Tìm kiếm bài viết theo id

Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wilson20072000, 28/6/10.

ID Topic : 2012945
Ngày đăng:
28/6/10 lúc 12:27
  1. nbzero91 Thành Viên Bạch Kim

    Chủ thớt lói đúng, thời buổi lày phải cảnh giác Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo
     
  2. pro_nhe85 Banned

    thank chủ thớt nè, mình cũng bị 1 bà xồm xồm lừa cái đt trên 5s này rùi. Ngay chợ Tân Sơn Nhất, ko ngờ cái chợ đó bên trong toàn dân buôn lừa đảo nhau, ít có ng tốt lắm.
     
  3. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Nhiều người phản đối cái ý kiến này nhưng mình nghĩ cũng có cái hay của nó

    Quan trọng nhất là tự mình đã xác định không móc ra ngay từ đầu
    Đố mà nó dùng miệng lưỡi móc được
     
  4. pro_nhe85 Banned

    có đó, nó dùng ngãi Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo
     
  5. addy1988 $$Kinh Doanh Tự Do$$

    cho chủ thớt 1 vé nè,tks
     
  6. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    mới bị một vố trong vta,bực mình mấy đứa thu ngân,buồn cho tương lai u tối của tụi nó.
     
  7. Dark_Kid_297 Thành Viên Cấp 4

    Thanks bác đã post.Bài viết rất bổ ích cho các em nai tơ như em Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo
     
  8. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Thằng xì ke hay thằng mạnh khỏe cũng chả khác nhau cái gì ở đây.
    Vấn đề là nhà nó ở đó thì sợ gì? Kêu công An tới cồng đầu tụi nó. Ko biết à? Tới quán ca fe mà mua hàng lầm bì lừa rồi tìm nó ở đâu? lại Đến quán ca fe đó tìm nó chắc ?????Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo
     
  9. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Xem comment tui trả lời cho 7miles bên dưới nhé!
     
  10. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Bây giờ ví dụ có đứa nào mời bạn hùng vốn làm ăn, hỏi bạn có đồng ý ko thì bạn nói ừ. Vậy dĩ nhên là phải góp vốn rồi. Vậy kêu đưa tiền cho nó thì ko đưa vậy sao bạn ừ với người ta?Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo - 1Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo - 2Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo - 3 Nếu đã ko thích bọn này vì tình nghi chúng lừa đảo thì ko bao giờ tạo một tia hi vọng nào trong mắt chúng về con mồi là mình. Cái gì cũng phải rõ ràng minh bạch, chứ thái độ úp mở như vậy làm nó nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được nên nó cứ đeo theo làm phiền bạn chịu nỗi ko? Nó tốn nhiều công sức mà ko dụ dc mình là nỗi máu giang hồ lên thì hậu quả khôn lường. Tụi giang hồ lừa đảo nó căm ghét dân nửa nạt nửa mở, mình vốn đã khôn thì hãy tỏ ra khôn cho nó nể, khờ thì chịu khờ. Cớ gì phải vờ vịt tốn công sức hơi hám và thời gian với chúng. Nghe theo 7miles chắc tiêu tán tỏi sớm quá! Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo - 4

    Ví dụ thêm một cái, nếu có đứa nào dụ bạn chích ma túy, rồi kêu bán ma túy cho bạn, bạn nói KHÔNG với nó dứt khoát hay là bạn lằng nhằng ỉ oi(vì cứ ừ vì thích vờ vịt dù biết mình sẽ ko bị lừa) ví dụ như :"ừ, Cái đó chích có sướng ko? tốn nhiều tiền ko? ảnh hưởng sức khỏe nhiều ko?" bạn sẽ chọn nói cái nào? Nói như bạn vậy là bạn sẽ bị chúng làm phiền đến chết thôi. Biết là bọn xấu thì dứt khoát ko qua lại. Nếu Nghi ngờ chúng là bọn xấu tiêu cực thì hãy nói " KHÔNG" với chúng!Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo - 5
     
  11. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Nói thật với bro nhé, Tớ tự trang bị những kinh nghiệm đó cho mình rất sớm rồi, trước đây cho đến nay chả bao giờ tớ bị lừa kiểu đó và kiểu nào hết. Nên những kinh nghiệm này ko phải do đã trải qua rồi mới thu thập. Như hôm nọ đọc topic chủ bán hàng bị khách xem hàng tráo cái hộp Iphone bằng cái hộp iphone khác nhưng bên trong đựng xà bông cục. Không biết khi đưa hộp Iphone cho khách xem rồi con mắt ổng ngó đi đâu để người ta tráo. Hộp Iphone to đùng chứ có phải là hộp diêm đâu. pó tay ổng chủ! Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo
     
  12. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Bạn chỉ hiểu lời tui nói đc ở những tình huống này thôi thì... OMG quá. Ý của tui là chỉ có thể gật đầu đồng tình chứ ko dính đến tiền bạc, còn đối với những thằng bậy bạ ngoài đường thì dù ít nhiều tui cũng không dây mơ rễ má với chúng. Nói bạn đừng buồn chứ nếu kinh nghiệm sống của bạn chỉ dừng ở mức suy diễn này thì bạn không thể thuyết phục tui đc đâu.

    Lấy ví dụ thực tế của tui: hồi đó mỗi lần ra đường tui đem rất đầy đủ trong giỏ xách: tiền, đủ loại giấy tờ, điện thoại, usb,... đã vậy còn suốt ngày mặc váy với giày cao gót.
    Một lần tui vào ngân hàng rút tiền, xong đem bằng ĐH đi công chứng để làm hồ sơ xin việc. Cướp theo tui và tui bị giật hết, rượt ko kịp tụi nó. Về nhà còn bị tống tiền vụ bằng ĐH nữa...

    Còn bây giờ tui ra đường thì khác, tui không đi xe gắn máy, tui chỉ đi bộ, xe bus, taxi và mang balô, trong balô chỉ có một cái bóp có CMND, 1 ít tiền và 1 cái thẻ ngân hàng cùng một quyển sổ ghi chép, điện thoại thì nhét trong túi quần. Tui đi bộ chỉ ăn mặc gọn nhẹ, mang giày bata hoặc dép thường. Đây là cuộc sống ở xứ ng dạy cho tui, vì ở 1 nơi đầy nguy hiểm như Colombia nếu ra đường có gì ko ổn thì cứ chạy mà thôi (nhưng tui chưa phải chạy lần nào vì tui luôn có ng bảo vệ). Nếu ai có giật thì coi như mất chẳng bao nhiêu. Còn nếu hôm nào phải xách laptop thì tui ngồi taxi đi đến nơi về đến chốn.

    Còn nữa, khi bạn đưa ra 2 tình huống trên, bạn chưa biết tui gặp tình huống 1 nhiều như cơm bữa. Đối với mấy ng lạ, tui ko tiếp. Còn với mấy ng đã quen lâu thích đi tàu bay giấy, tui cũng nói thẳng là: "Tao không có tiền" hoặc "Xin lỗi, tao bận bỏ mẹ" là xong. Riêng với những ng mà tui rất thân, tui sẵn sàng tư vấn cho họ và nói đâu đúng đâu sai. Tùy trường hợp mà ứng xử. Tui nói rồi, bạn gật đầu đồng tình thì chẳng chết ai. Chính thái độ negative của bạn đôi khi sẽ dẫn đến phản ứng tiêu cực của ng khác.
     
  13. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Comment của tớ mục đích mang tính xây dựng để góp phần phòng chống tiêu cực như chủ đề nói trên. Tớ negative cũng mang tính xây dựng thôi vì trường hợp như tớ đã nói sẽ xảy ra. Nhưng tớ nhận thấy comment này của 7miles là quá phô trương ở điểm là luôn nói về tài sản cá nhân và những lề thói sinh hoạt mang tính cao cấp của mình. Còn một điểm, nếu đã sống bên Âu Mỹ thì chắc phải biết , Âu Mỹ chỉ nói hiển ngôn chứ ko nói thích nói hàm ngôn như Á đông. Thêm một điểm nữa nhé! Bản chất của 7miles là thích tranh cãi hơn thua có lẽ đầu óc đầy thành kiến chứ ko được cool nên dễ phản ứng ngược lại với ý kiến người khác. Dẫn chứng là hôm nọ tớ chỉ nói câu :" Là mình nên mình biết" sau comment của bạn vì bạn khẳng định rằng con gái Tàu khó xơi.Tớ Nói như vậy vì tớ biết bạn là người Tàu nên hiểu thấu người Tàu lẫn nhau thôi. Có như vậy mà bạn đã phản ứng đến mức tranh cãi nói rằng tớ ko ưa bạn,có ai biết ai bao giờ mà ưa hay ko (why would I mind it?). OK, lần đầu ko biết người ta sao nên tớ cứ xin lỗi cho xong( cách xử thế vốn của tui là thế). Nhưng bây giờ nhận định lại mới biết. Đây là nhận xét trung thực mang tính cộng đồng chứ chẳng phải hiềm khích cá nhân tui. Nếu 7miles vẫn ko công nhận thì thôi,sau này đừng ai trả lời comment của 2 bên nữa để tránh gây tranh cãi. Bình sinh tớ ko thích gặp răc rối về tâm lí. Trên đời này có nhiều loại người và nếu tớ là loại người đầu tiên 7miles gặp thì hãy add vào list những người mình đã gặp qua để lần sau gặp người giống như vậy thì nên stay away nhé! Peace for all at last!
     
  14. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Trộn ngôn ngữ hoành tráng quá. Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo

    Vụ đợt trước, đó là vấn đề chủng tộc, tui đặc biệt nhạy cảm với nó. Bởi lẽ tui nói về bọn Tàu ở TQ, còn bạn thì cho rằng tui cũng thuộc dạng đó trong khi tui ở VN.

    Nhưng còn vụ này, bạn dẫn chứng quá thiển cận và thiếu thực tế về hoàn cảnh của ng khác. Đó là cái mà tui muốn nói. Còn bạn cho rằng tui phô trương tài sản, điều này thực là tức cười, tui chỉ đưa ra so sánh trước và sau khi phải chịu cái hậu quả bị cướp giật đó. Còn lề thói sinh hoạt của tui rõ ràng là thua xa nhiều mem trong 5s này vì tui hoàn toàn chỉ đi bộ chứ ko 1 bước lên xe như mọi ng. Nếu nhiêu đây thôi mà bạn đã cho rằng phô trương tài sản thì nếu tui phô trương thật, ko chừng bạn lại cho là tui bốc phét.

    Nói tóm lại, tui ko có lý do gì phải tranh luận hay đôi co với bạn. Bạn nhìn lại bài của bạn trả lời trên bài của tui, cứ như bạn nhắm trực tiếp vào riêng tui rồi còn bảo ng khác nhìn vào, điều đó không biết để làm gì, để chứng tỏ rằng bạn luôn đúng hay sao?

    Còn gọi là phòng chống tiêu cực, tui cũng nói rồi, phòng chống là tốt nhất ko đưa tiền ra, ở đây tất thảy những điều bạn nói chung quy cũng là ko để bị mất tiền. Tính tui thích bỡn cợt, còn bạn đã nghiêm túc quá thì coi như xong, tui ko tranh luận nổi.
     
  15. SarahV Thành Viên Cấp 4

    chủ topic nói chuyện nghe cứ như đúng rồi. toàn thấy "chân lý". Nói chuyện với thím 7 kỉu tranh cãi hơn là tranh luận, lại còn phán xét nọ kia. Bạn bít gì về ng` ta ko mà phán bừa, vơ bậy thế?
    Bạn ơi, đời mà bạn. Có lúc thế này, có khi thế khác. Nhìu khi bít mình bị lừa đến nơi rồi mà vẫn phải cắn răng đấy. Đi có 1 thân 1 mình, cứ lắc đầu, lắc đầu cho nó đập à. Ví dụ như bị trấn lột chẳng hạn. NHớ hồi còn học cấp 2, đang ngồi quán nước, có 1 bọn lại ngồi kế, đừng lên đi nó ko cho, nó cứ ngồi đó nói chuyện làm xàm. Xong nó xin mình 5k. ko cho chắc nó đá vô mặt, vậy thôi cho luôn đi cho lành!
    Mình thì lại wan niệm đã ra đường 1 mình nếu có gặp bọn bất lương, lúc đó thì thà "của đi thay người" còn hơn :-SS
    Thêm nữa, bạn có thấy trường hợp nó giật đt xong rồi nó đạp mình ngã xe ko? Thậm chí đã tấp vô lề rồi, đã nghe đt bên phải rồi mà nó vẫn giật, vẫn đạp xe?
    Mình ra đường lúc nào cũng hết sức cảnh giác, nhưng bọn nó ở trong tối, mình ở ngoài sáng, cảnh giác bao nhiu là đủ?
    Nghe bạn nói thì cũng có lí, cũng hay. Rất cảm ơn bạn nhưng mà đời này chữ HÊN - XUI vẫn còn nhìu ý nghĩa lắm!
     
  16. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    2 câu hỏi trên của bạn chỉ có câu đầu là dính tới vấn đề 14 15 bạn đã nêu ra
    Theo mình , cho dù bạn đã lỡ đồng ý thì sau này thiếu gì cách mà từ chối
    Nếu là bạn thân thì nói nhỏ "Tao thích lắm mà ko có tiền hùn với mày"
    Còn người ngoài thì "Xin lỗi !!! Lượn dùm"

    Còn về vấn đề ma túy như bạn nói
    Đó là vấn đề hoàn toàn khác
    Nhỏ lớn mình đã gặp biết bao nhiêu trường hợp rồi
    Mình từng chơi với nhiều kẻ nghiện ngập kèm biết bao lời cám dỗ
    Cái quan trọng là bạn có đứng vững hay không thôi
    Bạn dùng từ "Không" để trả lời thì trong vấn đề này mình dùng từ "Ừ" để trả lời cũng được vậy
    Ví dụ :
    Ừ ! Nhà tao nghèo , làm không đủ ăn nữa thì sao mà đủ chơi
    Ừ ! Tao biết rồi , mà chơi cái đó hại người lắm , mày cũng biết mà
    Ừ ! Tao biết thế , nhưng tao không thích dính dáng tới nó


    Thật sự nếu nói kinh nghiệm sống và cách ứng xử mỗi người mỗi khác , mỗi hoàn cảnh mỗi khác.
    Em hỏi ngoài lề chút , theo bản thân bác đã gặp trực tiếp bao nhiêu trường hợp trong số 15 cái bác nêu ra rồi ?
    Nhưng trường hợp bác nêu ra chính bản thân em gặp nhiều vô kể
    Học hỏi kinh nghiệm sống trên mạng cũng có nhiều cái hay , nhưng nếu mình gặp ngay những trường hợp đó , chưa chắc mình làm được như vậy

    Mạn phép hỏi bác 2 câu :
    Bác ra đường chơi đc bao nhiêu năm ?
    Bác ra đời chơi đc bao nhiêu năm ?
     
  17. Hoang NM Thành Viên Cấp 2

    Chuẩn ko cần chỉnh. Ai cũng biết nhưng không phải ai cũng post.
    Hoan nghênh bác chủ thread.
     
  18. soledad Thành Viên Cấp 3

    bác chur topic chắc vào đời nhiều lắm lắm Kinh nghiệm sống và ứng xử tránh tiêu cực lừa đảo
     
  19. wilson20072000 Thành Viên Cấp 1

    Nó sẽ nói :" Ko cần tiền, là bạn tốt nên tao cho mày chơi ko phải mất tiền ( lần đầu tiên thôi, làn sau nghiện rồi thì đưa tiền cho nó :too_sad: )
    Nó sẽ nói :" Hại bà gì mà lo! Bao nhiêu người đã chơi chứ có phải mình mày đâu? Cái này là hưng phấn tột đỉnh của thế gian đó! Làm con người phải biết khổ biết sướng chứ! Ko thưởng thức hết các cảm giác sung sướng thì phí kiếp người lắm! Làm người thì phải trải qua các cảm giác ít nhất một lần trong đời."

    Và Nó sẽ nói :" Bõ bèn gì mà dính với dáng, khéo lo!"

    Vậy bạn cần phải tốn nước bọt thêm với bọn này nữa rồi. Chi bằng nói KHÔNG một tiếng dứt khoát có khả quan hơn ko?" KHÔNG NÊN DÍNH DÁNG VỚI BỌN XẤU DÙ CHỈ LÀ CUỘC ĐỐI THOẠI!


     
  20. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    1. Khi giao dịch qua mạng rồi hẹn hò mua bán trao đổi, tuyệt đối không bao giờ đến những nơi vắng vẻ, quán cafe. Phải tới tận nhà mua, nếu người bán thiện chí thì không việc gì mà sợ ko dám tiếp khách ở nhà.
    - tớ thành viên cấp 3. hay mua bán . do ko biết luật 5s, up nhìu quá , bị ban nick ...... điều 1 của cậu tớ ko thấy khả thi cho lắm . tớ bán vài thứ linh tinh ko sd , bán với tinh thần rất trung thật . nhưng vì tớ ở trọ . nhà lại toàn con gái . bà chủ ko cho nam vào . cũng ko cho người lạ vào nhà nhìu . nên lần trước tớ bán vài thứ linh tinh : laptop , điện thoại ., máy quạt .. quần áo ... mà tớ toàn bắt người ta đứng trước nhà , hoặc tới quán càe đối diện chờ tớ . vì tớ ko thích cho người khác vào phòng nhìu quá , sẽ bị bà chủ complain ....như vậy là tớ ko uy tín sao ???? ( vì ko cho người mua hàng len phòng )


    3. Không bắt chuyện với những đứa con gái lạ tự tìm đến mình nói chuyện trước. (coi chừng người như Hương mắt lồi)
    - tớ ờ quê lên sg 2 năm rùi . vẫn chưa rành đường . đi đường tới đèn đỏ , tớ hay hỏi đường những anh chàng thanh nien . vì c.trai mới chỉ tận tình ..hehehhe.. vậy cũng xem tớ là người xấu sao ? hehehe