Tìm kiếm bài viết theo id

Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi anhchangzuitinh8x, 24/6/10.

ID Topic : 2000332
Ngày đăng:
24/6/10 lúc 11:09
  1. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    11/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    104
    Hôm nay, tieptuc có nhận được lá đơn của một người phụ nữ có tấm lòng. Cô kêu cứu cho hoàn cảnh đáng thương của một bé trai mắc chứng bệnh ung thư vòm hầu. Từ 5 năm nay, cuộc sống của cháu là chuỗi những ngày chống chọi trên giường bệnh cùng tình thương gia đình và những suất ăn từ thiện của bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM.

    Tuy nhiên, sau từng ấy năm chữa chạy, biết bao công sức, tiền của, mồ hôi và cả nước mắt đắng cay của người thân vẫn không làm bệnh tình cháu tiến triển tốt hơn. Thật xót xa khi biết cha mẹ cháu đã phải ngậm ngùi mang cháu về nhà, sống cùng căn bệnh quái ác. Nằm trong căn nhà liêu xiêu tạm bợ đó - cháu bé mà 1/3 quãng đời của mình sống trên giường bệnh - cháu nghĩ gì về những tháng ngày còn lại của mình? Và chúng ta, chúng ta sẽ nghĩ gì và làm gì để cứu lấy 1 mảnh đời bất hạnh?


    Tieptuc xin đăng nguyên văn lá đơn và hình ảnh của cháu bé. Mong tất cả mọi người hãy cùng nhau chung một cánh tay
    , bạn có thể gởi giúp lá đơn này đến các cơ quan, các tổ chức từ thiện hoặc đến những nhà hảo tâm để mang hi vọng đến với cuộc đời của Luân. Tieptuc tin rằng cuộc sống này thật sự tươi đẹp, tràn đầy ý nghĩa và luôn có những điều kỳ diệu!

    Xin chân thành cảm ơn!


    Nguồn: http://chungtay.org/showthread.php?t=185


    Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm
    Cháu phải chống chọi với căn bệnh ung thư vòm hầu đã 5 năm nay


    Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm - 1
    Căn nhà rách nát tạm bợ là nơi che nắng che mưa của cả gia đình


    Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm - 2
    Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm - 3
    Lá đơn kêu cứu của một người dưng trước một hoàn cảnh thương tâm

     
  2. Thanhtâm DOVES CLUB

    lại thêm 1 mảnh đời bất hạnh. chúng ta cùng nhau giúp đỡ nha. up lên.
     
  3. sansan_pretty Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kế hoạch cụ thể sẽ tổ chức như thế nào vậy các pro Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm
     
  4. Thanhtâm DOVES CLUB

    chủ thớt nếu muốn giúp đỡ hoàn cảnh này thì cho cái plan cụ thể và bạn đã kêu gọi đc những ai nhé
     
  5. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Xin chào các anh chị em 5giay, em xin tổng hợp một số thông tin em biết được về hoàn cảnh này cho mọi người nha:

    1/ Đã có 1 anh hảo tâm (trước đây làm trong IBM Việt Nam) gởi tặng em Luân 500.000vnđ. Thông tin này cũng đã được gởi cho các anh chị (thường cùng nhau làm CTXH) đang làm việc tại IBM Việt Nam.

    2/ Đầu tháng 7/2010 (nghĩa là còn vài ngày nữa), em Luân đến đợt tái khám tại bệnh viện Ung Bướu Tp.HCM. Hiện tại gia đình đang tính buông xuôi vì hết khả năng chữa trị trong khi chi phí rất tốn kém.

    3/ Chị Thủy (người viết lá đơn trên) đang tìm cách chuyển số tiền về quê và động viên Ba Mẹ em Luân đưa em đi tái khám và trở lại quá trình điều trị.

    4/ Thông tin về trường hợp em Luân được các bạn giúp đỡ bằng cách gởi đến các chương trình CTXH của các báo đài (Tp.HCM, Trà Vinh, Bình Dương,...)

    5/ Nếu cần biết các thông tin cũng như tình hình cụ thể của em Luân. Các anh chị em vui lòng gọi cho chị Thủy để hỏi thăm xem như thế nào nha (0983.074.239). Chị Thủy là người biết rõ tình hình của Luân, còn mình chỉ hóng hớt được chút ít để gởi đến các anh chị em 5giay vậy thôi, hiiiii

    1/ Về kêu gọi giúp đỡ:

    - Như thông tin mình gởi bên trên. Mình đã gởi cho tất cả các anh chị em làm CTXH để xem họ có thể giúp đỡ hay có hướng hỗ trợ nào.

    - Mình cũng gởi và nhờ bạn bè cùng mình gởi đến các diễn đàn có các chương trình CTXH (ví dụ như 5giay nhà ta), cùng các báo đài có các chương trình từ thiện...

    2/ Về kế hoạch:

    - Mình nghĩ điều quan trọng trước tiên là xem xét tình hình bệnh cụ thể của em Luân như thế nào. Cái này thì mình không nắm rõ nên mọi người có thể gọi cho chị Thủy (người gởi lá đơn trên - 0983.074.239). Có thể chúng ta thông qua chị Thủy để biết thêm thông tin, tìm cách thuyết phục và hỗ trợ gia đình Luân đưa em đi tái khám.

    - Nếu Luân đi tái khám tại Tp.HCM thì chúng ta có điều kiện hơn để biết tình hình cụ thể bệnh của em. Dựa trên hồ sơ bệnh án, chúng ta sẽ có được hướng điều trị và tính được các chi phí..từ đó anh em sẽ cùng nhau bàn bạc lên kế hoạch giúp đỡ hoàn cảnh này.


    => Tóm lại:


    - Hiện tại mình đang cố gắng gởi lá đơn trên đến cho nhiều cá nhân, tổ chức, ban ngành..để mọi người biết (mọi người gởi giúp với nha, để tạo thêm cơ hội cho em Luân).

    - Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm cách có thêm nhiều thông tin chính xác hơn (từ người viết lá đơn và chính gia đình em Luân).

    - Sau đó tìm cách hỗ trợ em Luân lên đây tái khám.

    - Khi có hồ sơ bệnh án => lúc đó mới tính được các vấn đề tiếp theo.

    (Ý kiến cá nhân mình tạm thời là vậy, có gì mọi người góp ý thêm nha, cảm ơn anh chị em 5giay)
     
  6. mgcom DOVES CLUB

    khi nao` make kai plan xong ae update len^nha
     
  7. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Chưa có thêm bất cứ thông tin nào từ các cơ quan, báo đài, các chương trình từ thiện và các nhóm CTXH cũng như cá nhân khác...

    Có anh chị em 5giay nào gọi hỏi thăm và xác nhận các thông tin phụ mình với. Cảm ơn nhiều ạ!
     
  8. jenny_phung Thành Viên Cấp 1

    len cho hoàn cảnh nghèo để nhiều nguời biết đến
     
  9. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Mình xin cập nhật thông tin gởi đến anh em 5giay (nguồn: chungtay)

     
  10. mayman2772 Thành Viên Cấp 4

    dang theo doi,ban chu topic biet ngay nao e vo kham,thi minh den do tham,nhung tu bay h quyen gop di.sorry vi ko go dau dc
     
  11. Vantri2519 Thành Viên Mới

    Anh em 5 giây có quyên góp thì tôi tham gia nhe.
    0909678941
    Vân
     
  12. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Up lên phụ bạn ThanhTâm và mọi người.

    Cập nhật: có thêm 2 chị Hà Mai Oanh và chị Phạm Thị Hạnh (làm ở IBM VN) gởi cho bé Luân 400 ngàn vnđ.

    Số tiền đã được gởi đến Cô Thủy. Sớm thứ 5 này (29/7/2010) Cô Thủy sẽ về quê gởi tận tay gia đình Luân.

    Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn!
     
  13. ngôcha Thành Viên Cấp 3

    Chủ thớt cho số tài khoản để ACE ủng hộ trực tuyến luôn cho nhanh.
     
  14. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Me too.
    Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm
    khánh 090 3353 726.
     
  15. hheaven0411 Thành Viên Cấp 2

    từ thiện thì phải chung tay, lên đầu cho từ thiện nàoLá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm
     
  16. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Vâng, cũng có 1 vài ACE gọi hỏi và gởi qua tài khoản. Các thông tin được cập nhật tại đây:
    http://chungtay.org/showthread.php?t=185

    Mình up và hi vọng có ACE nào uy tín trên 5giay đứng ra nhận giúp vụ này nè.

    Như bạn Issac này nè - thành viên cấp 5 Lá đơn tình người: cứu giúp một hoàn cảnh thương tâm - 1.
     
  17. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Cập nhật:
     
  18. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    Cảm ơn bạn!
     
  19. anhchangzuitinh8x Thành Viên Cấp 1

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Thông tin cập nhật kết thúc chương trình (13/08/2010):
    (nguồn: http://chungtay.org/showthread.php?t=185)


    Sáng nay đọc báo, nhận được tin vui nên Tuấn chia sẻ với mọi người ngay. Trường hợp của em Luân đã được các anh chị bên quỹ Nhân Ái của báo Dân Trí xuống thăm, viết bài và đăng sáng nay, mọi người có thể xem tại đây: http://dantri.com.vn/c20/s20-415244/thuong-cau-hoc-sinh-lop-6-mac-ung-thu-vom-hau.htm

    Và như vậy, sau gần 2 tháng gởi thông tin đến tất cả các nơi có thể (các báo đài, đoàn thể, các tổ chức CTXH, chương trình từ thiện, diễn đàn,...), cuối cùng trường hợp của Luân cũng đã được ghi nhận và đưa ra cộng đồng. Cầu chúc cho em cùng gia đình sẽ may mắn nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái.

    Nhân đây, mình xin phép được khép lại chương trình vận động quyên góp + gởi thông tin cho trường hợp em Luân. Mọi chi tiết về đóng góp cho em, xin nhờ quỹ Nhân Ái thuộc báo Dân Trí và chính quyền địa phương hỗ trợ. Lời cuối, xin cảm ơn cô Thủy đã viết lá đơn tình người để kêu gọi cho Luân, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm và giúp đỡ Luân trong suốt thời gian vừa qua, cảm ơn báo Dân Trí đã hỗ trợ đưa thông tin đến với bạn đọc. Xin cảm ơn và cảm ơn tất cả mọi người! Chúc cho em Luân mau lành bệnh để đi học trở lại.


     
  20. !!Dau_troc!! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    op cho moi nguoi thay
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 749 (Thành viên: 0, Khách: 740, Robots: 9)