Tìm kiếm bài viết theo id

[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Snoopy Ken, 16/6/10.

ID Topic : 1976039
Ngày đăng:
16/6/10 lúc 18:42
  1. tataro Thành Viên Cấp 3

    Ối cái thằng ganah đá như bán độ!!,bóng đến chân trong tư thế thuận lợi mà nó cũng ko buồn shoot,cứ nhùng nhằn rồi mất bóng[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1
     
  2. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    đã có kết quả bảng D, phân nhánh vào CK là đây:
    1/16:
    1. Uruguay- Hàn Quốc
    2. Mỹ -Ghana
    3. Đức-Anh
    4.Argentina-Mehico
    TK:
    5.thắng 1 gặp thắng 2
    6.thắng 3 gặp thắng 4
    BK:
    thắng 5 gặp thắng 6

    tiếc cho Anh quá, đầu bảng C thì tránh đc vô số đội mạnh, 1/16 gặp Đức, nếu vượt qua Đức thì chắc chắn gặp Argentina ở vòng Tứ Kết, haizzzz, còn 4 đội Uruguay-Hàn Quốc- Mỹ- Ghana sẽ có 1 đội tiến đến vào bán kết [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 và là chú ngựa ô của giải
     
  3. 2m | mammon Thành Viên Cấp 4

    Mỹ sẽ thành ngựa ô của giải [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  4. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Mình cần viết bài, bác nào giúp đỡ giùm mình cái. Mình nhớ trong khoảng thời gian 2001 - 2003 có một trận Anh - Đức kết thúc với tỉ số 3-0 trong đó hình như cả 3 bàn thắng đều là một hat-trick của Owen mà mình search khắp Google không trang nào có. Bác nào biết chính xác năm diễn ra trận đấu đó và đó là giải gì xin chỉ giáo. Rất cảm ơn.
     
  5. Malice Thành Viên Kim Cương

    Thằng Anh trận vừa rồi ăn trái banh cũng hên, đá tuy ép nhưng chả thuyết phục, thằng Slovenia mà dứt điểm mấy tình huống nhanh thêm 1 nhịp là Anh xách valy rồi. Nhưng cứ đá kiểu như bị bệnh thế này thì Anh gặp Đức thì thằng ANh cũng văng
     
  6. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg


    À tìm ra rồi, trận đó là vòng loại World Cup 2002, kết thúc với tỉ số 5.1 mình nhớ lộn [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 Sáng ra, khắp các trang báo ngày sau đó đều giật một cái tí "Anh đè bẹp cỗ xe tăng Đức" rồi nào là "Hat-trick của Owen nhấn chìm Đức" v..v
     
  7. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    bác nói hơi tiêu cực, tính cơ hội làm gì? tính cơ hội ko phải tuyển Anh có nhiều cơ hội rõ ràng hơn à?

    Rooney cột dọc, Defoe dứt điểm chệch cột đầu H2...Nói chung 2 trận đầu Anh đá quá tệ, trận gặp Slovenia đá khá nhưng vẫn chưa đúng phong độ, hy vọng trận gặp Đức sẽ thay đổi.
     
  8. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Đại chiến Anh - Đức
    (21h Chủ Nhật 27/06/2010)


    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

    Đại chiến Anh - Đức từ lâu đã không đơn thuần chỉ là gói gọn trong phạm vi giữa hai quốc gia mà nó còn có sức lan tỏa mạnh mẽ cũng như thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ môn túc cầu giáo trên toàn thế giới. Và tôi tin chắc rằng, ngày chủ nhật tới đây, đi đâu hỏi ai hẳn bạn sẽ nghe người ta trả lời rằng: ”Anh - Đức phải không? Chắc chắn là phải xem rồi!”.


    - Ai cũng biết, bóng đá Anh - Đức có một mối thù kéo dài suốt 44 năm nay. Người Đức hẳn chẳng thể nào quên được cú sút “định mệnh” của Geoff Hurst ấn định chiến thắng 4-2 cho đội tuyển Anh ở những phút cuối cùng của 120' phút thi đấu (tính cả hai hiệp phụ). Đó là trận chung kết World Cup năm 1966 diễn ra ngay trên sân nhà Wembley của đội tuyển Anh và từ đó đến nay họ vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất của giải đấu này. Và cũng kể từ đó trở đi, trong mỗi lần gặp nhau, người Đức luôn là người chiến thắng cho đến một ngày tháng 9 năm 2001. Niềm kiêu hãnh của người Đức lại bị dội một gáo nước lạnh bằng cú hat-trick của Owen cùng hai bàn thắng của Gerrard và Heskey. Chiến thắng 5-1 ngày hôm ấy của Anh thật sự là một cú sốc đối với những người hâm mộ cỗ xe tăng Đức.


    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 2

    - Ngày chủ nhật tới đây, trái bóng tròn lại đưa đội tuyển Anh và Đức chạm trán nhau (đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau chiến thắng vang dội ấy, Anh và Đức mới gặp lại nhau ở một giải đấu chính thức). Những con người có mặt trong trận đấu ngày hôm ấy giờ đây chỉ còn Microslav Klose, Ashley Cole, Jamie Carragher, Emile Heskey và Steven Gerrard. So ra, Anh nhỉnh hơn về yếu tố con người nhưng xét về thực lực hiện tại thì Đức lại có phần trội hơn. Fan hâm mộ đội bóng xứ sở sương mù rất hy vọng Rooney sẽ lấy lại được phong độ sau chấn thương thế nhưng anh vẫn tịt ngòi qua ba trận vòng bảng. Trận đấu tới sẽ là cơ hội để Rooney chứng tỏ mình và có lẽ không gì tuyệt hơn là ghi bàn giúp đội tuyển Anh tiến vào tứ kết.

    [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 3

    Ngay sau chiến thắng trước Slovenia, Fabio Capello lại tuyên bố một lần nữa (đây đã là lần thứ ba): ”Đội tuyển Anh sẽ vào đến chung kết”. Tài năng và kinh nghiệm của ông thì không có gì phải bàn cãi khi ông đã giành được tất cả các danh hiệu ở cấp CLB cùng Milan, Juventus và Roma (ngọt ngào nhất là cú ăn ba cùng với Milan ở mùa giải 1992-1993). Và đây là nền tảng để FA (Liên đoàn bóng đá Anh) phá lệ và đặt trọn niềm tin vào HLV người Ý này. Lúc này đây, Fabio cũng hiểu rất rõ áp lực đang đè nặng lên vai mình từ sự kỳ vọng của người hâm mộ cũng như của FA. Và cách duy nhất để ông chứng tỏ thực lực cũng như không muốn phát ngôn của mình bị xem là "ngông cuồng" đó chính là dẫn dắt đội tuyển Anh vượt qua Đức. Đó sẽ là bước đệm tinh thần cho các cầu thủ Anh lập lại ký ức ngọt ngào tại quê hương 44 năm trước.

    Nguồn ảnh
    : Flickr/ FIFA/ Getty Images
    14:30pm 24.06.2010
     
  9. ibleedred Thành Viên Cấp 2

    Anh hạ Đức vào tứ kết bị Argentina loại bởi Messi với bàn tay của chúa phiên bản 2.
     
  10. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Như vậy thì châu Á đã có đại diện thứ 2 lọt vào vòng 1/16 khi mà Nhật Bản thắng Đan Mạch rất thuyết phục 3-1, trong một trận đấu mà họ chỉ cần hòa.
    Có thể thấy rất rõ ý đồ đánh phủ đầu của Nhật, ngay đầu trận họ đã không ngần ngại ào lên tấn công, chứ không co cụm phòng ngự hòng kiếm trận hòa. Thậm chí khi đã dẫn tới 2 bàn, Nhật vẫn không lui về để cố thủ mà vẫn có những pha lên bóng tấn công mỗi khi có dịp. Và đến trận này, người ta được chứng kiến tuyệt chiêu sút phạt của các cầu thủ Nhật: họ làm liền 2 bàn từ 2 pha sút phạt của Honda và Endo. Hai tuyệt phẩm sút phạt của World Cup 2010 chỉ trong một trận đấu, và tất cả đều thuộc về Nhật: 1 chân trái, 1 chân phải, 1 sút cực mạnh, 1 sút kĩ thuật, rất hoàn hảo.
    Trước đó, nhiều người đã nhắc đến Nam Triều Tiên như là đại diện số 1 của châu Á, nhưng giờ đây vị trí đó chắc chắn phải thuộc về Nhật, sau màn trình diễn quá ấn tượng trước Đan Mạch. Park Ji Sung à, hãy quên đi, bây giờ là thời điểm của Keisuke Honda, cầu thủ mới 24 tuổi đang khoác áo câu lạc bộ CSKA Moscow.
     
  11. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Từ từ đã, đừng hưng phấn quá như thế chứ. Chú HONDA còn trẻ, đang đá ở Nga thì cũng OK nhưng so với MAN U thì chưa là gì đâu, hãy để time trả lời vì Park kinh nghiệm chinh chiến nhiều, 1-2 bàn thắng chưa là gì đâu vì mấy chú trẻ hay có kiểu bùng nổ phát rồi tịt ngòi lắm.haha
     
  12. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Còn 1 chi tiết nữa nếu ai xem bóng đá sẽ để ý đó là các cầu thủ nổi tiếng bậc nhất 2 giải NGA và UKRAINA khi sang đá EPL gặp vô vàn khó khăn vì thời tiết, lối sống và lối chơi nặng về thể lực tốc độ khiến họ thường bị đuối vì giải VĐQG NGA đẳng cấp thấp hơn rất nhiều so với EPL

    Có thể kể đến cặp bài trùng REBOV, SHEVA ngày xưa bùng nổ thế nào ai cũng biết nhưng qua Spurs và Chelsea thì tèo. Sau này là ASHAVIN, PALUYCHENKO cũng phần nào gây thất vọng khi k chứng tỏ giá trị của mình.

    Riêng về quả sút phạt sáng nay của HONDA thì đầu tiên phải gợi khen anh vì đã can đảm sút thẳng vào gôn dù cự ly là rất xa, tuy nhiên lỗi phần lớn là do tay thủ môn quá kém, chọn vị trí quá tồi và có phần hơi chủ quan. Anyway, Honda là một phát hiện tải giải này trong đội hình Japan tuy nhiên để nói anh có thể thay thế Park làm cầu thủ số 1 ASIA thì chưa, phải chờ time trả lời và nhất là Honda cần phải thi đấu thành công tại 1 trong 4 giải như EPL, LIGA, BUNDES,SERIA A như Park đang thể hiện tại MAN U.

    (lưu ý mình là fans Chelsea, ghét Man U lắm chứ k phải fans Man U vô ca tụng gà nhà à, hahahaha)
     
  13. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Có 1 điều khá thú vị tại giải lần này khi đi gần như toàn bộ vòng đấu bảng, với bao nhiêu chân sút phạt nổi tiếng Âu_Mỹ lại chưa thực hiện thành công một pha sút phạt trực tiếp nào hết. Quả sút phạt vào của Korea hôm gặp Nigeria thì có phần may mắn và kém tài của anh thủ thành.

    Có 1 điều tôi đánh giá là Nhật Bản sản sinh ra nhiều chân sút phạt tốt hơn Korea, tôi đánh giá cao bàn thắng thứ 2 của Endo nhất, vì sao? Lý do vì sau quả thua khá "ngớ ngẩn" có phần chủ quan thì trong tình huống sau Sorensen đã tỉnh táo, tập trung hơn, nên nhớ cầu thủ Bắc Âu nói chung và Đan Mạch nói riêng có thể hình luôn vượt trội rất nhiều so với dân châu Á, ấy thế mà cú đá lòng trong chân phải rất chuẩn. Bóc bay vào góc sát sạt cột dọc, vừa đủ vòng hàng rào làm bó tay gôn.
     
  14. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    đúng là sút phạt kinh điển [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1
     
  15. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Ờ, hưng phấn thiệt. Nhưng cá nhân tớ nghĩ Honda kĩ thuật tốt hơn Park Ji Sung, tên Park kia chỉ được mỗi sức trâu. Vả lại phong cách chơi bóng của Honda qua Anh sao được, qua TBN hay Ý thôi; giống như Yoshito Okubo, 1 cầu thủ kĩ thuật khác của Nhật, hồi trước lúc lần đầu tiên tới châu Âu đã qua TBN đá cho Mallorca (giờ Okubo đang đầu quân cho Wolfsburg).
     
  16. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    nhớ Fulham hồi đó có Inamoto [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  17. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Vui rùi, năm nay 2 anh hào tốt nhất số 1, số 2 châu Á đều vượt qua vòng bảng khi WC tổ chức ngoài quốc gia, trùng hợp là họ lại toàn gặp các đội Nam Mỹ. Có thể hành trình của họ sẽ dừng lại tại đây nhưng người châu Á tự hào về Japan-Korea khi thực lực năm nay được khẳng định thật sự, k phải các yếu tố "tác động" như hồi 2002.haha
     
  18. takethat Thành Viên Vàng

    nhánh bên thằng Anh khó nhằn ghê, đụng Đức, đội nào vào đụng Arg! coi như dừng chân là vừa.
    còn cái nhánh vào bán kết kia thì khá dễ dàng cho 4 đội danh tiếng làng nhàng nhỉ? Uru, USA, Gha, Korea.
     
  19. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Ủng hộ Mĩ vào bán kết [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
    Và ủng hộ Uruguay đè bẹp tên Nam Triều Tiên khó ưa.
    Tuy nhiên, sẽ ủng hộ các bạn Nhật dễ thương vượt qua tụi Paraguay [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1
     
  20. takethat Thành Viên Vàng

    để xem 2 trận đấu 1/16 giữa 4 đội "làng nhàng" này thì đội nào đá tốt thì ủng hộ đội đó, nhưng cá nhân mình thì luôn thích bóng đá Nam Mỹ! Uru 2 lần lên ngôi có 1 lần cực kỳ thuyết phục thì cũng hy vọng 1 vé vào tứ kết và xa hơn nữa cho họ.
    Nếu tối nay Chi Lê ko thua thì sẽ là 1 kỷ lục thực sự cho cả 5 đại biểu khu vực này đều lọt vào vòng knock-out!
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 618 (Thành viên: 8, Khách: 519, Robots: 91)