Có thời gian, em theo bạn lên chùa, ở đó thầy dạy, sống ở đời, nghĩ cho mình 1 phần còn 9 phần nghĩ cho người khác, em nghe thấy sao nó mâu thuẫn quá. Đời có câu "Đời không vì mình, trời tru đất diệt", mà thầy dạy vậy, em thấy nó sao sao ấy. Cuộc sống này, ko chà đạp nhau đi lên đã là may rồi, sao có thể nghĩ cho người ta 9 phần được? Em cũng đã thấy chán nản cảnh đời này rồi, không biết mấy bro đã nghĩ thế chưa.
Đó là triết vị tha, không vị kỷ của phật giáo để hoàn thiện con người. Nói vậy là đúng nhưng đời nay có mấy ai làm dc đâu.
bạn ơi,khi rãnh mình cũng muốn lên chùa học giống bạn,co thể giúp đỡ minh ko ^^! co gi lien hệ yahoo giúp minh nghen,thanks ban nhiều.
Hồi trước nghe thầy dạy Ở đời làm cái gì tốt cho mình, và cả cho người; thì rất nên làm. Còn kẹt lắm thì tốt cho mình, không có lợi cho người khác nhưng không hại người, thì cũng ổn. Nhưng mình thấy đó là 1 hướng thôi, chứ cũng có 1 bộ phận phải chà đạp lên nhau thì mới tranh nhau chỗ đứng và lợi ích được.
Nghe qua giống khóa hè ở chùa Hoằng Pháp quá ta Cũng có nghe qua mấy bài giảng trên youtube Hay , ý nghĩa , vả lại quá trời em xì tin
Thực tế là vậy đó theo cách suy nghĩ thôi, đi làm để nuôi mình và gia đình thực ra là nghĩ cho người khác (chủ thuê mình) 8h, lo cho con cái ăn uống, đưa vợ, bồ đi chơi.... là sướng cho người khác. Chỉ có xem phim, nhậu, chơi game và (... 15') là thực sự của mình thôi chia đều cho cả cuộc đời chắc cũng chưa tới 1h/ngày còn lại là ngủ hem bik gì. Như vậy nghĩ cho người khác 9 cho mình 1 là đúng rùi. Nghĩ cho mình chắc chỉ có mấy ông bà game thủ mê chơi bỏ chết con thui
Bác nói sao chứ em tui thấy cho nó vay có ai trả đâu, còn đợi tới già để nó trả giống như mấy bộ film nói thì đã quá muộn rồi
em năm nay 21 tuổi, cái này nghe trên chùa Hoằng Pháp nè, thầy dạy vậy đó, mà thấy ở đời đâu có chổ nào dụng đc, mình tốt với người, lâu thật lâu mới có người tốt lại với mình, nghe triết này thấy lạ lạ nên đem cho anh em bàn ra xem sao :smile:
amen.gấu nhà mình đã qui y lâu rồi(từ nhỏ lận).học 2 trường DH cùng lúc mà cũng tranh thủ lên chùa đọc kinh(2-3 ngày 1 lần).bữa nào cũng nghe nó giảng đạo hết.lâu lâu đem 1 xấp các điều khuyên của phật bắt mình đọc.ai muốn đi chùa thì pm cho tớ. p.s: mình quen nói amen vì gấu lúc trc của mình tu trong dòng nữ tu. (tu luôn nhé chứ ko phải sáng sang chủ nhật lên nhà thờ ngắm trai đâu)-con này thì ngày nào cũng đi lễ nhà thờ cả.
nè, câu"Đời không vì mình, trời tru đất diệt" trong trường hợp bạn thấy chiếc xe đang chạy đến,bạn sẽ tránh hay để xe đụng bạn? nếu đứng đó cho nó đụng thì có nghĩa là trời tru đất diệt rồi đó! Bạn phải xem lại vị sư đó đang tu theo tông phái nào,nếu là thiền sư thì những gì họ nói phải xét về nhiều mặt lắm và bạn phải hiểu nhiều kinh điển mới hiểu được.
cái câu sống không vì mình trời tru đất diệt là của ai vậy? sống vì mình nhưng cũng phải có lúc hi sinh vì ng khác chứ lúc nào cũng bo bo vì mình thì lên núi ở với dế cho rồi
dạo này nhiều người căng thẳng muốn lên chùa tịnh tâm ghê , ai muốn đi hoặc tìm hiểu thì qua topic này lun http://5giay.vn/showthread.php?t=2023481
Khó thì học từ từ. Cái gì rồi cũng quen. Lúc đầu thì làm lợi cho mình mà không phương hại đến lợi ích người khác. Sau nữa thì làm lợi cho mình mà cũng lợi cho người. Mình thấy chẳng có gì mâu thuẫn cả. Mỗi người có nhân sinh quan riêng. Chẳng qua là cái mục đích mà mỗi người theo đuổi trong cuộc đời này khác nhau mà ra. Nếu một người có khao khát muốn khẳng định mình, muốn đứng trên đỉnh cao quyền lực thì tôn thờ câu "người không vì mình, trời tru đất diệt". Còn một người muốn sống cuộc đời tự do tự tại, giàu lòng trắc ẩn thì luôn mong đem lại niềm vui, lợi ích cho nguời, cho đời. Quan điểm sống mỗi người mỗi khác, nên không thể nói cách nhìn của ai hơn ai cả. Chỉ cần đến cuối đời mĩm cười thanh thản là được rồi. Cứ lấy cái tâm từ bi của mình đem đối đãi với người thì một ngày nào đó cũng được nguời đối đãi lại như cách mình từng làm. Luật nhân quả ràng buộc mọi thứ. Cứ nói mình tốt với người thì người cũng có tốt lại với mình đâu hoài. Thử đi. Mình chưa đem cái tâm ra mà đã đòi nhận. Ai cũng như vậy thì cuộc sống đã khổ rồi lại càng làm lòng mình nặng trĩu hơn. Mạn phép nói hơi nhiều!
Đời không vì mình, trời tru đất diệt-cái bạn thầy dạy là còn theo kiểu dân gian bạn àh,cái đó đúng nhưng ko sai,nhưng nếu so sánh với phật giáo thì cái đó là lòng ích kỷ,và để vì mình,để đạt đc mục đích cho riêng mình thì còn có thể bất chấp thủ đoạn nữa đó bạn àh,bạn ko có,thầy bạn ko có thì người khác sẽ có thôi,nếu xã hội màh ai cũng sống theo cái chân lý đó thì chắc chết mẹ cả đám.Những người đi tu là người ta muốn thoát khỏi cuộc sống của người phàm,ko tham lam,ko tranh giành,ko quyền quý,ko giàu sang....cái màh thầy trên chùa nói với bạn là để thuyết giảng hoặc là đánh thức cái lòng vị tha của bạn đó thôi,và mình tin chắc thầy còn nói cho nhiều người nghe lắm,chứ ko phải riêng gì bạn đâu.Bạn về kiếm cuốn sánh nói về lịch sử của Phật Thích Ca thì tin chắc bạn sẽ hiểu thêm đc nhiều điều lắm