Tìm kiếm bài viết theo id

[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Snoopy Ken, 16/6/10.

ID Topic : 1976039
Ngày đăng:
16/6/10 lúc 18:42
  1. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    ủng hộ Tây Ban Nha bị loại [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 hoặc đụng Brazil cho nó ngủm sớm [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010 - 1
     
  2. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Cuối cũng đã xong vòng bảng, tối nay bắt đầu loại Knock Out, ngoài 2 ông to Pháp-Ý bị loại vì lý do chuyên môn yếu kém, già cả, lãnh đạo bất tài, quân sĩ nổi loạn ra thì các ông lớn khác đều qua hết.

    Đội bóng châu Phi duy nhất là Ghana vào vòng trong nhưng gặp USA đang hưng phấn ngút trời chắc cũng khó tránh số kiếp lắm. Thụy Sĩ sau khi gây bất ngờ tại trận khai mạc đã trở lại vị thế trung bình của họ, k thể vào vòng trong nếu chỉ biết phòng thủ và k thể triển khai tấn công ghi bàn. David Villa đang vào phom còn Torres thì có lẽ chấn thương vật vã mùa rồi tại Liverpool đã lấy hết sinh lực, độ nhạy cảm của anh rồi, tuy nhiên hàng thủ TBN k "chặt" như lẽ thường, đá với BĐN thì có thể TBN vẫn ăn tốt vì Ronaldo đã hết "quái" với các cầu thủ Real và Barca rồi.

    Đúng như dự đoán về Triều Tiên, đội này sau trận thua oanh liệt may mắn đã hiện rõ nguyên hình, thua đúng 12 quả như mình đoán luôn mới vui chứ. Chú Rooney "châu á" khóc nhè quái gì đó sau giải này cũng tắt đài luôn giùm, đá đấm như dở hơi, có làm được quả nào ra hồn đâu mà báo giới cứ ca với tụng.

    Tối nay Korea vs Uruquay, tôi nghĩ Korea sẽ dừng bước thôi. Lẽ thường Korea có thể làm khó các đội bóng châu Âu to cao nhưng xoay trở châm, đá cứng nhắc hay "gà tồ" như Phi Châu chứ gặp các đội tinh quái như Nam Mỹ thường hay tèo lắm.

    Dự đoán tối nay URUQUAY và USA đi tiếp, hy vọng k có hiệp phụ hay luân lưu gì hết cho đỡ tốn sức. Mà nhắc đến tốn sức k biết có bác nào ở đây xem tennis hay có nghe nói về trận đấu LỊCH SỬ QUẦN VỢT vừa diễn ra ở Wimbledon 2010 giữa Inser (US) def Mahut (FR) sau tổng thời gian thi đấu hơn 11 tiếng đồng hồ k ta.hahaha
     
  3. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    coi thì không có coi, mà nếu có coi cũng chẳng có ai mà có thể coi được. Đúng là trận đấu kinh điển, đánh xong 2 thằng ngồi vật vờ [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  4. takethat Thành Viên Vàng

    nghe đâu trận này số điểm kết thúc 1 game của ván cuối lên đến trăm mấy gần 2 trăm cho mỗi bên! :|
    ngày đầu đánh 5 tiếng, ngày sau đánh 6 tiếng

    ho6m qua TBN đá bèo quá, tưởng như hiệp 1 Chile muốn ăn tươi nuốt sống luôn TBN chứ.
    Đến nỗi TBN phải phòng ngự đến mướt mồ hôi.
     
  5. ibleedred Thành Viên Cấp 2

    Eboue-the multilingual spy?[.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
    [youtube]6LFZJIm3mD0[/youtube]
     
  6. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Mình đã dự đoán đúng khi Korea k thể qua Uruquay, hôm nay "vận" của Korea lại hơi bị đen. Nếu quả sút phạt thành bàn thì thế trận đã khác, Korea thua vì 1 tình huống bất ngờ làm gần 40 phút còn lại hiệp 1 các cầu thủ chơi như "xì hơi" vì Korea nhập cuộc tốt hơn, hưng phấn hơn nhưng lại thua 1 bàn rất tức tưởi.

    Chân sút Korea bữa nay "đen", số 10, số 20 có 3 cơ hội ngàn vàng, quả lên trời, quả quá nhẹ, quả thì do trời mưa to bóng ướt nặng, cỏ cản lại quả sút của số 20. Park đá trận này xuất sắc, anh k ghi bàn nhưng cầm trịch quá tốt và biết tạo cơ hội cho anh em, xứng đáng là số 1 châu Á hiện nay.

    Khen Korea thì phải khen Suarez, anh này trận này quá son và vào phom, quả 1 thể hiện tốc độ sự tinh quái thì quả 2 thể hiện trình độ và đẳng cấp cao cộng thêm may mắn.

    Ngợi khen tinh thần quả cảm, lối chơi tổng lực của Korea nhưng cũng phải khen ngợi hàng thủ Uruquay và sự "mắn" của tiền đạo Uruquay. Một điều nữa là mặt sân tại World Cup 2010 này quá xấu, quá lởm, sân cày nát như mặt ruộng, cầu thủ sút 1 quả là bóng đi đường bóng, cỏ đi đường cỏ cả 1 mảng to đùng.
     
  7. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    nãy lúc Hàn Quốc gỡ hòa, thằng kia phấn khích đứng dậy, cài đùi phang dzô cái bàn cà phê rồi xong phim. Đúng là thằng khùng [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  8. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Tiếc quá, đoán sai trận US. Trận này US có 1 vài điểm dở khi hiệp 2 sau khi gỡ hòa đã k thể tận dụng khí thế, cơ hội mà dứt điểm luôn trận đấu. Lối chơi nhanh, tốc độ dựa vào thể lực đã k thể phát huy khi sang hiệp phụ vì Ghana dĩ nhiên khỏe hơn, hàng thủ của US trận này đá hơi bị kém nên 2 quả thua toàn bị bứt tốc độ rồi sút vào góc phải khung thành thôi.

    Hiệp phụ sau khi bị dẫn bàn cũng k làm cách chi đẩy nhanh tốc độ trận đấu, buộc đối phương cuốn theo lối đá của mình nên thất bại là khó tránh khỏi.hehehe tối nay ủng hộ ĐỨC và ARGENTINA, 4 năm trước thất bại rất đau đớn và sau đó là 1 vụ hỗn chiến của cầu thủ 2 bên khiến Đức thiệt quân trước trận bán kết gặp Italia. Nói thât năm nay nếu Đức thắng Anh vào gặp Argentina mà có thua cũng xem như là quá tốt, quá đạt yêu cầu rồi.
     
  9. takethat Thành Viên Vàng

    chào nhé ăng lê! Đức hùng dũng tiến vào tứ kết!
    năm nay Châu âu thất thế quá, vào tứ kết sẽ chỉ còn 3 đội, chả bù 2006 4 đội vào bán kết đều dân Âu châu.
    Có lẽ cup sẽ lại vào tay Nam Mỹ!
    chờ Arg , chờ Messi và mong chung kết là derby Nam Mỹ.
     
  10. I_Van ...

    Topic đầy đủ và chi tiết nhất nói về WC 2010...vote 1 phiếu cho lên đầu để anh em dễ xem nè
     
  11. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    biết đâu bán kết năm nay: Uruguay- Argentina, Brazil- Parguay sao [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  12. xxxxduyxxxx Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    "Tam sư" lại hoá "tam mèo"

    Sao thì nhiều đấy nhưng nghèo lối chơi

    Ểu oải, nhợt nhạt, hết hơi

    Sai lầm hàng thủ là nơi bắt đầu

    Xe tăng Đức quả rất ngầu

    Khi nhanh, lúc chậm là câu bóng vào

    Joachim Loew quả tay cao

    Chỉ huy quân sĩ nốc ao "Tam mèo"
     
  13. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Trong này topic thuần túy về bình luận bóng đá thôi, mấy bác ngoài kia thích cá cược hơn là xem thưởng thức.
     
  14. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    mấy bác ngoài đó máu quá mà [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  15. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Hehe, có mấy topic và mấy câu hỏi đọc bên ngoài thấy rất gà mờ và buồn cười.
     
  16. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    buồn, up cái cho hết buồn [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  17. tataro Thành Viên Cấp 3

    bác nào cho cái bình luận trước trận bờ ra zin vs chile đi nào
     
  18. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Đoạn mà anh đề cập ở trên có lẽ là trận Argentina - Anh WC 1998
    Nhớ mãi hình ảnh Owen đột phá vòng vây sau đường chuyền dài của Beckham thì phải.
    Một pha bóng đẳng cấp không hổ danh "thần đồng"
    Và sau này là tài năng Lampard được biết đến nhiều hơn từ Euro 2004 và sau đó là trong màu áo Chelsea

    Nói chung em cũng đã chai sạn như bác sau bao kỳ Euro , WC
    Nhưng vẫn còn đó ... mãi mãi còn đó ...
    Tình yêu tuyển Anh
    :adore::adore:
    p/s thank bác vì bài cảm nhận
     
  19. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Hồi năm 1998 mình coi bóng đá rồi nhưng chưa thích đội nào hết, năm 2001 mới chính thức thích Anh vì thích Owen. Argentina năm đó có Ortega, Batistuta, Veron đá như lên đồng, tiếc là chỉ đi đến tứ kết [.] Reviews và nhận định chi tiết Vòng chung kết World Cup 2010
     
  20. kent_rocker Thành Viên Cấp 5

    Anh là đội tớ k ưa nhất, Owen thì bình thường nhưng Beck thì ghét lắm.hahaha nói chung suốt 15 năm qua chỉ ưng ý Alan Shearer của tuyển Anh thôi, ngoài ra hết.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 591 (Thành viên: 10, Khách: 489, Robots: 92)