mình có cái bệnh than thì phải


     
  13. ruslan Thành Viên Cấp 2

    Đội mũ bảo hiểm lại càng phải đi cẩn thận mỗi 1 loại có ưu nhược điểm khác nhau, đội full face là an toàn nhất nhưng bất tiện nhất là đang đi nhận được điện thoại và khi bị tai nạn gãy xương cổ ai không biết thao tác (chiếm đại đa số) tháo ra dễ làm chết người. Đội loại 3/4 đầu thì tiện hơn chút nhưng cũng có khi bị vỡ cằm 2 loại này đều bất tiện là không dùng "thính giác" được nên ai đi không quen ban đầu cứ sờ sợ và dễ bị đụng xe hơn, loại nửa đầu tiện nhất và phù hợp nhất nhưng kém an toàn hơn. Tui có đứa cháu họ đội loại nửa đầu xịn của vespa đụng xe vướng làm sao đó dây tuột ra trước khi tiếp đường bị té ngửa chấn thương sọ não.
    Túm lại có mũ là rất tốt khi đi ra đường (bây giờ quen rồi cứ ra đường không có mũ là cảm thấy ớn ớn mặc dù không sợ CSGT) nhưng cũng vẫn phải cẩn thận hơn chứ xe cán thì 10 cái mũ cũng die
     
  14. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Sợ nhất mấy bà bán ve chai,gặp bả cho bả qua cái đi để mắc công bả thấy xe cái thụt lùi ,thụt ra thụt vô làm cái "rầm" là mệt nữa!Lâu lâu gặp mấy "bà ngoại" chạy tay ga qua đường ko bật xinhan đã vậy còn chơi thắng trước nữa,mình mà ko lách kịp chắc ko bít chuyện gì xảy ra.Bó tay đường xá VN
     
  15. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    đi đường gặp mấy con đi xe kiểu này thì cứ phải bấm còi liên tục thì tụi nó mới biết
     
  16. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    ua, zị pả quẹo đụng zị có đền cho chủ top ko !?! giả sử ra đường gặp mí bà sồn sồn dở hơi zị làm mình đụng hay đụng mình gjống chủ top rùi còn la làng nữa thì mình liệu làm sao đây hen !?! chắc phải la lớn hơn lên chứ mí mụ này mình xìu còn moi móc dzữ nữa, chỉ bực cái la làng với mí mụ làm mắc cỡ kó chịu.
     
  17. convitcon86 Thành Viên Bạch Kim

    dạo này xe cộ ớn nhỉ
     
  18. tataro Thành Viên Cấp 3

    các bô lão sồn sồn 50, ăn mặc xềnh xoàng, nhớp nháp đi xe Tau` cũng ko kém đâu, chạy rất ư là cô hồn,luôn sẵn sàng chửi rủa người khác nếu xảy ra cọ quẹt mặc dù là do chạy ẩu, cắt cúp va chạm với xe khác nhưng vẫn rất hung hăn, đặc biệt luôn luôn nghĩ cột đèn giao thông là đèn trang trí trên đường, bị xe trước chặn vì chờ đèn đỏ thì bấm còi inh ỏi + la lối đòi vượt trái,phải thậm chí đi thằng..,
     
  19. lukeme Thành Viên Kim Cương

    sợ nhất mấy bác ko biết luật đi xe ><
     
  20. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    xĩu, em ghét nhất là mấy bà mấy chị chạy xe. Hôm bữa hên em chạy xe đạp nha, hứng lên sách xe leo núi chạy lên cty cũng gần đó, đang băng băng thấy chị kia đang ngồi trên xe dừng trong lề, tưởng bả ko chạy ra vì chả thấy đèn gì hết, em định vọt qua tự dưng đang sắp qua bả rồ ga tấp ra lấn em qua lề trái, nóng mặt ghê, đã vậy còn chửi " mày mù hả con kia " nữa chớ, oé ! Cạch mặt luôn !
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 530 (Thành viên: 2, Khách: 519, Robots: 9)