Tìm kiếm bài viết theo id

Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi immortel_la, 23/6/10.

ID Topic : 1998693
Ngày đăng:
23/6/10 lúc 20:17
  1. projector001 Thành Viên Cấp 4

    Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm haiz......đọc y như truyện cười hí hí hí
     
  2. D&Q&Q&D Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có 3 đối tượng cần tránh ko nên chủ quan đó là:
    -Thứ nhất người già: rất nhát khi wa đg,lên ko lên mà xuống ko xuống,lừng khừng rất khó chịu,có khi mệt đứng im 1 chỗ....po tay.
    -Thứ nhì con nít: nó rất hiết kỳ thoáng nghĩ j là nó làm nấy,wa đường mà thấy vắng xe là bay cái ào wa ko cần nhìn trc nhìn sau.
    -Thứ ba động vật: cũng giống con nít băng wa là wa chứ đâu biết tránh né,đừng đụng nó là hại mình đó nha,nguy hiểm lắm ah.
    Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo HiểmChia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm - 1
     
  3. Mamaxito Thành Viên Cấp 4

    dzữ dzậy cha!? văng kiểu đó chắc cái lưng không còn rồi. Có quá hem?! Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo HiểmChia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm - 1Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm - 2
     
  4. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    thêm các mợ vào nhé đi sai mà khoái chửi Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm - 2
     
  5. hongduong87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thứ tư : mấy thằng say, yếu cơ bày đặt nhậu nhẹt
    Thứ năm : mấy thằng ngu thích thể hiện, bọn này hay lặng lách, dỉn ga, đánh lửa, bọn này đc cái khi có tai nạn là nhảy khỏi xe rất nhanh, ai bị đụng thì ráng chịu.
    Thứ sáu : taxi, xe bus, lớ ngớ là bị bọn nó đánh thêm
    Thứ bẩy : gái đẹp, tai nạn từ phía mình.
    Thứ tám : hugo, ko tang thương mà mỏng ví.
    Thứ.....

    Tóm lại là ở nhà.
     
  6. zzPOSTERzz Thành Viên Cấp 4

    Mịa, lúc trước gặp 1 mụ, xi nhan quẹo phải, nhưng mụ quẹo trái. Ôi đàn bà.
     
  7. changkho2544 Thành Viên Bạch Kim

    quẹo bất tử thì khỏi nói, mấy bà cô với mấy chiếc Taxi nữa, nó chạy chậm chậm chã biết nó qẹo hay sao nữa..
     
  8. kyo_93 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bỡi vax có 1 câu bất hữu'' sồn sồn vkl.." kka
     
  9. trannam2021990 One love ! Until you

    Khi ra đướng có MBH như có thêm 1 mạng !
     
  10. thukhieu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng ngán mấy bà cô + mấy bác già chạy xe ngoài đướng , hix ko bít xử lí sao lun. Chạy sàng sàng ngoài đường kop bit rẻ trái hay phải. mà vướng vào thì thui rồi. Hùi bữa mình củng tông 1 thằng chạy xe qua đường mà đứng giữa đường lun ( ác nổi ngay bên lề còn chiếu 4 chổ đậu nữa chứ. Hậu quả mình sứt móng chân. Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm(
     
  11. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Rồi có đền cho bác không?
     
  12. Pepsi30 Thành Viên Cấp 4

    cái này mình cũng từng bị ngay số 8 PDL ngặp ngay con nhỏ học võ đang trèo qua con lương mình lách xe kia lên thì gặp nó, nó có võ bẽ cái tay lái xe mình mình té, đang lồm cồm bò dậy thì 1 a xe ôm bang lên cái đồ gác chân đập thẳng vào thái dương may có cái mũ bão hiễm 40k ko thì chắc cũng vào bệnh viện ...
     
  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm
    hình nồi cơm điện mắt kính giống con heo quá Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm - 1
     
  14. phiphat Thành Viên Vàng

    thế bà đó có đền choa bác hem
     
  15. MMC Thành Viên Cấp 5

    Gặp mấy trường hợp này là kéo còi liên tục !
     
  16. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    gặp mấy bà đó thì bóp kèn trước khi vượt là kinh nghiệm của mình.Chia Sẻ: Thoát Chết Nhờ Nón Bảo Hiểm
     
  17. titolove Thành Viên Kim Cương

    m cũng từng thoát móp méo cái đầu nhờ vào Nồi cơm cối đấy
     
  18. immortel_la Thành Viên Vàng

    bác thử nghĩ xem, các bà các cô ấy nếu biết mình đi sai luật + nguy hiểm cho người khác và cho chính bản thân mình thì sẽ ko đi như vậy.
    Mà đi như vậy nghĩa là ko biết mình đi sai -> luôn nghĩ người khác sai khi bị đụng -> đời nào chịu móc túi trả tiền cho bác.
    trước em đi cup, ngón tay lúc nào cũng để ở vị trí còi.
    nay đi côn tay, tay lo bóp côn ko, hết tay bóp còi rồi T_T
     
  19. banhbaobibo Thành Viên Cấp 3

    Đúng rồi.Ra đường không ngán mấy thằng cô hồn lạng lách mà ngán nhất mấy bà Thým Bải chạy xe thì có nước mà quỳ lạy mấy bả thôi =))
     
  20. chiploveshin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đằng nào cũng bằng tuổi mẹ mình,biết đâu ko chừng cũng là mẹ của 1 mem trong 5s.Họ yếu tay lái,ít hiểu biết về luật giao thông,chẳng qua là do cách phổ cập giáo dục an toàn giao thông của mình còn bèo nhèo quá,thi cái bằng lái A1 dễ như đi chợ.Tốt nhất là mình đảm bảo an toàn cho bản thân mình trước và cũng cho cả họ nữa