Tìm kiếm bài viết theo id

Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuongnguyenduy289, 27/6/09.

ID Topic : 1019645
Ngày đăng:
27/6/09 lúc 22:03
  1. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em cũng ko biết nữa Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha ), ko biết có chuyện gì ko...
     
  2. tct-1 Thành Viên Cấp 1

    Cười con "bướm" bạn chứ cười
    Thân người bươi móc có cười nổi ko
    Một ngươi, có thể gọi không
    Một bầy ko thể là không nửa rồi

    Kẻ đứng, kẻ ngửa, kẻ ngồi
    xúm vô xỉa xói rồi đòi đánh nhau
    Bây giờ biết phải làm sao
    Lỡ gieo quả ác, thì vào thân thôi
     
  3. Requelme Thành Viên Cấp 1

    Lê bước đôi chân khi xế chiều
    Làn gió nhè nhẹ khẻ liêu xiêu
    Phố vắng bùn hiu vờn mái tóc
    Nhớ người bạn củ nhớ hắt hiu
    .

    NHỚ.
     
  4. Requelme Thành Viên Cấp 1

    Anh bỗng nhớ ngày nào em tóc rối
    Mắt long lanh như sao giữa đêm dài
    Thương đến lạ mà chưa hề dám nói
    Sợ một lời tàn mơ mộng ngày mai

    MƯA.
     
  5. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    coi bộ bác thicanthi làm thơ cũng đc quá hén
     
  6. Requelme Thành Viên Cấp 1

    XƯA.

    Buồn vui gởi trọn nơi này
    Quên đi sóng gió những ngày vừa qua
    Cuộc đời thật lắm phong ba
    Sông ngăn cách trở tình ta u sầu.
     
  7. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    Ông nội là ông nội mày
    Chửi người khác vậy cũng hay được à
    Ông nội là ông nội già
    Kính trên trọng dưới mới ra con người

    Đúng là cái thứ đười ươi
    Ăn nói xấc xược cũng cười được sao?

    p/s: Xin lỗi bạn Thi, tầm xuân không ưa cách nói nói chuyện của bạn. Do vậy bạn cứ việc solo nhé!
     
  8. IceKreAm Thành Viên Bạch Kim

    kệ bác ấy ss ui, bác ấy toàn cmt kiủ zậy ko hà, ss bực bội chi cho tổn hao nhan sắc Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  9. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    hem sao đâu bé Kem!

    Thiệt là buồn bã quá đi
    Tầm xuân nào có trêu gì "lão" đâu
    Đã sầu lại chất thêm sầu
    Đã nhăn nhó lại thêm cau mặt mày
     
  10. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )Ox đi đánh bóng bàn
    Thế là ta lại lan man trong này
    Đồ ăn chuẩn bị ban ngày
    Cắm nồi cơm nữa xong ngay chứ gì
     
  11. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Xin ghé ngang đây một buổi chiều
    Một chiều không mưa chỉ có nắng
    Để ta dạo bước con đường nhỏ
    Tay nắm bàn tay ta nhẹ bước
    Để nhặt lá rơi để nhặt sầu..... ????
     
  12. tct-1 Thành Viên Cấp 1

    ý "TẦM XUÂN" LÀ "HOA MAI" HẢ ?
    -tUI O BIẾT TƯỞNG THẰNG NÀO ! ĐỂ SỬA CHỮ " ÔNG NỘI" thành " Con bướm"
     
  13. saigon.vodka Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chẳng biết em kia giỏi cỡ nào
    Mở mồm mở miệng toàn nói lao (láo)
    làm thơ vênh vênh như con cáo
    À ha, biết rồi em bệnh đao

     
  14. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    tct lại gây sóng gió
     
  15. saigon.vodka Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyện thường ngày ở boxlove đó mà
     
  16. Tâm Nghi Thành Viên Cấp 4

    Ủa, sao chỉ quote đc có 1 đoạn.
    Sao ko quote đc mấy ô ở trên ?
     
  17. saigon.vodka Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    phải trích dẫn + thêm thì mới dc
     
  18. Gia Khang Verified

    đem chai rụ to to kia ra nhậu đi bác ơi
    buồn quá Những bài thơ tình của 5s ( tự viết ko copy nha )
     
  19. tầmxuân Thành Viên Cấp 4

    Xin lỗi bạn Thi. uh, hoamais đó, đang rầu. Đừng giỡn nữa nha!
     
  20. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Ừm...
    Kem dưỡng da: chạy xa một cây số
    Kem trị mụn: cắt cổ cũng hổng dám mong
    Kem triệt lông: ăn xong thăm Tào Tháo
    Kem x-x-x: thà chít chẳng ham :snicker: :snicker: :snicker:

    Đố lại bác
    cuongnguyenduy289 chứ kem x-x-x là kem gì mà lợi hại thía?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 387 (Thành viên: 0, Khách: 375, Robots: 12)