Hồi nãy chạy trên đường lý thường kiệt khúc trên dh Bach' khoa xí gặp chuyện ngộ ghê:sad:. Cặp vợ chồng khoảng 40t nhìn rất lịch sự, trí thức chạy chiếc ati đột ngột qua đường không xi nhan ( nhà nước làm đường cho 2 người đó chạy à) làm chị xe đạp chở hàng té đồ đạt văng tung toé, cặp vợ chồng bỏ chạy luôn ko 1 lời xin lỗi cho có văn hoá. :tire: Ngộ ở chỗ có 1 anh nhìn mặt rất hầm hố ăn chơi chạy chiếc wave độ dựng xe tới giúp nhặt đồ, hỏi thăm ... :surrender:ps: ăn chơi có đạo đức. Pac' 5s nào là anh ấy giơ tay la làng để làm tấm gương cho lớp trẻ noi theo ( cấm nhận vơ) 1 cái áo ko làm nên nhà sư:tire:
đừng đánh giá con người qua vẻ ngoài -'.'- dòm mặt chẳng biết ai tốt ai xấu, tiếp xúc và xem họ sống mới đánh giá được @ đi đường em cũng gặp hoài những người chạy xe ko ý thức gì hết muốn băng qua là băng, cua là cua đột ngột , gặp choi choi + hôm nào có chuyện buồn chắc em bỏ xe wuốc nó lun quá, solo 1-1 chơi , 1-2 chạy =)
wĩ này vào topic nào cũng nhận bâng quơ chắc bác nhầm người òy -'.'- chưa nghe tên Từ Khang bao giờ , Ngọc + Kubin là ai em cũng hổng bjk lun
Ờ ,cái dạo ấy là 1 buổi tối trên trời ko có bóng dáng 1 ngôi sao nào...chúng mình đã hẹn nhau tại 1 wan' mực ở trên 1 con đường nào đó ko nhớ nữa...và rồi khi chúng ta đặt đít xuống...Bé NGỌC kêu lên....CHO MẤY DĨA MỰC NƯỚNG...ngồi kế bên NgỌC LÀ KUBIN,và kế bên mình là 1 a chàng rất ư là MA MÚT...MẬP KO GÌ TƯỞNG TƯỢNG ĐC,A Ý CHỈ CẬM CỤI ĂN ko thốt " lên nời "... [ sến ác ] Nói chứ tui Khang nè pa ko nhớ hả,ông phải chuyên bán đồ inox ko..??
nhầm rồi 3, em có bán đồ inox bao giờ đâu em bán toàn hàng lậu ko à udency: ngọc + kubin 2 cái tên xa lạ bác nhầm người rồi em ít đi ăn ún hay đi chơi lém, công việc cả ngày à xong là nằm nhà coi truyện tranh nghe nhạc online 1 xíu
anh cứ giỡn hoài!!! thằng chạy wave độ là em nè!! hai ông bà kia tệ thật !!! nhứng em nói nhỏ với snh nè ,đừng có nói ai nha!!!""" anh hỏi chị bị té xe kia ,em đỡ xong rồi về nhà có còn tiền và đt ko?" nói nhỏ thôi nha!! a cứ suy nghĩ nhá!1 e bận đi cấp độ , may thật có vốn chơi nữa rồi
Chiếc xe mới mượn của thằng bạn, tính chạy quần một vòng ăn hàng để đập WC tiếp. Trời thì tối, vừa thoáng thấy chị kia ngã, tính lại hên xui giựt cái bóp , ai ngờ chưa kịp ắc sần thị bị nhờ vả giúp đỡ ... Coi như tối nay về người không rồi ...
chiếc áo ko làm nên thầy tu,ra đường gặp hoài,những người ăn mặc lịch sự nhưng cư xử thì.....................