Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp đi làm xa ở Vũng Tàu, em phải làm sao???...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ^^pe'mummum^^, 29/6/10.

ID Topic : 2015276
Ngày đăng:
29/6/10 lúc 01:48
  1. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    8/3/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    811
    Tình hình là em vừa mới tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học. Trước khi thi ĐH thì em nghe nói ngành này dễ kiếm việc làm, và nhà em lại có truyền thống thi khối B nên em đâm đầu vô khối B, giờ em gánh vác ngành này trên vai và dùng nó làm cần câu cơm. Sau nhiều tháng tìm kiếm việc làm lòi mắt em mới thấy là ngành này rất khó kiếm việc trong thành phố, em buồn vô hạn. kiếm khắp nơi, trên báo, trên mạng, gửi hàng chục bộ hồ sơ, vẫn ko có. Giờ đây qua người quen giới thiệu, em đã được nhận vào làm trong phòng thí nghiệm của 1 cty sản xuất bột cá. Lương bổng và các chế độ ok nhưng cty nằm tuốt... Vũng tàu.
    Em từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ ở trongTP, ngu ngu ngơ ngơ, mù đường. Giờ sắp phải đi xa, em lo lắng lắm lắm. Cty nằm ở ngay ngã ba Long Sơn, chưa tới TX Bà Rịa. Cty nằm trong khu công nghiệp, vắng vẻ, đìu hiu, cô quạnh, ngòai đường quốc lộ thì chỉ có xe, lâu lâu vút qua vài cái, còn đường nội bộ của KCN thì vắng teo teo. Hic. Thật ra em ko muốn đi làm xa dữ vậy, nhưng giờ em đang stress dữ lắm, người iu sắp bỏ em đi Mỹ rồi, nếu em ko kiếm việc làm để quên buồn thì em chết mất, huhuhu... Mà đi làm xa thì buồn quá, em có xuống dưới đó tham khảo, em muốn đi học lên nữa như văn bằng 2 và anh văn mà kiếm đỏ mắt vẫn ko có 1 ngôi trường nào... Tòan là các khu đô thị đang xây dựng, người dân dưới đó do cơn sốt đất lo làm giàu mà quên đi việc đầu tư học hành...
    Cty bao ăn ở cho em luôn. Cấp nhà cho em ở. Nhưng nhà em thì nằm trong cty, có bảo vể gác cổng. Sáng mở mắt qua fòng TN làm việc, chiều bay về phòng mình mà ngậm ngùi buồn tủi... Nhà trong cty chắc hạn chế người ra vào, bạn bè người thân em xuống chắc ng ta cấm vào luôn quá, sao em có cảm giác giống em bị đi tù thế nhỉ... huhuhu... Điều này em chưa hỏi kĩ lắm, nhưng em đóan vậy, cty mà, sao ra vào tự do dc...
    Điều kinh khủng nhất là buổi tối, sau khi làm việc, trở về phòng, em đối diện với 4 bức tường . Ko biết làm j. Xung quanh em hình như chẳng có nơi nào để em đi, vắng vẻ, cô quạnh... Ko quán nước, ko chợ họp, ko siêu thị...huhuhu...
    Tối em muốn quên buồn bằng cách học hay làm thêm 1 cái j đó... Nhưng em ko biết phải làm j và học ở đâu, ai ở khu vực đó có kinh nghiệm làm ơn chia sẻ cho em với, em xin cám ơn nhìu nhìu.
    1/7 em lên đường rùi, lòng nặng trĩu...
    Lương em 4tr thôi, bao ăn ở, điện nước, máy lạnh... Như vậy có xứng đáng cho sự em fải ra đi rời bỏ thành phố để chôn mình giống thầy tu ko dc gặp gỡ ai zị ko ạ? Tính em ham zui, ham chơi, em tủi thân cho mình wá... mà em đuối rồi, kiếm việc ngành này trên Tp khó quá, giờ mới nhận ra là mình rất khá trong kinh doanh, marketing, mà em học lộn ngành rùi, giờ cầm tấm bằng đi xin trái ngành ko ai thèm nhận. Có ai có ý kiến xin chia sẻ cho em với...
    Xin đừng chém gió em, trên đây là những lời tâm sự em nói thui, hãy giúp đỡ em xuống dưới tìm được niềm vui để em có thể làm lâu dài... XIn đa tạ...
     
  2. luuthienminh85 Thành Viên Vàng

    Cứ cố gắng làm vài năm rồi xin về tp làm bạn àh,cái gì cũng vạn sự khởi đầu nan,đừng có gian nan bắt đầu nản là đc rồi,kinh doanh với marketing thì bro làm nghề tay trái cũng đc mà,lương 4tr bao ăn ở,điện nc máy lạnh thì bro vẫn tốt hơn khối ng rồi,cố gắng lên.
     
  3. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    cám ơn bạn đã an ủi mình nha. Mình là con gái, hok fải bro. Sắp đi làm xa ở Vũng Tàu, em phải làm sao???...
     
  4. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    hic,con gái mà đi xa vậy cũng hơi ớn,nhưng phải cố gắng thôi,vài năm kinh nghiệm và hi sinh ăn chơi trong vài năm rồi chạy về tp lại.
     
  5. Dynet Thành Viên Bạch Kim

    hic, con gái mà đi làm xa quá cũng không tốt, nhưng nếu không làm sẽ bị cho là vô dụng đúng không bạn ? cố gắng một thòi gian, nếu cảm thấy không chịu nổi thì xin nghỉ cũng không muộn
     
  6. deicide Thành Viên Kim Cương

    cứ cố gắng lên đi,nếu buồn kiếm mình tâm sự nà,khi nào xuống VT chơi mình ghé qua thăm bạn,8 cho vui....hihihi...đâu phải suốt đời làm ở đó luôn đâu...số phận mình còn hẩm hiu hơn bạn nhìu nà...hixx
     
  7. kjmhien Thành Viên Cấp 2

    Nhỏ em mình cũng đang học năm 4 ngành này của ĐH Bách Khoa , lúc trc nói thi bên HV Hành chính , ngân hàng,sư phạm thì ko chịu , lại chẳng có ai wen làm trong ngành này nữa chứ !! thấy bạn như vậy mà lo cho nó quá !!!
    Cũng may là nhà mình ở Vtau , hy vọng là suôn sẻ !!!!

    ^^ ! bạn ráng lên đi , làm 1 time rồi kiếm chỗ khác và nhảy thui , đâu ai bắt bạn làm chỗ này cả đời đâu !!
    Mình thấy sống ở đó cũng bt mà , chắc tại bạn quen sống ờ Sg rùi nên vậy , đâu phải là khu nhà ở cho nhân viên cty có 1 mình bạn ở đâu nên cũng đừng quá lo lắng!!! Từ đó chạy lên tới Bà Rịa có 1 chút chứ mấy , lên tới BRia thì thiếu gì chỗ cho bạn học av,giải trí và mua sắm !!

    Bạn thử liên hệ với cty xem có xe đưa rước tại VT ko ( kiếm 1 cái phòng nhỏ tại VT ở cho thoải mái )? sáng leo xe đi làm , chiều leo xe về rùi đi học !! quá tuyệt vời ^^

    Chúc bạn thành công và may mắn !
    Rất vui đc làm wen với bạn , có dịp xuống vt call mình đi cafe giao lưu !!
     
  8. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Làm ở khu vực cách ly như vậy, không khéo bị á giề ... Sắp đi làm xa ở Vũng Tàu, em phải làm sao???...
     
  9. 2niken Thành Viên Cấp 5

    Bế tắc nhỉ... Ai sống ở SG tấp nập lâu năm mà giờ chuyển đến nơi vắng vẻ như thế thì thật sự rất khó khăn... Ở SG k có việc j làm vẫn có thể lang thang phố xá, cafe, siêu thị, shopping.. Giờ về đó thì ..... cô đơn chết đc
    Nhưng thôi c à, j thì cũng qua mà, đằng nào thì c cũng mún tập trung làm việc để quên ng iu mà, cố gắng làm 1 năm, để dành đc kha khá thì chuyển về SG lại Sắp đi làm xa ở Vũng Tàu, em phải làm sao???... ( Lương 4tr/tháng mà k phải lo ăn ở thì để dành đc nhìu lắm đó )
    Chúc c thành công và mau quay lại SG
     
  10. be_shin_cute Thành Viên Cấp 4

    hix, con gái đi làm xa cũng k tốt, những có nhiều mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm nữa, điều quan trọng là cẩn thận chút là ok, chúc bạn nhìu niềm vui khi đi làm xa nhé
     
  11. datdatdatdat28 Thành Viên Kim Cương

    Yên tâm đi ! thời gian đầu sợ zậy đó ! xuống VŨng Tàu đc 1 tháng là hết muốn về ! Sắp đi làm xa ở Vũng Tàu, em phải làm sao???...
     
  12. llchan Thành Viên Cấp 3

    làm con gái đi làm xa nguy hiểm lắm.... mình cũng có vài đứa bạn học CNSH ra mà vẫn làm ở SG đó thôi. Cố tìm việc trong TP mà làm, đừng nản chí nhé bạn gái
     
  13. abckill Banned

    có hứng với marketting thì bỏ hết đầu từ lại con đường marketting đi làm xong tha hồ bay nhảy khắp nơi ko lo ràng buộc. Mình cũng ngán cảnh làm việc kiểu như bạn lắm tuy trước mắt chế độ đầy đủ chỉ làm và ko phải lo lắng nhưng thời gian trôi wa mau lắm và khi đã qua rồi thì nuối tiếc nhiều lắm áh. Cứ làm nhũng gì mình thích khi còn có thể thì hay hơn
     
  14. nonda Thành Viên Cấp 3

    sử dụng quan hệ kiếm việc trái nghề làm đỡ đi rồi tính tiếp bạn , đâu phải ai ra trường cũng làm đúng nghề mình học đâu , ở trên đây còn có chỗ học hành , vui chơi , ăn uống , việc gì phải về đó cô độc một mình như vậy , mình học cơ khí , lúc ra trường thích làm đúng nghề , vô tư nhân làm cực quá giờ chuyển qua nhà nước làm tuy không đúng nghề nhưng lương cao và khỏe hơn nhiều .
     
  15. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    tốt nhất bạn nên làm một thời gian xem thử cuộc sống có tốt ko rùi mới quyết định được bạn ah.Hi vọng bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong công việc.nhà mình cũng VT nè hi
     
  16. Mr.hoatruc Thành Viên Cấp 4

    Nếu trong công ty có mạng thì em cứ làm 1 khoảng thời gian lấy kinh nghiệm. Đồng thời vừa tìm việc làm khác trên các trang báo online xem. Thực ra mà nói ngành công nghệ sinh học nếu em tốt nghiệp loại khá, có kinh nghiệm làm việc 1,2 năm thì xin việc ở tp.hcm không khó, lương lại cao. Nếu ngoại ngữ của em khá thì lại càng rất ư là vô cùng lý tưởng đó nhé. Nhưng hiện tại em vừa ra trường thì xin việc "chua" lắm, không dễ đâu.
    Vả lại lương 4tr, bao ăn ở, điện nước, máy lạnh, có bảo vệ... là quá tốt cho em để có 1 khoảng dừng nghỉ ngơi sau bao năm học hành mệt mỏi. Nếu có thể thăng tiến thì lại càng hoàn hảo quá rồi phải không em.
    Vạn sự khởi đầu nan. Cô đơn, buồn trong 1 khoảng thời gian, nhưng tiền đồ sau này rộng rãi. Em cứ suy nghĩ thử xem sao .


     
  17. ^^pe'mummum^^ Thành Viên Cấp 3

    Ôi em cám ơn mọi ngừơi nhìu lắm, mọi người đã cổ vũ tinh thần cho em, giúp em nguôi ngoai được lo lắng fần nào. Em đang sọan đồ để mai chuẩn bị lên đường, chuẩn bị cho cuộc đời thầy tu phía trước...
    Cho em hỏi là dưới Bà rịa có nhiều chỗ học AV ko ạ? Em cần tìm 1 chỗ học để buổi tối có thể học mà ko lo lắng gì cả, từ Bà rịa cách chỗ em cỡ 10km à, nếu dưới đó có TT AVăn thì hay quá.
    Gần ngã 3 Long Sơn có khu vui chơi, giải trí nào ko ạ, hum bữa em xuống khu cty em thấy vắng vẻ quá...
    Cty em tòan dân địa phương, duy nhất 1 mình em là dân TP, nên chỉ có em là ăn ngủ lại cty. Đỡ 1 chút là cty sản xuất nên làm luân phiên 3 ca, có người ra dzô ngày đêm, nhưng ko đông lắm.
    Tại em chưa quen và chưa mường tựơng được khung cảnh cuộc sống dưới đó thế nào, hi vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Em cám ơn mọi người.
    Rất vui được làm quen với các bạn dưới VT nha. hihi.
     
  18. Gia Khang Verified

    -'.'- ráng làm chứ biết sao -'.'-
     
  19. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    học AV thì bạn xuống Bà Rịa học.cũng có siu thị và nhìu chỗ vui chơi nữa.chắc ko bùn lắm đâu bạn.rùi bạn sẽ quen.chúc bạn có những trải nghiệm thú vị ở đó.khi nào bùn thì vào 5s tám là hết bùn ah
     
  20. kzam Thành Viên Cấp 6

    kiếm kinh nghiệm và tìm thêm mối quan hệ khác
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 837 (Thành viên: 5, Khách: 755, Robots: 77)