Tìm kiếm bài viết theo id

" Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa" , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi numlun2009, 29/6/10.

ID Topic : 2015768
Ngày đăng:
29/6/10 lúc 09:43
  1. numlun2009 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    17/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2,142
    Tình hình sáng nay cũng như mọi buổi sáng, E đón xe Bus, chuyến 104 đi làm. Với kinh nghiệm 5 năm đi xe bus, lại thêm tính cẩn thận, để ý cảnh giác nên chưa bao giờ để xảy ra tình trạng mất đồ trên xe Bus và đã chứng kiến rất nhiều vụ mất mát trên xe. Dzậy mà hôm nay, e đã bị Giang Hồ đua mất cái điện thoại cùng cái sim yêu quý của em, với tài khoản mới nạp hôm qua Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại :cry_002:. Thật là xui xẻo quá. Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 1

    Em post bài này để anh em nào thường xuyên đi xe Bus để ý cảnh giác hơn nữa. Đây là mùa WC, giang hồ tụi nó vã lắm rồi, cái điện thoại cùi cắp của 1 đứa con gái mỏng manh dễ vỡ như em, nó cũng lấy nữa, thật là chúng nó ko có lương tâm nghề nghiệp mà  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 2  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 3

    Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi, dạo này tay nghề của bọn chúng rất cao siêu, thêm thân thủ phi phàm, nên mặc dù đã rất cảnh giác nhưng chỉ 10s là chúng đã móc được cái đt của em và đi mất. Thôi thì coi như của đi thay người Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 4

    Một vài kinh nghiệm xương máu cho anh em nè :

    - Không nên đứng ở gần cửa lên xuống. Nếu có chỗ ngồi thì " Của đâu người đó" còn nếu đứng thì điện thoại, bóp vì để túi trước, 1 tay giữ thành còn 1 tay nên giữ túi. Nếu xe đông thì cảnh giác cao độ mỗi khi xe dừng bến trả khách.

    - Nên để ý những thằng ăn mặc lịch sự, 1 tay cầm áo khoác or 1 tay cầm giỏ xách, loại giỏ giống mấy người đi tiếp thị. Bọn chúng thường đi 2 - 3 thằng, nhìn mặt rất gian , mắt mũi láo liên và rất hay nhìn xuống túi quần...

    - Chúng thường lựa những xe giờ cao điểm, rất đông khách, chen lấn để đứng và chúng ra tay khi xe bus gần đến trạm. Chúng giả vờ chen ra, xô đẩy để chúng ta mất cảnh giác và chỉ đẩy nhẹ túi quần là điện thoại chồi lên, chúng nhanh tay rút mất và xuống xe, lúc đó chúng ta đang lo vịn để khỏi té nên khi bị móc túi, chúng ta ko có cảm giác gì. Khi phát hiện ra thì chúng đã đi rồi và xe Bus đã rời trạm nên ko thể kiếm lại được.

    - Hồi trước đa phần tụi móc túi khoảng chừng 40-50 tuổi, lỡ chưa lấy được mà bị phát hiện, người bị hại la lên, chúng sẽ bù lu bù loa lên và nói già cả rồi sao đi móc túi đc, do xe chật, người đông rồi xông và đánh người ta để dằn mặt trước. Thông thường tụi này rất già mồm và hung hăng, nó mở miệng ra cãi là có thằng khác nhảy vô bênh chằm chặp, để ý xíu là dễ nhận ra tụi nó là đồng bọn.

    - Một số người chứng kiến nghi ngờ hoặc thấy chúng hành động, kể cả bác Tài và lơ xe họ đã quen mặt với mấy thằng móc túi này rồi, nhưng họ cũng ko dám la lên hoặc báo động cho hành khách cảnh giác, vì họ cũng sợ bi trả thù. Thường thì khi bọn chúng xuống xe rồi, và có người bị mất rồi họ mới nói, thằng đó con kia rất đáng nghi, họ thấy nhưng ko dám nói.

    - Do em hay đi xe liên hiệp nên cuối tuần về nhà xe lúc nào cũng đông, ko có chỗ đứng, mọi người chen lấn, xô đẩy, bám xíu vào nhau để khỏi té,mà nhà xe thì cứ nhồi nhét, càng nhiều khách càng tốt. Nên tạo điều kiện cho lũ cướp giựt ngày càng lộng hành. Họ nói chỉ có cuối tuần mới đông khách nên họ tranh thủ kiếm thêm.

    Hôm nay tới trạm Hàng Xanh thì xe Bus rất đông, em đứng ngay cửa, 1 tay giữ túi xách che luôn phần túi truớc (có để điện thoại), 1 tay giữ ghế để khỏi té. Mỗi lần có người lên xuống xe là em đều cảnh giác, để ý đồ đạc, người em quay vô và áp sát vô thành ghế, nên nếu để lấy được cũng rất khó khăn và mất thời gian. Khi xe bus gần tới trạm công viên Hoàng Văn Thụ, mọi người xuống trạm này rất đông, chen lấn để xuống, và em bị xố đẩy, nhồi nhét. Khi lấy lại được trạng thái cân bằng thì điện thoại của em đã ko cánh mà bay trong vòng 10 nốt nhạc:too_sad:

    Nhân mở topic này, bác nào có điện thoại nào xinh xinh, dày dày 1 chút, điện thoại em bị mất vừa nhỏ vừa mỏng, rút ra ko hề có cảm giác gì hết. Em đang kết mấy em SamSung Corby Chat 3410 or 5310. Ai có thương tình để rẻ lại cho em hay cho e trả góp, để em có điện thoại liên lạc Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 5 Giờ có điện thoại chắc em đeo luôn vô cổ cho chắc ăn, nó mà giựt là đi nguyên cái cổ cho nó có cảm giác. Cảnh giác thế mà còn bị mất. Anh Em đọc xong nhớ cẩn thận nhé, " GIANG HỒ HIỂM ÁC - HIỂM HOẠ KHÓ LƯỜNG "

    CẬP NHẬT : 13/07/2010

    Sáng nay cũng trên chuyến xe 104, cũng là ngày thứ 3 cách đây 2 tuần em post này, cũng số xe đó, cũng là bác lơ xe dạo ấy, một anh trai cao to, đẹp trai sau khi bon chen cực khổ lên được xe bus, thì cũng đã bị giang hồ "cầm nhầm" cái điện thoại. Thủ đoạn của chúng ngày càng nhanh và tinh vi. Đang có suy nghĩ "liệu các tài xế, lơ xe và bọn trộm cướp có móc nối gì ko", khi các lơ xe đều đứng chặn cửa ra vào, và bọn móc túi ko xa lạ gì với họ, mà hầu như ngày nào đông xe là có móc túi??? Anh em hết sức cẩn thận cảnh giác, chỉ cần vài giây lơ là là mất của như chơi  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 6


     
  2. laonongdan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia bun cho "cái điện thoại cùi cắp của 1 đứa con gái mỏng manh dễ vỡ như em"
     
  3. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đt cùi bắp là đt gì zạ ? trên xe bus lúc nào cũg phải cẩn thận vì nhìu ng lừa đảo lắm. Bạn của mình bị zụ mua đồng hồ vớ vẩn gì đó, xog hog mua, xuốg trạm kế nó alo đồng bọn ra kiếm chuyện. Dã man T_T
    spam cái cho bà kon chém
     
  4. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Thằng bạn tui đi hội chợ. Cảm giác có 1 cái tay vuốt nhẹ dọc đùi nó (chỗ vị trí gần cái túi quần). Giật mình ktra lại thì cái đt đã ko cánh mà bay. Rất nhanh, chỉ trong tích tắc thôi. Lúc đó nó cũng ko biết ai vuốt đùi nó luôn.
     
  5. numlun2009 Thành Viên Cấp 5

    Do em đã chứng kiến rất nhiều vụ mất mát trên xe nên đi xe lúc nào cũng cảnh giác trước sau. Tụi này nó làm nhanh lắm, trong vòng 10s chưa kịp có cảm giác, nhìn xuống túi quần là mất rồi  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại
     
  6. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    tránh chổ đông ng, chen lấn. Nếu buộc phải va chạm thì tất cả đồ quang trọng cất vào 1 túi, và cho tay vào túi đó. Sắp xếp hành lý càng gọn càng tốt. Mình thấy nhiều bạn nữ túi lỉnh kỉnh, vừa túi vừa bóp vừa balo vừa dây nghe v.v..... Sao ko làm gọn lại 1 cái, càng nhỏ càng tốt? Điện thạoi ko nên gắn dây móc. đẹp thì có đẹp nhưng cũng dễ móc
     
  7. Gia Khang Verified

    -'.'- mua điện thoại khác hú em nha -'.'- còn mấy cái cần thanh lý nè
     
  8. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Điện thoại, ví,... cái gì bé bé thì kẹp nách. Nó mà móc xong ngửi cũng xỉu à
     
  9. tieutinh Thành Viên Bạch Kim

    ôi cưng ơi, chia buồn. nta giờ toàn mang quần bó sát, nhét cái đt chính mình móc ra còn khó thì móc túi sao móc đc, keke
    (hnay có cái hình dưới sign dễ thương hen)
     
  10. ducmanh83 Thành Viên Cấp 2

    Chài! mình hay mặc quần jean bó, nói thực mình lấy điện thoại ra còn khó chứ đừng nói thằng nào móc đc ...
     
  11. numlun2009 Thành Viên Cấp 5

    Đang cần mua Corby nè đại ca Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại

    Kẹp nách xong nó thọt nách cũng mất à  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 1

    Hic, bình thường đi làm mặc ống côn cho thoải mái, chiều về thay quần Sort cho mát, xui là cái quần này túi nó hơi cạn và hơi rộng  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 3

    Chắc thường xuyên phải mang quần bó, cột thêm sợi dây quàng vô cổ nữa, cho khỏi mất  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 4
    Thanks cả nhà nhiều nhiều. Lên cho mọi người cảnh giác
     
  12. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    Tội nghiệp bé Hà quá, nhỏ con nên bị tụi nó ăn hiếp. Chia bùn nhoa
     
  13. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình ko bao giờ đi xe buýt. 1 là đi xe máy 2 là đi xe đạp 3 là đi bộ hehe
     
  14. numlun2009 Thành Viên Cấp 5

    - Nhỏ con nên lúc nào đi xe Bus cũng bị chen lấn, dẹp lép như con tép, mỗi lần xuống xe nhìn giống như mới đi đánh trận về  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại
    Thanks huynh nha, xin cho tiểu muội biết quý danh, sao biết tên, lại còn biết nhỏ con, chắc đi Off đã gặp rồi  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 1

    Nhỏ con, lại nhát gan nữa nên ko biết đi xe máy, chỉ biết trung thành với taxi 60 chỗ thôi, oa oa :cry_002:

    Thanks cả nhà nhiều nhiều :41_002:
     
  15. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    He he Bé Hà học chung lớp 09TH sao mà ko bik đc nè  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại
     
  16. longzozo Thành Viên Cấp 1

    Ủa vô đây Vote hả @@
    Lớp 09TH1N tập trung làm 1 bữa gặp mặt nào.

    Call to me: 0914 471 235
     
  17. jimmyquynguyen85 Chuyên Bán Trái Vanilla

    ok, chia bùn cho bé Hà, mọi người đề phòng củi lửa
     
  18. numlun2009 Thành Viên Cấp 5

    Chời ơi, đồng môn đây rùi. Cho biết tên đi, có gì pm yahoo nha, bữa nào đi uống cafe 1 bữa ôn lại kỉ niệm nè, hehe  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 1 Nhờ topic mà gặp lại bạn cũ, trong cái rủi có cái may, (ko biết có may ko, hay xui hơn Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại - 2)
     
  19. Đang mùa WC nên tụi giang hồ nó đua đồ nhanh lắm, sơ sẩy 1 tí là nó hốt đồ mình rồi, chia buồn với bạn nấm, cẩn thận như vậy mà còn bị mất đồ, cha nó mấy thằng móc túi, cũng may hồi chưa biết chạy xe toàn đi bus đi học mà không bị mất đồ, chắc nhìn mình cùi bắp quá nó nghĩ chẳng có của nả gì đáng giá nên không nỡ móc đồ  Giang Hồ Hiểm Ác - Hiểm Hoạ Khó Lừa , 10s Bị Mất Cái Điện Thoại
     
  20. sofarsogood Thành Viên Cấp 6

    chia buồn cùng ss mà công nhận tui nó nhanh tay quá