Tìm kiếm bài viết theo id

Mới gặp Lừa nghiệp dư bán ĐT đây!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi mastuda, 24/6/10.

ID Topic : 2000988
Ngày đăng:
24/6/10 lúc 14:11
  1. mastuda Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    45
    Kể cho anh em 5s nghe câu chuyện mình mới bị trưa nay!
    Một anh chàng ra báo điện thoại trên 5s dùm cô bạn gái, trước khi mua thì mình đã xem qua hồ sơ anh này, Post được hơn 50 bài.
    Không chuyên mua bán điện thoại, thấy toàn rao và quan tâm xe cộ là chính.

    Và mình đã liên lạc trực tiếp với cô này để mua!, Cô ta hẹn mình qua nhà xem máy, nhưng phút cuối nói rằng nhà cho thuê Internet phía trước, không tiện qua, thế là hẹn mình đứng chờ gần đó, Sau khi mình lại, cô này hẹn ra quán ngồi để trao đổi, Máy dán keo kín mít luôn, nhìn không muốn tháo keo ra. Tự nhiên cô ta khai số phone trao đổi với mình là Sim rác, ( chắc bị hố), mình xin số thật, và phải bắt buộc cho ( chắc ngoài kế hoạch)

    Thế là về nhà mò mẵm mãi, mạnh dạng bóc lớp keo ra thì hỗi ơi, bàn phím bị bung!, Mang ra tiệm chính hãng, họ nói phí thay là 630K!

    Mình gọi cô ta, cô ấy đồng ý cho mình trả tiền lại, hẹn 12h trưa!
    Ra Cty sớm hẹn, đúng giờ ngọ ngay điểm giao dịch cũ, gọi 5-6 cuộc không thấy trả lời!, Rồi, Trúng phải lừa rồi! Tức điên!
    Tìm địa chỉ hôm qua cho cũng không có!

    Nhưng!, trước đó mình xem lý lịch anh chàng rao hộ là bạn trai cô này. Số phone và địa chỉ nhà nắm rõ rồi!
    Mình SMS mang bạn trai ra hù, thế là cô ta bị...nắm đầu! và trả lời đừng làm phiên bạn trai cô ta, cùng lắm là chia tay??? Hihihi

    Cô ấy nói mình cũng bị lừa, nên lừa lại người khác. thôi thì ráng giúp cô ta, mình nghe xong nóng máu mặt luôn!
    SMS qua lại, thật ra với mình, số tiền ấy không là bao nhiêu cả, nhưng lần đầu giao dịch qua 5s bị 1 cú ê mặt!

    Thấy cũng tội, biết là không chuyên nghiệp rồi, hình chụp cô ấy và bạn trai còn nằm trong máy mới ghê chứ! Địa chỉ + số phone bạn trai cũng đầy trên mạng!

    Cuối cùng quyết định lấy 400K, mình bù thêm 230K để sửa lại bàn phiếm!
    Hẹn chiều này qua đưa tiền cho mình, không biết phải cười hay miếu với cô mặt dày này.
     
  2. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    xĩu, Phật dạy là làm người nên nghĩ cho người khác 8 nghĩ cho mình 2 thôi, mà đời này làm vậy thì chết, người ta có câu " Đời không vì mình trời tru đất diệt" cứ cho là bro làm phúc nhưng chưa chắc là làm phúc đúng chổ, ai cũng phải hoài nghi :smile:
     
  3. wongtaisin Thành Viên Kim Cương

    Nhiều kiểu lừa đảo nhỉ?
     
  4. jimminam Thành Viên Cấp 2

    đừng bao giờ mua mấy cái đt dán keo bạn ạ
     
  5. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    thiệt tình...con gái gì mà kì quá(em nói ss này thôi nha)
     
  6. laroi_vigio Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh đang bị cô này qua mặt đó. bản lĩnh đàn ông đâu , đừng íu đuối như vậy chứ
     
  7. mastuda Thành Viên Mới

    Chẳng phải yếu đuối gì cả, vì mình cũng không rảnh để đào sâu vụ này,
    Đúng thật là cũng không biết xử thế nào.
    Mình nắm đằng cán là bạn trai cô này thôi!, Nếu mình báo cho bạn trai biết thì sự việc có 2 hướng,
    Một là bênh vực bạn gái ,nói tay ngang. Phần thiệt sẽ về mình,
    Hai là hắn đàng hoàng sẽ nói bạn gái trả tiền lại mình. Nếu cô ta không trả, không lẽ bạn trai sẽ trả? Mình nghĩ là không!

    Nhưng mình đang nhắm theo hướng, Điên thoại xài vẫn tốt, còn đầy đủ fullbox, chỉ mỗi tội bung keyboard, cô ta đồng ý trả 400 và mình chỉ bù thêm 230K để mang lên thay đồ chính hãng.

    Vả lại, mình cũng không rảnh để đi máng vốn qua lại. Rủi gặp phải thằng bạn trai du đảng thì mệt nữa
     
  8. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Chài ai, đủ thứ chuyện trên đời.
     
  9. shenlong Thành Viên Cấp 4

    Em thấy cách xử trí của bro này cũng hay mà, tốn 230k mà biết là có cái đt xài, đỡ hơn làm to chuyện, ko chừng chẳng dc jì mà còn rắc rối thêm Mới gặp Lừa nghiệp dư bán ĐT đây! Cô kia chịu SMS wa lại có nghĩa là ko có tình lừa mình, chứ nếu muốn thì im luôn rồi, cần jì fải hẹn đưa 400k thế.
     
  10. Gia Khang Verified

    bác mua hàng thì nên kiểm tra kĩ trước khi giao tiền
    có dán cái gì thì bác cứ lột ra coi cho nó chắc

    @ coi trong đt có clip cá nhân gì ko
    đem qua LX gỡ gạt lại =))
     
  11. drthucbmt89 Thành Viên Cấp 3

    làm vậy đúng rùi bác ui
     
  12. mastuda Thành Viên Mới

    Biết cô ấy trả lời sao không
    Cố ấy cũg mới bị MEM5s lừa, giờ cô ta không còn cách nào khác là...lừa lại mình. Nghe xong tức điên!, Nhưng thấy cũng tội, chịu khó sms qua lại gần 10 tin. Thôi thì máy cũng là máy thật, hộp, thẻ BH, Fullbox, thay cái keyboard chính hãng là xong thôi. hỏng chưng, bán lại mem5s khác cũng được mà. Hihi

    Không phải lừa nha, thay chính hãng chứ không phải thay hàng tàu.
     
  13. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Vài ngày sau, có 1 mem cry nói mới mua của 1 mem trên 5giay, nói là hàng chính hãng mà đưa ông anh coi thử thì nói bị bung bàn phím rồi, SMS qua lại thì bro ấy nói cũng mới bị 1 mem trên 5giay lừa nên mới đem đi bán... Mới gặp Lừa nghiệp dư bán ĐT đây!Bó chym
     
  14. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    bị người khác lừa nên giờ phải đi lừa lại người khác. Mới gặp Lừa nghiệp dư bán ĐT đây! nghe câu này buồn nhỉ?
     
  15. mastuda Thành Viên Mới

    Hì hì Hì, Nói bác nghe, Mình thay đồ chính hãng chứ không phải hàng tàu mà!
    Mà để dùng thôi chứ bán làm gì, nói vui!

    Nếu có bán thì cũng không Cry đâu, thay xong có bị gì đâu mà Cry. Hihi
     
  16. mastuda Thành Viên Mới

    Mình khác thấc vọng cô này!, Còn nói rằng, Bao test 7 ngày nữa chứ!
     
  17. conang4mat0205 DOVES CLUB

    uhm cái gì cũng zậy , đôi lúc khoang nhượng mà lại hay , trái đất tròn mà lị hehehe
     
  18. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    nhịn một lúc tránh mối lo ngàn ngày
    lùi 1 bước trời cao biển rộng

    mà ít ra cô ta cũng còn tính thiện, vẫn còn tốt
     
  19. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Nếu ko đủ kinh nghiệm và bản lảnh thì tốt nhất là đừng giao dịch với người ko rõ gốc tích nhất là mấy kiểu hẹn hò đổi chác. Vào siêu thị và cửa hàng mua có gì phải lo đâu. Ham rẻ có ngày ôm hận.
     
  20. mastuda Thành Viên Mới

    Cô ấy qua bên Cty mình, đưa 400k, công nhận cô này tỉnh thật,
    Mình cũng nghĩ đây không phải tay lừa, chắc cũng kg kiếm ra tiền, lỡ mua máy bị hư, kg đủ tiền sữa nên tìm người chịu thay.

    Thôi thì lỡ rồi,. mình có nói chuyện và nói đừng làm như vậy nữa.
    Lần đầu trong đời bị gái lừa.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,170 (Thành viên: 0, Khách: 1,160, Robots: 10)