Tìm kiếm bài viết theo id

[TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tieuchau6789, 25/6/10.

ID Topic : 2005273
Ngày đăng:
25/6/10 lúc 17:55
  1. tieuchau6789 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    14/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    213
    Bạn thường làm gì vào những ngày chủ nhật? Vẫn say mê cùng học tập, công việc, hoạt động ngoại khóa, dọn dẹp nhà cửa,… hay sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, mua sắm, giải trí…? Mỗi người tùy vào hoàn cảnh, điều kiện cũng như sở thích của mình mà sẽ có những câu trả lời khác nhau . Vậy, có ai trong các bạn có câu trả lời giống chúng tôi, ấy là ra công viên đọc sách?

    [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên
    Đọc sách ở công viên, mà lại là đọc sách miễn phí, cụm từ này suốt 8 tháng qua đã dần quen thuộc với chúng tôi và nhiều bạn đọc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tám tháng, quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để chứng minh sức bền của chương trình, đủ để nhiều người ban đầu biết đến chương trình chỉ vì tò mò, thì nay việc đến đọc sách hàng tuần lại trở thành một thói quen khó dứt.

    [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 1
    Ai đó đã có một nhận xét chí lý rằng, không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Thế nhưng, xã hội càng phát triển, nhịp sống càng gấp gáp, thì văn hóa đọc lại càng có nguy cơ bị lấn át bởi những loại hình giải trí mới mẻ, hiện đại, trực quan. Bên cạnh đó, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận nhiều đầu sách, còn thư viện với những thủ tục rắc rối, nguyên tắc chỉ mở cửa trong giờ hành chính khó đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng. Bắt nguồn từ những niềm trăn trở đó, lấy ý tưởng từ các hoạt động tuyên truyền văn hóa đọc ở một số nước trên thế giới , hai bạn sinh viên trường ĐH Kinh tế TP HCM là Nguyễn Thu Hiền và Nguyễn Thị Thảo đã quyết định tập hợp những quyển sách của mình để chia sẻ với mọi người tại công viên vào ngày chủ nhật.

    [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 2

    Buổi đầu thực hiện, chương trình gặp không ít khó khăn, bởi lẽ ý tưởng đọc sách miễn phí nơi công cộng vẫn còn khá mới mẻ và xa lạ. Thế nên việc tìm mặt bằng, kêu gọi một số bạn bè tham gia cùng từng bị khước từ, phản bác, cho rằng ý tưởng kém khả thi, không thiết thực, tốn thời gian vô ích… Nhân sự ban đầu chỉ có hai người là Hiền và Thảo cặm cụi với tất tần tật công việc từ chở sách ra, mang sách về, đến việc trực ở công viên suốt ngày chủ nhật để trông coi, quản lý sách, đồng thời mời mọi người đến đọc sách, trao đổi, tư vấn với bạn đọc về sách cũng như về mục tiêu hoạt động của chương trình. Lượng đầu sách ban đầu cũng không nhiều, khoảng 200 quyển của Hiền và Thảo. Qua nhiều kỳ hoạt động liên tiếp, chương trình dần nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của mọi người. Những người biết đến, ghé qua bắt đầu nhiều hơn, thậm chí là gắn bó. Không chỉ đọc sách và trao đổi về sách, nhiều người còn mang thêm sách của mình ra, kể cả nhiều quyển sách quý hiếm, đầy kỷ niệm, thậm chí mua sách mới để góp vào ủng hộ chương trình, giúp “thư viện mini” này ngày càng đa dạng, phong phú.

    [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 3

    Đồng thời, nhiều bạn đã hào hứng đăng ký tham gia, trở thành cộng tác viên đắc lực của chương trình. Nhóm Góp Sáng chúng tôi đã ra đời từ đấy. Đến nay, gánh nặng công việc không dồn lên Hiền và Thảo nữa, mà đã được san sẻ cho thành viên nhóm. Lại có những người quan tâm, giúp đỡ hết sức thân tình như cho mượn chỗ gửi sách gần công viên, mang thức ăn ra “tiếp tế” cho các bạn trong nhóm…


    [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 4

    Thành viên nhóm đang chuyên chở sách bằng xe gắn máy

    Tuy vậy, chương trình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Lượng sách ngày càng nhiều thì lại càng vất vả cho việc chuyên chở, bảo quản cũng như quản lý. Hơn nữa, mục tiêu của nhóm không chỉ giới hạn ở một công viên, mà mong muốn khi có đủ nhân sự và lượng đầu sách nhất định, sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đọc sách miễn phí này đến các công viên khác trên địa bàn thành phố, đồng thời ấp ủ dự định sẽ xây dựng thư viện sách thiếu nhi cho trẻ em ở các khu lao động , các trường học nghèo. Hiện tại, nhóm đã mở rộng thêm được một “chi nhánh” mới hoạt động ổn định tại công viên Tao Đàn; dịp Trung thu vừa qua đã kết hợp cùng nhóm Những Ước Mơ Xanh tổ chức ngày hội Em Yêu Sách cho các bé ở tịnh thất Từ Ân, Bà Rịa – Vũng Tàu và thu được thành công tốt đẹp.

    [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 5

    Đến với “thư viện”, ngoài việc được đọc sách miễn phí, bạn sẽ còn được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với những người có cùng niềm đam mê, sở thích như mình. Nếu bạn chưa thích đọc sách, vẫn cứ thử ghé qua một lần, biết đâu những ấn tượng tốt đẹp về một góc nhỏ đọc sách miễn phí giữa công viên sẽ dần gieo vào lòng bạn sự quan tâm và thói quen đọc sách . Còn với chúng tôi, những người đã và đang góp phần chung tay thực hiện chương trình, dẫu có những khó khăn vất vả, thì vẫn không làm vơi được niềm hạnh phúc khi thấy công việc của mình giúp ích được cho cộng đồng, khi nhìn hình ảnh say mê đọc sách của những bạn trẻ, những em nhỏ cho đến các bác cao tuổi, khi nghĩ rằng mình đã góp phần khơi dậy văn hóa đọc cũng như tinh thần chia sẻ cộng đồng.



    Thông tin cụ thể về chương trình :

    - Thời gian: 7h – 19h, chủ nhật hàng tuần

    - Địa điểm: khu chòi mát công viên Lê Văn Tám và công viên Tao Đàn, TP HCM

    Các bạn muốn đóng góp sách hoặc muốn tham gia thực hiện chương trình có thể liên hệ :

    Nguyễn Thị Thảo: 012 1818 0020
    Nguyễn Thu Hiền : 0902 960 643

    Email : docsachmienphi@gmail.com

    Y!M: docsachmienphi

    Blog : http://vn.360plus.yahoo.com/docsachmienphi/

    Facebook : http://facebook.com/docsachmienphi

    Hoặc http://facebook.com/gopsang
     
  2. tieuchau6789 Thành Viên Cấp 2

    Bạn nào ở SG thích đọc sách thì chiều chủ nhật này ra công viên Lê Văn Tám hoặc Tao Đàn nhé ^^.

    Tớ thì ở Lê Văn Tám với bạn Thảo.
     
  3. Gia Khang Verified

    mấy hum nữa về tp em chạy ra coi ké
    @ ở nhà em có 1 tủ truyện tranh với sách
    truyện em để em coi - sách cả năm cũng hổng đụng vô
    còn mới lém, hum nào ghé đó em tặng chương trình lun ^^
     
  4. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Tui đi theo giúp bạn Thảo được không [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên ?
     
  5. sunlight_211 Thành Viên Bạch Kim

    Hai tháng rồi chưa ghé lại chỗ này nữa, giờ lên tới 1000 đầu sách rồi cơ à, dữ thiệt [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên
     
  6. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    :beated:

    Chị Thảo ơi cho em hỏi là có truyện kiếm hiệp ko chị.
     
  7. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    cho em hỏi có thuỷ hử không cho em mượn photo [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên
     
  8. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mua hem bán rẻ cho [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 1. Sách mới tinh 99.99% giá bìa 166K, bán rẻ 120K [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 2. Bìa dày cứng, bên trong còn có hình các anh hùng nữa [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 3
     
  9. tieuchau6789 Thành Viên Cấp 2

    Cám ơn bạn nhé ^^~.


    Ý đồ gì mà icon ghê vậy :too_sad:
    Thế tuần sau ghé nữa đi nè ^^~. Nhiều sách + nhiều người ủng hộ thì sẽ mở rộng ra nhiều nơi [TP HCM]Chương trình đọc sách miễn phí tại công viên - 2.

     
  10. tieuchau6789 Thành Viên Cấp 2

    Mới đó mà lại sắp hết 1 tuần rồi. Chủ nhật này bạn nào rỗi ghé qua ủng hộ chương trình nhé ^^
     
  11. kimngan89hcm Thành Viên Cấp 4

    híc, thứ 7 cn về quê, nhưng sẽ email để ủng hộ sách, mình cũng thích lắm, nhà có mấy đầu sách :smile: sách về Phật giáo có nhận luôn ko bạn?
     
  12. tieuchau6789 Thành Viên Cấp 2

    Nhận luôn bạn ạ ^^.

    Cám ơn đã ủng hộ nhé :-x
     
  13. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    các bạn chỉ tổ chức ngày chủ nhật thôi phải không?
    nếu mình đến đó mượn sách về đọc,chủ nhật sau đem trả lại được không?mình sẽ để lại số tiền tương đương với giá bìa sách làm tin.được không?